Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Tình Yêu của Bạn Quá Khích Mức Nào?


MAY 18, 2015    Derwin L Gray
Dịch: Thang Chu


Nếu bạn đọc tin tức hoặc xem TV, bạn không thể tránh được cao trào quá khích trên thế giới.  Có người Hồi Giáo quá khích, người Ấn Giáo quá khích, thậm chí người vô thần quá khích.  Bạo lực và thù hận thường là dấu ấn hiện diện của quá khích, nhưng điều gì xảy ra nếu nó đối diện cái mạnh hơn –tình yêu thương?

Có lẽ chúng ta cần  thấy cao trào Cơ-đốc-nhân quá khích dùng tình yêu để thay đổi những nơi tăm tối.  Thế giới cần đảo lộn bởi những Cơ-đốc-nhân được thúc đẩy, uốn nắn, thúc giục bởi lời Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ 5:43-45: “Các con nghe người ta nói, ‘Hãy yêu người lân cận mình và ghét kẻ thù mình.’  Nhưng Ta nói cho các con, hãy yêu kẻ thù mình và cầu nguyện cho kẻ bách hại các con, để rồi các con là con cái của Cha trên trời” (NIV).

Cơ-đốc-nhân quá khích có tấm lòng được đổ đầy tình yêu của Chúa Giêsu đến nỗi họ yêu kẻ thù mình một cách siêu nhiêu.  Sứ đồ Phao-lô diễn tả tình yêu quá khích này trong Ê-phê-sô 3:16-2,

“Tôi cầu xin rằng từ sự phong phú vinh hiển của Ngài mà Ngài ban sức mạnh cho anh chị em bằng quyền năng qua Thánh Linh Ngài bên trong anh chị em, để đấng Christ có thể ngự trong lòng anh chị em qua đức tin.  Và tôi cầu xin rằng anh chị em, khi đâm rễ vững nền trong tình yêu, có thể nhận được quyền năng, cùng với các thánh đồ Chúa, để hiểu bề rộng, dài, cao, sâu tình yêu của đấng Christ, và để biết tình yêu này là tình yêu vượt quá mọi hiểu biết--để anh chị em được đổ đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.  Giờ đây nguyện xin Ngài là Đấng có thể làm trổi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo quyền năng Ngài hành động trong chúng ta, Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Chúa Giêsu Christ trải qua mọi thế hệ, đời đời vô cùng!  Amen” (NIV).

Nước Mỹ và thế giới cần Cơ-đốc-nhân quá khích yêu quá tuyệt vời đến nỗi họ đánh bại hận thù và điều ác.  Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu đó, và bây giờ Ngày bày tỏ nó ra trên đất qua hội thánh Ngài bởi quyền năng Đức Thánh Linh.

Mới đây tôi nghe một mục sư từ Ấn Độ chia sẻ mẫu chuyện tuyệt vời về Cơ-đốc-nhân quá khích.

Trong một làng hẻo lánh ở Ấn Độ, người chồng Cơ-đốc nhìn vợ mình bị hiếp dâm tập thể bởi tám kẻ Hồi Giáo quá khích.  Thay vì giết cặp vợ chồng đó, những kẻ quá khích muốn họ sống trong đau đớn, sỉ nhục, và tổn thương thể lý vì việc hiếp dâm dã man đó.

Thay vì rút lui ẩn dật, người chồng Cơ-đốc đó và vợ ông đi đến bốn nhà kẻ quá khích đó và nói họ tha thứ cho chúng.  Rồi sau nhiều tháng, người chồng và vợ đem thức ăn cho những tên quá khích đó và cầu nguyện cho chúng và gia đình chúng hàng tuần.

Một năm sau, bốn tên đó trở thành người theo Chúa Giêsu và được báp-têm.  Điểm chính là, một người Hồi Giáo quá khích nói, “Nếu Thượng Đế cho anh quyền năng và tình yêu để tha thứ chúng tôi sau những gì chúng tôi đã gây cho anh, chúng tôi phải theo Thượng Đế của anh.”

Thế giới sẽ khác đi thế nào nếu được tràn ngập những Cơ-đốc-nhân quá khích?  Nó chắc sẽ là một thế giới tuyệt vời, loại thế giới phản ảnh vương quốc Chúa Giêsu.

Hãy dầm mình trong đó.