Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

TỰ DO CHỌN ĐIỀU GÌ ĐÚNG

 


TG: RICK WARREN - 29/10/2022

DG: Thang Chu

 

“Chúng ta biết rằng tự thân tội lỗi cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ để tội lỗi mất sức mạnh trong đời sống chúng ta. Chúng ta không còn là nô lệ tội lỗi nữa. Vì khi chúng ta chết với Đấng Christ, chúng ta được tự do khỏi quyền lực tội lỗi  (Rô-ma 6:6-7 NLT).

 

Đức Chúa Trời ban bốn quyền tự do lớn cho mọi người đặt tin cậy vào Ngài.  Chúng ta đã xem xét hai điều đầu tiên: lương tâm sạchđến riêng tư với Đức Chúa Trời.  Tự do thứ ba là sức mạnh làm điều đúng.

 

Hầu hết người ta nghĩ tự do nghĩa là không quy tắc, không giới hạn, và không quy định—nhưng đó là quan điểm rất hạn chế về tự do.  Thay vào đó, tự do là quyền năng Đức Chúa Trời ban đầy ân sủng cho bạn để bạn nói “có” với điều tốt cho bạn và “không” với điều hại.

 

Nếu bạn không có quyền năng nói “không,” thì có một chữ cho điều đó: nghiện.  Và cùng với nó là những ám ảnh và ép buộc trong đời bạn.  Kinh Thánh dạy: “Vì anh em là nô lệ cho bất cứ gì điều khiển mình” (2 Phi-e-rơ 2:19 NLT).

 

Có lần tôi đọc câu chuyện về người anh và em gái được cha mẹ khuyến khích “tìm hạnh phúc cho mình.”  Nhà của họ không có giới hạn, và họ được phép thử nghiệm tình dục và ma túy.  Vào lúc họ tuổi ngoài 20, đời họ vượt tầm kiểm soát.

 

Người anh sớm nhận ra, “Tự do của tôi không tự do chút nào.  Bề ngoài, tôi có vẻ đang tận hưởng đời.  Nhưng bên trong tôi bị nô lệ sợ hãi, bất an, và ép buộc của chính mình.  Tôi cần ai đó giải thoát tôi khỏi chính mình.”

 

Đó chính xác là những gì tất cả chúng ta cần: ai đó để giải thoát mình khỏi chính mình.

 

Bạn đã bao giờ nghĩ, “Tại sao tôi vụt bay khỏi tay những người tôi yêu thương nhất?  Tại sao tôi luôn lo lắng và sợ hãi?  Thế nào để tôi dừng lại?”  Đây là những điều bạn có lẽ cố thay đổi bản thân nhưng không có quyền năng thay đổi.  Quyền năng đó chỉ đến từ Chúa.

 

Phao-lô nói lên căng thẳng này trong Rô-ma 7:24-25: “Ôi, thật khốn thay cho tôi! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi cuộc sống bị thống trị bởi tội lỗi và sự chết? Cảm ơn Chúa! Câu trả lời trong Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (NLT).

 

Tại sao Chúa Jêsus Christ là câu trả lời?  Chúa Jêsus hứa, “Nếu Đức Con khiến con tự do, con sẽ được tự do thật (Giăng 8:36 NIV).

 

Tự do không chỉ đơn giản là không giới hạn.  Tự do triệt để là tự do nói “có” với điều cải thiện sức khỏe bạn, tăng hạnh phúc bạn,đổ đầy đời bạn ý nghĩa.  Tự do triệt để là sức mạnh để làm điều gì đúng.

 

THẢO LUẬN

·      Khi bạn xem xét 2 Phi-e-rơ 2:19, “Vì anh em là nô lệ cho bất cứ gì điều khiển mình” (NLT), tại sao bạn nghĩ Đức Chúa Trời ghét tội lỗi quá vậy?

·      Mô tả lúc bạn cố thay đổi hành vi bằng sức riêng mình.  Nó diễn ra thế nào?

·      Dựa trên bài dưỡng linh này, thể nào bạn nên khuyên một người tuyệt vọng muốn ngừng kiểu sống phá hoại nhưng không thành công?

 

TDo của Đức Chúa Trời Có Sẵn cho Bạn Hôm Nay

 

Đức Chúa Trời hứa rằng đối với những ai tin Chúa Jêsus, sẽ không bị kết án.  Ngài đã sai Chúa Jêsus cất tội lỗi bạn.  Và cái chết của Chúa Jêsus trên thập giá đã trả giá cho mọi sai lầm bạn từng làm hoặc sẽ làm.

 

Và tin tốt lành đó không dừng đó.  Đức Chúa Trời cũng khiến Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết, chứng tỏ quyền năng Ngài trên tội lỗi và sự chết.  Và điều đó khiến bạn có thể trải cõi vĩnh hằng với Ngài trên thiên đàng.

 

Nếu bạn sẵn sàng phó thác đời mình cho Chúa Jêsus Christ, hãy bắt đầu bằng cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: “Chúa Trời ôi, tôi biết mình là tội nhân và tôi xin Ngài tha thứ.  Tôi tin rằng Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài.  Tôi tin rằng Ngài ấy đã chết vì tội lỗi tôi và Ngài đã khiến Ngài ấy sống lại.  Tôi muốn tin cậy Ngài ấy là Đấng Cứu Rỗi của tôi và muốn đi theo Ngài ấy như là Chúa, từ nay trở đi.  Xin hướng dẫn đời tôi và giúp tôi làm theo ý muốn Ngài.  Nhân danh Chúa Jêsus tôi cầu nguyện.  A-men.”

https://pastorrick.com/the-freedom-to-choose-what-is-right/

 

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

TỰ DO NÓI CHUYỆN với CHÚA

 


TG: RICK WARREN - 28/10/2022

DG: Thang Chu

 

“Trong [Đấng Christ] và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta có thể đến Đức Chúa Trời cách tự do và tự tin” (Ê-phê-sô 3:12 NIV).

 

Khi bạn đặt tin cậy nơi Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi bạn, Ngài ban cho bạn bốn quyền tự do lớn lao.  Đầu tiên là lương tâm sạch.  Ngài tha tội bạn và xóa sạch tội bạn.

 

Tự do lớn thứ hai là đến riêng tư với Đức Chúa Trời.  Bạn là con Ngài, là một phần trong gia đình Ngài, và bạn có thể trò chuyện với Chúa mọi lúc, mọi nơi—24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

 

Thật là hoang đường tưởng cả thế giới được đến thẳng Đức Chúa Trời.  Điều đó không thật!  Đức Chúa Trời chỉ cho phép đến thẳng chính Ngài qua Con Ngài, Chúa Jêsus Christ.

 

Kinh Thánh nói, “Trong [Đấng Christ] và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta có thể đến Đức Chúa Trời cách tự do và tự tin” (Ê-phê-sô 3:12 NIV).

 

Một vài lần tôi dự buổi hòa nhạc nơi tôi được cấp thẻ “toàn-quyền.”  Tôi có thể vào hậu trường và lai vãng bất cứ ai tôi muốn.  Không ai có thể ngăn tôi!

 

Đó là loại tự do bạn có khi ở trong gia đình Chúa.  Chúa ban bạn thẻ toàn-quyền đến Ngài.  Bạn không cần có lời mời hoặc giới thiệu đặc biệt nào. Bạn không cần có ý tưởng lớn trong đầu.  Bởi bạn là con Ngài, bạn có thể đến thẳng Chúa suốt ngày, mỗi ngày.

 

Đôi khi mọi người sẽ nói, “Rick, hãy cầu nguyện cho tôi,” như thể lời cầu nguyện của tôi tốt hơn lời cầu nguyện họ.  Nhưng điều đó không đúng.  Họ có cùng quyền đến thẳng Chúa mà tôi có.  Họ có thể nói chuyện với Chúa bất cứ lúc nào và bất cứ lý do gì.

 

Bạn không cần dùng từ ngữ hoa mỹ, nhắm mắt, hoặc kết thúc mỗi lời cầu nguyện bằng “nhân danh Chúa Jêsus.”  Bạn chỉ tiếp tục cầu nguyện suốt ngày, tiếp tục nơi bạn bỏ dở.  Tôi làm vậy với Chúa hoài.

 

Thật là quyền tự do kinh ngạc khi biết rằng chúng ta có thể “tự do đến trước ngai Đức Chúa Trời . . . Và chúng ta có thể nhận thương xót và ân điển để giúp chúng ta khi cần” (Hê-bơ-rơ 4:16 ICB).

 

Khi bạn trở thành thành viên gia đình Đức Chúa Trời, bạn có quyền tự do với lương tâm sạch và quyền đến riêng tư với Đức Chúa Trời.  Ngày mai chúng ta sẽ xem xét quyền tự do thứ ba: quyền năng làm điều đúng.

 

THẢO LUẬN

·      Tại sao thật quan trọng cho người ta luôn được đến thẳng Đức Chúa Trời?

·      Điều gì có lẽ ngăn bạn nắm lợi thế đến riêng tư với Đức Chúa Trời qua cầu nguyện?

·      Thể nào bạn phức tạp hóa lời cầu nguyện của mình?  Cách nào bạn vật lộn với ý tưởng rằng bạn có thể nói chuyện với Chúa trong mọi tình huống?

https://pastorrick.com/the-freedom-to-talk-to-god/

 

TỰ DO NGHĨA LÀ GÌ?

 


TG: RICK WARREN - 27/10/2022

DG: Thang Chu

 

“Nếu Chúa Con khiến con tự do, thì con sẽ tự do thật” (Giăng 8:36 NIV).

 

Khi người ta nghĩ về tự do, họ thường nghĩ về tự do chính trị hoặc tôn giáo.  Nhưng có một tự do đi sâu hơn nữa: tự do tinh thần bạn.

 

Hầu hết người ta không sống cuộc sống tự do về tinh thần.  Tất cả họ bị trói bên trong.  Họ căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, buồn chán, cay đắng, mặc cảm tội, hối hận, sợ hãi,bồn chồn.  Họ có lẽ sống trong nước tự do, nhưng họ không tự do về tinh thần.

 

Chúa Jêsus phán trong Giăng 8:36, “Nếu Chúa Con khiến con tự do, thì con sẽ tự do thật” (Giăng 8:36 NIV).

 

Đây là cái mà tôi gọi là tự do triệt để.  Và trong vài ngày tới, chúng ta sẽ xem xét bốn quyền tự do lớn lao mà Chúa Jêsus ban cho bạn khi bạn đặt tin cậy vào Ngài làm Đấng Cứu Rỗi.

 

Quyền tự do lớn lao đầu tiên của đời sống Cơ-đốc-nhân là lương tâm sạch.  Chính điều đó xảy ra khi Đức Chúa Trời tha mọi tội bạn và xóa sạch mọi tội bạn.  Ngài lấy cục tẩy khổng lồ xóa mọi điều bạn từng làm sai hoặc sẽ làm sai.

 

Có lần tôi thấy tấm biển trên trạm xăng viết,Máy sạch khiến mạnh hơn.”  Điều đó cũng đúng với lương tâm.  Mặc cảm tội là một trong những cảm xúc tàn phá nhất.  Nó sẽ đặt gánh nặng bạn và đè nặng bạn xuống.  Lý do nhiều người kiệt sức là vì họ đang mang túi rác đầy mặc cảm tội trên vai họ.

 

Nhưng Kinh Thánh cho bạn biết, “[Đức Chúa Trời] đã mua tự do của chúng ta và tha tội chúng ta” (Cô-lô-se 1:14 NLT).  Chúa Jêsus đã mua tự do bạn bằng chính mạng Ngài.  Cái chết của Ngài không khiến bạn sùng đạo mà khiến bạn tự do.

 

Người tin Chúa có bao giờ mặc cảm tội không?  Có—nhưng trong một giây cực nhỏ.  Nói cách khác, giây phút bạn làm sai gì đó, hãy xưng nhận nó, rồi ngưng mặc cảm tội về điều đó.

 

Khi bạn bám mặc cảm tội, đó thực sự là xúc phạm Chúa Jêsus.  Thể như nói, “Chúa Jêsus ơi, điều Ngài đã làm trên thập giá là chưa đủ.  Tôi cần trừng phạt chính mình nữa.”

 

Nhưng hãy tưởng tượng thức dậy mỗi ngày và nói, “Tôi không phải lo lắng về điều đó nữa.  Xong rồi.  Nó được trả giá rồi.”  Chúa Jêsus khiến điều đó khả thi!

 

Ý muốn Đức Chúa Trời cho đời bạn là không còn mang gánh nặng mặc cảm tội nữa.  Ngài muốn bạn tự do.

 

Tự do triệt để là lương tâm sạch.  Không có nghĩa là bạn toàn hảo.  Nhưng nghĩa là bạn được tha thứ.  Và đó là tin tốt lành!

 

THẢO LUẬN

·      Tại sao tự do tinh thần là loại tự do sâu sắc nhất?

·      Thể nào việc bám mặc cảm tội tựa như nói với Chúa Jêsus rằng điều Ngài đã làm trên thập giá là chưa đủ?

·      Với những lẽ thật này trong trí, bạn sẽ tiến lên thế nào hôm nay, hướng tới tự do và thoát khỏi mặc cảm tội?

https://pastorrick.com/what-it-means-to-be-free/

 

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

CHÚA BAN PHƯỚC BẠN ĐỂ BẠN CÓ THỂ BAN PHƯỚC NGƯỜI KHÁC

 


TG: RICK WARREN - 26/10/2022

DG: Thang Chu

 

“Tất cả tín đồ hiệp lại và có mọi thứ chung. Họ bán nhà cửa và của cải để cho bất cứ ai có nhu cầu(Công-vụ 2:44-45 NIV).

 

Không ai hy sinh như hội thánh sơ khai. Kinh Thánh cho biết trong Công-vụ 2:44-45, “Tất cả tín đồ hiệp lại và có mọi thứ chung. Họ bán nhà cửa và của cải để cho bất cứ ai có nhu cầu” (NIV).  Những Cơ-đốc-nhân đầu tiên này không chỉ cho tiền bạc họ. Họ rộng lượng với tất cả gì họ có.  Họ rộng lượng triệt để.

 

Đức Chúa Trời không chỉ ban cho bạn tài nguyên để tận hưởng mà còn để tạo khác biệt trong thế giới quanh bạn.  Chúa không bao giờ ban phước bạn chỉ để bạn ngồi trên những gì bạn có.  Ngài ban phước bạn để bạn có thể ban phước người khác.

 

Đây là bốn điều bạn cần nhớ khi dùng phước lành bạn như Đức Chúa Trời định.

 

Các phước lành của bạn nên tuôn đến người khác.

 

“Hãy quên mình đủ lâu để giúp một tay” (Phi-líp 2:4 The Message).  Đây là luật đầu tiên về phước lành: Nó phải tuôn chảy ra ngoài.

 

Cách nào bạn ban phước người khác?  Bằng cách thỏa đáp một nhu cầu, cho dù đó là nâng đỡ vật chất hay tinh thần, giúp tài chính, hoặc lời khuyên thiết thực.

 

Khi bạn ban phước người khác, Đức Chúa Trời chăm sóc nhu cầu bạn.

 

Lu-ca 18:29-30 nói, “Ta có thể bảo đảm lẽ thật này: Bất cứ ai từ bỏ nhà cửa, vợ, anh em, cha mẹ, hoặc con cái mình vì nước Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ nhận được nhiều gấp nhiều lần trong đời này và sẽ nhận được sự sống đời đời trong thế giới sắp tới” (GW).

 

Khi bạn tập trung giúp đỡ người khác, Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm về những vấn đề của bạn.  Và đó là phước hạnh thực sự, bởi Ngài giỏi đối phó khó khăn của bạn hơn bạn nhiều.

 

Phước hạnh bạn cho người khác sẽ trở lại bạn.

 

Bạn càng ban phước và giúp người khác, Chúa càng ban phước đời bạn.  Lu-ca 6:38 nói, “Hãy cho đi sự sống mình; con sẽ tìm lại sự sống, nhưng không chỉ đơn thuần được cho lại—mà được cho lại phần thưởng và phước lành” (The Message).

 

Bạn không thể cho-hơn Chúa.  Đôi khi tôi tưởng tượng Chúa nói: “Chúng ta sẽ chơi trò chơi nhỏ ở đây.  Hãy xem ai có thể cho nhiều nhất.  Nhưng Ta sẽ luôn thắng!  Bởi con càng ban phước người khác, thì Ta sẽ càng ban phước con.”

 

Bạn càng được Chúa ban phước, Ngài càng mong bạn giúp người khác.

 

Chúa Jêsus nói điều đó cách này trong Lu-ca 12:48: “Người được ban cho nhiều thì bị đòi hỏi nhiều; người được bạn cho nhiều hơn thì bị đòi hỏi nhiều hơn nữa” (GNT).

 

Bạn được ban phước để là nguồn phước.  Đó là lẽ thật đầy hy vọng, đáng khích lệ cần ghi nhớ.  Trong thế giới thúc giục bạn chỉ nhìn ra cho chính mình, hãy tìm cách rộng lượng triệt để cho những người mà Đức Chúa Trời đã đặt trong đời bạn.

 

THẢO LUẬN

·      Đời bạn ắt thay đổi thế nào nếu bạn rộng lượng triệt để?  Điều đó trông giống gì?

·      Thể nào bạn thấy Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu bạn khi bạn rộng lượng triệt để với người khác?

·      Bây giờ bạn biết rằng Đức Chúa Trời ban phước bạn để bạn có thể ban phước người khác, bạn có thể thực hiện một bước nào hôm nay để hướng tới rộng lượng triệt để?

https://pastorrick.com/god-blesses-you-so-you-can-bless-others/

 

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

VẤN NẠN CHUẨN BỊ BẠN cho CÕI VĨNH HẰNG

 


TG: RICK WARREN - 22/10/2022

DG: Thang Chu

 

“Vậy hãy thực sự vui mừng. Có niềm vui lạ lùng phía trước, dù anh chị em phải chịu đựng nhiều thử thách trong một thời gian ngắn. Những thử thách này sẽ cho thấy đức tin anh chị em là chân chính. Nó được thử nghiệm như lửa thử và tinh lọc vàng—dù đức tin anh chị em quý hơn nhiều vàng. Vậy khi đức tin anh chị em giữ vững qua nhiều thử thách, thì nó sẽ mang lại anh chị em nhiều ngợi khen, vinh hiển và vinh dự khi Chúa Jêsus Christ được bày tỏ cho toàn thế giới(1 Phi-e-rơ 1:6-7 NLT).

 

Bạn cần nhiều hơn là suy nghĩ tích cực để tồn tại trong thế giới này.  Bạn cần hy vọng.

 

Trong 1 Phi-e-rơ 1, Kinh Thánh đưa năm lý do bạn có thể hy vọng qua Chúa Jêsus Christ.  Trong những bài dưỡng linh vài ngày qua, tôi đã cho bạn bốn điều đầu:

 

·      Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài.

·      Đức Chúa Trời luôn đối xử với bạn bằng ân điển và lòng thương xót.

·      Chúa đã bảo đảm tương lai bạn.

·      Quyền năng Chúa sẽ bảo vệ bạn.

 

Cuối cùng, bạn có thể có hy vọng vì Đức Chúa Trời đang chuẩn bị bạn cõi vĩnh hằng.

