Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

ĐẦU TƯ TÀI CHÁNH TỐT NHẤT BẠN CÓ THỂ LÀM



By Rick Warren – July 31, 2018

“Hãy bảo họ dùng tiền làm việc thiện.  Họ nên giàu có trong việc thiện và rộng lượng với kẻ có nhu cầu, luôn sẵn sàng chia sẻ với người khác.  Bằng cách làm vậy họ sẽ chất chứa của cải làm nền tốt cho tương lai để họ có thể trải nghiệm cuộc sống thật” (1 Ti-mô-thê 6:18-19 NLT).

Lời God bảo chúng ta trong Ma-thi-ơ 6:20-21 hãy chất chứa của cải chúng ta trên thiên đàng.

Thể nào chúng ta làm điều này?  Một trong những lời bị hiểu lầm nhất, Chúa Giêsu nói, “Ta bảo các con, hãy dùng của cải trần thế để kết bạn cho mình, để khi nó mất đi, các con sẽ được nghênh đón vào nơi ở vĩnh cữu” (Lu-ca 16:9 NIV).

Chúa Giêsu không ngụ ý bạn “mua” bạn hữu bằng tiền.  Điều Ngài ngụ ý là bạn nên dùng tiền God ban cho bạn để đem người đến đấng Christ.  Họ khi đó sẽ là bạn hữu bạn đời đời, là bạn hữu sẽ nghênh đón bạn trên thiên đàng!  Đó là đầu tư tài chánh tốt nhất mà bạn từng làm.

Bạn có lẽ nghe thành ngữ “Anh không thể đem nó theo anh,” nhưng Kinh Thánh nói bạn có thể gửi nó trước bằng cách đầu tư vào định mệnh vĩnh cữu của con người: “Bằng cách làm vậy họ sẽ chất chứa của cải thật cho chính họ trên thiên đàng – đó là đầu tư an toàn duy nhất cho cõi vĩnh hằng!  Và họ sẽ sống đời Cơ-đốc-nhân kết quả ngay dưới đây nữa” (1 Ti-mô-thê 6:19 TLB).  

Những cách nào bạn có thể đầu tư tiền bạn vào người khác?  Những cách nào bạn có thể đầu tư tiền bạn vào việc đem người đến Chúa Giêsu?  Hãy cầu nguyện điều này, và xem ai hoặc điều gì God gợi ý.  Bất kể nhỏ bao nhiêu, hãy làm một đầu tư vào cõi vĩnh hằng tuần này.

THẢO LUẬN
·      Lãnh vực nào bạn tiêu nhiều nhất tiền bạn?
·      Thể nào đầu tư của bạn vào lãnh vực đó tạo – hoặc không tạo – ảnh hưởng đời đời?
·      Điều gì là động lực khi bạn dâng tiền bạn để đầu tư vào người khác?




Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

ĐỪNG LO LẮNG, HÃY TIN CẬY GOD!



By Rick Warren – July 30, 2018

Và cũng God này là đấng chăm sóc tôi sẽ cung cấp tất cả những nhu cầu anh chị em từ sự giàu có vinh hiển của Ngài, là thứ đã được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ” (Phi-lip 4:19 NLT).

Chúng ta có thể là anh hùng hôm nay và số zêrô ngày kế, triệu phú hôm nay và phá sản ngày kế.  Bất kể nhiều thể nào chúng ta kiếm được, bất kể nhiều thể nào chúng ta tiết kiệm được, tài chánh thật bấp bênh.

Nên chúng ta lo lắng.  Nhưng điều gì Kinh Thánh nói về lo lắng tiền bạc?

1.    Thật phi lý (Ma-thi-ơ 6:25).  Bạn sẽ có những sợ hãi trong đời, nhưng có những điều đáng lo sợ hơn là thiếu tài chánh.  Thậm chí nếu bạn phá sản, nó không tệ hơn.  Đời sống giá trị hơn chuyện chỉ tích luỹ vật chất.  Hãy nhận ra điều thật là quan trọng.
2.    Thật phi tự nhiên (Ma-thi-ơ 6:26).  Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng thú vật và thực vật không lo lắng.  Chim trời không nói, “Ta nên xây tổ lớn hơn để về hưu.”  Chỉ có loài người không tin cậy God cung cấp cho họ.  Mọi vật khác trong tạo vật đều tin cậy Ngài.
3.    Thật phi thực tế (Ma-thi6:30).  Sợ hãi tài chánh đến từ việc hiểu lầm God và điều Ngài đã hứa làm cho bạn.  Ngài ắt hẳn chịu trách nhiệm cho những nhu cầu bạn.  Ngài nói, “Ta là Cha Trời của con, con là con cái Ta.  Ta sẽ chăm sóc những nhu cầu con.”  Chúng ta luôn gặp rắc rối khi chúng ta nghi ngờ tình yêu của God.

Lo lắng là đóng vai God.  Lo lắng là làm như chịu trách nhiệm về điều gì đó mà God đã nói Ngài sẽ chăm sóc cho.  Phao-lô nhắc chúng ta trong Phi-lip 4:19, “Và cũng God này là đấng chăm sóc tôi sẽ cung cấp tất cả những nhu cầu anh chị em từ sự giàu có vinh hiển của Ngài, là thứ đã được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ” (NLT).

God  bíết điều gì xảy ra trong đời sống bạn – và trong ví bạn.  Ngài biết tất cả nhu cầu bạn thậm chí trước khi bạn xin.  Ngài muốn giúp bạn thoát.

THẢO LUẬN
·      Những điều gì trong đời bạn quan trọng hơn tài chánh bạn?
·      Thể nào bạn cân bằng việc tin cậy God và việc làm người trông nom tài chánh bạn và các nguồn lợi bạn?
·      Những lời hứa nào từ Kinh Thánh khích lệ bạn khi bạn bắt đầu lo lắng về tiền bạc?



Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI, TĂNG TIỀN TIẾT KIỆM BẠN



By Rick Warren – July 27, 2018

“Người khôn sống giàu có và sang trọng, nhưng kẻ dại tiêu xài tiền vừa khi họ kiếm được tiền” (Châm Ngôn 21:20 GNT).

Câu hôm nay cho chúng ta thấy trắc nghiệm chỉ số thông minh IQ của God.  Chúng ta hãy xem thể nào bạn thông minh.  Người khôn tiết kiệm cho tương lai, nhưng kẻ dại tiêu xài bất cứ gì họ kiếm được.

Nếu chúng ta muốn phước lành của God về tài chánh, chúng ta phải học tiết kiệm và đầu tư cho tương lai.  Chúng ta cần tiết kiệm bất kể mức thu nhập chúng ta vì God đang dạy chúng ta tập kỷ luật và khôn ngoan với tiền bạc mình.  Ngài dạy chúng ta sống tiêu ít hơn số chúng ta kiếm mỗi tháng để chúng ta có thể sắp đặt để riêng một số tiền tiết kiệm.

God nói đó là việc trách nhiệm.

Có một câu hỏi bạn có thể tự hỏi mình mà sẽ giúp chính bạn tiết kiệm nhiều tiền hơn.  Nó rất đơn giản.  Khi bạn sẵn sàng mua cái gì đó, hãy tự hỏi mình, “Mình có thật cần cái này không?”  Và rồi hãy thành thật với chính mình.

Ví dụ, tôi có thật cần xe ôtô mới không?  À, tôi biết tôi thích nó.  Nhưng tôi thật cần nó không?  Tôi thật cần tăng cấp không?  Tôi biết tôi thích nó, nhưng tôi thật cần nó không?

Nguyên tắc tài chánh căn bản là đây: Khi bạn tiêu xài tiền bạn, nó mất.  Nhưng khi bạn tiết kiệm tiền bạn, tiền bạn làm việc cho bạn.  Nếu bạn làm những điều theo cách God, bạn có thể thoát nợ và đầu tư vào tương lai bằng cách tiết kiệm.

Tuần này, hãy tự hỏi bạn, “Mình có thật cần cái này không?”

THẢO LUẬN
·      Thể nào tiền bạn làm việc cho bạn – hoặc chống lại bạn?
·      Khi nào bạn vật lộn nhiều nhất về việc cần cái gì đó nghịch lại muốn cái gì đó? Tại sao?
·      Thể nào thói quen tài chánh bạn thay đổi nếu bạn hỏi và thành thật trả lời câu hỏi “Mình có thật cần cái này không?”



Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

THỂ NÀO BẠN CHẤT CHỨA CỦA CẢI vào THIÊN ĐÀNG?



By Rick Warren – July 26, 2018

“Của cải con ở đâu, lòng con cũng sẽ ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21 NIV).

Bạn sẽ vui hưởng đời đời cái bạn đầu tư vào thiên đàng, và bạn đầu tư vào thiên đàng mỗi lần bạn dùng tiền mình cho việc lành.

Hôm qua chúng ta đã nói về đầu tư vào cõi vĩnh hằng bằng cách dùng tiền bạn để tăng trưởng đức tính bạn, để khích lệ tình bạn trong thân thể đấng Christ, và để phục vụ người có nhu cầu.  Còn hai quỹ nữa mà bạn nên đầu tư vào để bạn có thể sanh lợi vĩnh cữu trên thiên đàng.

4.    Quỹ đầu tư thứ tư của God là Quỹ Toàn Cầu. 

Đây là khi bạn dùng tiền bạn để chia sẻ Phúc Âm và đem người đến Chúa Giêsu.  Lu-ca 16:9 nói, “Hãy dùng của cải trần gian để kết bạn cho chính mình, để khi của cải hết, con sẽ được tiếp đón vào nơi ở vĩnh hằng” (NIV).

Nhiều người không hiểu điều câu này ngụ ý.  Phải chăng nó nói rằng bạn có thể mua bạn bè?  Không chút nào.  Nó nghĩa là God muốn bạn đầu tư vào những điều giúp đưa người vào thiên đàng để khi bạn vào thiên đàng, họ sẽ tiếp đón bạn ở đó.

Đó là đầu tư vĩ đại nhất của đời bạn.  Có ai đó sẽ vào thiên đàng nhờ bạn không?

5.    Quỹ cuối cùng là Quỹ Kho Tàng của God.

Khi bạn dâng tiền cho God như một hành động thờ phượng, đó gọi là Quỹ Kho Tàng.

God có hứa trong Châm Ngôn 3:9-10: “Hãy tôn kinh Chúa bằng cách dâng Ngài phần đầu tiên của tất cả thu nhập con, và Ngài sẽ đổ đầy vựa con với lúa mì và lúa mạch và đổ tràn lu rượu con với rượu hảo hạng nhất” (TLB).  Dâng phần mười là khi bạn dâng 10 phần trăm thu nhập bạn cho God.  Bất cứ gì dâng hơn phần mười được gọi là dâng hiến.

Bạn không thể thật sự dâng God bất cứ gì, vì Ngài đã sẵn làm chủ tất cả.  Nhưng hãy nghĩ về phần nhận được khi bạn là đứa trẻ.  Nếu bạn đi ra và mua món quà sinh nhật  cho mẹ bạn, bạn thật đang dùng tiền mẹ bạn.  Có phải đó nghĩa là mẹ thích món quà đó ít đi không?  Không!  Vì mẹ quan tâm nhiều hơn về tư tưởng và tình yêu ẩn sau món quà đó.  God cảm thấy y vậy về việc dâng hiến của bạn.

Kinh Thánh nói rằng bất cứ đâu của cải bạn đặt, lòng bạn cũng sẽ ở đó.  Nếu điều quan trọng nhất cho bạn là những điều thuộc trần gian này, thì mỗi ngày bạn đang dời xa dần và xa dần của cải của bạn.  Vì mỗi ngày bạn ở trên Trần Gian, bạn phải nhận một ngày ít hơn tại đây trên Trần Gian.  Bạn đang dời xa dần và xa dần những thứ bạn sẽ để lại đàng sau.

