Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

BẠN KHÔNG THỂ BẢO NGƯỜI TA từ NỖI ĐAU của HỌ

TG: RICK WARREN - 30 tháng 9 năm 2020

DG: Thang Chu

 

Rồi họ ngồi trên đất với ông trong bảy ngày đêm.  Không ai nói một lời nào với Gióp, vì họ thấy sự đau khổ của ông quá lớn không thể nói thành lời(Gióp 2:13 NLT).

 

Nếu bạn luôn vội vàng, thì bạn sẽ không bao giờ trở thành người biết lắng nghe.

 

Để có những cuộc trò chuyện tuyệt diệu, bạn bắt đầu bằng cách nhìn với tình yêu thương vào người kia, nhưng rồi bạn phải đầu tư nhiều thời gian nếu cần.  Tại sao?  Bởi bạn không thể lắng nghe tốt khi vội vàng.  Lắng nghe tuyệt diệu cần thời gian.

 

Gióp là người giàu có mà hầu như mất tất cả, cả tiền bạc, sức khỏe, và thậm chí con cái mình.  “Khi ba người bạn của Gióp nghe về thảm kịch mà ông phải chịu đựng, họ cùng nhau đi từ nhà họ đến để an ủi và khuyên giải ông.  .  .  Rồi họ ngồi trên đất với ông trong bảy ngày đêm.   Không ai nói một lời nào với Gióp, vì họ thấy sự đau khổ của ông quá lớn không thể nói thành lời” (Gióp 2:13 NLT).

 

Đây được gọi là mục hiện hiện diện.  Khi bạn đang giúp đỡ ai đó trong nỗi đau, bạn phải nhớ điều này: Nỗi đau càng sâu, bạn càng dùng ít lời hơn.  Nếu ai đó gặp ngày làm tóc bị xấu, thì bạn có thể nói về điều đó trong 30 phút.  Nhưng nếu người đó gặp khủng hoảng lớn, nói về nó trong thời gian dài có lẽ sẽ không giúp ích gì.

 

Rất nhiều người không biết cách giúp người đang gặp khủng hoảng.  Họ không biết phải nói gì.

 

Cũng chính những người đó sẽ tránh xa bạn vì họ sợ nói sai.

 

Sự thật là bạn không cần phải nói bất cứ gì.  Chỉ cần xuất hiện và im lặng.  Bạn không thể bảo người ta từ nỗi đau của họ.  Một số nỗi đau vượt quá lời nói.  Khi đúng thời điểm, người bạn bị tổn thương của bạn sẽ nói điều gì đó.  Khi đúng thời điểm, thì bạn cũng có thể nói điều gì đó.

 

Loại đầu tư này cần thời gian.  Hãy để ý xem bạn hữu của Gióp đã ngồi trên đất với ông bao nhiêu ngày: bảy.  Bạn có ai trong đời ngồi trên đất với bạn suốt bảy ngày mà không nói gì không?  Điều đó cần một người rất trưởng thành và một người bạn thực sự.

 

Nếu bạn muốn trở thành người bạn như vậy, thì bạn phải sẵn sàng hy sinh để bạn có thể dành cho người ta tình yêu, sự quan tâm, và sự hiện diện của bạn—nhiều như họ cần.

 

THẢO LUẬN

·      Bạn có thể làm gì ngay bây giờ để giúp bạn có thêm khoảng trống để sẵn sàng dành cho bạn hữu khi họ gặp khủng hoảng?

·      Bạn có thấy khó khăn khi nghe và không nói trong cuộc trò chuyện?  Tại sao bạn nghĩ điều này là như vậy?

·      Tại sao là đầu tư khi dành cho ai đó mục vụ hiện diện?

https://pastorrick.com/you-cant-talk-people-out-of-their-pain/

 

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

BẮT ĐẦU ĐÀM THOẠI của BẠN bằng YÊU THƯƠNG

TG: RICK WARREN - 29 tháng 9, 2020

DG: Thang Chu

 

"Nếu tôi có thể nói tất cả các ngôn ngữ trần thế và thiên thần, nhưng không yêu người khác, tôi ắt chỉ là cồng chiên ồn ào hoặc chập chỏa len keng" (1 Cô-rinh-tô 13:1 NLT).

 

Cuộc đàm thoại tuyệt diệu bắt đầu từ yêu thương.

 

Bất cứ ai mà bạn định trò chuyện—một đứa trẻ, người phối ngẫu, bạn hữu, người yêu cũ, hoặc đồng nghiệp—bạn phải nhìn người đó với ánh mắt yêu thương.

 

"Nếu tôi có thể nói tất cả các ngôn ngữ trần thế và thiên thần, nhưng không yêu người khác, tôi ắt chỉ là cồng chiên ồn ào hoặc chập chỏa len keng" (1 Cô-rinh-tô 13:1 NLT).

 

Lời nói không có tình yêu chỉ là tiếng ồn ào.  Nếu bạn không nói lời yêu thương, thì bất kể điều gì cuộc trò chuyện nói về hoặc khả năng hùng biện của bạn không còn quan trọng.  Bạn sẽ lãng phí hơi thở mình.

 

Thể nào bạn liên lạc tình yêu trong cuộc trò chuyện?  Một điều thôi, bạn liên lạc tình yêu bằng đôi mắt, cách bạn nhìn ai đó.  Bạn đã bao giờ nhìn ai đó và biết rằng người đó không yêu bạn ngay lúc đó chưa?  Hay bạn đã bao giờ nhìn ai đó và, không cần lời nào mà người đó nói, bạn biết rằng người đó yêu bạn?

 

Đôi mắt bạn là công cụ rất mạnh để bày tỏ tình yêu.  Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện của bạn với đôi mắt bạn.  Hãy sử dụng đôi mắt bạn để cho người đó sự chú ý của bạn, bởi chú ý là tình yêu.  Khi bạn chú ý đến người ta, bạn đang nói bạn yêu họ.  Nếu bạn không dành cho họ sự chú ý của mình, bạn sẽ không bao giờ có một cuộc trò chuyện hiệu quả hoặc xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn.

 

Chúa Giê-su nêu gương điều này.  Một ngày nọ khi một chàng đến gặp Ngài với câu hỏi, sau đây là cách Ngài trả lời: “Chúa Giê-su cảm thấy yêu người này thật lòng khi nhìn anh ta” (Mác 10:21 TLB).

 

Chúa Giê-su đã nhìn, và Ngài yêu.

 

THẢO LUẬN

·      Ngoài sự chú ý của bạn, cách nào khác bạn có thể liên lạc tình yêu trong cuộc trò chuyện?

·      Thế nào cuộc trò chuyện hiệu quả hơn khi cả hai người đều cảm thấy yêu thương và hiểu nhau?

·      Những điều xao lãng nào khiến bạn không thể dành toàn bộ sự chú ý cho ai đó trong cuộc trò chuyện?  Cách nào bạn có thể giảm thiểu chúng?

https://pastorrick.com/start-your-conversations-with-love/

 

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

THÀNH CÔNG TRÔNG THẬT RA SAO

TG: RICK WARREN - 27 tháng 9 năm 2020

DG: Thang Chu

 

“Vì trong Đấng Christ sống lại tất cả sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong nhân dạng.  thế anh chị em cũng hoàn thiện nhờ hiệp một với Đấng Christ, là Đấng đứng đầu mọi lãnh tụ và quyền bính (Cô-lô-se 2:9-10 NLT).

 

Hầu hết mọi người không biết thành công thực sự là gì.  Một số người nghĩ rằng đó nghĩa là bạn kiếm được nhiều tiền.  Nhưng bạn có thể kiếm được hàng tấn tiền và là người thất bại tuyệt đối.  Một số người nghĩ rằng đó nghĩa là nổi tiếng.  Nhưng bạn có thể nổi tiếng và hoàn toàn bỏ mất điểm sống.  Vậy thành công thực sự là gì?

 

Kinh Thánh nói rằng thành công thực sự là làm người mà Đức Chúa Trời khiến bạn làm.   

Nghĩa là bạn không cố trở thành ai khác hoặc điều mà cha mẹ bạn muốn bạn trở thành. Bạn sẽ chỉ tìm thấy thành công thực sự khi bạn dành đời mình làm người mà Chúa đã tạo ra bạn làm.

 

Nếu bạn cố trở thành ai đó khác trong đời, bạn sẽ hoàn toàn thất bại, bởi bạn không thể là ai khác ngoài bạn.  Hãy là người mà Chúa đã tạo ra bạn là.  Hãy là chính bạn trong Đấng Christ.

 

“Vì trong Đấng Christ sống lại tất cả sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong nhân dạng.  Vì vậy anh chị em cũng hoàn thiện nhờ hiệp một với Đấng Christ, là Đấng đứng đầu mọi lãnh tụ và quyền bính” (Cô-lô-se 2:9-10 NLT).

 

Đức Chúa Trời đến Trần Gian trong nhân dạng cách đây hai nghìn năm để bạn có thể được hoàn thiện trong Đấng Christ.  Nghĩa là bạn có mọi thứ bạn cần thông qua thẩm quyền và quyền năng của Chúa Giê-su.

 

Nếu bạn quan sát xung quanh, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể không có những ân tứ, tài năng, hoặc cơ hội như những người khác, và điều đó có thể thật thất vọng—nếu bạn nghĩ thành công là làm một người khác.

 

Khi bạn hiểu rằng cuộc đời thành công là làm người mà Chúa khiến bạn làm, bạn sẽ sửng sốt trước những điều Chúa sẽ làm thông qua bạn!

 

Bạn không thiếu gì để thành công trong đời bởi thành công là làm chính mình.  Nói cách khác, thành công trong đời nghĩa là bạn đang là chính mình, là người mà Chúa đã khiến bạn là.  Đừng bận tâm đến những gì người khác nghĩ về bạn và thay vào đó hãy tập trung vào làm khán giả của một người: Đức Chúa Trời.  Đức Chúa Trời đã định hình bạn và trang bị bạn , trong Đấng Christ, đã ban cho bạn mọi thứ bạn cần để thành công.

