Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

GOD CHỨNG MINH SỰ TỐT LÀNH NGÀI qua LỜI CẦU NGUYỆN BẠN



By Rick Warren – February 24, 2019

“Hãy xin sẽ được; tìm sẽ gặp; gõ và cửa sẽ mở cho các con” (Ma-thi-ơ 7:7 NIV).

Khi bạn quên thể nào God nôn nóng giúp bạn, thật dễ bắt đầu dựa vào chính  bạn và ngưng xin God sự giúp đỡ và cung cấp của Ngài.

Có lẽ bạn chỉ xin God “chuyện lớn” chứ không “chuyện nhỏ.”  Hãy đoán xem.  Mọi điều đều nhỏ với God.  Không gì bạn thỉnh cầu là lớn trong mắt God!  Ngài đếm từng sợi tóc đầu bạn, và Ngài biết bao nhiêu sợi rớt trong chậu sáng nay.

Bạn không làm phiền God khi bạn dâng Ngài những thỉnh cầu.  Ngài là Đấng tạo dựng hệ thống cầu nguyện đặt hàng đầu.  Đó là lý do Tân Ước bảo chúng ta hơn 20 lần hãy xin bất cứ gì chúng ta cần khi cầu nguyện: “Hãy xin sẽ được; tìm sẽ gặp; gõ và cửa sẽ mở cho các con” (Ma-thi-ơ 7:7 NIV).

Nếu chuyện lớn đủ để lo, thì nó đủ để cầu nguyện.  Lo lắng không giải quyết nó, nhưng cầu nguyện sẽ giải quyết được.

God làm tăng trưởng đức tin và lòng tin cậy bạn cùng y cách cha mẹ dạy con tin cậy (Lu-ca 11:13).  Trước hết, con cái nhận ra nhu cầu chưa thỏa đáp.  Thứ hai, con cái bộc lộ nhu cầu đó.  Thứ ba, cha mẹ thỏa đáp nhu cầu đó.

God dùng cùng chu kỳ này để dạy bạn cách tin cậy Ngài.  Bạn có một nhu cầu chưa thỏa đáp.  Bạn bộc lộ nhu cầu chưa thỏa đáp đó với God.  God thỏa đáp nhu cầu đó, và bạn học biết tin cậy Ngài hơn.  Nếu bạn không bộc lộ những nhu cầu bạn với God, thể nào bạn có thể tăng trưởng trong tin cậy?  Đó là cách duy nhất bạn học biết.

God chứng minh sự tốt lành Ngài khi bạn xin.  Nhưng bạn bắt buộc phải đợi cách kiên nhẫn thời gian God ban phát.  God thường không đưa lập tức câu trả lời vì Ngài muốn trắc nghiệm đức tin bạn.

Chúng ta học tin cậy God qua việc theo dõi nhiều cách Ngài thỏa đáp nhu cầu chúng ta và trả lời những lời cầu nguyện chúng ta.  Điều này nhắc chúng ta rằng God thật đáng tin và có thể dựa vào Ngài.

THẢO LUẬN
·      Những tư tưởng nào kìm bạn không xin God giúp (chẳng hạn “Tôi không tin sự tốt lành God,” “Tôi cần làm việc siêng hơn,” hoặc “God tốt lành nhưng có lẽ không phải luôn vậy”)?
·      Một trong những cách chính God trắc nghiệm sự tin cậy chúng ta và đức tin chúng ta là qua tiền bạc và tài chánh.  Tại sao bạn nghĩ điều này là vậy?
·      Điều gì bạn cần giúp đỡ hôm nay?  Hãy xin God giúp đỡ, nhưng bắt đầu với bộc lộ lòng biết ơn về điều Ngài đã từng ban cho bạn.



Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

THAY THẾ LO LẮNG bằng THỜ PHƯỢNG



By Rick Warren – February 27, 2019

“Vì thế Ta bảo các con, đừng lo lắng về sự sống mình, cái gì mình sẽ ăn hoặc uống; hoặc về thân thể mình, cái gì mình sẽ mặc.  Há chẳng phải sự sống quý hơn thức ăn, và thân thể hơn đồ mặc sao?” (Ma-thi-ơ 6:25 NIV).

God là nguồn mọi thứ bạn cần để sống.  Ngài là Người Chăn Tốt Lành nuôi ăn, dẫn đường, và thỏa đáp những nhu cầu bạn.  Bạn không phải trông vào bất cứ đâu khác.  Bạn không phải trông vào Wall Street.  Bạn không phải trông vào chính phủ.  Bạn không phải trông vào người phối ngẫu bạn, ngân khoản hưu trí bạn, An Sinh Xã Hội bạn, hoặc việc làm bạn.

Nếu bạn đặt bảo an bạn vào điều gì đó, bạn cần đặt nó vào điều không bao giờ có thể bị tước khỏi bạn.  Bạn có thể mất sức khỏe bạn.  Bạn có thể mất việc làm bạn.  Bạn có thể mất vẻ đẹp bạn.  Bạn có thể mất gia đình bạn.  Bạn có thể mất mạng bạn.  Bạn có thể mất trí bạn.  Bạn có thể mất lối bạn.

God, tuy nhiên, không bao giờ bị mất.  Và không gì bạn cần mà God không thể cung cấp.  Phi-líp 4:19 nói, “God sẽ cung cấp mọi nhu cầu anh chị em theo sự giàu có vinh hiển Ngài trong Chúa Giêsu Christ” (ESV). 

Vậy tại sao chúng ta lo lắng quá nhiều?  Lo lắng có lẽ là tội lỗi phổ thông nhất trên hành tinh này.  Nó là kết quả trực tiếp việc quên rằng God thật tốt lành mãi luôn.  Bạn có thể cầu nguyện hoặc bạn có thể hốt hoảng.  Nếu bạn không đang cầu nguyện, bạn đang hốt hoảng.  Bạn có thể lo lắng, hoặc bạn có thể thờ phượng.  Nếu bạn không đang thờ phượng, bạn đang lo lắng.  Ngay khi bạn mời thờ phượng vào ngay trước cửa nhà, lo lắng đi ra cửa sau.