 

Đức Chúa Trời đang dùng mọi điều trong đời bạn—tốt, xấu,tệ—để làm vậy.  Một khi bạn hiểu điều này, cuộc đời bắt đầu có ý nghĩa.  Bạn ngừng nói, Chúa ơi, tại sao điều này lại xảy ra? bởi bạn biết tại sao: Ngài đang chuẩn bị bạn cõi vĩnh hằng.

 

Kinh Thánh nói, “Vậy hãy thực sự vui mừng. Có niềm vui lạ lùng phía trước, dù anh chị em phải chịu đựng nhiều thử thách trong một thời gian ngắn. Những thử thách này sẽ cho thấy đức tin anh chị em là chân chính. Nó được thử nghiệm như lửa thử và tinh lọc vàng—dù đức tin anh chị em quý hơn nhiều vàng. Vậy khi đức tin anh chị em giữ vững qua nhiều thử thách, thì nó sẽ mang lại anh chị em nhiều ngợi khen, vinh hiển và vinh dự khi Chúa Jêsus Christ được bày tỏ cho toàn thế giới” (1 Phi-e-rơ 1:6-7 NLT).

 

Những câu đó mô tả sáu lẽ thật về các vấn nạn:

 

·      Các vấn nạn là tạm thời.  Chúng sẽ không tồn tại mãi.

 

·      Các vấn nạn là cần thiết.  Chúng là một phần bất ly để chuẩn bị bạn vào thiên đàng.

 

·      Các vấn nạn đa dạng.  Bạn sẽ trải qua các thử nghiệm với tất cả các dạng, cỡ, và mức căng thẳng khác nhau.

 

·      Các vấn nạn kiểm tra đức tin bạn.  Bạn xây dựng cơ bắp bằng cách thử nghiệm chúng. Tương tự vậy, khi đức tin bạn được thử thách, đức tin bạn sẽ phát triển mạnh hơn.

 

·      Các vấn nạn thanh lọc động cơ bạn.  Đức Chúa Trời quan tâm đến đức tính bạn hơn là sự thoải mái của bạn.  Ngài sẽ sử dụng thử thách để tinh lọc đức tính bạn.

 

·      Các vấn nạn chuẩn bị bạn phần thưởng của mình.  Những thử thách bạn đang trải qua bây giờ không sánh nổi phần thưởng của thiên đường.

 

Những rắc rối bạn đang gặp bây giờ không vui chút nào.  Chúng thậm chí có lẽ gây đau đớn.  Nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng chúng sẽ khiến đức tin bạn mạnh hơn.  Khi đó, đức tin bạn sẽ tạo ra sự kiên trì.

 

Đó là lý do bạn có thể có hy vọng, bất kể gì đang xảy ra trong đời bạn ngay bây giờ.

 

THẢO LUẬN

·      Thể nào bạn đã thấy Đức Chúa Trời dùng khó khăn khiến đức tin bạn mạnh hơn?

·      Thể nào việc hiểu được sự thật từ bài dưỡng linh hôm nay có thể giúp bạn sống đầy hy vọng?

·      Ai trong đời bạn cần nghe thông điệp của bài dưỡng linh hôm nay?  Cách nào bạn sẽ chia sẻ nó với họ?

https://pastorrick.com/problems-prepare-you-for-eternity-3/

 

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

QUYỀN NĂNG CHÚA LUÔN BẢO VỆ BẠN

 


TG: RICK WARREN - 21/10/2022

DG: Thang Chu

 

"Và qua đức tin anh chị em, Đức Chúa Trời đang bảo vệ anh chị em bằng quyền năng Ngài cho đến khi anh chị em nhận được sự cứu rỗi này” (1 Phi-e-rơ 1:5 NLT).

 

Hy vọng thật quan trọng.

 

Trong thế giới thường trông ảm đạm, bạn cần hiểu rằng điều tốt nhất của Chúa chưa đến.

 

Trong 1 Phi-e-rơ 1, bạn thấy năm lý do tại sao bạn có thể có hy vọng, bất kể gì đang xảy ra trong đời bạn.  Trong những bài dưỡng linh Hy Vọng Mỗi Ngày gần đây, tôi đã đưa bạn ba lý do đầu:

 

·      Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài.

·      Chúa luôn đối xử bạn bằng ân điển và lòng thương xót.

·      Chúa đã bảo đảm tương lai của bạn.

 

Hôm nay chúng ta sẽ xem lý do thứ tư để có hy vọng: Quyền năng Chúa sẽ bảo vệ bạn.

 

Kinh Thánh nói, "Và qua đức tin anh chị em, Đức Chúa Trời đang bảo vệ anh chị em bằng quyền năng Ngài cho đến khi anh chị em nhận được sự cứu rỗi này” (1 Phi-e-rơ 1:5 NLT).

 

Thành thật mà nói: Đôi khi tất cả chúng ta đều thấy mình ở trong những tình huống mà chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, bất lực,vô năng.

