TG: Rick Warren
- 16 tháng 5 năm 2020
DG: Thang Chu
“Đừng để
bị dẫn lạc: ‘Bạn hữu xấu làm hư tính cách
tốt.’” (1
Cô-rinh-tô 15:33 NIV).
Chúa muốn bạn có người
vô tín làm bạn. Ngài muốn bạn yêu
mọi người, bày tỏ lòng tốt
với mọi người, và giúp đỡ mọi
người mà bạn có thể. Nếu bạn không có bất kỳ bạn hữu ngoài-Cơ-đốc-nhân nào, bạn sẽ không gần ai mà bạn có thể chia sẻ Tin Mừng với họ.
Nhưng bạn tốt nhất của bạn nên là Cơ-đốc-nhân. Họ nên là tín đồ mạnh mẽ.
Luôn dễ kéo người ta xuống hơn là kéo họ lên. Đó
là lý do bạn phải chắc rằng người, mà
bạn giao lưu nhiều nhất, đang di chuyển bạn đúng hướng. Họ phải xây dựng bạn hơn là xé tan bạn xuống.
Bạn muốn ở đâu trong 10 năm nữa? Bạn muốn trở thành loại người
nào? Nếu bạn nói với tôi hai điều về bạn—người mà bạn dành thời gian cho
và điều bạn đang đọc—thì tôi có thể bảo bạn nơi đâu bạn sẽ kết thúc, mà
không cần biết bạn là ai. Hai yếu tố đó sẽ quyết định tương lai bạn.
Kinh Thánh
dạy chúng ta, “Đừng để bị dẫn lạc: ‘Bạn hữu xấu làm hư tính cách tốt.’”
(1 Cô-rinh-tô 15:33 NIV).
Bạn hữu bạn quá
quan trọng nên không thể chọn cách
tình cờ. Bạn phải chủ tâm. Đó là lý do bạn cần hội thánh. Hãy quen biết người ở hội thánh. Xây dựng mối quan hệ. Tham gia nhóm nhỏ.
Hoặc bắt đầu một nhóm! Hãy tập hợp một số bạn hữu Cơ-đốc-nhân từ văn phòng hoặc láng giềng bạn để học Kinh Thánh
cùng nhau trong bữa ăn trưa.
Bạn cần bạn hữu
Cơ-đốc-nhân. Hãy làm bất cứ gì cần để xây dựng những mối quan hệ đó.
THẢO LUẬN
·
Ai là người có ảnh hưởng nhất trong đời bạn? Họ đang di chuyển bạn đúng hướng không?
·
Thể
nào bạn đang khuyến khích bạn hữu
Cơ-đốc-nhân của bạn phát triển tâm linh?
·
Nghĩa
là gì khi chủ tâm chọn bạn hữu bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét