Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

SỬA TRỊ của ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG PHẢI LÀ HÌNH PHẠT

 


TG: RICK WARREN — ngày 15 tháng 3 năm 2023

DG: Thang Chu

 

“Hãy để Đức Chúa Trời huấn luyện anh chị em, vì Ngài đang làm điều mà bất kỳ người cha yêu thương nào cũng làm cho con cái mình” (Hê-bơ-rơ 12:7 TLB).

 

Bạn có biết sự khác biệt giữa sửa trịhình phạt?

 

Hình phạt là trừng phạt cho quá khứ, và sửa trị là rèn luyện cho tương lai.  Sửa đổi là kỷ luật, không phải trừng phạt.

 

Khi điều gì đó xấu xảy ra, chúng ta thường nghĩ Chúa đang trừng phạt chúng ta trong khi Chúa thực sự chỉ sửa trị chúng ta.  Thế nào chúng ta có thể biết điều này?  Bởi Chúa không trừng phạt con cái Ngài.  Chúa Jêsus đã gánh mọi hình phạt cho mọi tội lỗi trên thập tự giá.

 

Mọi tội lỗi bạn từng phạm và sẽ phạm đều đã được trả giá.  Nên Đức Chúa Trời không trừng phạt bạn vì tội bạn—nhưng Ngài sửa trị bạn.  Sự sửa trị của Ngài là bằng chứng  tình yêu thương của Ngài, bởi Ngài không muốn bạn tiếp tục đi sai hướng.

 

Một cách Chúa sửa trị chúng ta là qua đau đớn.  Hê-bơ-rơ 12:8-10 nói: “Nếu Đức Chúa Trời không kỷ luật anh chị em như Ngài đã làm với tất cả con cái Ngài, nghĩa là anh chị em là con ngoại hôn và hoàn toàn không phải là con Ngài. Vì chúng ta kính trọng những người cha trần gian kỷ luật chúng ta, chúng ta há lại không nên phục tùng sự sửa trị của Cha phần hồn nhiều hơn nữa để được sống đời đời sao? Vì cha trần gian chúng ta kỷ luật chúng tôi vài năm, làm điều tốt nhất mà họ biết cách. Nhưng kỷ luật của Đức Chúa Trời luôn luôn tốt cho chúng ta, để chúng ta có thể dự phần vào sự thánh khiết của Ngài” (NLT).

 

Đức Chúa Trời không sửa trị những ai không phải con Ngài.  Là cha, tôi không sửa trị con người khác, nhưng chắc chắn tôi sửa trị con mình.  Tôi làm điều đó vì lợi ích con vì tôi muốn con biết niềm vui đi theo Chúa và làm điều theo cách của Ngài.

 

Đức Chúa Trời cũng muốn bạn vậy nếu bạn chọn theo Ngài và làm con Ngài.

 

Theo Chúa Jêsus nghĩa là hợp tác khi Đức Chúa Trời mang đến bất kỳ loại sửa trị nào trong đời bạn—không vì Ngài muốn trừng phạt bạn mà vì Ngài yêu thương bạn.  Khi Chúa sửa dạy bạn, Ngài không giận điên bạn.  Ngài phát điên vì bạn!

 

Kinh Thánh nói, “Hãy để Đức Chúa Trời huấn luyện anh chị em, vì Ngài đang làm điều mà bất kỳ người cha yêu thương nào cũng làm cho con cái mình” (Hê-bơ-rơ 12:7 TLB).

 

Sự sửa trị của Đức Chúa Trời là vì lợi ích của bạn, ngay cả khi kèm với đau đớn.

 

THẢO LUẬN

·      Thông thường, chúng ta không thay đổi khi thấy ánh sáng; chúng ta thay đổi khi chúng ta cảm thấy sức nóng.  Thể nào điều này đúng trong đời bạn?

·      Bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời chỉ sửa phạt những người trong gia đình Ngài?

·      Nếu bạn tin rằng sự sửa phạt của Đức Chúa Trời là vì lợi ích của bạn, thì bạn nên đáp ứng thế nào khi ngài kỷ luật bạn?

 

Bất kể bạn đã làm gì hay bạn đã ở đâu, bạn đã có chỗ trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời sẵn sàng và chờ đợi bạn.  Lời mời rộng mở.  Chỉ cần tin và nhận.

 

Hãy tin cậy vào đức tính của Đức Chúa Trời và ân sủng mà Ngài nới rộng.  Hãy xưng nhận tội bạn và xin Chúa tha thứ  bạn.  Hãy công bố lời hứa của Chúa Jêsus, rằng sự cứu rỗi là miễn phí và mở ra cho bất kỳ ai từ bỏ tội mình và đồng ý theo Ngài là Chúa và Cứu Chúa của họ.  Hãy hạ mình cầu xin Chúa tiếp nhận bạn vào gia đình đời đời của Ngài.

 

Bạn sẵn sàng chưa?  Đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể bắt đầu bằng: “Đức Chúa Trời ôi, tôi biết khi tôi chết, tôi sẽ thưa trình đời tôi với Ngài.  Tôi biết tôi đã phạm tội với Ngài, và tôi đã sống theo kế hoạch của tôi, không phải của Ngài.  Tôi muốn điều đó thay đổi, bắt đầu ngay bây giờ.  Tôi muốn xoay khỏi tội mình và hướng về Ngài.

 

Tạ ơn Ngài đã sai Chúa Jêsus chết vì tất cả gì tôi từng làm sai để tôi không phải trả hình phạt.  Tôi biết tôi không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài.  Tôi biết chỉ có ân sủng Ngài mới có thể cứu tôi, Chúa ơi.  Tôi không bao giờ tốt đủ để vào nơi toàn hảo.

 

“Chúa Jêsus ôi, tạ ơn Ngài đã quá yêu tôi đến nỗi gánh hết tội tôi trên chính Ngài.  Ngài khiến tôi tiếp nhận được thiên đàng, và tôi hạ mình xin Ngài cứu tôi.  Tôi tin Ngài, Chúa Jêsus ôi.  Và tôi tin Ngài sẽ giữ lời hứa cứu tôi lập tức, chắc chắn, hoàn toàn, và vĩnh viễn.  Trong danh Chúa Jêsus tôi cầu nguyện.  A-men.”

https://pastorrick.com/gods-correction-is-not-punishment/

 

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

ĐAU ĐỚN CÓ KHẢ NĂNG HƯỚNG BẠN VỀ MỤC ĐÍCH CHÚA

 


TG: RICK WARREN — ngày 14 tháng 3 năm 2023

 

Đức Chúa Trời dạy con người qua đau khổ và dùng căng thẳng mở mắt họ” (Gióp 36:15 GNT).

 

Ngay cả khi bạn không biết điều đó, Chúa vẫn đang hướng dẫn đời bạn.  Châm Ngôn 16:9 nói, “Một người có lẽ hoạch định hành trình mình, nhưng CHÚA dẫn các bước người” (GW).

 

Đức Chúa Trời thích dẫn bạn qua Lời Ngài.  Khi chúng ta đọc và học Kinh Thánh thường xuyên, đó thường là tất cả gì Ngài cần.  Nhưng nhiều người trong chúng ta không dành đủ thời gian đọc Lời Chúa, nên một cách khác mà Ngài sẽ chỉ và dẫn chúng ta là qua đau đớn.

 

Gióp 36:15 nói, “Đức Chúa Trời dạy con người qua đau khổ và dùng căng thẳng mở mắt họ” (Gióp 36:15 GNT).

 

Bạn có từng nghĩ tại sao người cưỡi ngựa lại đặt rọ vào miệng ngựa?  Không vì sự thoải mái của ngựa.  Người cưỡi dùng sự khó chịu để chỉ ngựa theo hướng khác.

 

Tương tự vậy, đau đớn chỉ dẫn bạn và thường xoay bạn vào hướng mới.

 

Khi vua Đa-vít nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang dùng đau đớn trong đời ông để chỉ ông đường mà Đức Chúa Trời muốn ông đi, Đa-vít thực sự biết ơn về đau đớn mình: “Sự đau khổ của tôi là ích lợi cho tôi, vì nó dạy tôi chú ý đến sắc lệnh Ngài(Thi Thiên 119:71 NLT).

 

C. S. Lewis từng nói rằng Chúa thì thầm với chúng ta trong vui thú của chúng ta nhưng hét với chúng ta trong đau đớn của chúng ta.  Đau đớn là cái loa của Chúa.  Nó không bao giờ bỏ bạn nơi nó tìm thấy bạn.  Bất kể đau đớn tồi tệ thế nào hoặc nó đến từ đâu, Chúa có thể dùng nó để hướng bạn đến mục đích mình.

 

Phao-lô nói với các tín đồ ở Cô-rinh-tô đang trải qua một số khó chịu và đau đớn: “Bây giờ tôi vui mừng . . . không vì nó khiến anh chị em đau, nhưng vì đau đớn khiến anh chị em ăn năn và thay đổi đường mình” (2 Cô-rinh-tô 7:9 NLT).

 

Bạn không cần vui vì bạn đang trải qua đau đớn.  Nhưng bạn có thể cầu xin Chúa dùng đau đớn bạn để hướng dẫn bạn đúng hướng và cảm ơn Ngài vì tất cả những cách Ngài sẽ cung cấp cho bạn.

 

THẢO LUẬN

·      Cách quan trọng nhất nào mà một trải nghiệm đau đớn đã thay đổi bạn vì lợi ích của bạn?

·      Bạn cần nhớ gì về Chúa khi bạn trải qua đau đớn?

·      Thế nào bạn có thể khích lệ ai đó đang trải qua một từng trải đau đớn hôm nay?

https://pastorrick.com/pain-can-point-you-toward-your-purpose/

 

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

DUY CHỈ BẠN CÓ THỂ CHIA SẺ SỨ ĐIỆP SỐNG

 


TG: RICK WARREN — ngày 13 tháng 3 năm 2023

DG: Thang Chu

 

Đời sống anh chị em vọng li Lời Thầy  . . . Tin tức về đức tin anh chị em nơi Đức Chúa Trời được đồn ra. Chúng tôi thậm chí không cần phải nói bất cứ gì nữa—anh chị em là sứ điệp!(1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 The Message).

 

Bạn có biết rằng Chúa đặt bạn trên Trần Gian có lý do đặc biệt không?  Ngài muốn nói gì đó với phần còn lại của thế gian qua bạn.  Đó được gọi là sứ điệp đời bạn.

 

Kinh Thánh nói trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8, “Đời sống anh chị em vọng lại Lời Thầy  . . . Tin tức về đức tin anh chị em nơi Đức Chúa Trời được đồn ra. Chúng tôi thậm chí không cần phải nói bất cứ gì nữa—anh chị em là sứ điệp!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 The Message).

 

Hễ khi nào bạn nói, “Đây là điều Chúa đang làm trong đời tôi,” bạn đang đưa ra sứ điệp đời mình.  Hễ khi nào bạn nói, “Tôi đã cầu nguyện về điều này, và đây là điều đã xảy ra,” bạn đã cho sứ điệp sống.  Hễ khi nào bạn nói, “Tôi gặp phải vấn đề này và tôi vật lộn với nó, nhưng Chúa giúp tôi,” bạn đang chia sẻ sứ điệp đời mình.

 

Chỉ bạn mới có thể chia sẻ sứ điệp sống độc đáo của bạn.  Không ai khác có thể làm điều đó cho bạn.  Và nếu bạn không chia sẻ sứ điệp đời mình, thế giới sẽ bị lừa dối.

 

Đức Chúa Trời muốn sử dụng bạn.  Nhưng tại sao?

 

Đó là bởi những sứ điệp tốt nhất là những sứ điệp cá nhân.  Sứ điệp mạnh mẽ nhất đến từ cá nhân.  Tôi rất vui rằng khi Chúa muốn chia sẻ sứ điệp yêu thương của Ngài, Ngài không gửi nó qua email.  Ngài đích thân đến.  Ngôi Lời trở nên xác thịt.  Chúa Jêsus Christ đến Trần Gian để chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời trông như thế nào.

 

Đức Chúa Trời sứ điệp muốn chia sẻ với thế giới, và thay vì viết nó lên trời, Ngài muốn chia sẻ nó thông qua cá tính bạn; Ngài muốn chia sẻ nó qua bạn.

 

Bạn không cần phải toàn hảo để chia sẻ sứ điệp đời mình.  Bạn chỉ cần thẳng thắn, thật, và nguyên dạng.  Chỉ cần nói: “Tôi không có tất cả, nhưng đây là những gì Chúa đang làm trong đời tôi.  Đây là khác biệt mà Chúa Jêsus Christ đã tạo ra.”

 

Nếu bạn không chia sẻ sứ điệp đời mình với người khác, họ có thể sẽ không bao giờ nghe về những gì Chúa cũng có thể làm cho họ.

 

Sứ điệp đời bạn là của riêng bạn.  Không ai khác có thể chia sẻ nó.  Vậy, thông tin đời bạn sẽ là gì?

 

THẢO LUẬN

·      Điều gì khiến bạn không mạnh dạn chia sẻ với người khác về khác biệt mà Chúa Jêsus Christ đã tạo ra trong đời bạn?

·      Ai trong đời bạn cần nghe sứ điệp hy vọng?  Thế nào bạn có thể chia sẻ sứ điệp đời bạn với họ trong tuần này?

·      Hãy dành thời gian viết ra sứ điệp đời bạn để bạn sẵn sàng chia sẻ nó.  Nó nên bao gồm đời bạn thế nào trước khi có đấng Christ, thế nào bạn tin vào đấng Christ, và đời bạn bây giờ thế nào khi là tín đồ đấng Christ.

https://pastorrick.com/only-you-can-share-your-life-message-2/

 

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

THỜI GIAN TỐT NHẤT để YÊU THƯƠNG LÀ BÂY GIỜ

 


TG: RICK WARREN — ngày 7 tháng 3 năm 2023

DG: Thang Chu

 

“Bất cứ khi nào con có thể, hãy làm điều tốt cho người có cần. Đừng bao giờ bảo người lân cận con đợi đến mai nếu con có thể giúp họ bây giờ(Châm Ngôn 3:27-28 GNT).

 

Chúng ta đã xem xét những lẽ thật mà bạn cần ghi nhớ nếu muốn tập trung đời bạn và củng cố các mối quan hệ của bạn.  Chúng ta đã học rằng cách dùng cuộc đời tốt nhấtyêu thương và bộc lộ yêu thương tốt nhất là thời gian.  Lẽ thật thứ ba là: Thời gian tốt nhất để yêu thương là bây giờ.

 

Châm-ngôn 3:27-28 nói: “Bất cứ khi nào con có thể, hãy làm điều tốt cho người có cần. Đừng bao giờ bảo người lân cận con đợi đến mai nếu con có thể giúp họ bây giờ” (Châm Ngôn 3:27-28 GNT).

 

Tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để bày tỏ yêu thương?  Bởi bạn không biết bao lâu mình sẽ có cơ hội bộc lộ yêu thương.  Hoàn cảnh thay đổi.  Người ta chết.  Con cái lớn lên và rời nhà.  Bạn không được đảm bảo ngày mai.  Nếu bạn định bày tỏ tình yêu thương, bạn nên làm điều đó bây giờ.

 

Charles Colson và George McGovern ở hai thái cực đối lập nhau trong phạm vi chính trị. Trên thực tế, trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1972, họ đã làm việc ở hai phe đối lập nhau.  Nhưng cả hai đều kết thúc với cùng tiếc nuối.

 

Colson viết: “Khi tôi nghĩ lại đời mình, điều hối tiếc lớn nhất của tôi là đã không dành nhiều thời gian hơn cho con cái.  Đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nghĩa là đi ngược lại văn hóa nơi chủ nghĩa vật chất và nghiện làm việc tràn lan.  Nghĩa là nhận ra rằng bạn có thể không thăng tiến nhanh trong sự nghiệp như một số người.  Nghĩa là sẵn sàng chấp nhận mức sống thấp hơn, biết rằng bạn đang làm điều phải lẽ cho con cái mình, mang cho chúng sự an toàn cảm xúc mà chúng sẽ kéo dài trong quãng đời còn lại của chúng.”

 

McGovern viết sách về con gái Terry của ông, người đã chết vì chứng nghiện rượu năm 1994.  Sau thảm kịch, McGovern lật giở nhật ký của Terry và phát hiện rằng ông không phải là người cha tốt như ông từng nghĩ.  Trong khi ông dành 18 giờ mỗi ngày để chiến đấu vì mục đích chính trị, Terry ở nhà viết nhật ký rằng em nhớ bố nhưng có lẽ bố không nhớ em vì có lẽ bố không quan tâm đến em.  McGovern đã viết trong lời khuyên của mình dành cho phụ huynh: “Hãy bày tỏ tình yêu thương nhiều hơn với con cái bạn bằng cách dành nhiều thời gian hơn cho chúng, đặc biệt là trong những năm tuổi vị thành niên—bất kể sự nghiệp của bạn phải trả giá thế nào.  Bằng cách đó, cả hai người sẽ không phải hối tiếc.

 

“Tôi sẽ đánh đổi tất cả gì mình có để có thêm một buổi chiều với Terry, chỉ để nói với con rằng tôi yêu con nhiều thế nào và có thêm một khoảng thời gian hạnh phúc mà trước đây chúng tôi rất hiếm khi có được.”

 

Bạn ơi, câu hỏi không phải là liệu bạn có bao giờ hối hận về lối sống điên cuồng, quá tải, căng thẳng đến mức giới hạn hay không.  Câu hỏi duy nhất là khi nào.  Khi đã quá muộn? Sau khi gia đình bạn tan vỡ?  Sau khi con bạn đã lớn?  Hãy nhìn quanh những người trong đời bạn.  Thời gian để yêu thương họ là bây giờ.

 

Điều đó đáng lập lại: Thời gian yêu thương tốt nhất là bây giờ.  Đời bạn sẽ thay đổi thế nào nếu bạn sống theo lẽ thật này mỗi ngày?

 

THẢO LUẬN

·      Với ai bạn cần bắt đầu dành nhiều thời gian hơn?

·      Bạn cần loại bỏ gì khỏi lịch biểu của mình để dành thời gian yêu thương những người trong đời bạn?

·      Bạn cần hy sinh tài chính gì để tạo những điều thực sự quan trọng?

https://pastorrick.com/the-best-time-to-love-is-now/

 

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

BỘC LỘ TỐT NHẤT của TÌNH YÊU LÀ THỜI GIAN

 


TG: RICK WARREN — ngày 6 tháng 3 năm 2023

DG: Thang Chu

 

“Chúng ta phải bày tỏ tình yêu thương qua những hành động chân thành, chứ không qua nói suông(1 Giăng 3:18 GW).

 

Thật dễ trải qua cuộc sống căng thẳng và quá tải.  Nhưng khiến các mối quan hệ của bạn hợp lẽ cách quan trọng để giảm căng thẳng mà bạn cảm thấy.  Hôm qua chúng ta đã xem xét một sự thật về cuộc sống và các mối quan hệ: Cách dùng cuộc đời tốt nhất là yêu thương.  Hôm nay chúng ta sẽ xem xét sự thật thứ hai: Biểu hiện tốt nhất của tình yêu là thời gian.

 

Bạn có thể nghĩ rằng tình yêu được đánh vần là Y-Ê-U.  Nhưng cách tốt hơn để đánh vần tình yêu là: G-I-Ờ.  Kinh Thánh nói trong 1 Giăng 3:18, “Chúng ta phải bày tỏ tình yêu thương qua những hành động chân thành, chứ không qua nói suông” (GW).

 

Khi bạn yêu ai đó, bạn có biết bạn mong muốn món quà nào nhất từ họ không?  Sự chú ý của họ.  Khi tôi yêu bạn, tôi muốn nhìn mắt bạn.  Tôi muốn nói chuyện.  Tôi muốn nghe.  Tôi muốn giao lưu.  Tôi muốn thông công.  Tôi muốn bạn!  Món quà tuyệt diệu nhất mà bạn có thể trao cho bất kỳ ai là thời gian của bạn—vì thời gian bạn chính là đời bạn.

 

Thời gian là hàng hóa quý nhất của bạn.  Bạn chỉ có một lượng nhất định của nó.  Chúa đã quyết định số ngày bạn sẽ sống; bạn sẽ không nhận thêm được nữa.  Bạn luôn có thể có thêm tiền, nhưng bạn không thể có thêm thời gian.  Khi bạn cho ai đó thời gian mình, bạn đang cho người đó một phần đời bạn mà bạn sẽ không bao giờ lấy lại được.  Đó là lý do thời gian bạn là món quà tuyệt diệu nhất mà bạn có thể ban cho.

 

Nhiều người đang trong mối quan hệ đói-thời-gian.  Họ có thể sống cùng nhà, nhưng họ lướt qua nhau như những con tàu trong đêm.  Mặc dù họ đã hôn tạm biệt đây đó, nhưng mối quan hệ của họ đang teo thắt.  Nó đang khô héo vì thiếu chú ý.

 

Nhiều thứ có thể cướp đi mối quan hệ.  Công việc có thể cướp đi mối quan hệ.  Hoạt động có thể cướp đi mối quan hệ.  Quá nhiều sinh hoạt hội thánh hoặc mục vụ có thể cướp đi mối quan hệ.  Ngay cả sở thích cũng có thể cướp đi mối quan hệ.

 

Bạn có thể tự hỏi: “Cách nào tôi có thể có thêm thời gian cho những người tôi yêu thương?”  Bắt đầu bằng cách tắt TV, rút ổ cắm máy tính, và đặt điện thoại xuống!  Tôi thật ngạc nhiên khi người ta dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo mà bỏ bê người ngay cạnh họ.

 

Nếu bạn muốn hồi sinh mối quan hệ đang lụi tàn, hôn nhân đang lụi tàn, hay tình bạn đang lụi tàn, hãy bắt đầu bằng đầu tư chính mình nhiều hơn bằng cách ban cho món quà là thời gian bạn.

 

THẢO LUẬN

·      Những điều nào—ngay cả khi chúng không nhất thiết là điều xấu—khiến bạn không thể dành thời gian cho những người trong đời mình?

·      Nếu bạn đang trong mối quan hệ hấp hối, bạn có thể thực hiện những thay đổi nào để dành cho người kia chính bạn nhiều hơn qua món quà thời gian bạn?

·      Có phải thời gian chất lượng là một trong những “ngôn ngữ tình yêu” của bạn?  Ngay cả nếu dường như không quan trọng với bạn, thể nào bạn nghĩ những người mà bạn yêu thương cảm nhận thời gian chất lượng với bạn?

https://pastorrick.com/the-best-expression-of-love-is-time/

 

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

CÁCH DÙNG TỐT NHẤT ĐỜI BẠN LÀ YÊU THƯƠNG

 


TG: RICK WARREN — ngày 5 tháng 3 năm 2023

DG: Thang Chu

 

“Hãy để tình yêu là mục tiêu cao nhất của mình!” (1 Cô-rinh-tô 14:1 NLT).

 

Con người có khả năng lạ lùng là nhớ và quên.  Chúng ta nhớ từng tổn thương nhỏ mà chúng ta từng trải qua—nhưng chúng ta lại quên những bài học mà những tổn thương đó dạy chúng ta.  Và vì vậy, cuối cùng chúng ta cần học tới lui cùng bài học.

 

Đó là lý do chúng ta cần học cách cầu nguyện như Đa-vít: “Xin dạy chúng tôi dùng thì giờ cách khôn ngoan” (Thi Thiên 90:12 CEV).

 

Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ xem xét ba sự thật mà chúng ta thường học về cuộc đời và các mối quan hệ—nhưng rồi quên quá nhanh.

 

Ba sự thật này sẽ giúp bạn tập trung đời mình và giảm bớt gánh quá tải.  Nếu bạn thực hành và áp dụng chúng, bạn sẽ có đời sống lành mạnh hơn.  Bạn sẽ có gia đình hạnh phúc hơn.  Bạn sẽ có doanh nghiệp hiệu quả hơn.  Và nếu tất cả chúng ta đều tuân theo những sự thật này, thì thế giới sẽ trải nghiệm những mối quan hệ tận hiến, đầy ý nghĩa hơn.

 

Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với sự thật đầu tiên: Cách dùng cuộc đời tốt nhất là yêu thương.

 

Kinh Thánh nói trong 1 Cô-rinh-tô 14:1, “Hãy để tình yêu là mục tiêu cao nhất của mình!” (NLT).  Nói cách khác, hãy khiến tình yêu thương của bạn số một.  Hãy khiến là mục tiêu chính của bạn.  Hãy khiếnlà tham vọng lớn nhất của bạn.  Hãy khiếnlà mục đích đời bạn.  Đừng nói, “Một trong những điều tôi muốn trong đời là những mối quan hệ yêu thương.”  Đừng chỉ đưa nó vào “Top 10” của bạn.  Hãy khiến nó số một!

 

Tại sao Đức Chúa Trời nói hãy biến tình yêu thành mục tiêu cao nhất của bạn?  Có hai lý do:

 

Đầu tiên, Chúa nói rằng tình yêu là tất cả những gì về cuộc sống.  Kinh Thánh nói, “Bất kể điều gì tôi nói, điều gì tôi tin, và điều gì tôi làm, tôi phá sản nếu không có tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:3 The Message).  Thật ngạc nhiên cho tôi là chúng ta thường hành động như thể các mối quan hệ yêu thương cái gì đó mà chúng ta nhét vào lịch khóa biểu mình—nếu chúng ta có thể.  Thay vì dành thời gian chất lượng với người trong đời mình, chúng ta đặt nó vào lề.  Nhưng đối với Chúa, các mối quan hệ yêu thương không chỉ là một phần quan trọng đời sống.  Chúa nói các mối quan hệ yêu thương là đời sống.  Đời sống tất cả là về tình yêu.

 

Thứ hai, Đức Chúa Trời phán bạn cần tập trung vào tình yêu thương vì tình yêu thương là một trong những điều duy nhất trường tồn: “Có ba điều còn lại đời đời—đức tin, hy vọng, và tình yêu thương—và vĩ đại nhất trong ba điều này là tình yêu thương(1 Cô-rinh-tô 13:13 NLT).  Bạn có muốn để lại di sản sau khi chết không?  Bạn muốn tạo khác biệt bằng đời bạn không?  Bạn muốn tạo ảnh hưởng tích cực đến thế giới này mà sẽ tồn tại lâu hơn bạn không?  Hãy lấp đầy đời bạn bằng tình yêu.

 

Mỗi ngày bạn phải đối diện hết quyết định này đến quyết định khác về cách sống của mình.  Luôn đúng khi chọn yêu thương.  Bạn giống Chúa Jesus nhất khi bạn chọn tình yêu thương.

 

THẢO LUẬN

·      Những mối quan hệ yêu thương có ưu tiên gì trong đời bạn?  Bằng chứng là gì?

·      Nếu bạn qua đời hôm nay, người khác sẽ nói di sản bạn để lại là gì?  Nó có liên quan gì đến cách bạn yêu thương người ta không?

·      Bạn có thể yêu thương người khác theo một số cách thực tế nào?

https://pastorrick.com/the-best-use-of-life-is-love/