TG: Rick
Warren - 15 tháng 5 năm 2020
DG: Thang Chu
“Ngợi khen
Đức Chúa Trời của
Shadrach, Meshach và Abednego, là Đấng đã phái thiên sứ Ngài và giải cứu người hầu việc Ngài! Họ tin cậy Ngài và bất chấp lệnh vua và
sẵn sàng bỏ mạng họ hơn là phục vụ hoặc tôn thờ bất kỳ thần nào ngoại trừ Đức Chúa Trời họ” (Đa-ni-ên 3:28 NIV).
Cách bạn đối
phó nỗi đau chính là
nhân chứng lớn cho thế giới.
Khi
bạn tin cậy Chúa mặc dù thống
khổ, bạn sẽ chỉ cho người
không tin hướng về Ngài.
Nói thẳng là,
bạn và tôi không là nhân chứng nhiều lắm khi cuộc
sống tốt đẹp. Bất cứ ai cũng có thể phục vụ Chúa những
lúc đó. Nhưng lúc khó khăn lại
là chuyện khác.
Bạn còn nhớ chuyện những người bạn của Đa-ni-ên khi bị ném vào lửa không? Họ
tin cậy Chúa, và Ngài đã giải
cứu họ cách kỳ diệu.
Những người này đã gây ấn tượng với nhà vua bằng đức tin họ. Và vua đó là hoàng đế quyền lực nhất thời bấy giờ.
Nhà vua nói, “Ngợi khen Đức Chúa Trời của Shadrach,
Meshach và Abednego, là Đấng đã phái thiên sứ Ngài và giải cứu người hầu
việc Ngài! Họ tin cậy Ngài và bất chấp lệnh vua và sẵn sàng bỏ mạng họ hơn
là phục vụ hoặc tôn thờ bất kỳ thần nào ngoại trừ Đức Chúa Trời họ”
(Đa-ni-ên 3:28 NIV).
Vua Nê-bu-cát-nết-xa
nhận ra rằng những kẻ này sẵn sàng bất chấp lệnh vua và liều chết
vì họ tin cậy Chúa.
Bạn sẵn sàng chết vì điều gì?
Nếu bạn không biết điều gì bạn sẵn sàng
chết cho, thì bạn sẽ không bao giờ thực sự sống. Bạn
chỉ tồn tại.
Điều tương tự cũng đúng với chúng ta.
Đôi khi Chúa mang lại sự sống mới cho người khác vì họ thấy
chúng ta tin cậy Ngài xuyên qua lửa.
THẢO LUẬN
·
Đã khi
nào bạn đến gần Chúa hơn khi thấy phản ứng của người khác với lúc
đau khổ?
·
Một số điều gì bạn có thể sẵn sàng để chết cho?
·
Tại sao chúng ta thường là nhân chứng tốt hơn
trong thời điểm khó khăn hơn là
thời điểm tốt lành?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét