Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Tin Lành Bao Giờ Sạch Tội


By Thang Chu
California – January 30, 2016



Tội lỗi đó Tin Lành bao giờ rửa
Khi làm ngơ trước áp bức người dân,
Khi im lìm trước đau khổ, bất nhân,
Khi ngoảnh mặt lấy cớ “không chính trị.”

Hãy lẳng lặng nghe Chúa lời chân lý:
“Hãy đi nói con cáo phỉ ấy rằng. . . [Lu-ca 13:32]
Chớ bỏ qua công lý.  Đã quên chăng! [Lu-ca 11:42]
Hãy giúp tiếng người không răng phát biểu,
Hãy nói lớn quyền kẻ cùng cực thiếu. [Châm Ngôn 31:8]
Hãy nói lên, phán đoán triệu công minh,
Hãy vực bênh người nghèo đói tội tình. [Châm Ngôn 31:9]
Hãy xét xử nước công bình lai láng,
Hãy để cho chính trực không hề cạn. [A-mốt 5:24]
Hỡi này người, Ta sẽ phán cho ngươi
Biết đâu là thiện ác để vâng lời:
Hãy can đảm thi hành ngôi chính trực,
Hãy yêu với tình trung kiên thơm nức,
Và bước đi cùng với Đức Chúa Trời
Trong hạ mình để vâng phục muôn Lời. [Mi-ca 6:8]
Sao Ta đói, thức ăn ngươi không giúp!
Sao Ta khát, các người quên cho uống!
Khách là Ta, ngươi chẳng muốn đón vào!
Ta ốm đau, các ngươi lại lãng xao!
Ta tù ngục, các ngươi nào để ý!” [Ma-thi-ơ 25:41-43]

Ôi còn biết bao nhiêu là chân lý
Kinh Thánh ghi rõ rõ kỹ mười mươi
Cơ-đốc-nhân phải tâm niệm theo Lời.
“Không chính trị” chỉ là nơi ngụy lý,
“Không chính trị” là người không lý trí,
Không lương tâm vô cảm thí dân tình.

Chúa Giê-su không yên lặng làm thinh,
Trước bạo lực, bạo binh vô nhân đạo.
Bởi thế đó chính quyền tuyên án láo
Xử tử Ngài khi tuổi dạo thanh xuân.

Chỉ ba năm Chúa huấn luyện bạn thân
Và chính họ thay cán cân lịch sử,
Nhúm đệ tử đã làm nên đại sự
Khi vâng theo Lời Chúa cứ chiến chinh
Bởi quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh
Trong trận chiến tứ hình đây rõ mặt:
“Những lãnh đạo, những cầm quyền độc ác,
Những thế quyền thế giới mạt tanh hôi,
Những thần linh gian ác các tầng trời.” [Ê-phê-sô 6:12]

Tin Lãnh hỡi hãy chiếu ngời ánh sáng!
Hãy là mắt, miệng, tay, chân của Đấng
Đã yêu thương cứu thân phận Việt Nam.
“Đừng sợ chi!”  Đừng sợ lũ quan tham. [Ma-thi-ơ 10:31]
Hãy đứng dậy ta cùng làm đại cuộc,
Dẫu cường bạo không thắng ta nổi được.

Chúa đang chờ đội mão phước triều thiên
Khi ta về với Ngài cõi viễn miên.