Nhưng nếu bạn đang đầu tư vào những quỹ của God và dùng tiền bạn để phục vụ những mục đích của God, thì bạn đang chất chứa của cải vào thiên đàng mỗi ngày.  Bạn sẽ tiến gần hơn và gần hơn đến của cải bạn thay vì xa dần và xa dần.

Giáo sỹ Jim Elliot có lần nói, “Người không dại là người dâng cái mình không thể giữ để thu được cái mình không thể mất.”

Hãy cầu nguyện lớn tiếng hoặc trong lòng bạn hôm nay: “God yêu dấu, xin tha thứ con về tất cả cái con đã tiêu dùng mà không tồn tại.  Con muốn bắt đầu đầu tư vào thiên đàng.  Con muốn đầu tư vào những quỹ tin kính này.  Con muốn dùng tiền con theo cách Ngài muốn con dùng nó.  Hôm nay con hứa nguyện dùng tiền con để tăng trưởng đức tính con và tăng trưởng sức mạnh tâm linh, khôn ngoan, và kiến thức và trở thành tất cả gì Ngài muốn con là.  Xin giúp con thấy những cách mà con có thể dùng cái Ngài đã ban cho con để giữ vững các mối quan hệ và bày tỏ tình yêu thương với anh chị em con trong đấng Christ.  Con muốn đầu tư vào cõi vĩnh hằng bằng cách dùng tiền con để phục vụ người khác.  Con muốn học lòng rộng lượng.  Con muốn là nguồn phước cho người khác.  Và con muốn dùng tiền con đem người đến Ngài.  Con muốn người ta ở trong thiên đàng nhờ con dâng hiến.  Con muốn lan rộng Phúc Âm qua những hành động phục vụ của con.  Và Cha ơi, con muốn bày tỏ của cải con ở đâu bằng cách đầu tư vào cõi vĩnh hằng qua những ân tứ và việc dâng hiến cho Ngài.  Con muốn từ bỏ bất cứ tham lam nào về tiền bạc để Ngài, God Toàn Năng, sẽ trở thành của cải của con.  Xin giúp con nhớ rằng con không là kẻ dại để rồi từ bỏ cái con không thể giữ để thu được cái con không thể mất.  Con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Giêsu.  A-men.







Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

NHỮNG QUỸ ĐẦU TƯ của GOD SANH LỢI VĨNH CỮU



By Rick Warren – July 25, 2018

“Họ phải giàu có trong việc lành và rộng lượng với kẻ thiếu thốn, luôn sẵn sàng chia sẻ với người khác.  Bằng cách làm vậy họ sẽ chứa tài sản họ như nền tốt cho tương lai để họ có thể trải nghiệm đời sống thật” (1 Ti-mô-thê 6:18-19 NLT).

Kinh Thánh nói trong 1 Ti-mô-thê 6:18-19, “Họ phải giàu có trong việc lành và rộng lượng với kẻ thiếu thốn, luôn sẵn sàng chia sẻ với người khác.  Bằng cách làm vậy họ sẽ chứa tài sản họ như nền tốt cho tương lai để họ có thể trải nghiệm đời sống thật” (NLT).

Bạn sẽ vui hưởng vĩnh viễn điều bạn đầu tư vào thiên đàng, và bạn đầu tư vào thiên đàng mỗi lần bạn dùng tiền bạn làm lành.

Vậy cách nào bạn làm điều đó?  Bất cứ cố vấn tài chánh nào cũng sẽ bảo bạn đừng bỏ tất cả trứng bạn vào một rổ.  Bạn bỏ tiền bạn vào những quỹ khác nhau để những vốn đầu tư cân bằng.

Bạn đã biết God từng ban cho những “quỹ” khác nhau để bạn có thể đầu tư vào cõi vĩnh hằng không?  Chúng ta sẽ nhìn ba quỹ hôm nay và hai ngày mai.  Những quỹ này được chứng minh.  Chúng có hồ sơ theo dõi.  Chúng được bảo vệ.  Chúng không liều lĩnh, và chúng sanh lợi khổng lồ.

1.    Quỹ Tăng Trưởng của God.  Đây là bất cứ khi nào bạn đầu tư vào điều gì để tăng trưởng đức tính bạn.  Châm Ngôn 10:6 nói, “Lợi kiếm được của người thánh gia tăng sự sống họ, nhưng kẻ ác phung phí tiền vào tội lỗi” (NLT).

Vậy thể nào bạn gia tăng sự sống bạn qua tiền bạc?  Bạn dùng nó để tăng trưởng tâm linh, trí tuệ, và tình cảm.  Khi bạn dùng tiền bạn để phát triển những kỹ năng bạn và trở nên trưởng thành, bạn đang đầu tư vào cõi vĩnh hằng.

2.    Quỹ Tương Hỗ của God.  Đây là mỗi lúc bạn dùng tiền để khích lệ tình bạn và xây dựng những mối quan hệ với các tín hữu khác.  Rô-ma 12:13 nói, “Khi dân sự God có nhu cầu, hãy sẵn sàng giúp họ.  Hãy luôn nôn nả thực hành lòng hiếu khách” (NLT).

Tại sao God muốn bạn dùng một số tiền bạn để bày tỏ tình yêu với những tín hữu khác?  Có ba lý do.  Trước hết, nó chứng tỏ rằng bạn ở trong gia đình God.  Thứ hai, nó tạo ra hiệp nhất.  Và thứ ba, nó là nhân chứng cho người chưa tin.

3.    Quỹ Phục Vụ của God.  Đây là khi bạn đầu tư vào cõi vĩnh hằng bằng cách dùng tiền để phục vụ người khác.  God muốn bạn lấy một số tiền bạn và dùng nó để giúp người đang có cần.

Châm Ngôn 11:24 nói, “Thế giới người rộng lượng nới rộng hơn và rộng hơn, thế giới người keo kiệt nhỏ dần và và nhỏ dần” (The Message).  Nói cách khác, bạn càng giúp người, God càng ban phước bạn.  Tại sao?  Vì God là Đấng Ban Cho.  Ngài rộng lượng, và Ngài muốn bạn trở nên giống Ngài.  Bạn làm điều này bằng cách đầu tư vào đức tính bạn, vào các tín hữu khác, và vào người có cần. 

THẢO LUẬN
·      Thể nào bạn đang xài tiền vào những điều ngược lại với việc xây dựng đức tính bạn?  Những kỹ năng nào bạn muốn phát triển mà bạn nghĩ sẽ tôn kính God?
·      Động cơ bạn là gì khi làm việc rộng lượng?  Tại sao bạn muốn người khác xem bạn là người rộng lượng?
·      Tại sao thật quan trọng để bày tỏ cho người ta rằng bạn ở trong gia đình God qua cách bạn chăm sóc những tín hữu khác?



Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

TRỒNG HÔM NAY, RỒI KIÊN NHẪN cho MÙA GẶT



By Rick Warren – July 21, 2018

“Chúng ta đừng mệt mỏi vì làm lành; vì nếu chúng ta không bỏ cuộc, thời điểm sẽ đến khi chúng ta sẽ gặt mùa” (Ga-la-ti 6:9 GNT).

Thời điểm để bắt đầu trồng là bây giờ.

Tôi nói với mãi với mấy người hay nói, “Một ngày nào đó, tôi sẽ  . . .”  Họ sẽ phục vụ nhiều hơn một ngày nào đó.  Hoặc khi họ về hưu.  Hoặc khi họ được tăng lương.  Họ sẽ tăng dâng hiến một ngày nào đó.

“Một ngày nào đó” là không có ngày đó.  Bạn không đợi cho sự việc tốt hơn; bạn bắt đầu trồng bây giờ.  Tại sao?  Vì bạn trồng càng sớm, bạn càng vui hưởng lâu hơn mùa gặt trong đời bạn.

Nhưng mùa gặt không luôn đến theo thời điểm bạn.  Luôn có trì hoãn giữa gieo và gặt.  Bạn trồng mùa này, và bạn gặt mùa khác.

Bạn phải kiên nhẫn và không bỏ cuộc!

Đây là một trong những nguyên tắc mà Nước God vận hành.  Trong Mác 4:26-28, Chúa Giêsu nói, “Đây là điều nước God tương tự.  Người kia rải giống trên đất.  Đêm và ngày, hoặc người ấy ngủ hoặc thức, hạt giống đó nẩy mầm và lớn lên, dù người ấy không biết thể nào.  Tất cả tự chính đất sanh ra trái – trước hết là cọng, rồi đầu, rồi hạt chín trong đầu” (NIV).

Kết quả sẽ đến, nhưng chúng sẽ đến từ từ và theo phần tiến trình.  Và vì cần có thời gian, “Chúng ta đừng mệt mỏi vì làm lành; vì nếu chúng ta không bỏ cuộc, thời điểm sẽ đến khi chúng ta sẽ gặt mùa” (Ga-la-ti 6:9 GNT).

Hãy chọn quên đi thất thu năm ngoái.  Thay vì thế, bắt đầu tập trung vào mùa gặt dài hạn trong đời bạn.  Bạn không gánh cách bạn khủng hoảng tài chánh qua đêm.  Bạn mất nhiều năm làm xáo trộn nhiều việc, và sẽ cần thời gian để sắp xếp sự việc lại.  Có thời gian trì hoãn giữa gieo và gặt.

Kinn Thánh nói trong Thi Thiên 126:5-6, Người giao trong nước mắt sẽ gặt trong tiếng reo mừng.  Họ khóc khi đi trồng hạt giống, nhưng họ sẽ hát khi họ trở về với mùa gặt” (NLT).

Nhu cầu nào bạn từng than vãn?  Có lẽ bạn mất việc làm.  Có lẽ bạn mất sức khỏe.  Có lẽ bạn mất người thân.  Có lẽ bạn mất tiền tiết kiệm.  Có lẽ bạn mất phân nửa tiền hưu trong vài năm qua.  Có lẽ bạn mất ước mơ.

Than khóc thì được; rên xiết thì không.  Thay vì rên xiết, bạn cần trồng hạt giống, vì bất cứ gì bạn cần hơn, bạn cần cho đi.

THẢO LUẬN
·      Nếu bạn có thể cố vấn tài chánh cho mình lúc còn trẻ, bạn sẽ nói gì?  Điều gì bạn có thể học từ những lỗi lầm tài chánh bạn mà bạn có thể áp dụng vào hoàn cảnh của bạn ngay bây giờ?
·      Điều gì bạn bắt đầu làm hôm nay nếu có thời giờ để tiến tới về tài chánh nếu bạn có thể bỏ qua những lỗi lầm quá khứ và thất bại tài chánh của bạn?
·      Điều gì bạn muốn nhận nhiều hơn trong đời bạn?  Thể nào bạn có thể trồng hạt giống đó và tự cho đi hôm nay để bạn sẽ ngày nào đó gặt mùa riêng của bạn?



Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

LỜI HỨA, MỤC ĐÍCH, NƠI, và NGÀY để DÂNG PHẦN MƯỜI



By Rick Warrren – July 23, 2018

“Mục đích dâng phần mười là để dạy anh chị em luôn luôn đặt God đầu tiên trong đời mình” (Phục Truyền 14:23 TLB)

Bất cứ gì bạn muốn God ban phước, bạn phải đặt Ngài đầu tiên vào đó.  Vậy nếu bạn muốn God ban phước tài chánh bạn, bạn phải đặt Ngài đầu tiên vào tiền bạc bạn.  Đây là nguyên tắc dâng phần mười: Bạn dâng 10 phần trăm đầu tiên thu nhập bạn trở lại cho God.

Đây là bốn câu giải thich lời hứa, mục đích, nơi dâng, và ngày dâng phần mười.

Trước hết, Châm Ngôn 3:9-10 cho lời hứa về dâng phần mười: “Hãy tôn kính Chúa bằng cách dâng Ngài phần đầu tiên tất cả thu nhập con, và Ngài sẽ đổ đầy vựa con bằng lúa mì và lúa mạch và tuôn đổ chum rượu con bằng những rượu hảo hạng nhất” (TLB).  God nói rằng nếu bạn tôn kính Ngài qua phần đầu tiên thu nhập bạn, Ngài sẽ ban phước bạn về tài chánh.

Kay và tôi quyết định hơn 40 năm qua rằng nếu chúng tôi sẽ phải mắc nợ ai đó, chúng tôi sẽ không mắc nợ God.  God được trả trước, ngay hàng đầu.  Nếu tôi kiếm 10 đồng, đô-la đầu tiên trả ngược lại Ngài.  Nếu tôi kiếm được 100 đồng, 10 đồng đầu tiên trả ngược lại Ngài.  Tất cả thu nhập đến từ God ngay chỗ đầu tiên, và tôi muốn phước lành Ngài phần còn lại đó.

Tại sao God bảo chúng ta dâng phần mười?  Dân Số Ký 14:23 nói, “Mục đích dâng phần mười là để dạy anh chị em luôn luôn đặt God đầu tiên trong đời mình” (Phục Truyền 14:23 TLB).  God không cần tiền bạn, nhưng Ngài muốn điều nó đại diện: tấm lòng bạn.  Ngài muốn bạn tin cậy Ngài.

Nơi đâu bạn dâng phần mười?  Bạn dâng phần mười cho United Way à?  Hay bạn dâng phần mười cho anh trai bạn đang thất nghiệp ba năm rồi?  Không.  Đó là từ thiện.  Dâng phần mười là hành động thờ phượng.  Nó đi đến God.

Ma-la-chi 3:10 nói, “‘Hãy đem đến nhà kho đủ một phần mười điều ngươi kiếm . . . Hãy thử ta cách này,’ Chúa Toàn Năng phán. ‘Ta sẽ mở cửa sổ trời cho ngươi và tuôn đổ tất cả phước lành ngươi cần’” (NCV).  Nhà kho là đền thờ hoặc nơi bạn thờ phượng God.

Khi nào bạn nên dâng phần mười?  Bạn làm điều này vào ngày bạn thờ phượng.  Kinh Thánh nói trong 1 Cô-rinh-tô 16:2, “Vào mỗi Ngày của Chúa mỗi anh chị em nên để riêng cái gì đó khỏi cái anh chị em đã kiếm được trong tuần, và dùng nó làm tế vật.  Số lượng tùy thuộc vào mức nhiều thể nào Chúa đã giúp anh chị em kiếm được” (TLB).  Khi bạn dâng cho God vào ngày đầu tuần, phần đầu tiên ngày của bạn, và phần đầu tiên tiền của bạn, bạn đang công bố, “Ngài thật là số một trong đời con.”

Để ý rằng câu này nói “để riêng.”  Bạn phải đặt kế hoạch điều này!  Dâng phần mười không nên là điều tùy hứng.  Bạn phải đặt kế hoạch cho nó để bạn tôn kính kế hoạch và mục đích dâng phần mười của God.  Rồi bạn có thể nhìn xem thể nào God ban phước và dùng bạn và giữ lời hứa Ngài trong đời bạn.

THẢO LUẬN
·      Điều gì có nghĩa thực tế cho bạn khi dâng God phần đầu tiên thu nhập bạn?
·      Tại sao bạn nghĩ God muốn bạn dâng phần mười cho hội thánh bạn chứ không cho chỗ khác?
·      Thể nào bạn cần đặt kế hoạch hôm nay để bạn có thể trung tín trong dâng phần mười?



Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

BẠN SẼ GẶT MÙA ĐÚNG THỜI ĐIỂM



By Rick Warren – July 9, 2018

“Đừng mệt mỏi làm điều lành.  Đúng thời điểm chúng ta sẽ gặt mùa phước hạnh nếu chúng ta không bỏ cuộc” (Ga-la-ti 6:9 NLT).

Giữa khi đó và bây giờ – hay bây giờ và điều sắp đến kế – luôn có trì hoãn.  Điều này làm khó chịu nhiều người nhất khi đặt cọc hoặc đầu tư hoặc đặt kế hoạch rồi không lập tức có trái.

Trái chín muồi chậm chạp.  Bạn muốn thà ăn trái cà chua chín muồi hay trái được hái xanh và rồi xông hơi cho nó đỏ?  Không so sánh được giữa một trái cà chua chín muồi, là trái cần lớn chậm, và trái cà chua được hái non.  Nếu bạn hái quá sớm, bạn lỡ mất hương vị.

Trong việc quản lý tiền bạc, bạn luôn gặt vào mùa khác hơn lúc bạn gieo.  Và sẵn đây, không phải tất cả trái chín muồi cùng lúc.  Khi bạn trồng trái lê, chúng không cùng lúc chín.  Chúng chín từng chút tùng chút; bạn hái vài ngày.  Khi bạn bắt đầu trồng và theo những nguyên tắc quản lý tiền bạc của God, bạn sẽ không có kết quả ngày hôm sau.  Nó sẽ đến qua thời gian.  Bạn sẽ phải đợi chín muồi vào mùa khác.

Nhưng trong khi bạn đang đợi, God đang hành động.  Khi bạn đang đợi sự hoàn thành của những nỗ lực hoặc tiền bạc hoặc năng lực mà bạn đã đặt vào điều gì đó, bạn có lẽ nghĩ không gì xảy ra cả.

Ồ, nó đang xảy ra!  Trong khi hạt giống đó được che dấu dưới đất, nó từ từ đang nảy mầm.  Và khi hạt giống đó bùng lên với phước lành của God lên nó, nó sẽ tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng.  Ngày đến, một mầm nhỏ sẽ lú ra khỏi đất, và rồi bạn sẽ thấy nó đang hoạt động.

Nhưng chờ cho đến khi đó, bạn cần tin cậy rằng God đang hành động – thậm chí khi bạn không thể thấy bông trái lao khổ của bạn.

Cây cần thời gian để lớn. Không có chuyện tăng trưởng lập tức.  Không nông dân nào đi ra, trồng hạt giống vào đất, trở lại một tiếng đồng hồ sau, đào nó lên, và mong nó đã lớn.  Bạn phải để nó tự làm.  Hãy để nó được che khuất, và để God làm tăng trưởng nó đúng thời điểm Ngài.

Ga-la-ti 6:9 nói, “Đừng mệt mỏi làm điều lành.  Đúng thời điểm chúng ta sẽ gặt mùa phước hạnh nếu chúng ta không bỏ cuộc” (Ga-la-ti 6:9 NLT).

THẢO LUẬN
·      Điều gì bạn đã đang đợi God đem lại bông trái trong đời bạn?
·      Thể nào bạn từng tăng trưởng tâm linh nhờ kết quả phải chờ đợi mùa gặt đó?  Điều gì God đã dạy bạn khi bạn đang đợi Ngài?
·      Tại sao bạn nghĩ God khiến bạn đợi để gặt điều bạn gieo?






Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

GOD ĐANG ĐỢI BẠN TRỒNG HẠT GIỐNG



By Rick Warren – July 18, 2018

“Trừ khi hạt giống lúa mì rơi xuống đất và chết đi, nó cứ mãi chỉ là hạt giống.  Nhưng nếu nó chết đi, nó sanh ra nhiều hạt” (Giăng 12:24 NIV).

Điều gì nông dân làm khi ông gặp cánh  đồng trống không sanh lợi?  Ông không phàn nàn chuyện đó.  Ông không thậm chí phải cầu nguyện chuyện đó!  Ông chỉ đi ra và bắt đầu trồng hạt giống, vì không gì sẽ xảy ra trừ khi ông trồng hạt giống đó.  Ông có thể cầu nguyện tất cả chuyện ông muốn, nhưng nó sẽ không sanh ra mùa màng.  Ông phải trồng hạt giống nào đó.

Có lẽ bạn nghĩ bạn đang đợi God.  Bạn nghĩ bạn đang đợi God về việc làm.  Bạn nghĩ bạn đang đợi God về người phối ngẫu.  Bạn nghĩ bạn đang đợi God về một may mắn.  God nói, “Con nghĩ con đang đợi Ta ư?  Ta đang đợi con!  Ta đang đợi con trồng hạt giống.”

Mọi việc trong đời bắt đầu như một hạt giống: một mối quan hệ, một hôn nhân, một kinh doanh, một hội thánh.  Và không gì xảy ra cho đến khi hạt giống đó được trồng.

Tại sao God đòi hỏi chúng ta trồng hạt giống?  Vì trồng là hành động của đức tin.  Bạn lấy cái bạn có, và bạn cho ra.  Điều đó là hành động của đức tin!  Và nó đem lại vinh hiển cho God.

Chúa Giêsu diễn tả nguyên tắc gieo và gặt này khi Ngài cố giải thích tại sao Ngài đến Trần Thế để chết trên thập giá.  Trong Giăng 12:24 Chúa Giêsu nói,  “Trừ khi hạt giống lúa mì rơi xuống đất và chết đi, nó cứ mãi chỉ là hạt giống.  Nhưng nếu nó chết đi, nó sanh ra nhiều hạt” (Giăng 12:24 NIV).  Ngài nói, “Người ta sẽ được cứu và đến thiên đàng vì cái chết và Phục Sinh của Ta.  Ta sẽ trồng hạt giống, và hạt giống đó sẽ là sự sống của Ta.”

Đây là nguyên tắc gieo và trồng: Bất cứ khi nào bạn có nhu cầu, bạn trồng hạt giống.  Bất cứ cái gì là nhu cầu bạn – thêm thời gian, thêm năng lực, thêm tiền bạc, thêm ủng hộ, thêm quan hệ, thêm khôn ngoan – chỉ cần trồng hạt giống.  Nếu bạn cần thêm thời gian, hãy cho thêm thời gian cho con cái bạn.  Nếu bạn cần thêm tiền bạc, hãy cho tiền cho ai đó có cần.  Nếu bạn cần thêm khôn ngoan, hãy chia sẻ điều khôn ngoan bạn có với người khác.  Hãy cho đi chính bạn!

Có lẽ không hợp lý cho bạn khi cho đi điều gì đó bạn cần thêm, nhưng đó chính xác là kiểu thái độ mà God muốn ban phước và điều đó sẽ sanh trái trong đời bạn.  Khi bạn có nhu cầu, đừng phàn nàn nó, đừng ước ao nó, và bạn đừng thậm chí cầu nguyện cho nó – chỉ trồng hạt giống!

THẢO LUẬN
·      Nhu cầu nào bạn từng đang đợi God cung cấp?
·      Điều gì bạn nghĩ God có lẽ đang đợi bạn làm cho nhu cầu đó?  Hạt giống nào bạn có thể trồng hôm nay?
·      Những hiệu quả nào bạn thấy trong chính bạn và người khác khi bạn trồng hạt giống và cho đi chính bạn?  Thể nào God đang xây dựng đức tính bạn qua việc này?



Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

ĐỜI SỐNG LÀ MỐI QUAN HỆ, KHÔNG PHẢI MỐI LỢI



By Rick Warren – July 17, 2018

“Nhưng về phần tôi, sự vui thỏa của tôi không nơi giàu có nhưng nơi thấy được Ngài và biết mọi việc tốt lành giữa chúng ta.  Và khi tôi thức dậy nơi thiên đàng, tôi sẽ được hoàn toàn thỏa mãn, vì tôi sẽ thấy Ngài mặt đối mặt” (Thi Thiên 17:15 TLB).

Đời sống không phài là toàn vật chất.  Bạn phải giữ cái nhìn đúng về của cải, hoặc bạn sẽ bị chiếm hữu bởi của cải.  Bạn phải nhận ra không gì về của cải sẽ tồn tại.

Chúa Giêsu nói trong Lu-ca 12:15, Hãy canh chừng và cẩn thận giữ mình khỏi mọi loại tham lam; vì sự sống thật của con không được tạo bởi vật chất con có, bất kể con giàu có bao nhiêu” (GNT).

Đừng bao giờ đánh giá giá trị bạn qua giá trị tài sản bạn.  Đừng bao giờ nghĩ giá trị bạn liên quan đến của cải giá trị của bạn.  Hãy nhận ra rằng những điều vĩ đại nhất trong đời sống không phải là vật chất.  Bạn đã không đem bất cứ gì vào thế giới được, và bạn sẽ không đem bất cứ gì ra khỏi nó được.  Đời sống không là mối lợi  hoặc thành tựu.  Đời sống là mối quan hệ và học cách yêu God và người khác.

Cách tốt nhất để nhớ rằng đời sống bạn không phải toàn vật chất ấy là phải xây dựng đời bạn trên những ưu tiên vĩnh cữu.  Hãy tập trung vào điều sẽ tồn tại đời đời.  Mỗi tài sản đều tạm thời, vậy đừng xây đời bạn trên những tài sản thu được.  Chỉ hai điều sẽ tồn tại đời đời: Lời God và con người.

Bạn có lựa chọn phải làm.  Thế giới đang bảo bạn rằng bạn phải có thêm mới hạnh phúc hơn, thành công hơn, thành công hơn, quan trọng hơn, giá trị hơn, và bảo đảm hơn.  Bạn phải quyết định bạn sẽ lắng nghe khối chứng khoán Madison Avenue hay Đấng Tôn Sư.  Bạn sẽ lắng nghe văn hóa hay đấng Christ?  Bạn sẽ lắng nghe thế giới hay Ngôi Lời?

Một bên sẽ khiến bạn thất vọng phần còn lại đời bạn, một bên sẽ khiến bạn thật sự hạnh phúc.  Trước khi bạn có thể tiến tới tự do tài chánh, bạn phải tự hỏi mình, “Điều gì là mục đích chính đời tôi?  Có phải chỉ cần kiếm thêm?  Điều gì tôi suy nghĩ về, nói về, và dành hết sức mình cho nó?  Điều gì tôi đang sống cả đời mình cho nó?”

Có một nhà triệu phú nổi tiếng ở Quận Cam tự tử cách đây nhiều năm.  Buổi đám tang có người  nói, “Tôi không hiểu nổi.  Bà ấy có quá nhiều để sống cho nó.”  Tôi thì nghĩ, “Không.  Bà ấy có quá nhiều để sống vào nó.  Bà ấy không có gì để sống cho nó.”

Bạn có lẽ có quá nhiều để sống vào nó, nhưng bạn có gì để sống cho nó không?  Bạn có mối quan hệ với God không?  Ảo tưởng của thế giới là bạn có thể có tất cả.  Sự thật là bạn không thể có tất cả.  Và quan trọng hơn nữa, bạn không cần có tất cả mới hạnh phúc.  Bạn hạnh phúc ngay khi bạn chọn nó.

Bí quyết vui thỏa là tìm được bảo đảm của bạn và thỏa mãn của bạn không phải nơi điều bạn có nhưng nơi người thật bạn là ai.  Bạn tìm thấy điều đó trong Đấng Christ.

Thi Thiên 17:15 nói, “Nhưng về phần tôi, sự vui thoả của tôi không nơi giàu có nhưng nơi thấy được Ngài và biết mọi việc tốt lành giữa chúng ta.  Và khi tôi thức dậy nơi thiên đàng, tôi sẽ được hoàn toàn thỏa mãn, vì tôi sẽ thấy Ngài mặt đối mặt” (Thi Thiên 17:15 TLB).

THẢO LUẬN
·      Những gì nắm được hoặc không nắm được nào bạn từng đạt được thay vì làm vững bước bạn với God?
·      Thể nào bạn từng hy sinh các mối quan hệ bạn vì đeo đuổi thành công hoặc danh vọng?  Điều gì bạn cần làm hôm nay để bắt đầu việc sửa lại những mối quan hệ này?
·      Bạn có okay với việc không “có tất cả” không?  Tại sao có hoặc tại sao không?



Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

NHỮNG QUÀ GOD cho HIỆN TẠI



By Rick Warren – July 16, 2018

“Nếu God ban cho chúng ta giàu có và tài sản và để chúng ta vui hưởng chúng, chúng ta phải tạ ơn và vui hưởng điều chúng ta đã lao khổ.  Nó là quà tặng từ God” (Truyền Đạo 5:19 GNT).

Kinh Thánh nói trong 1 Ti-mô-thê 6:17 rằng God “cung cấp dư dật cho chúng ta mọi thứ cho sự vui hưởng của chúng ta” (NIV).  Đó là God mà chúng ta phục vụ.  Ngài đã ban cho chúng ta thế giới cho sự vui hưởng của chúng ta.  Nhưng đây là vấn đề: Chúng ta quá bận rộn kiếm thêm đến nỗi chúng ta không vui hưởng điều chúng ta có.

