Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2023

 Theo một nghiên cứu gần đây, sức khỏe tổng thể của các mục sư ở Hoa Kỳ đã giảm rõ rệt kể từ năm 2015, với số lượng người nói rằng họ phải đối mặt với sự tôn trọng giảm dần từ cộng đồng của họ và thiếu bạn bè thực sự.


Dữ liệu được thu thập bởi tổ chức dựa trên đức tin Barna Group như một phần của nghiên cứu Mục sư kiên cường cho thấy sự suy giảm đáng kể về sức khỏe tinh thần, tinh thần và cảm xúc của các mục sư, cũng như chất lượng cuộc sống tổng thể của họ, từ năm 2015 đến năm 2022, nhóm đã công bố vào tuần trước.


Các mục sư đã báo cáo rằng sức khỏe tinh thần và cảm xúc của họ dưới mức trung bình đã tăng vọt từ 3% năm 2015 lên 10% vào năm 2022, và những người nói rằng họ có sức khỏe tinh thần và cảm xúc tuyệt vời đã giảm từ 39% vào năm 2015 lên 11% vào năm ngoái.


Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng nhiều mục sư đang phải chịu đựng sự cô đơn, với 7% nói rằng năm ngoái họ nghèo khi nói đến việc có những người bạn thật sự, so với chỉ 2% vào năm 2015. Vào năm 2022, 20% trong số họ tự xếp hạng mình dưới mức trung bình liên quan đến tình bạn trong khi 10% cũng nói như vậy vào năm 2015.


"Những kỳ vọng không thực tế nhất đến từ việc chúng tôi cố gắng thành thạo nghề nghiệp của người khác, đặc biệt là trong hai năm qua," ông nói. "Mọi người muốn chúng tôi nói về chính trị, về đại dịch và những điều chúng tôi không đủ điều kiện để làm. Chúng tôi không phải là nhà kinh tế. Nếu chúng tôi tập trung vào những gì Chúa kêu gọi chúng tôi làm - mục sư, rao giảng, phục vụ - chúng tôi ít có khả năng phải đối mặt với một số thách thức khiến các mục sư muốn từ bỏ."


"Chúng tôi phải thức dậy mỗi ngày và nhớ những gì John the Baptist đã nói: 'Tôi không phải là Đấng Christ.' Điều đó giảm bớt rất nhiều áp lực khi chúng tôi không cố gắng giải quyết mọi vấn đề," ông nói thêm.

https://www.foxnews.com/us/exhausted-pastors-suffering-decline-overall-health-respect-friendship-study

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

 Trung tín không phải là giữ vững pháo đài. 

Trung tín là đuổi theo những con sư tử nặng năm trăm cân. 

Có một loại tôn giáo dường như hài lòng với việc huề vốn — đừng làm điều này, đừng làm điều kia, và bạn sẽ ổn thôi.  Vấn đề với điều đó là: bạn không thể làm gì sai và vẫn không làm gì đúnng.  Huề vốn là phá vỡ xấu. Chúa đã kêu gọi chúng ta tấn công với cuộc sống chúng ta. Những người chỉ đơn giản chạy trốn khỏi những gì sai sẽ không bao giờ chiếm hơn một nửa Cơ-đốc-nhân.  Cách duy nhất để khai thác tiềm năng do Chúa ban cho bạn, để hoàn thành định mệnh do Chúa an bài của bạn là đuổi theo những con sư tử nặng năm trăm cân Anh.  

Giấc mơ Chúa cho đời bạn lớn hơn rất nhiều, tốt hơn rất nhiều so với huề vốn. Nếu bạn tập trung vào việc không phạm sai lầm, bạn sẽ không tạo ra sự khác biệt. Bạn không thể vượt qua tội lỗi bằng cách tập trung vào việc không phạm tội. Bạn cần một giấc mơ lớn hơn và tốt hơn những cám dỗ mà bạn đang cố gắng vượt qua. Bạn cần một giấc mơ không cho phép bạn đi chệch hướng về mặt thuộc linh, một giấc mơ đòi hỏi bạn phải hết mình vì điều cao cả nhất của Ngài.