Kinh Thánh nói, “Vì thế Ta bảo các con, đừng lo lắng về sự sống mình, cái gì mình sẽ ăn hoặc uống; hoặc về thân thể mình, cái gì mình sẽ mặc.  Há chẳng phải sự sống quý hơn thức ăn, và thân thể hơn đồ mặc sao?” (Ma-thi-ơ 6:25 NIV).

Rõ ràng, God không muốn bạn lo lắng về bất cứ gì. Tuy nhiên thật khó cho tất cả chúng ta ngưng thói quen lo lắng.  Nó nằm ngay trong bản chất chúng ta!

Nơi tốt nhất để bắt đầu là cầu nguyện.  Một khi bạn nhận ra thể nào lo lắng kìm bạn khỏi sự tốt lành God và bạn quyết định rằng bạn không muốn nó lấy đi cái tốt nhất của bạn, bạn có thể đem những sự việc đến God trong cầu nguyện thay vào đó.

THẢO LUẬN
·      Thể nào lo lắng đã ảnh hưởng sức khỏe bạn?  Về tình cảm thì sao?  Tâm linh?
·      Lần cuối nào bạn lo lắng về điều gì đó?  Năm phút cách đây?  Tuần trước?  Bạn có đang lo lắng điều gì đó ngay bây giờ? 
·      Hãy dành thời giờ ngay bây giờ cầu nguyện cho những điều bạn đang lo lắng.  Khác biệt gì cầu nguyện mang lại?












Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

HY VỌNG LÀ MONG ĐỢI SỰ TỐT LÀNH của GOD



By Rick Warren – February 26, 2019

“Tôi sẽ tuyệt vọng trừ khi tôi tin rằng tôi sẽ thấy sự tốt lành của CHÚA trong đất kẻ sống.  Hãy đợi CHÚA; Hãy mạnh mẽ và can đảm; Vâng, hãy đợi CHÚA” (Thi Thiên 27:13-14 NASB).

God chỉ có những kế hoạch tốt lành cho đời bạn.  Ngài không có kế hoạch xấu cho bạn—Ngài không bao giờ có và Ngài sẽ không bao giờ có.  Tuy nhiên nhiều người lỡ  mất kế hoạch God cho đời họ vì họ không tin cậy God.  Thay vì thế, họ quyết định theo kế hoạch riêng họ, và kết cuộc, nó dẫn đến vô vọng và yếm thế.

Bạn càng hiểu sự tốt lành God, bạn càng hy vọng vì hy vọng là mong đợi sự tốt lành God.  Lý do duy nhất bạn có hy vọng là vì God tốt lành.  Nếu God không là God tốt lành, không có lý do hợp lý nào để hy vọng.

“Tôi sẽ tuyệt vọng trừ khi tôi tin rằng tôi sẽ thấy sự tốt lành của CHÚA trong đất kẻ sống.  Hãy đợi CHÚA; Hãy mạnh mẽ và can đảm; Vâng, hãy đợi CHÚA” (Thi Thiên 27:13-14 NASB).

Mọi điều God làm cho bạn, qua bạn, và trong bạn, Ngài làm vì Ngài là God tốt lành.  Sự tốt lành của God trong đời chúng ta không dựa vào chúng ta tốt thể nào.  Nó dựa vào đức tính của God, không của bạn.

Mọi người cần sự tốt lành God.  Mọi người muốn sự tốt lành God.  Nhưng chúng ta phải hiểu và tin nó để kinh nghiệm nó.  Trong sự tốt lành Ngài, Ngài ban phước chúng ta về sự nuôi dưỡng và cân bằng, sức bật và hướng dẫn, tự tin và bảo đảm, ảnh hưởng và phong phú, phúc lợi và thừa hưởng.  Ngài khiến nó sẵn có cho con cái Ngài vì ân sủng Ngài và đức tính tốt lành Ngài.

THẢO LUẬN
·      Tại sao được tự do khi nhìn nhận rằng sự tốt lành God dựa vào đức tính của Ngài chứ không của bạn?
·      Điều gì bạn có thể làm trong khi bạn đang đợi God gỉải thoát bạn khỏi lúc khó khăn?
·      Thể nào bạn học biết và hiểu sự tốt lành God hơn nữa?










Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

CẢ trong LÚC XẤU NHẤT, GOD TỐT LÀNH



By Rick Warren – February 25, 2019

“Xin bảo vệ tôi, God ôi, vì tôi tin cậy Ngài.  Tôi nói với CHÚA, ‘Ngài là Chúa.  Mỗi điều tốt tôi có đều đến từ Ngài’” (Thi Thiên 16:1-2 NCV).

Dù sự thật là không phải mọi điều xảy ra trong đời bạn đều là tốt, không có nghĩa là God không tốt lành, và không có nghĩa là God không tuôn đổ sự tốt lành Ngài vào đời bạn.  God có thể lấy điều xấu và đem điều tốt ra từ đó.  Cả trong những lúc xấu nhất, God có mục đích, kế hoạch tốt cho bạn, và với lý do tốt.

Thi Thiên 61:1-2 nói, “Xin bảo vệ tôi, God ôi, vì tôi tin cậy Ngài.  Tôi nói với CHÚA, ‘Ngài là Chúa.  Mỗi điều tốt tôi có đều đến từ Ngài’” (NCV).

Bạn muốn cầu nguyện và nói với God về sự tốt lành Ngài không?  Hãy nói, “God ôi, Ngài thật tốt lành.  Con không bao giờ xứng đáng sự tốt lành Ngài.  Con xin lỗi con từng thường quên hoặc nghi ngờ sự tốt lành Ngài.  Xin tha thứ con vì vô ơn và hướng-ngã kiêu ngạo.  Con không là gì nếu không có Ngài.  Như Đa-vít, con tuyệt vọng nếu con không biết sự tốt lành Ngài.  Xin mở mắt con để thấy thể nào tốt lành Ngài thật là, và hãy để nó biến hóa đời con.

“God ôi, linh hồn con cần hồi phục.  Con không luôn nghĩ đúng.  Con không luôn chọn đúng.  Con không luôn cảm giác đúng.  Con cần Ngài phục hồi linh hồn hư nát của con, trí não con, ý chí con, và tình cảm con.  Khi con tiếp tục học biết về sự tốt lành Ngài, con tin cậy rằng tội lỗi con đã được tha vì con đến với Ngài và nói con cần một Đấng Cứu Thế.  Con sẽ buông đi người từng làm tổn thương con và cầu nguyện lời cầu nguyện chúc phước họ.  Con sẽ vào hàng ngũ Ngài và xin Ngài giúp con về gánh nặng con đang mang.”

Nếu bạn không biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, bạn có thể cầu nguyện điều này ngay bây giờ: “Chúa Giêsu Christ ôi, con muốn biết Ngài.  Con muốn học biết yêu thương Ngài và tin cậy Ngài.  Con khiêm nhường xin Ngài tiếp nhận con vào gia đình Ngài, không vì con xứng đáng nhưng vì trên thập giá, điều đó đã được hoàn thành.  Ngài đã trả giá tất cả!  Cám ơn Ngài.  Con cầu nguyện điều này trong danh Ngài.  A-men.

THẢO LUẬN
·      Thể nào bạn từng thấy God biến điều xấu xảy ra cho bạn thành điều gì đó tốt?
·      Khi bạn nhìn lại và nhận ra sự tốt lành God, thể nào nó ảnh hưởng cái nhìn của bạn ngay bây giờ?
·      Tại sao là kiêu ngạo khi không thừa nhận sự tốt lành Ngài?

  



Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CHÚNG TA QUÊN SỰ TỐT LÀNH GOD?



By Rick Warren – February 23, 2019

“Điều gì anh chị em có mà God không ban cho?  Và nếu tất cả gì anh chị em có là từ God, tại sao hành động như thể anh chị em là vĩ đại lắm, và như thể anh chị em hoàn thành điều gì đó bởi sức riêng mình?” (1 Cô-rinh-tô 4:7 TLB).

Hôm qua chúng ta nói về cách tin cậy sự tốt lành của God giúp chúng ta đối diện những vật lộn cuộc đời.  Vậy, điều gì xảy ra khi chúng ta quên sự tốt lành God?

Khi chúng ta quên sự tốt lành God, chúng ta bắt đầu dành công những điều God đã làm.

Trong Lu-ca 12, Chúa Giêsu kể chuyện người giàu rất thành công nhưng không để God dành công chút nào.  Người này nghĩ ông xây tài sản mình tất cả bởi chính mình.  God nói với ông, “Ngươi thật dại.  Đêm nay người sẽ chết, và Ta sẽ ban mọi thứ ngươi cóp nhặt cho người khác là người cám ơn việc đó và bày tỏ lòng biết ơn họ với Ta.”

Đó thật là lời cảnh cáo đúng mức!

Lòng vô ơn kiêu ngạo là tội lỗi khiến Satan bị đuổi khỏi thiên đàng, và đó là nguồn tất cả tội lỗi chúng ta.  Khi bạn ngưng biết ơn God, bạn bị rắc rối: “Vâng, người ta biết God, nhưng họ không thờ phượng Ngài là God hoặc dâng Ngài lời tạ ơn.  Và họ bắt đầu nghĩ những ý tưởng dại dột về  God giống điều gì.  Kết quả là, tâm trí họ trở nên tăm tối và lẫn lộn” (Rô-ma 1:21 NLT).

Vấn đề với người tự-mãn là họ thờ cái họ tạo.  Bạn có lẽ nghĩ, Chờ chút, tôi xây việc kinh doanh này với tay trần.  Nhưng ai ban cho bạn tay bạn?  Tôi nghĩ ra kế hoạch kinh doanh  hoàn toàn tự tôi.  Nhưng ai ban bạn tâm trí bạn?  Tôi làm việc đạt được chỗ này hôm nay bởi mồ hôi trán tôi.  Nhưng ai ban bạn khả năng làm việc siêng vậy?

“Điều gì anh chị em có mà God không ban cho?  Và nếu tất cả gì anh chị em có là từ God, tại sao hành động như thể anh chị em là vĩ đại lắm, và như thể anh chị em hoàn thành điều gì đó bởi sức riêng mình?” (1 Cô-rinh-tô 4:7 TLB).

Mọi thứ bạn có trong đời—khả năng nhìn, khả năng nghe, khả năng ăn, tự do bạn, tư tưởng bạn—bạn mắc nợ God.  Bạn sẽ không thở hơi kế nếu nó không do sự tốt lành của God.  Bạn sẽ không hiện hữu nếu God không tạo ra bạn để yêu thương bạn.

Vô ơn thật sự là một trong những gốc rễ của vô thần chủ nghĩa, khi bạn vô ơn, bạn bắt đầu bỏ qua hoặc thậm chí chối bỏ điều god đã làm.  Và đó chỉ là bước ngắn sắp chối bỏ God hiện hữu.

Sự thật là chúng ta không cần phải biết nhiều Kinh Thánh mới biết nhiều về God.  Tất cả gì bạn phải làm là bước ra ngoài.  Kinh Thánh nói thế này: “Vì từ khi thế giới được sáng tạo, người ta đã thấy đất và trời.  Qua mọi thứ God tạo, họ có thể thấy rõ đặt tính vô hình của Ngài—là quyền năng đời đời và bản chất thần tánh của Ngài.  Vậy họ không còn cáo lỗi vì không biết God” (Rô-ma 1:20 NLT).

Khi bạn bắt đầu nghi ngờ sự tốt lành God, chỉ cần bước ra ngoài cửa bạn và nhìn xung quanh!

THẢO LUẬN
·      Hãy bước ra ngoài vài phút và nghĩ về sự tốt lành God trong thế giới thiên nhiên.  Hãy nghĩ nhiều hơn nữa thay vì chỉ những điều dễ-gọi-tên (chẳng hạn ánh dương, tuyết, cây).  Điều gì bạn để ý thấy khi bạn đào sâu hơn?
·      Những điều tốt lành nào trong đời bạn mà bạn thường dành công?
·      Thể nào hiểu sai đức tính God làm lệch cái nhìn bạn về cuộc đời?  Thể nào nó khiến chúng ta “tối dạ và lẫn lộn,” như Rô-ma 1:21 nói?



Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

BẠN CÓ ĐANG TÌM TIẾP TRỢ TẤT CẢ NHỮNG NƠI SAI KHÔNG?



By Rick Warren -February 22, 2019

“CHÚA là đấng chăn giữ tôi, tôi không thiếu thốn gì.  Ngài khiến tôi nằm nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn tôi cạnh mé nước bình tịnh, Ngài tưới mát linh hồn tôi.  Ngài hướng dẫn tôi nẻo chính vì cớ danh Ngài.  Dẫu tôi đi qua thung lũng tối tăm, tôi sẽ không sợ kẻ ác, vì Ngài ở với tôi; cây gậy và trượng Ngài, chúng yên ủi tôi.  Ngài chuẩn bị bàn trước mặt tôi trong sự hiện diện của kẻ thù tôi.  Ngài xức dầu đầu tôi; chén tôi đầy tràn.  Chắc chắn sự tốt lành và tình yêu của Ngài sẽ theo tôi tất cả những ngày đời tôi, và tôi sẽ ở trong nhà CHÚA vĩnh viễn” (Thi Thiên 23 NIV).

Thi Thiên 23 giải thích những cách God muốn tỏ ra sự tốt lành Ngài trong đời bạn.  Tất cả những ích lợi này có sẵn cho bạn không vì bạn tốt lành, nhưng vì God tốt lành.  Khi bạn thật hiểu sự tốt lành của God như được tiết lộ trong Thi Thiên 23, nó sẽ củng cố đức tin bạn.  Bạn sẽ có thể nói:

1.    God sẽ thỏa đáp tất cả nhu cầu tôi; không lý do gì phải lo lắng.
2.    God sẽ giúp tôi nghỉ ngơi và tìm được bình an.
3.    God sẽ tưới mát và bổ sức tôi khi tôi khô hạn.
4.    God sẽ hướng dẫn tôi lập những quyết định.
5.    God sẽ ở với tôi vào những ngày tăm tối và sợ hãi của tôi.
6.    God sẽ bảo vệ tôi và giữ tôi an toàn.
7.    God sẽ nâng đỡ tôi, dẫu tôi bị bao vây bởi xung đột.
8.    God sẽ bênh vực tôi.
9.    God sẽ đổ đầy tôi nhiều phước hơn tôi có thể tưởng.
10. God sẽ bảo đảm tương lai tôi và đưa tôi vào thiên đàng ngày đến.

Khi Chúa Giêsu đến Trần Thế và chết cho tội lỗi chúng ta trên thập giá, Ngài mở cửa cho chúng ta nhận tất cả những lợi ích của sự tốt lành God.  Đó là lý do chúng ta gọi ngày đó là Thứ Sáu Tốt Lành.  Thật tốt cho bạn và tôi!  Thứ Sáu Tốt Lành chắc chắn không tốt cho Chúa Giêsu.  Nó là đau đớn.  Nó là tra tấn.  Ngài tự nguyện nói, “Không ai cất sự sống Ta khỏi Ta.  Ta bỏ nó một cách tự nguyện” (Giăng 10:18 GNT).  Việc sai Đấng Mê-si-a đến chết cho bạn là sự bộc lộ tối hậu sự tốt lành của God.

Chúa Giêsu nói, “Mục đích Ta là ban cho họ cuộc đời sung mãn và thỏa mãn.  Ta là người chăn tốt lành.  Người chăn tốt lành hy sinh đời mình cho bầy chiên” (Giăng 10:10-11 NLT).

Mỗi người cần điều God ban tặng.  Nhưng bạn có đang tìm nó trong tất cả những nơi sai không?  Nhiều người mong đợi 10 nhu cầu trên được thỏa đáp nhờ sự nghiệp, ngân khoản, tình bạn, mối quan hệ lãng mạn, con cái, hoặc gia đình.  God đang nói với bạn, “Không.  Ta chính là điều đó.  Ta là nguồn của tất cả những tốt lành trong đời con.”

Nguyên nhân stress lớn nhất trong đời bạn là thiếu tập trung vào sự tốt lành của God.  Khi bạn chọn tin cậy vào sự tốt lành God, bạn sẽ có thể đối diện cuộc vật lộn bạn với hy vọng và với đức tin được tân tạo.

THẢO LUẬN
·      Hãy dành ít phút mỗi ngày tuần này ngâm Thi Thiên 23 và ráng nhớ nó.  Thể nào việc biết Kinh Thánh do thuộc lòng có thể giúp bạn?
·      Hãy xem qua bảng kê những cách God cung cấp cho bạn.  Với ai hoặc điều gì ngoài God ra bạn từng tìm đến để những nhu cầu này được thỏa đáp?
·      Thể nào tập trung vào sự tốt lành God khiến bạn hy vọng?



Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

SỐNG trong SỰ TỐT LÀNH của GOD



By Rick Warren – February 21, 2019

“Chúa luôn tốt lành.  Ngài luôn yêu thương và tử tế, và sự thành tín Ngài còn mãi cho từng thế hệ tiếp nối” (Thi Thiên 100:5 TLB).

Nếu bạn lớn lên trong một gia đình Cơ-đốc-nhân, bạn có lẽ học lời cầu nguyện hồi nhỏ thế này: “God thật vĩ đại.  God thật tốt lành.  Chúng ta hãy tạ ơn Ngài về thức ăn của chúng ta.  A-men.”  Vắn tắt, lời cầu nguyện đó chứa một đặc tính cốt lõi của God: sự tốt lành Ngài.

