Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

BẠN THẬT GIÁ TRỊ

 


TG: RICK WARREN - 30 tháng 8 năm 2022

DG: Thang Chu

 

“Vì Đức Chúa Trời quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để bất cứ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16 TLB).

 

Một số người tin rằng việc kêu ai đó mất tâm linh l hành động hạ thấp.  Nhưng không phải vậy.  Đó thật là lời khen tuyệt diệu khi được gọi là mất tâm linh.

 

Có khác biệt giữa việc mất cái gì đó và đặt sai chỗ cái gì đó.  Nếu tôi đặt sai cái gì đó, nghĩa là nó không quan trọng với tôi.  Nhưng nếu tôi mất nó, nó đủ giá trị để tôi cố tìm nó.  Bạn đặt sai cái kẹp ghim; bạn mất kính đeo mắt bạn.

 

Mọi người chỉ bị mất nếu họ đáng được tìm.   Hãy nghĩ theo cách này: Giá trị một kiệt tác không giảm đi khi nó bị mất; giá nó tăng lên.

 

Con người mất rất nhiều khi họ không kết nối với Chúa.  Khi mất kết nối khỏi Chúa, bạn mất phương hướng, sự che chở của Chúa, tiềm năng bạn, hạnh phúc bạn, và ngôi nhà tương lai của bạn trên thiên đàng—ấy là chỉ nêu vài điều.  Nhưng có một điều bạn không mất: giá trị của bạn.

 

Đức Chúa Trời yêu bạn đủ để gửi chính điều tốt nhất của Ngài: Chúa Giê-su.  Câu nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh nói: “Vì Đức Chúa Trời quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để bất cứ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16 TLB).

 

Bạn quan trọng đối với Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài trải qua sứ mạng giải cứu để đến lấy bạn.  Ngài đến Trần Gian như một hài nhi để ngày đến Ngài có thể chết trên thập giá gỗ vì tội bạn.

 

Chúa Giê-su đến Trần Gian vì bạn cần Ngài.  Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài làm điều mà bạn không bao giờ có thể tự mình làm được: đền tội cho tội bạn.  Nếu bạn không cần nó, Chúa ắt đã không làm nó.

 

Tội lỗi bạn khiến mối quan hệ với Đức Chúa Trời là bất khả thi.  Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su đến Trần Gian—để cứu bạn khỏi mọi điều bạn đã làm sai, để bạn có thể được tha thứ và khôi phục mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời.

 

Tại sao Đức Chúa Trời từ bỏ các đặc ân thiêng liêng của Ngài, vinh hiển và danh dự của Ngài, để đến cứu bạn?  Ngài yêu bạn.  Ngài yêu bạn nhiều hơn những gì bạn hiểu nổi.  Cố hiểu tình yêu của Đức Chúa Trời thì giống con kiến ​​cố hiểu internet—kiến ​​không có khả năng đó.  Và bạn không có khả năng nắm bắt đủ tình yêu của Đức Chúa Trời.

 

Nhưng bạn không cần phải hiểu tình yêu của Đức Chúa Trời.  Bạn chỉ cần tiếp nhận nó và tin rằng bạn được vô cùng quý trọng bởi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban điều tốt nhất của Ngài cho bạn.

 

THẢO LUẬN

·      Thể nào cách bạn nhìn người mất thuộc linh so với cách Đức Chúa Trời nhìn họ?

·      Giăng 3:16 tạo khác biệt nào trong đời bạn?

·      Ai trong đời bạn bị mất thuộc linh và cần hiểu giá trị họ đối với Đức Chúa Trời? Bạn sẽ tiếp cận người đó thế nào trong tuần này?

 

Bạn có thể nương dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời.

 

Tội lỗi bạn ngăn cách bạn khỏi Đức Chúa Trời,không gì bạn có thể làm khiến sự việc ngay lại.  Vì vậy, bạn cần ai đó cứu bạn khỏi tội bạn và khiến bạn được Đức Chúa Trời tiếp nhận.

 

Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-su đến.  Cái chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá đã trả giá cho mọi sai lầm bạn đã làm hoặc sẽ làm.  Chúa Giê-su khiến bạn có thể có mối quan hệ với Đức Chúa Trời là Cha.  Kinh Thánh nói, “Chúng ta được ngay lại với Đức Chúa Trời bằng cách đặt đức tin mình vào Chúa Giê-su Christ. Và điều này đúng cho tất cả những ai tin, bất kể chúng ta là ai” (Rô-ma 3:22 NLT).

 

Bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình với Chúa Giê-su bằng cách tin Ngài và xưng tội mình. Nếu bạn sẵn sàng phó thác đời mình cho Ngài, hãy bắt đầu bằng cách cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau: “Đức Chúa Trời ôi, tôi biết mình là tội nhân và tôi xin Ngài tha thứ.  Tôi tin rằng Chúa Giê-su Christ là Con Ngài.  Tôi tin rằng Chúa Giê-su đã chết vì tội tôi và Ngài đã khiến Chúa Giê-su sống lại.  Tôi muốn tin cậy Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi của tôi và theo Ngài ấy như Chúa từ nay trở đi.  Xin hướng dẫn đời tôi và giúp tôi học cách yêu Ngài và làm theo ý Ngài.  Nhân danh Chúa Giê-su tôi cầu nguyện.  A-men.”

https://pastorrick.com/youre-worth-being-found/

 

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

BẠN CÓ BỊ KẸT trong LẠNH NHẠT TÂM LINH?

 


TG: RICK WARREN - 29 tháng 8, 2022

DG: Thang Chu

 

“Rất lâu trước khi Ngài đặt nền địa cầu, Ngài đã đặt chúng ta trong trí Ngài, đã tập trung chúng ta vào tình yêu của Ngài, để chúng ta được trọn vẹn và biệt riêng trong tình yêu của Ngài. Cách đây đã lâu, rất lâu, Ngài đã quyết định nhận chúng ta làm con nuôi trong gia đình Ngài qua Chúa Giê-su Christ. (Thật vui khi Ngài lập kế hoạch này!)(Ê-phê-sô 1:4-5 The Message).

 

Trước đây, một ông đến văn phòng tôi và nói, “Tôi là Cơ-đốc-nhân, nhưng tôi không cảm thấy mình chẳng đến đâu trong sự phát triển tâm linh mình.  Tôi kiểu như bị kẹt giữa.”

 

Tôi nói, “Anh nghĩ vấn đề là gì?

 

Anh nói, Tôi nghĩ vấn đề của tôi là tôi không yêu Chúa đủ.

 

Tôi nói, “Đó không phải là vấn đề của anh.  Vấn đề anh không phải là anh không yêu Chúa đủ.  Vấn đề anh anh không hiểu nhiều thể nào Ngài yêu anh.”

 

Tình yêu luôn đáp lại tình yêu.  Kinh Thánh nói, “Chúng ta yêu vì Ngài đã yêu chúng ta trước” (1 Giăng 4:19 NIV).  Khi bạn nói, Tôi không yêu Chúa,” chính bởi bạn không hiểu nhiều thể nào Ngài thực sự yêu bạn.

 

Trên thực tế, Chúa yêu bạn trước cả khi Ngài tạo ra Địa Cầu.  Kinh Thánh nói thế này: “Rất lâu trước khi Ngài đặt nền địa cầu, Ngài đã đặt chúng ta trong trí Ngài, đã tập trung chúng ta vào tình yêu của Ngài” (Ê-phê-sô 1:4 The Message).

 

Để hiểu mục đích và sự kêu gọi của đời bạn, bạn phải bắt đầu với bản chất Đức Chúa Trời. Chúa là tình yêu.  Tình yêu là thực chất tự nhiên của Ngài.

 

Và tâm điểm tình yêu của Ngài là bạn.  Bạn được tạo ra để được Chúa yêu thương.

 

Nếu bạn nắm bắt được chân lý uyên thâm đó và để nó ngấm vào linh hồn mình, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh, tự tin, và bình an lớn lao.  Đức Chúa Trời đã sáng tạo toàn bộ vũ trụ theo cách đặt biệt để nâng đỡ sự tồn tại của loài người để Ngài có thể tạo ra bạn và yêu bạn.

 

Điều quan trọng nhất bạn có thể biết là Chúa tạo ra bạn để yêu bạn.  Điều quan trọng nhất bạn có thể làm là biết và yêu lại Ngài.  Yêu Chúa lại là mục đích số một trong đời.  Kiến và ốc sên không yêu, nhưng bạn được tạo ra theo hình ảnh của Chúa, nên bạn có thể yêu.

 

Hầu hết người ta đi cả đời họ bỏ lỡ mục đích họ.  Họ biết đủ thứ—báo giá chứng khoán, tỷ số thể thao, công nghệ mới nhất—nhưng họ không biết Chúa.  Họ bỏ lỡ việc khám phá chiều sâu tình yêu thương của Đức Chúa Trời và tất cả ân phước Ngài dành cho họ.

 

Nhưng điều đó không cần phải đúng cho bạn.  Ưu tiên của Đức Chúa Trời cho đời bạn là rõ ràng.  Điều quan trọng là phục vụ, vâng phục, và tin cậy Ngài.  Nhưng mục đích đầu tiên của bạn là yêu Ngài.

 

THẢO LUẬN

·      Đáp ứng gì của bạn đối với sự thật rằng sự kêu gọi bạn đầu tiên vui hưởng mối quan hệ với Đức Chúa Trời?

·      Hãy nghĩ về mối quan hệ của bạn với Chúa.  Có phải đó là về quy tắc, quy định, và lễ nghi hơn là về tình yêu?  Nếu vậy, tại sao?

·      Bạn nghĩ tại sao đôi khi rất khó để ngừng làm , thay vào đó, chỉ nghỉ ngơi trong tình yêu của Đức Chúa Trời?

 

Bạn đã phó thác Chúa Giê-su đời mình chưa?

 

Bạn có lẽ biết về Đức Chúa Trời, nhưng bạn có biết Ngài một cách riêng tư chưa?  Mối quan hệ đó với Đức Chúa Trời bắt đầu bằng việc tin cậy nơi Ngài qua Con Ngài, là Chúa Giê-su Christ, và nó sẽ tiếp tục suốt cõi đời đời trên thiên đàng.

 

Bạn không thể vào thiên đàng: Chính bởi ân điển mà anh chị em được cứu, qua đức tin—và điều này không phải từ chính anh chị em, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời—không bởi việc làm, để không ai có thể khoe khoang” (Ê-phê-sô 2: 8-9 NIV).

 

Nếu bạn sẵn sàng xưng tội mình và phó thác Chúa Giê-su đời bạn, hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện sau:

 

Đức Chúa Trời ôi, Ngài hứa rằng nếu tôi tin vào Chúa Giê-su, mọi điều tôi từng làm sai sẽ được tha thứ, tôi sẽ học được mục đích đời mình và ngày đến Ngài sẽ tiếp nhận tôi vào nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đàng.

 

“Tôi xưng tội mình, và tôi phục tùng Chúa Giê-su như Đấng Cứu Rỗi và Chúa tôi.  Chúa Giê-su ơi, tôi muốn theo Chúa và phục vụ Chúa.  Tôi khiêm tốn phó thác đời tôi cho Ngài và xin Ngài cứu tôi và tiếp nhận tôi vào gia đình Ngài.  Nhân danh Ngài tôi cầu nguyện. A-men.

https://pastorrick.com/are-you-stuck-in-spiritual-neutral/

 

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

HOÀN THÀNH SỰ KÊU GỌI BẠN QUA PHỤC VỤ

 


THEO RICK WARREN - 27/8/2022

DG: Thang Chu

 

“Tất cả anh chị em cùng là thân thể của Đấng Christ, và mỗi người trong anh chị em là một phần thân thể đó (1 Cô-rinh-tô 12:27 NLT).

 

Bạn cần được kết nối với một gia đình hội thánh để bạn có thể hoàn thành sự kêu gọi bạn để phục vụ các tín đồ khác theo những cách thiết thực.  Kinh Thánh nói, “Tất cả anh chị em cùng là thân thể của Đấng Christ, và mỗi người trong anh chị em là một phần thân thể đó” (1 Cô-rinh-tô 12:27 NLT).

 

Sự phục vụ của bạn rất cần trong thân thể Đấng Christ—chỉ cần hỏi bất kỳ hội thánh địa phương nào!  Mỗi tín đồ có một vai để làm, và mỗi vai đều quan trọng.  Không có phục vụ nào là nhỏ đối với Đức Chúa Trời; tất cả đều quan trọng.

 

Y vậy, không mục vụ nào tầm thường trong hội thánh.  Một số có thể thấy được và một số sau hậu trường, nhưng tất cả đều giá trị.  Các mục vụ nhỏ hoặc ẩn thường tạo khác biệt lớn nhất.

 

Trong nhà tôi, ánh sáng quan trọng nhất không phải là chiếc đèn chùm lớn trong phòng ăn mà là cái đèn ngủ nhỏ giúp tôi không bị vấp chân khi thức dậy ban đêm.  Cũng vậy, không có tương quan nào giữa kích thước và tầm quan trọng khi nói đến việc phục vụ trong thân thể Đấng Christ.  Mọi mục vụ đều quan trọng, bởi tất cả chúng ta đều phụ thuộc nhau để hoạt động.

 

Điều gì xảy ra khi một bộ phận cơ thể bạn không hoạt động?  Bạn bệnh.  Phần còn lại cơ thể bạn phải chịu đau đớn.  Hãy tưởng tượng nếu lá gan bạn quyết định bắt đầu sống cho chính nó: “Tôi mệt mỏi!  Tôi không muốn phục vụ cơ thể nữa!  Tôi muốn một năm nghỉ ngơi để vỗ béo.  Tôi phải làm những gì tốt nhất cho mình!  Hãy để một số bộ phận khác làm thế.”

 

Chuyện gì sẽ xảy ra?  Thân thể bạn sẽ chết.  Ngày nay hàng ngàn hội thánh địa phương đang chết dần vì Cơ-đốc-nhân không muốn phục vụ.  Họ ngồi bên lề làm khán giả, và thân thể phải chịu đau đớn.

 

Đức Chúa Trời đã gọi bạn phục vụ vượt xa bất cứ gì bạn có thể tưởng tượng.  Như Ê-phê-sô 2:10 nói, “Ngài đã dựng nên chúng ta để sống đời làm điều lành, là điều mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta làm” (GNT).

 

Bất cứ khi nào bạn phục vụ người khác theo bất kỳ cách nào, bạn đang thực sự phục vụ Đức Chúa Trời.

 

THẢO LUẬN

·      Nơi nào bạn tin Đức Chúa Trời có thể dùng bạn và khả năng và sở trường của bạn tốt nhất trong thân thể Đấng Christ?

·      Một số bào chữa nào người ta dùng để tránh phục vụ trong mục vụ?  Bạn nghĩ đâu là gốc rễ của bào chữa đó?

·      Nếu sự cứu rỗi dựa trên đức tin của bạn nơi Chúa Giê-su Christ, thì tại sao Đức Chúa Trời muốn bạn làm việc lành?

https://pastorrick.com/fulfill-your-calling-through-service/

 

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

ĐIỀU GÌ LÀ TRỌNG TÂM ĐỜI BẠN?

 


TG: RICK WARREN - 23 tháng 8, 2022

DG: Thang Chu

 

“Hãy yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi hết lòng và hết linh hồn và hết trí khôn. Đây là điều răn đứng nhất và lớn nhất(Ma-thi-ơ 22:37-38 NIV).

 

Đức Chúa Trời muốn ở ngay trung tâm đời bạn.  Ngài không muốn ở bờ lìa đời bạn và Ngài không muốn chỉ là một phần đời bạn.  Chúa của vũ trụ—là Chúa đã tạo ra bạn và yêu bạn—muốn ở nôi lòng bạn và là trục tồn tại của bạn.

 

Đây là cách khác để xem xét điều đó: Đức Chúa Trời muốn có mối quan hệ yêu thương với bạn.

 

Kinh Thánh nói, “Hãy yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi hết lòng và hết linh hồn và hết trí khôn. Đây là điều răn đứng nhất và lớn nhất” (Ma-thi-ơ 22:37-38 NIV).

 

Sự thật là, bạn sẽ tập trung đời mình vào thứ gì đó.  Bạn có lẽ tập trung quanh nghề nghiệp bạn, gia đình bạn, hoặc sở thích bạn.  Bạn có lẽ tập trung quanh việc kiếm tiền hoặc được nổi tiếng.

 

Nhưng đặt bất cứ gì ngoài Chúa vào trung tâm đời bạn là thờ thần tượng.  Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-4 nói, “Ngươi không được có thần nào khác ngoài Ta. Ngươi không được tạo cho mình một thần tượng thuộc bất kỳ loại nào hoặc một hình ảnh của bất cứ gì trên trời hoặc dưới đất hoặc trong biển (NLT).

 

Cách nào bạn biết khi nào điều gì đó đã chiếm vị trí trung tâm đời bạn thay vì Chúa?  Thật đơn giản.  Khi Chúa không ở trung tâm đời bạn, bạn bắt đầu lo lắng và căng thẳng; bạn trở nên sợ hãi.  Đây là những ánh sáng cảnh cáo rằng Đức Chúa Trời không còn là hạt nhân trong lòng bạn nữa.

 

Ngược lại, cách nào bạn có thể biết khi nào đời bạn tập trung vào Đức Chúa Trời?  Bạn bình an.  Bạn ngừng lo lắng.  Kinh Thánh nói, “Ý thức về sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời, mọi sự kết hợp nhau cho điều tốt lành, sẽ đến và khiến bạn ổn định. Thật tuyệt diệu điều xảy ra khi Đấng Christ thay chỗ lo lắng ngay lòng bạn (Phi-líp 4:7 The Message).

 

Hãy hỏi mình điều này: Điều gì sẽ là trung tâm đời tôi trong quãng đời còn lại của tôi?

 

Đó là điều quan trọng nhất mà bạn sẽ phải quyết định.

 

THẢO LUẬN

·      Bạn bị cám dỗ theo những cách nào khiến sự vật hoặc con người thành trung tâm đời bạn?

·      Đời bạn thể nào khi không tập trung vào Đức Chúa Trời?

·      Mô tả thể nào bạn cảm nhận trong những lúc bạn tập trung đời mình vào Chúa.

 

Bạn có sẵn sàng nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời và bắt đầu đời mới với Đấng Christ?

 

Đức Chúa Trời muốn là trung tâm đời bạn—và điều đó có thể bắt đầu khi bạn tiếp nhận đề nghị cứu rỗi của Ngài.  Đức Chúa Trời hứa rằng hễ ai tin Chúa Giê-su, sẽ không bị lên án.  Ngài đã sai Chúa Giê-su đến cứu bạn khỏi tội lỗi bạn.  Cái chết của Ngài trên thập tự giá đã trả giá cho mọi sai lầm mà bạn từng làm hoặc sẽ làm.  Và bằng cách hy sinh chính Ngài vì tội lỗi bạn và ban cho bạn sự công chính của Ngài, Chúa Giê-su khiến bạn có thể có mối quan hệ với Đức Chúa Trời là Cha.

 

Tin tốt lành không dừng ở đó.  Đức Chúa Trời cũng vực Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết, chứng tỏ quyền năng Ngài trên tội lỗi và sự chết.  Và điều đó khiến bạn có thể ở cõi vĩnh hằng với Ngài trên thiên đàng.