 

Nhưng sự thật là, đó là giả dối.  Bạn không tuyệt vọng, bất lực, hoặc vô năng khi bạn có Thánh Linh Đức Chúa Trời trong đời bạn.  Đức Chúa Trời nói rằng quyền năng mạnh mẽ của Ngài sẽ bảo vệ bạn.

 

Bạn từng đi ngang một ngôi nhà và thấy bảng báo “Được bảo vệ bởi hệ an ninh” chưa?   môn đồ Chúa Jêsus Christ, bạn có thể có điều gì đó tương tự, một bảng nhỏ nói, “Được bảo vệ bởi Chúa.”

 

Từ “bảo vệ” trong 1 Phi-e-rơ 1:5 nghĩa đen là “canh gác.”  Nghĩa là bạn liên tục được canh gác bởi quyền năng Chúa.

 

Đức Chúa Trời luôn dõi theo bạn mọi khoảnh khắc trong ngày, như lính canh hoặc vệ sĩ. Mọi điều trong đời bạn được-lọc-bởi-Cha.  Ngài dùng ngay cả những gian truân do tội lỗi bạn hoặc tội lỗi người khác gây ra cho điều lành của Ngài.

 

Vai trò bạn trong tất cả những điều này là gì?  Thật đơn giản: Bạn tin cậy Chúa.  Bạn được bao phủ bởi Chúa toàn-năng, toàn-yêu-thương, và bạn luôn có thể hy vọng, biết rằng quyền năng Ngài sẽ bảo vệ bạn.

 

THẢO LUẬN

·      Thể nào hình ảnh Đức Chúa Trời đóng vai như lính canh, trông chừng và bảo vệ bạn, đã tác động cách bạn sẽ tiếp cận những thách thức mà bạn đối diện hôm nay?

·      Bạn có tin cậy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực đời bạn không? Tại sao có hoặc tại sao không?

·      Thể nào bạn thấy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời diễn ra trong đời bạn?

https://pastorrick.com/gods-power-always-protects-you-3/

 

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ VIẾT CHƯƠNG CUỐI ĐỜI BẠN

 


TG: RICK WARREN - 20 tháng 10 năm 2022

DG: Thang Chu

 

“Giờ đây, chúng ta đang sống với sự kỳ vọng lớn lao, và chúng ta được thừa kế vô giá—thừa kế được giữ trên trời cho anh chị em, tinh khiết và không ô uế, vượt tầm thay đổi và mục nát(1 Phi-e-rơ 1:3-4 NLT).

 

Thật dễ nhìn khắp thế giới và không thấy bất kỳ lý do gì để hy vọng.  Nhưng Lời Chúa rất rõ: Bạn có lý do thật để hy vọng.  Chương đầu sách 1 Phi-e-rơ đưa năm lý do trong số đó.  Tôi đã mô tả hai trong số đó vài ngày qua trong những bài dưỡng linh Hy Vọng Mỗi Ngày::

·      Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài, và

·      Đức Chúa Trời luôn đối xử với bạn bằng ân điển và lòng thương xót.

 

Lý do thứ ba là:

 

Chúa bảo đảm tương lai bạn.  Bất kể gì xảy ra trong phần đời còn lại của bạn, nếu bạn có mối quan hệ với Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời bảo đảm tương lai bạn.  Bạn sẽ không bao giờ mất sự cứu rỗi mình.

 

Kinh Thánh nói, “Giờ đây, chúng ta đang sống với sự kỳ vọng lớn lao, và chúng ta được thừa kế vô giá—thừa kế được giữ trên trời cho anh chị em, tinh khiết và không ô uế, vượt tầm thay đổi và mục nát” (1 Phi-e-rơ 1:3-4 NLT).

 

Thừa kế là những gì bạn được trao vì bạn thuộc về một gia đình.  Thông thường, nó được trao bạn khi ai đó qua đời.  Nó giống như quyền bẩm sinh.

 

Phi-e-rơ đưa ra năm từ và cụm từ để mô tả thừa kế của bạn trên trời:

 

Vô giá: Giá trị của nó lớn đến mức bạn thậm chí không thể đo lường được.

 

Được giữ: Bạn cần đặt chỗ trước để vào thiên đàng, và bạn chỉ có thể đặt chỗ đó qua Chúa Jesus.  Một khi bạn đã đặt chỗ mình, nó không bao giờ có thể bị hủy.

 

Tinh khiết: Nó không giả tạo.  Nó là thỏa thuận thật.

 

Vô uế: Nó không thể bị hỏng.  Bạn không thể mất nó—không bao giờ.

 

Vượt tầm biến đổi và mục nát: Nó sẽ không khô héo, chết hoặc mất giá trị.

 

Chúa đã viết chương cuối đời bạn.  Bạn đã có chỗ đặt mà bạn không thể mất!  Bạn có thể tin điều đó, tin cậy nó, và đặt hy vọng bạn vào nó.

 

THẢO LUẬN

·      Tại sao thật quan trọng tin cậy rằng món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời được bảo đảm?