Có thật đúng God luôn tốt lành không?  Tuyệt đối đúng—nhưng nhiều người không sống như họ tin vậy.  Thật khó tin sự tốt lành God vì nhiều lý do, gồm cả lúc chúng ta trong đau đớn.  Chúng ta quên nó khi chúng ta trong xung đột.  Chúng ta nghĩ nó dành cho mọi người ngoại trừ chúng ta khi chúng ta bị trầm cảm.  Và khi chúng ta lo lắng hoặc bị stress, chúng ta không thể tìm được—chứ đừng nói nghĩ về—sự tốt lành của God, cả khi nó ngay trước mặt chúng ta.

Vậy thể nào chúng ta có thể tin cậy sự tốt lành God khi chúng ta không cảm nhận nó?  Lời Ngài nhắc chúng ta về sự tốt lành Ngài lập đi lập lại: “Chúa luôn tốt lành.  Ngài luôn yêu thương và tử tế, và sự thành tín Ngài còn mãi cho từng thế hệ tiếp nối” (Thi Thiên 100:5 TLB).

Việc tập trung vào sự tốt lành God thật rất quan trọng cho đời sống bạn vì nó cho bạn cái nhìn vào những ngày đen tối nhất của bạn, khi bạn cần nó nhất.  Khi bạn quên sự tốt lành God, nó gây ra đủ loại khó khăn.

God muốn ban cho bạn cuộc đời tự tin, thậm chí vào những ngày khó khăn nhất của bạn.  Ngài muốn ban cho bạn sự bảo đảm.  Ngài muốn bảo vệ bạn.  Ngài muốn ban cho bạn cuộc đời có ảnh hưởng và phong phú.  Ngài muốn ban cho bạn cuộc đời được đổ đầy đại lượng.  Ai lại không muốn điều đó?  Ai không cần điều đó?

Khi bạn tin và hiểu sự tốt lành của God, nó sẽ cách mạng hóa đời bạn và các mối quan hệ bạn.  Bạn sẽ không như cũ nữa!

THẨO LUẬN
·      Thể nào God bày tỏ sự tốt lành Ngài cho bạn?  Thể nào việc nhớ sự chu cấp của Ngài giúp bạn trong cơn đau bạn?
·      Tại sao tin sự tốt lành God đem lại bạn tự tin?
·      Những câu nào khác từ Lời God nhắc bạn sự tốt lành Ngài?



Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

ĐỪNG ĐỂ SỢ HÃI KIỀM BẠN KHÔNG ĐÀO SÂU TÌNH BẠN



By Rick Warren – February 20, 2019

“God không ban chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, yêu thưưng và tự chủ” (2 Ti-mô-thê 1:7 NIV).

Khi chúng ta đầy sợ hãi và lo lắng, chúng ta không gần được người khác.  Chúng ta lui khỏi người quanh mình.  Chúng ta sợ bị từ khước, bị xúi, dễ bị hại, tổn thương, hoặc bị dùng.  Tất cả những sợ hãi này khiến chúng ta bị cắt đứt trong đời.

Sợ hãi này cũng xưa như loài người.  Khi A-đam và Ê-va phạm tội, và God đến tìm họ, A-đam nói, “Tôi sợ và tôi trốn.”  Con người làm vậy từ khi đó.  Chúng ta sợ, nên chúng ta trốn.  Chúng ta trốn con người thật mình.

Chúng ta không để người ta biết chúng thật giống gì.  Chúng ta không để họ thấy bên trong chúng ta.  Tại sao?  Vì nếu chúng ta để người ta biết chúng ta giống gì thì họ không thích nó, chúng ta chơ vơ.  Không thông cảm.  Tại sao tôi sợ bảo bạn tôi là ai?  Vì nếu tôi bảo bạn tôi là ai nhưng bạn không thích tôi, thì tôi phải đối phó với từ khước và thất vọng.  Nên chúng ta đeo mặt nạ và chúng ta giả vờ.

Sợ hãi làm ba điều tệ hại cho mối quan hệ.

Sợ hãi của chúng ta khiến chúng ta phòng thủ.  Chúng ta sợ lộ chính mình, nên chúng ta phòng thủ mình.  Khi người ta chỉ ra những yếu đuối chúng ta, chúng ta trả đũa và chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Sợ hãi của chúng ta giữ chúng ta xa ra.  Chúng ta không để người ta gần mình.  Chúng ta muốn rút lui, thụt lại.  Chúng ta muốn dấu cảm xúc mình.  Chúng ta không muốn cởi mở và thẳng thắn.  Chúng ta trở nên phòng thủ và xa cách.

Sợ hãi của chúng ta khiến chúng ta đòi hỏi.  Bất cứ khi nào chúng ta bất an, và chúng ta càng bất an, chúng ta càng cố làm chủ.  Nên chúng ta cố nói lời cuối trong mối quan hệ.  Chúng ta cố chiếm ưu thế, điều khiển.  Đó luôn là triệu chứng sợ hãi và bất an.

Đâu bạn có thể có tự tin và can đảm làm bước đầu trong việc nối kết ai đó, để đi vào mối thân mật sâu hơn?

Bạn có được điều đó từ Thánh Linh God trong đời bạn.  Phao-lô bảo chúng ta trong 2 Ti-mô-thê 1:7, “Vì Thánh Linh, là quà tặng của God, không muốn anh chị em sợ người ta nhưng khôn ngoan và mạnh mẽ [nói cách khác, là can đảm], và yêu thương họ và vui hưởng ở cùng họ” (TLB).

Thể nào bạn biết khi nào bạn được đổ đầy Thánh Linh God?  Bạn can đảm hơn trong các mối quan hệ.  Bạn yêu thương người ta.  Bạn vui thích ở cùng họ.  Bạn không sợ họ vì Thánh Linh God ở trong đời bạn.  Kinh Thánh nói rằng “God là yêu thương” và “Yêu thương xua đi tất cả sợ hãi.”  Bạn càng có God trong đời bạn, bạn sẽ càng ít sợ hãi trong đời bạn.

Vậy điểm khởi đầu trong việc nối kết với bất cứ ai là dừng lại, cầu nguyện, và nói, “God ôi, xin cho con can đảm để làm bước đầu tiên này.”  Bạn có thể làm điều đó bây giờ với người mà bạn muốn nối kết.

THẢO LUẬN
·      Thể nào sợ hãi và lo lắng kiềm bạn không phát triển tình bạn sâu hơn?  Vài sợ hãi và lo lắng nào của bạn liên quan đến việc đào sâu tình bạn?
·      Lúc nào bạn vật lộn nhiều nhất với sự sợ hãi rằng người ta sẽ thấy bạn “thật”?  Hoặc nếu điều này không còn nhiều vật lộn nữa, thể nào bạn đã vượt qua sợ hãi đó?
·      Thể nào bạn trải nghiệm tự tin và can đảm khi bạn đã làm bước đầu tiên trong việc nối kết với người khác và phát triển mối thân thiết sâu hơn?


Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

CÁCH NÀO BẠN ĐỐI PHÓ LỖI LẦM BẠN PHẠM?



By Rick Warren – February 19, 2019

“God hủy bỏ số nợ liệt kê tất cả những luật lệ chúng ta không theo nổi.  Ngài lấy sổ ghi những luật lệ đó và đóng đinh nó trên thập giá” (Cô-lô-se 2:14 NCV).

Bạn và tôi làm rối tung chuyện hết lúc này đến lúc khác.  Cuộc đời Cơ-đốc-nhân là cuộc đời thoát-mặc-cảm-tội, nhưng không phải cuộc đời thoát-lầm-lỗi.

Kinh Thánh không bao giờ che giấu sự thật này.  Kinh Thánh thẳng thắn một cách đau đớn về những thất bại của những anh hùng trong đó.  God cứu thế giới sau trận lụt qua một người tên Nô-ê—rồi ông say xỉn và lõa lồ, và làm rối tung tất cả.  Môi-se dẫn con dân I-sơ-ra-ên qua Biển Đỏ và vào vùng tự do—tuy nhiên cơn giận ông khiến ông không vào Đất Hứa được.  Kinh Thánh kể chuyện Đa-vít, là người đẹp lòng God—rồi ông ngoại tình và âm mưu giết chồng người phụ nữ đó để ông không bị khám phá.

God nhận ra sự mỏnh manh của chúng ta.  Nếu God chỉ dùng người toàn hảo, Kinh Thánh là sách khá ngắn.  Thật ra, Ngài có giải pháp cho những thất bại chúng ta: ân sủng.

Kinh Thánh nói, “God hủy bỏ số nợ liệt kê tất cả những luật lệ chúng ta không theo nổi.  Ngài lấy sổ ghi những luật lệ đó và đóng đinh nó trên thập giá” (Cô-lô-se 2:14 NCV).

Nếu bạn nhìn vào tất cả những thất bại trong Kinh Thánh, bạn có được một bức tranh rõ ràng.  Bạn và tôi—y như những anh hùng đó trong Kinh Thánh—là những chiến tích của ân sủng God.  Lời chứng chính yếu của bạn cho thế giới quanh bạn không phải là tất cả những điều vĩ đại bạn làm cho God.  Lời chứng đó là cách bạn đối phó những lầm lỗi bạn từng phạm.  Bạn lau chùi hay bạn dầm mình trong ân sủng God?

Người ta muốn gặp một God biến thất bại thành chiến thắng.  Người ta muốn gặp một God có thể biến hóa những cuộc đời tan vỡ.

Phần lạ lùng của ân sủng God không chỉ là quyền năng Ngài để tha thứ, nó còn là sức mạnh Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta bắt đầu lại.

Đó là sức mạnh God ban cho chúng ta khi chúng ta trở thành những chiến tích của ân sủng Ngài.

THẢO LUẬN
·      Điều gì là điểm quan trọng của cuộc đời Cơ-đốc-nhân thoát-mặc-cảm-tội chứ không thoát-lỗi-lầm?
·      Thể nào bạn từng thấy God dùng thất bại bạn để bày tỏ thế giới sức mạnh và quyền năng Ngài?
·      Hãy kể tên vài chuyện khác về chiến tích ân sủng trong Kinh Thánh.  Điều gì khiến câu chuyện họ thật đặc biệt cho bạn?




Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

BIẾN THẤT BẠI thành THÀNH CÔNG



By Rick Warren – February 17, 2019

“Người không nhận lỗi không bao giờ thành công” (Châm Ngôn 28:13 TLB).

Chúng ta thường nghĩ thất bại như thể điều tiêu cực.  Nhưng người khôn biết cách tận dụng nó.  Họ học từ nó.  Họ dùng nó như học vấn.  Thất bại là một trong những dụng cụ chính mà God dùng trong đời bạn để khiến bạn là cái Ngài muốn bạn là.  Thể nào thất bại lại tốt?  God dùng thất bại để giáo dục chúng ta.  Lỗi lầm chỉ đơn giản là kinh nghiệm để học hỏi.  Một số bài học chỉ có thể học được qua thất bại.  Kinh Thánh nói, “Người không nhận lỗi không bao giờ thành công” (Châm Ngôn 28:13 TLB). 

Nếu bạn không phạm lỗi lầm, bạn sẽ không tăng trưởng hoặc học biết.  Nếu bạn không mạo hiểm chút nào, bạn sẽ không tăng trưởng.  Giải thoát sợ thất bại là giải thoát để tăng trưởng.

God dùng thất bại để động viên chúng ta.  “Đôi khi cần từng trải đau đớn để khiến chúng ta thay đổi đường lối mình” (Châm Ngôn 20:30 GNT).  Thường thì chúng ta thay đổi khi chúng ta cảm nhận sức nóng, chứ không phải khi chúng ta thấy ánh sáng.  Khi bạn thất bại, God có lẽ đang cố khiến bạn chú ý để chuyển bạn vào hướng mới.

God dùng thất bại để xây dựng đức tính bạn.  “Chúng ta cũng có thể vui mừng, khi chúng ta lâm vào rắc rối và thử thách, vì chúng ta biết rằng chúng là điều tốt cho chúng ta-chúng giúp chúng ta kiên nhẫn.  Và kiên nhẫn phát triển sức mạnh của đức tính” (Rô-ma 5:3-5 TLB).

Thất bại có cách làm dịu lòng chúng ta.  Nó giúp chúng ta tăng trưởng và trở nên trưởng thành.  Nó khiến chúng ta nhạy cảm hơn với người khác.  Nó khiến chúng ta ít đoán xét và giúp chúng ta thông cảm hơn chút nữa với người quanh ta đang tổn thương.

Thất bại không tự động tăng trưởng đức tính bạn.  Thất bại chỉ khiến một số người cay đắng hơn.  Nhưng thất bại xây dựng đức tính bạn khi bạn đáp lại nó đúng đắn và học từ nó.

THẢO LUẬN
·      Hãy nghĩ lại một trong những thất bại tệ nhất của bạn.  Điều gì bạn học từ thất bại đó?
·      Thể nào thất bại động viên bạn tiến tới hoặc biến đổi mà kết cuộc là điều gì đó tốt?
·      Thể nào bạn từng thấy đức tính riêng của bạn—hoặc đức tính ai đó—được biến hóa nhờ thất bại?




Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

THÔNG CÔNG LIÊN TỤC với GOD



By Rick Warren – February 16, 2019

“Đừng bao giờ ngưng cầu nguyện” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 NLT).

Bạn sẽ không bao giờ phát triển mối quan hệ gần gũi với God chỉ qua dự nhà thờ một lần mỗi tuần hoặc ngay cả chỉ qua giờ tĩnh nguyện hàng ngày.  Tình bạn với God được xây qua việc chia sẻ tất cả trải nghiệm đời bạn với Ngài.

Dĩ nhiên thật quan trọng lập thói quen giờ dưỡng linh hàng ngày với God, nhưng God muốn nhiều hơn chỉ một giờ hẹn trong lịch bạn.  Ngài muốn được gộp vào mỗi hoạt động, mỗi đàm thoại, mỗi nan đề, và thậm chí mỗi tư tưởng.

Bạn có thể mang theo đàm thoại mở-kết liên tục với God suốt ngày bạn, nói chuyện với Ngài về bất cứ gì bạn đang làm hoặc nghĩ ngay lúc đó.  Thói quen “cầu nguyện không thôi” từ 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 nghĩa là đàm thoại với God trong khi mua sắm, lái xe, làm việc, hoặc thực hiện bất cứ công tác thường nhật nào khác.

Hiểu lầm phổ biến là “dành giờ với God” nghĩa là ở riêng với Ngài.  Dĩ nhiên, như Chúa Giêsu làm gương, bạn cần giờ riêng với God, nhưng đó chỉ là một phần những giờ thức giấc của bạn.  Mọi việc bạn làm đều có thể là “dành thì giờ với God” nếu Ngài được mời là một phần đó và bạn nhận biết sự hiện diện Ngài.

Cuốn sách cổ điển về học cách phát triển đàm thoại liên tục với God là Practicing the Presence of God, được viết vào thế kỷ 17 bởi Brother Lawrence, một thợ nấu khiêm nhường tại một tu viện Pháp.  Brother Lawrence có khả năng biến thậm chí công tác bình và nhỏ nhặt nhất – như dọn ăn và rửa chén – thành những hành động ngợi khen và thông công với God.

Chìa khóa tình bạn với God, ông nói, không là thay đổi điều bạn làm, nhưng thay đổi thái độ bạn với điều bạn làm.  Điều bạn thường làm cho chính bạn, bạn bắt đầu làm cho God, hoặc đó là ăn uống, tắm rửa, làm việc, thư giãn, hoặc đổ rác.

Ngày nay chúng ta thường cảm thấy chúng ta bắt buộc phải “lánh khỏi” lối hoạt động thường nhật để thờ phượng God, nhưng đó chỉ là vì chúng ta chưa học thực hành sự hiện diện của Ngài suốt luôn.  Brother Lawrence tìm thấy thật dễ thờ phượng God qua những công tác đời bình thường, ông không phải lánh đi cho những cuộc bồi linh đặc biệt.

Đây là ý God.  Trong vườn Ê-đen, thờ phượng không là sự kiện phải tham dự, nhưng là thái độ liên tục; A-đam và Ê-va thường trong thông công liên tục với God.  Vì God ở với bạn suốt luôn, không đâu gần gũi nhất với God hơn nơi bạn đang ở ngay bây giờ.  Kinh Thánh nói, “Ngài tể trị mọi điều và ở mọi nơi và ở trong mọi sự” (Ê-phê-sô 4:6 NCV).

THẢO LUẬN
·      Bạn có từng ước rằng bạn có thể “lánh đi” và có thời giờ riêng với God không?  Thể nào bạn thay đổi thái độ và tư thế bạn với God hôm nay để ngày này có hiệu quả như cuộc dưỡng linh?
·      Khi bạn trải qua ngày bạn, bạn có cảm nhận sự hiện diện God lúc này nhiều hơn lúc kia không?  Tại sao?
·      Công tác thường nhật nào của bạn thật khó nhất khi xem là cơ hội thờ phượng God?  Tại sao?





Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

BẠN LÀ MỘT PHẦN NHÓM THÂN CẬN GOD



By Rick Warren – February 15, 2019

“Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết việc chủ mình.  Thay vì thế, Ta gọi các con là bạn hữu, vì mọi điều Ta học từ Cha Ta thì Ta đã tỏ cho các con biết” (Giăng 15:15 NIV).

Tiếng gốc Hy-lạp chữ bạn hữu trong câu này không mang nghĩa quen sơ nhưng là mối quan hệ thân, đáng tin.  Cùng chữ đó được dùng nói đến phù rễ nơi đám cưới (Giăng 3:29) và nhóm nội các thân cận, đáng tin của vua.  Trong hoàng tộc, đầy tớ bắt buộc phải giữ khoảng cách khỏi vua, nhưng nhóm nội các bạn hữu đáng tin vui hưởng được tiếp xúc thân mật, trực kiến, và thông tin mật.    

Điều God muốn tôi là bạn thân thì thật khó hiểu.  Nhưng Kinh Thánh nói, “Ngài là God nôn nả có mối quan hệ với ngươi” (Xuất Hành 34:14 NLT).