Một trong những điều ưa thích của tôi là ngắm bình minh từ sườn dốc trong sân vườn tôi.  Tôi đặt một chiếc ghế vườn ngoài đó cách đây gần 20 năm.  Tôi nghĩ tôi mua nó ở tiệm Target, nên nó không mắc tiền.  Nó đã bạc màu, và một số thanh ngang bị gãy.  Tôi thich ngồi trên chiếc ghế cũ xập xệ đó và ngắm mặt trời mọc.  Nó cho tôi niềm vui lớn! 

Phải chăng tôi vui hơn lúc ngắm bình minh nếu ngồi trên ghế nệm xếp Barcalounger thay vì ghế xập xệ từ Target?  Không.  Nó không tăng niềm vui tôi một chút nào.  Thực ra, có lợi thế khi không có ghế nệm xếp chạm hột xoàn.  Thật tốt hơn là có ghế xập xệ trên sườn đồi.  Tại sao?  Vì không ai ăn cắp nó!

Bạn cần tự hỏi mình, “Điều gì tôi không vui hưởng ngay lúc này?”  Hầu hết chúng ta vướng vào cái tôi gọi là “suy nghĩ khi và thì” – “Khi điều ngày xảy ra, thì tôi sẽ hạnh phúc.”

“Khi tôi có bạn  trai, thì tôi sẽ hạnh phúc.”  “Khi tôi kết hôn, thì tôi sẽ hạnh phúc.”  “Khi tôi có con cái, thì tôi sẽ hạnh phúc.”  “Khi con cái tôi ra trường, thì tôi sẽ hạnh phúc.”  “Khi tôi kết hôn lại, thì tôi sẽ hạnh phúc.”

Bạn hạnh phúc ngay khi bạn chọn hạnh phúc.  Hạnh phúc là lựa chọn!  Nếu bạn không hạnh phúc bây giờ, bạn sẽ không hạnh phúc sau này.  Tôi có thể đưa bạn đến một số nơi tệ hại nhất thế giới và cho bạn thấy hai người sống ngay cạnh cửa nhau.  Một thì khốn khổ, và một thì hạnh phúc.  Tại sao?  Hạnh phúc không dính líu gì đến hoàn cảnh.  Nó dính líu đến thái độ.  Nếu bạn không hạnh phúc sống với điều bạn đang sống ngay bây giờ, tôi có thể bảo đảm bạn rằng bạn sẽ không hạnh phúc với bất cứ gì nữa.  Vì bạn luôn muốn thêm chút nữa.

Hạnh phúc là lựa chọn.  Hãy chọn vui hưởng điều God đã ban cho bạn ngay bây giờ cho sự vui hưởng của bạn!

THẢO LUẬN
·      Điều gì God đã ban phước cho bạn mà bạn chưa từng vui hưởng đầy trọn?
·      Điều gì bạn hãy còn đang đợi để hạnh phúc?
·      Nếu hạnh phúc là lựa chọn, tại sao người ta chọn không hạnh phúc?




   

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

BẮT ĐẦU MỚI SAU TỘI TÌNH DỤC



By Rick Warren – July 8, 2018

“Nếu chúng ta xưng tội mình, Ngài là thành tín và công chính và sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và rửa sạch chúng ta khỏi tất cả những bất chính” (1 Giăng 1:9 NIV).

Những tiêu chuẩn của God không bao giờ thay đổi.  Tình dục trước hôn nhân không thể chấp nhận được.  Nó luôn từng là vậy.  Nó sẽ luôn là vậy.  Sống chung không kết hôn không thể chấp nhận được với God.  Nó luôn từng là vậy.  Nó sẽ luôn là vậy.  Hình ảnh khiêu dâm không thể chấp nhận được với God.  Nó luôn từng là vậy.  Nó sẽ luôn là vậy.  Nhưng nếu bạn từng phạm một trong những tội này, đó không phải tận cùng chuyện đời bạn.  God cho bạn một cơ hội để rửa sạch và bắt đầu lại.  Thể nào bạn làm điều đó?
.
1.    Ăn năn.  Ăn năn nghĩa là “thay đổi tâm trí bạn.”  Bạn nói, “Ngài đúng, God ôi.  Tôi sai.  Điều tôi đã làm là tội.”  Bạn không lý luận tội bạn hoặc biện hộ nó.  Phần quan trọng nhất là, bạn làm điều này ngay bây giờ.  Nếu bạn hiện đang ở giữa cuộc tình vụng, hãy chấm dứt nó hôm nay.
2.    Nhận tha thứ.  God đang đợi để tha thứ, rửa sạch, và hồi phục bạn.  Ngài sẽ giải thoát bạn khỏi xấu hổ, hối tiếc, tổn thương ngầm, và nỗi đau đến từ tội lỗi bạn để bạn không mang chúng vào mối quan hệ kế tiếp.  God muốn lau sạch dĩa.  Tin mừng là, một khi Ngài đã tha thứ bạn, bạn có thể tha thứ chính mình.
3.    Tái tập trung và thay thế.  Bạn hứa nguyện sống đạo đức sạch bằng tiêu chuẩn God từ hôm nay trở đi.  Nghĩa là có tình dục chỉ với người mà bạn kết hôn.
4.    Yêu cầu giúp đỡ mỗi ngày.  Dâng đời bạn cho đấng Christ (nếu bạn chưa làm).  Hãy xin Ngài giúp bạn quản trị sự thôi thúc tình dục của ban.

Thôi thúc tình dục của bạn có thể hủy hoại bạn nếu bạn để nó làm.  Đừng để nó làm.  Bạn có lựa chọn.

THẢO LUẬN
·      Nếu có tội tội lỗi tình dục nào từ quá khứ bạn mà bạn chưa ăn năn, hãy đi từng bước trên để sự khởi đầu mới của bạn có thể bắt đầu hôm nay.
·      Thể nào văn hóa chúng ta cố thuyết phục bạn rằng chân lý đó đã thay đổi?
·      Tại sao thật quan trọng không đem xấu hổ và hối tiếc vào mối quan hệ kế tiếp?