·      Bạn từng vật lộn việc tin vào sự bảo đảm cứu rỗi của bạn chưa?  Điều gì đã giúp bạn vượt qua những băn khoăn đó?

·      Thể nào việc biết rằng tương lai bạn được bảo đảm khiến thay đổi cách bạn sống hôm nay?

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

BẤT KỂ TỆ THỂ NÀO BẠN LÀM RỐI, CHÚA BAN THƯƠNG XÓT

 


TG: RICK WARREN - 19/10/2022

DG: Thang Chu

 

Khi Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi chúng ta bày tỏ lòng nhân từ và tình yêu thương của Ngài, Ngài cứu chúng ta, không vì điều công chính chúng ta đã làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài. Ngài rửa sạch tội chúng ta, ban chúng ta sự tái sinh và sự sống mới qua Đức Thánh Linh(Tít 3:4-5 NLT).

 

Bất kể gì bạn đang trải qua, bạn có thể sống với hy vọng.  Đó là tin tốt lành kiên định của Kinh Thánh.

 

Trong 1 Phi-e-rơ 1, bạn có thể thấy năm lý do để sống với hy vọng.  Trong bài Hy Vọng Mỗi Ngày hôm qua, chúng ta đã xem lý do đầu tiên: Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài.

 

Hôm nay, chúng ta sẽ xem lý do thứ hai: Đức Chúa Trời luôn đối xử bạn bằng ân điển và thương xót.

 

Phi-e-rơ viết cho những người là tín đồ: Nguyện mọi tôn kính thuộc về Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta; vì chính lòng thương xótlượng của Ngài đã ban đặc ân cho chúng ta được sanh lại (1 Phi-e-rơ 1:3 TLB).

 

Phi-e-rơ không chỉ nói rằng Đức Chúa Trời thương xót.  Phi-e-rơ ca ngợi Đức Chúa Trời vì “thương xót vô lượng.”

 

Bạn càng hiểu rõ về lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời, thì bạn—giống như Phi-e-rơ—sẽ càng kinh ngạc về điều đó.  Nó hoàn toàn không xứng đáng.  Nó hoàn toàn không do chiến công.  Nó không phải là cái mà bạn có thể kiếm được hoặc làm việc cho.  Nó chỉ là quà miễn phí.

 

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời dựa trên tình yêu thương của Ngài dành cho bạn.  Và bạn không thể khiến Đức Chúa Trời yêu bạn nhiều hơn Ngài yêu bạn ngay bây giờ.  Bạn cũng không thể khiến Ngài yêu bạn ít hơn.  Nghĩa là lòng thương xót của Ngài đối với bạn sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Lời của Đức Chúa Trời, là Kinh Thánh, nói, “Khi Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi chúng ta bày tỏ lòng nhân từ và tình yêu thương của Ngài, Ngài cứu chúng ta, không vì điều công chính chúng ta đã làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài. Ngài rửa sạch tội chúng ta, ban chúng ta sự tái sinh và sự sống mới qua Đức Thánh Linh” (Tít 3:4-5 NLT).

 

Điều này là cực quan trọng phải hiểu.  Khi bạn mắc sai lầm khi làm tín đồ, Đức Chúa Trời không nổi giận với bạn.  Chúa không muốn trả đũa bạn.  Chúa không bắt đầu lập kế làm rối đời bạn.

 

Đây là điều Đức Chúa Trời làm: Ngài luôn hành động thương xót hướng về bạn.  Tại sao?  Bởi bạn được bao phủ bởi huyết của Chúa Jêsus Christ khi bạn tiếp nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi.

 

Bởi Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đáp lại trong thương xót mỗi khi bạn làm rối.  Và điều đó có thể mang lại bạn hy vọng.

 

THẢO LUẬN

·      Thật khó cho nhiều người tiếp nhận ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.  Tại sao bạn nghĩ điều này lại vậy? 

·      Bạn thường nghe về tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời.  Nhưng thể nào điều đó khiến bạn cảm nhận để biết rằng lòng thương xót của Đức Chúa Trời cũng vô điều kiện?

·      Ai trong đời bạn cần nghe về ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời?  Thế nào bạn có thể chia sẻ thông điệp đó với họ tuần này?

 

Bạn đã tin cậy Chúa Jêsus để được cứu rỗi chưa?

 

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể vào thiên đàng bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời qua Con của Ngài, là Chúa Jêsus Christ.  Bạn không thể kiếm được tình yêu của Đức Chúa Trời hoặc làm việc theo cách của bạn để vào thiên đàng.  Kinh Thánh nói, Chính bởi ân điển mà anh chị em được cứu, qua đức tin—và điều này không do chính mình, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời—không bởi việc làm, để không ai có thể khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9 NIV).