God sâu xa ao ước rằng chúng ta biết Ngài cách thân mật.  Thực ra, Ngài đã thiết định cho toàn vũ trụ và điều hành lịch sử, gồm cả những chi tiết cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể trở thành bạn hữu Ngài.  Kinh Thánh nói, “Ngài đã tạo toàn thể chủng tộc loài người và khiến trần gian thân thiện, với đầy thời gian và chỗ ở để sống để chúng ta có thể tìm kiếm Ngài, chứ không chỉ mò mẫm quanh bóng tối nhưng thật tìm được Ngài” (Công Vụ 17:26-27 The Message).

Việc biết và yêu God là đặc ân vĩ đại nhất của chúng ta, và được biết và được yêu là niềm vui lớn nhất của God.  God nói, “Nếu bất cứ ai khoe mình, họ nên khoe rằng họ biết và hiểu Ta . . . Đây là những điều làm vui lòng Ta” (Giê-rê-mi 9:24 GNT).

Thật khó tưởng tượng thể nào tình bạn thân mật lại có thể giữa một God toàn năng, vô hình, toàn hảo và loài người hữu hạn, tội lỗi.  Thật dễ hơn khi hiểu mối quan hệ Chủ-tớ hoặc Đấng Sáng Tạo – vật thọ tạo hoặc Cha-con.  Tuy nhiên God muốn chúng ta là bạn Ngài, và đó thật là vinh dự khó tin.

THẢO LUẬN
·      Thể nào bạn phản ứng với sự thật là Đấng Sáng Tạo vũ trụ ao ước một tình bạn thân mật với bạn?
·      Những cách nào bạn đang đeo đuổi mối quan hệ sâu hơn với God?
·      Bằng chứng nào về sự khao khát của God bạn thấy được trong mối quan hệ với Ngài – và nơi đâu bạn thấy những điều nhắc lại khao khát của God dành cho bạn?





Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

BẠN CÓ THỂ TRẢI NGHIỆM TÌNH BẰNG HỮU với GOD



By Rick Warren – February 14, 2019

“Vì chúng ta đã được phục hồi tình bằng hữu với God qua sự chết của Con Ngài khi chúng ta vẫn là kẻ thù Ngài, chúng ta sẽ chắc chắn được giải thoát khỏi sự trừng phạt đời đời nhờ sự sống Ngài” (Rô-ma 5:10 NLT).

Mối quan hệ chúng ta với God có nhiều mặt: God là Đấng Sáng Tạo và Tạo Thành của bạn, là Chúa và Chủ, là Chánh Án, là Cha, là Đấng Cứu Thế, và nhiều nữa (xem Thi 89:26, 95:6, 136:3; I-sa 33:22, 47:4; Giăng 3:1; Giu-đe 1:4).

Nhưng sự thật ngạc nhiên nhất là điều này: God Toàn Năng muốn làm bạn hữu bạn!

Trong vườn Ê-đen chúng ta thấy mối quan hệ lý tưởng God với chúng ta: A-đam và Ê-va vui hưởng tình bạn thân mật với God.  Không có nghi thức, lễ lạc, hoặc tôn giáo – chỉ đơn giản mối quan hệ giữa God và người mà Ngài đã sáng tạo.  Không bị cản trở bởi mặc cảm tội hoặc sợ hãi, A-đam và Ê-va vui nơi God, và Ngài vui nơi họ.

Chúng ta được tạo ra để sống trong sự hiện diện liên tục của God, nhưng sau khi Sa Ngã, mối quan hệ lý tưởng đó bị mất.  Chỉ ít người trong thời Cựu Ước có đặc quyền tình bạn với God.  Môi-se và Áp-ra-ham được gọi là “bạn God,” Đa-vít được gọi là “người đẹp lòng Ta,” và Gióp, Ê-nóch, và Nô-ê có tình bạn thân mật với God (xem Sáng Thế 5:22, 6:8; Xuất Hành 33:11, 17; 2 Sử Ký 20:7; Gióp 29:4; I-sa 41:8; Công Vụ 13:22; Gia-cơ 2:23).

Nhưng sợ hãi God, không phải tình bạn, thì phổ thông hơn trong Cựu Ước.  Rồi Chúa Giêsu thay đổi tình huống đó.  Khi Ngài trả giá cho tội lỗi chúng ta trên thập giá, bức màn trong đền thờ tượng trưng sự phân cách chúng ta khỏi God bị xé từ đỉnh đến đáy, cho thấy rằng lối vào trực tiếp đến God một lần nữa được mở sẵn.

Không giống những tế sư phải trải nhiều giờ chuẩn bị gặp God, chúng ta bây giờ có thể đến God bất cứ lúc nào.  Kinh Thánh nói, “Giờ đây chúng ta có thể vui hưởng mối quan hệ mới lạ lùng với God – tất cả nhờ điều Chúa Giêsu Christ chúng ta đã làm cho chúng ta khiến chúng ta là bạn God” (Rô-ma 5:11 NLT).

Tình bạn với God chỉ có thể nhờ ân sủng God và hy sinh của Chúa Giêsu.  “Tất cả điều này được làm bởi God, là Đấng qua đấng Christ thay đổi chúng ta từ kẻ thù thành bạn hữu” (2 Cô-rinh-tô 5:18 GNT).

Một thánh ca xưa nói, “Giêus là bạn thật,” nhưng thật ra, God mời chúng ta vui hưởng tình bạn và tình thông công với tất cả ba đấng trong Ba Ngôi: Đức Cha (1 Giăng 1:3), Đức Con (1 Cô-rinh-tô 1:9), và Đức Thánh Linh (2 Cô-rinh-tô 13:14).

THẢO LUẬN
·      Thể nào bạn trải nghiệm tình bạn God trong đời bạn?
·      Thể nào mối quan hệ bạn với God thay đổi nếu bạn tin cậy và tâm sự với Ngài như bạn làm với bạn thân nhất bạn?
·      Điều gì giống việc vui hưởng tình bạn với ba đấng trong Ba Ngôi?