 

Nếu bạn sẵn sàng phó thác đời mình cho Chúa Giê-su Christ, hãy bắt đầu bằng cách cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau: “Đức Chúa Trời thân yêu ôi, tôi biết mình là tội nhân và tôi xin Ngài tha thứ.  Tôi tin rằng Chúa Giê-su Christ là Con của Ngài.  Tôi tin rằng Chúa Giê-su đã chết vì tội lỗi tôi và Ngài đã khiến Chúa sống lại.  Tôi muốn tin cậy Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi tôi và đi theo Ngài như là Chúa.  Tôi muốn Ngài là trung tâm đời tôi từ nay trở đi.  Xin hướng dẫn đời tôi và giúp tôi làm theo ý Ngài.  Nhân danh Chúa Giê-su, tôi cầu nguyện.  A-men.”

https://pastorrick.com/whats-at-the-center-of-your-life/

 

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022

ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN BẠN CÓ KHẢ NĂNG

 


TG: RICK WARREN - 22 tháng 8, 2022

DG: Thang Chu

 

“Tôi có thể làm mọi vìệc nhờ Đấng Christ, là Đấng ban cho tôi sức mạnh(Phi-líp 4:13 NLT).

 

Bạn có biết rằng bạn hoàn toàn có khả năng trở thành y hệt người mà Chúa đã khiến bạn trở thành không?  Bạn không phải là người bất tài.  Bạn không phải là ai cả.  Chúa phán rằng bạn hoàn toàn có khả năng.

 

Thật ra, mọi tín đồ trong Đấng Christ đều là thầy tế lễ: “Anh chị em là thầy tế lễ của hoàng gia . . . Kết quả là, anh chị em có thể cho người khác thấy sự nhân từ của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã gọi anh chị em ra khỏi bóng tối để đến với ánh sáng diệu kỳ của Ngài (1 Phi-e-rơ 2: 9 NLT).

 

Bạn phải làm gì khi thầy tế lễ?  Đức Chúa Trời phán, Ta sai con . . . để mở mắt họ, để họ có thể xoay từ bóng tối đến ánh sáng và từ quyền lực Sa-tan đến Đức Chúa Trời. Rồi họ sẽ nhận được tha thứ cho tội lỗi họ và được ban cho chỗ trong dân Đức Chúa Trời, là những người được để riêng ra bởi đức tin nơi Ta (Công-vụ 26:17-18 NLT).

 

Tôi đã phát triển kế hoạch PEACE (HÒA BÌNH) vì lẽ thật này để mọi tín đồ đều là một thầy tế lễ.  Kế hoạch PEACE không được tạo cho các mục sư.  Nó được tạo cho mọi tín đồ trên toàn thế giới để phục vụ theo cách sau: Phun sức hòa giải và mở hội thánh, p luyện các nhà lãnh đạo đạo đức nơi băng hoại, An ủi người nghèo nơi nghèo đói, Chăm sóc người bệnh nơi có bệnh tật,p dạy thế hệ kế nơi có nạn mù chữ.

 

Vì Đấng Christ sống trong bạn, nên bạn đầy khả năng làm những điều này.  Năng lực bạn không dựa trên sức người của chính bạn.  Phi-líp 4:13 nói, “Tôi có thể làm mọi điều nhờ Đấng Christ, là Đấng ban cho tôi sức mạnh” (NLT).  Và 2 Cô-rinh-tô 3:5 nói, “Không phải chúng tôi năng lực chính mình để tuyên bố bất cứ gì cho mình, nhưng năng lực chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời” (NIV).

 

Nhưng nhiều người sống với cảm giác bất an gặm nhấm.  Họ không cảm thấy có khả năng.  Tại sao người ta cảm thấy vậy?  Một lý do là họ vẫn tin những điều tiêu cực mà người ta đã nói với họ nhiều năm trước.  Nhưng những điều đó không đúng lúc đó—và chúng không đúng bây giờ.

 

Đây là điều đúng về bạn: Bạn có Thánh Linh Đức Chúa Trời trong bạn, bạn là thầy tế lễ, và bạn có thể làm mọi điều nhờ sức mạnh Đấng Christ.  Trong Ngài, bạn đầy khả năng.

 

THẢO LUẬN

·      Một số rào cản phổ biến nào khiến người ta không nương vào sức Đức Chúa Trời?

·      Đời một người trông thể nào khi họ luôn cố làm mọi thứ bằng sức riêng họ?

·      Lĩnh vực nào bạn vật lộn để cảm thấy có năng lực?  Những bước nào bạn có thể thực hiện để nương vào Đức Chúa Trời trong những lĩnh vực đó?

https://pastorrick.com/god-says-you-are-capable-2/

 

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

TÌNH YÊU CHÚA đối với BẠN TRƯỜNG TỒN ĐỜI ĐỜI

 


TG: RICK WARREN - 20 tháng 8, 2022

DG: Thang Chu

 

CHÚA thật tốt lành; tình yêu của Ngài là vĩnh cửu và sự thành tín của Ngài trường tồn đời đời” (Thi Thiên 100:5 GNT).

 

Không ai yêu bạn như Đức Chúa Trời yêu bạn.  Thật ra, Đức Chúa Trời phán, “Ta đã yêu con . . . bằng tình yêu vĩnh cửu. Với tình yêu thương không nguôi, Ta đã kéo con lại chính Ta (Giê-rê-mi 31:3).

 

Bất kể nhiều thể nào người ta yêu nhau, thì tình yêu đó luôn thất bại cách nào đó.  Ví dụ, tôi yêu vợ tôi tha thiết, nhưng tôi làm cô ấy thất vọng đôi khi.  Tôi đã làm thất vọng con cái tôi dù tôi yêu chúng nhiều thể nào.  Tôi yêu các thành viên của Hội Thánh Saddleback, nhưng tôi đã làm thất vọng họ ở những điểm khác nhau.

 

Nhưng Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời có tình yêu vĩnh cửu và không phai.  Chúa thậm chí còn nói rằng tình yêu của Ngài kéo bạn lại Ngài.

 

Bạn cần hiểu hai khía cạnh tình yêu của Đức Chúa Trời:

 

Tình yêu của Chúa là vô điều kiện.  Tình yêu của Chúa không nói rằng, “Ta yêu con nếu . . .”  Đó là điều kiện.  Tình yêu điều kiện nói những điều như, “Tôi yêu bạn nếu bạn yêu tôi.  Tôi yêu bạn nếu bạn làm hài lòng tôi.  Tôi yêu bạn nếu bạn đẹp.  Đó không phải là tình yêu thực sự.  Điều gì xảy ra khi ai đó mất nét đẹp của họ?  Điều gì xảy ra khi bạn thấy người khác thú vị hơn?  Bạn chỉ ngừng yêu họ ?  Loại tình yêu đó là tình yêu điều kiện.

 

Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn nói, “Ta yêu con, chấm.  Ta yêu concon không luôn yêu Ta, con không luôn kiên định, con không luôn làm đúng.”

 

Tình yêu của Đức Chúa Trời kiên định.  Nó không hay thay đổi.  Nó không phải không đoán được.  lẽ bạn đã lớn lên với cha mẹ bất định.  Cha mẹ bất đính tạo ra những trẻ bất an.  Một ông từng nói với tôi, “Tôi không bao giờ biết liệu ba tôi sẽ đánh tôi hay ôm tôi.  Ổng không đoán trước được.”  Đó là tình yêu bất định.

 

Nhưng với Chúa, bạn sẽ không bao giờ phải hỏi, “Chúa yêu tôi hôm nay không?”  Tình yêu của Ngài là vĩnh cửu.  Thi Thiên 100:5 nói, “CHÚA thật tốt lành; tình yêu của Ngài là vĩnh cửu và sự thành tín của Ngài trường tồn đời đời” (GNT).

 

Bất kể gì bạn đã làm, ai bạn đã làm với, hoặc bao lâu bạn đã làm, tình yêu của Chúa dành cho bạn sẽ trường tồn đời đời.

 

THẢO LUẬN

·      Hãy nghĩ về lúc bạn yêu ai đó có điều kiện.  Điều kiện đó là gì?  Tình yêu vô điều kiện dành cho họ trông như thế nào?

·      Tuần này có thể khác đi thế nào nếu bạn bước vào mỗi ngày tự tin về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho bạn?

·      Bạn có thể thực hiện những bước nào để đào sâu hiểu biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời?

https://pastorrick.com/gods-love-for-you-lasts-forever/

 

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

BẠN GIÁ TRỊ với CHÚA

 


TG: RICK WARREN - 19/8/2022

DG: Thang Chu

 

“Hãy nhìn chim trời. Chúng không trồng hoặc gặt hoặc trữ lương thực trong vựa, vì Cha các con trên trời nuôi chúng. Và chẳng phải con giá trị đối với Ngài hơn chúng sao?(Ma-thi-ơ 6:26 NLT).

 

Bạn vô cùng quý giá với Chúa.  Ngài thậm chí phán trong Ê-sai 43:4, Ngươi quý giá trong mắt Ta, và được tôn vinh, và Ta yêu ngươi(ESV).

 

Tại sao bạn quá giá trị với Ngài?

 

Một, bạn giá trị bởi Đức Chúa Trời là Cha bạn, và bạn là con Ngài.  Kinh Thánh nói, “Hãy nhìn chim trời. Chúng không trồng hoặc gặt hoặc trữ lương thực trong vựa, vì Cha các con trên trời nuôi chúng. Há chẳng phải con giá trị đối với Ngài hơn chúng sao?” (Ma-thi-ơ 6:26 NLT).

 

Hai, bạn giá trị vì Chúa Giê-su đã hiến mạng Ngài cho bạn.  Kinh Thánh nói, Anh chị em được Đấng Christ mua và trả giá cho, nên anh chị em thuộc về Ngài” (1 Cô-rinh-tô 7:23 TLB).

 

Sự kiện bạn thuộc về Chúa thêm vào giá trị kinh ngạc cho đời bạn.  Khi bạn đến buổi đấu giá, những cái từng thuộc về người nổi tiếng thường có giá cao hơn nhiều.  Nó có thể là một cái lọ, một nhạc cụ, hoặc một đôi giày tầm thường.  Nhưng nếu nó được sở hữu của một nhạc sĩ, nhà thể thao, hoặc tổng thống nổi tiếng, thì giá trị tăng lên.  Chẳng phải cây đàn của ngôi sao nhạc rock giá trị hơn cây đàn của tôi sao?  Tất nhiên!  Bạn thấy đấy, những thứ thông thường có thể có giá trị lớn, tùy vào sở hữu chủ là ai.

 

Nhưng giá trị không chỉ tuỳ vào ai sở hữu thứ gì đó; nó cũng tuỳ vào điều ai đó muốn trả cho nó.  Tôi nhớ đã đọc câu chuyện về một cô bị bắt cóc.  Cô là con gái vị vua rất giàu có và thế lực.  Vua này tuyên bố: “Bất kỳ giá nào cũng sẽ được trả cho sự trở lại của cô.  Cô là con gái vua.

 

Bạn là con gái hoặc con trai của Vua.  Bạn là con của Đức Chúa Trời.  Giá chuộc lớn nhất từng được trả cho bạn qua Chúa Giê-su Christ.  Chúa Giê-su đã đến Trần Gianchịu khổ vì bạn.  Đức Chúa Trời đã trao đổi chính Con của Ngài cho sự cứu rỗi của bạn—là cho sự tự do của bạn.  Đấng Christ đã dâng mạng Ngài để bạn có được sự sống đời đời.

 

Nếu bạn muốn biết mình giá trị thế nào, chỉ cần nhìn vào thập tự giá.  Thập tự giá chứng minh giá trị của bạn.

 

Nếu ai đó từng bảo bạn rằng bạn vô giá trị, họ đã lầm.  Bạn không là vô giá trị.  Bạn là vô giá.  Và bạn có giá trị vô hạn đối với Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.

 

THẢO LUẬN

·      Trong khi đọc bài dưỡng linh này, bạn đã nghe Chúa nói gì với bạn về việc bạn quý giá thể nào đối với Ngài?

·      Khi người ta không tin rằng họ có bất kỳ giá trị được-Chúa-ban nào, họ kết luận gì về cuộc đời?

·      Khi bạn không nhìn vào thập tự giá, nơi đâu bạn thường xoay đến tìm giá trị mình?

https://pastorrick.com/you-are-valuable-to-god/

 

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

CHÚA CHỌN BẠN TRƯỚC TẤT CẢ ĐIỀU KHÁC

 


TG: RICK WARREN - 18/8/2022

DG: Thang Chu

 

“Chúa Giê-su đã đối xử với chúng ta tốt hơn nhiều điều chúng ta đáng được. Ngài đã khiến chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận và ban chúng ta hy vọng về đời vĩnh cửu(Tít 3:7 CEV).

 

Chúa thích bạn.  lẽ người khác không thích bạn.  Hoặc có lẽ bạn không thích bạn. Nhưng Chúa thích bạn và hoàn toàn tiếp nhận bạn.  Thật ra, Đức Chúa Trời hơn cả thích bạn.  Ngài yêu thương bạn!

 

Sự tiếp nhận của Đức Chúa Trời không dựa vào thành tích bạn.  Thật ra, không dựa vào bất cứ gì bạn làm.  Nó dựa vào Ngài là ai và điều Chúa Giê-su đã làm.  Theo nghĩa đặc biệt, Đức Chúa Trời nói với bạn: Con có thể tiếp nhận được vì Ta đã tạo ra con, yêu thương con, và sai Con Ta chết cho con."

 

Tít 3:7 nói, “Chúa Giê-su đã đối xử với chúng ta tốt hơn nhiều điều chúng ta đáng được. Ngài đã khiến chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận và ban chúng ta hy vọng về đời vĩnh cửu” (TCEV).

 

Sự tiếp nhận của Đức Chúa Trời là điều quan trọng cần hiểu—bởi những vết thương sâu nhất trong đời thường đến từ việc bị từ chối.  Tất cả chúng ta đều từng bị từ chối.  Đó là lý do tại sao chúng ta dành phần lớn đời mình để cố giành sự tiếp nhận từ cha mẹ, bạn bè đồng lứa, và bạn hữu—từ những người chúng ta tôn trọng và từ những người chúng ta ghen tị.  Động lực được tiếp nhận này ảnh hưởng đến loại quần áo chúng ta mặc, ô tô chúng ta lái, nhà chúng ta mua, và nghề nghiệp chúng ta chọn.

 

Có thể, khi còn nhỏ, bạn từng bị từ chối khi mọi người được chọn vào một đội, và bạn nghĩ, Lạy Chúa, xin đừng để con là người cuối cùng được chọn. Hoặc bạn cảm thấy như vậy khi bạn không được chọn lãnh giải thưởng hoặc thăng tiến, và điều đó ảnh hưởng đến giá-trị-tư-thân bạn.

 

Đây là một số tin tốt lành: Kinh Thánh cho biết trong Ê-phê-sô 1:4, “Ngay cả trước khi Ngài sáng tạo thế giới, Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và chọn chúng ta trong Đấng Christ để trở nên thánh và không chỗ trách trong mắt Ngài” (NLT).

 

Bạn đã được chính Chúa chọn.  Thật là sự thật khó tin!  Trước khi Ngài chọn tạo ra mặt trời, đại dương, chim chóc, và mọi thứ khác, Ngài đã chọn bạn.  Đó là cách bạn được tiếp nhận đối với Đức Chúa Trời.

 

THẢO LUẬN

·      Bị từ chối trong quá khứ ảnh hưởng thế nào đến cách bạn cảm nhận về bản thân hôm nay?  Thể nào việc biết rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn tiếp nhận bạn làm dịu đi bất kỳ cảm giác tiêu cực nào mà bạn có lẽ có?

·      Những cách nào bạn cố nhận được tiếp nhận từ người khác?  Những cách nào bạn cố kiếm sự tiếp nhận từ Đức Chúa Trời?

·      Một cách bạn có thể đáp lại sự tiếp nhận của Đức Chúa Trời là tiếp nhận người khác.  Ai trong đời bạn cần biết rằng họ được tiếp nhận vì họ là ai?

https://pastorrick.com/god-chose-you-before-all-else/

 

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

THẬT KHÔN KHI KIÊN NHẪN

 


TG: RICK WARREN - 16 tháng 8, 2022

DG: Thang Chu

 

“Thật thông minh khi kiên nhẫn(Châm-ngôn 14:29 CEV).

 

Đời bạn lúc thăng lúc trầm.  Đôi khi Đức Chúa Trời muốn bạn đi nhanh, nhưng đôi khi Ngài muốn bạn đi chậm.  Như Châm-ngôn 14:29 nói, “Thật thông minh khi kiên nhẫn” (CEV).

 

Hôm nay và ngày mai, chúng ta sẽ cùng xem lúc Chúa muốn bạn sống chậm lại.

 

Trước tiên, bạn nên luôn sống chậm khi bạn không có tất cả dữ kiện.  Văn hóa chúng ta tôn thờ tính bốc đồng và tính tự phát.  bảo bạn rằng những quyết định lập tức,tận ruột cái đúng.

 

lẽ bạn đã nghe lập lại rằng bạn nên “theo lòng mình.”  Nhưng Kinh Thánh nói, Lòng người gian dối hơn mọi sự, và thật gian ác: ai có thể biết được nó? (Giê-rê-mi 17:9 KJV).

 

Cảm xúc thường dẫn bạn đi sai hướng.  Vậy bạn cần dựa vào sự thật bên ngoài chính mình.

 

Kinh Thánh nói rõ điều đó: “Thật xấu hổ—vâng, thật ngu ngốc!—khi quyết định trước khi biết sự kiện!” (Châm-ngôn 18:13 TLB).

 

Vậy khi bạn chưa có tất cả dữ kiện, hãy chậm lại.  Đừng dựa vào trực giác bạn, lòng bạn, hay cảm xúc bạn.  Hãy dành thời gian để tìm kiếm sự thật khách quan ngoài bản thân.

 

Thứ hai, di chuyển chậm lại khi bạn bị tổn thương, tức giận hoặc chán nản.  Khi giận, bạn có xu hướng phản ứng và trả đũa hơn là hành động khôn ngoan.

 

Gia-cơ 1:19 nói, “Mọi người nên mau nghe, chậm nói, và chậm giận” (NIV).

 

Bạn có thấy nhịp điệu trong câu đó không?  Nó nói mau, chậm, chậm.  Nếu bạn mau nghe và chậm nói, bạn sẽ tự động trở nên chậm giận.  Nhưng nếu bạn chậm nghe và mau nói, bạn sẽ mau trở nên tức giận.

 

Châm-ngôn 15:18 bảo bạn điều gì phải làm thay vào đó: “Mất bình tĩnh sẽ gây nhiều rắc rối, nhưng bình tĩnh sẽ làm dịu gây gỗ (CEV).

 

Châm-ngôn 15:28 nói như thế này: “Lòng tin kính nghĩ kỹ trước khi nói” (NLT).  Nói cách khác, người tin kính đặt tâm trí họ vào thiết bị trước miệng họ.

 

Đôi khi bạn sẽ cảm thấy tức giận, tổn thương, hoặc trầm cảm.  Đó chỉ là một phần cuộc sống.  Nhưng lần sau điều đó xảy ra, hãy chậm lại.  Châm-ngôn 14:29 nói, “Kiên nhẫn dẫn đến hiểu biết rộng, nhưng thiếu kiên nhẫn dẫn đến lỗi lầm ngu ngốc” (CEB).

 

Đừng quyết định vội mà bạn sẽ hối tiếc.

 

Và điều này cũng đúng khi bạn không có tất cả các dữ kiện.  Thay vì chỉ “làm theo lòng mình,” hãy dành thời gian để sống chậm lại và đưa ra quyết định cẩn thận.

 

Hãy nhớ rằng: Thật thông minh khi kiên nhẫn.

 

THẢO LUẬN

·      Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn đưa ra quyết định quá vội.  Hậu quả là gì?

·      Khi nào bạn đã chậm lại mới đây để đưa ra quyết định cẩn thận?  Thể nào bạn thấy Chúa dẫn dắt bạn trong đó?

·      Gia-cơ 1:19 nói, “Mọi người nên mau nghe, chậm nói, và chậm giận” (NIV).  Điều nào trong số đó khó nhất cho bạn?  Bạn sẽ hứa nguyện thực hành điều khó nhất đó như thế nào?

https://pastorrick.com/its-smart-to-be-patient