 

Nếu bạn chưa tin cậy nơi Chúa Jêsustận hiến theo Ngài, tại sao bạn đợi?  Nếu bạn sẵn sàng bước qua ranh giới đó và quyết định tin Chúa Jêsus Christ và theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

 

Chúa Jêsus yêu ơi, Chúa đã hứa rằng nếu tôi tin Chúa, mọi điều tôi làm sai sẽ được tha thứ, tôi sẽ học được mục đích đời mình, và ngày đến Ngài sẽ tiếp nhận tôi vào nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đàng.

 

“Tôi xưng tội mình, và tôi tin rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi tôi.  Ngài đã hứa rằng nếu tôi xưng tội mình và tin cậy Ngài, tôi sẽ được cứu.  Tôi tin cậy Ngài khi Ngài nói rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển, qua đức tin, chứ không bởi bất cứ gì tôi làm.  Tôi tiếp nhận Ngài vào đời tôi làm Chúa tôi.  Hôm nay, tôi giao mọi phần đời tôi cho Ngài quản trị.  Ngài có quyền hướng dẫn đời tôi.

 

“Chúa Jêsus ôi, tôi muốn thư giãn trong tình yêu của Ngài.  Cảm ơn Ngài vì tôi không phải kiếm tiền hay làm việc cho tình yêu đó.  Tôi muốn dùng phần đời còn lại của mình để phục vụ Ngài thay vì phục vụ bản thân.  Tôi hạ minh phó đời tôi cho Ngài và cầu xin Ngài cứu tôi và tiếp nhận tôi vào gia đình Ngài.  Nhân danh Ngài tôi cầu nguyện.  A-men.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

TRƯỚC KHI BẠN CHỌN CHÚA, NGÀI CHỌN BẠN

 


TG: RICK WARREN - 18/10/2022

DG: Thang Chu

 

“Anh chị em đã được chọn theo ý Đức Chúa Trời là Cha và đã được Thánh Linh Ngài làm thành dân thánh” (1 Phi-e-rơ 1: 2 GNT).

 

Nhiều người trong thế giới tan vỡ của chúng ta hỏi tại sao sự việc dường như không đi đúng lắm lúc.  Họ muốn biết, “Có hy vọng không?

 

Hy vọng là trọng yếu.

 

Bạn và tôi cần hy vọng thực sự—không chỉ lạc quan.  Lạc quan là tâm lý; nó dựa trên cách bạn nghĩ.  Hy vọng là thần học; nó dựa trên Đức Chúa Trời là ai và mối quan hệ của Ngài với bạn.  Lạc quan là suy nghĩ tích cực.  Hy vọng là tín thác đam mê.

 

Sách 1 Phi-e-rơ là bức thư hy vọng.  Phi-e-rơ viết cho những Cơ-đốc-nhân đang bị bách hại trong Đế-quốc La-mã.

 

Trong bảy câu đầu tiên của sách 1 Phi-e-rơ, Đức Chúa Trời ban cho năm gốc rễ của hy vọng triệt để này.  Trong vài ngày tới trong những bài dưỡng linh Hy Vọng Mỗi Ngày này, chúng ta sẽ xem xét từng gốc rễ trong năm số đó.

 

Gốc rễ đầu tiên của hy vọng triệt để đó là: Đức Chúa Trời đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài.

 

Kinh Thánh nói, “Anh chị em đã được chọn theo ý Đức Chúa Trời là Cha và đã được Thánh Linh Ngài làm thành dân thánh” (1 Phi-e-rơ 1: 2 GNT).

 

Sự cứu rỗi của bạn không phải là ngẫu nhiên. Rất lâu trước khi bạn chọn Chúa, Ngài đã chọn bạn.  Bạn là ý tưởng của Ngài.  Trước khi Chúa sáng tạo vũ trụ, Ngài đã quyết định Ngài muốn tạo ra bạn.

 

Hãy xem lại 1 Phi-e-rơ 1:2.  Câu đó nói, “Anh chị em đã được chọn theo ý Đức Chúa Trời.  Nghĩa là Đức Chúa Trời có mục đích cho đời bạn.  Mục đích đó là gì?  Ngài muốn khiến bạn nên thánh cho thiên đàng.

 

Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã chọn bạn để sống đời đời với Ngài.  Đó là chuyện lớn!  Thật ra, đó là vinh dự cao quý nhất mà bạn từng nhận được.

 

Và đó là lý do đầu tiên bạn có thể có hy vọng, bất kể gì đang xảy ra trong đời bạn.

 

Hãy để gốc rễ hy vọng triệt để này phát triển sâu trong đời bạn: Trước khi bạn chọn Ngài, Đức Chúa Trời đã chọn bạn để ở với Ngài vĩnh viễn.

 

THẢO LUẬN

·      Bạn nghĩ tại sao rất nhiều người phải vật lộn với sự vô vọng?

·      Cách nào Đức Chúa Trời đã phát triển sự nên thánh trong bạn?

·      Thể nào sự thật về Đức Chúa Trời đã chọn bạn mang lại cho bạn hy vọng?

https://pastorrick.com/before-you-chose-god-he-chose-you-3/