 

THẢO LUẬN

·      Thể nào bạn từng định nghĩa thành công xuyên suốt đời mình?

·      Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi bạn có thể từ bỏ ý tưởng thành công của thế giới và thay vào đó nắm lấy điều Kinh Thánh nói về thành công?

·      Những cách nào Đức Chúa Trời đã trang bị bạn để thành công?

https://pastorrick.com/what-success-really-looks-like/

 

ĐỂ TỰ TIN, HÃY CẮM vào NĂNG LƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI

TG: RICK WARREN - 28 tháng 9 năm 2020

DG: Thang Chu

 

“Không gì trong chúng tôi cho phép chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi có khả năng làm công việc này.  Khả năng chúng tôi có đến từ Chúa; chính Ngài khiến chúng tôi có khả năng phục vụ giao ước mới” (2 Cô-rinh-tô 3:5-6 GNT).

 

Thành công nghĩa là chỉ là người mà Chúa đã tạo ra bạn là.  Biết được điều này sẽ mang lại bạn niềm tự tin rất lớn.  Nhưng bạn có thể thừa nhận rằng hầu hết thời gian bạn không tự tin lắm.  lẽ bạn vội vã bất an.  Bạn có lẽ hành động như thể bạn tự tin, nhưng cái gì đó về bạn mà thậm chí bạn không thích.

 

Tại sao bạn lại thiếu tự tin?  Có hai lý do.

 

Đầu tiên, bạn đang cố trở thành ai đó mà Chúa không định dạng bạn trở thành.  Và điều đó thật đáng sợ, bởi bạn không thể là ai khác.

 

“Không gì trong chúng tôi cho phép chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi có khả năng làm công việc này.  Khả năng chúng tôi có đến từ Chúa; chính Ngài khiến chúng tôi có khả năng phục vụ giao ước mới” (2 Cô-rinh-tô 3:5-6 GNT).

 

Bạn chỉ có tự tin khi bạn khám phá ra khả năng mình—cách Chúa định hình bạn.  Điều đó gồm ân tứ, tấm lòng, khả năng, tính cách, và kinh nghiệm của bạn.

 

Một lý do khác khiến bạn thường thiếu tự tin là bạn phụ thuộc vào sức mình thay vì sức Chúa.  Điều đó điều bảo đảm cho thất bại!  Mặc dù Đức Chúa Trời đã đặt vào bạn khả năng nhất định, nhưng Ngài không khiến bạn có khả năng tự mình làm tất cả.  Chúa không bao giờ định cho bạn trải qua cuộc sống bằng sức riêng của bạn.  Ngài muốn bạn phụ thuộc vào Ngài.

 

Máy xay được thiết kế để trộn mọi thứ, nhưng nó vô dụng trừ khi nó được cắm vào nguồn điện.  Nếu máy xay chỉ nằm đó và không bao giờ được cắm điện, nó sẽ vô dụng. Nó không thể hoàn thành mục đích nó.

 

Chúa đã ban bạn khả năng, nhưng chúng vô giá trị trừ khi bạn được cắm vào quyền năng Ngài thông qua Thánh Linh.  Với Đấng Christ, bạn có mọi thứ bạn cần để sống tự tin.

 

Kinh Thánh cho biết trong Phi-líp 4:13, “Tôi có thể làm mọi việc [mà Ngài đã kêu gọi tôi làm] nhờ Ngài là Đấng củng cố và ban sức mạnh cho tôi [để hoàn thành mục đích Ngài—tôi tự túc trong sung túc của Đấng Christ; tôi sẵn sàng cho bất cứ gì và bằng với bất cứ gì nhờ Ngài là Đấng truyền cho tôi nội lực bình an tự tin]” (AMP).

 

THẢO LUẬN

·      Bạn đã kinh nghiệm thế nào về quyền năng Thánh Linh trong đời mình?

·      Những cách thực tế nào bạn có thể cắm vào quyền năng Đức Chúa Trời?

·      Những cách cụ thể nào mà Đức Chúa Trời ban cho bạn khả năng thực hiện mục đích bạn?

https://pastorrick.com/for-confidence-plug-in-to-gods-power/

 

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

NẾU BẠN ĐANG THỞ, BẠN CÓ MỤC ĐÍCH

TG: RICK WARREN - 26 tháng 9 năm 2020

DG: Thang Chu

 

“Vì chúng ta là tuyệt tác của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng chúng ta mới lại trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chúng ta có thể làm những điều tốt lành mà Ngài đã hoạch định cho chúng ta từ lâu” (Ê-phê-sô 2:10 NLT).

 

Chúa không tạo ra bất cứ gì mà không có mục đích.  Nếu bạn đang thở, bạn có mục đích.  Trong Đấng Christ, bạn có điều gì đó để cống hiến thế giới.

 

Khi Đức Chúa Trời tạo ra bạn, Ngài cài đặt bạn theo cách nhất định và uốn nắn độc đáo bạn để đóng góp.  Không ai là bạn trong quá khứ hay sẽ là bạn trong tương lai.  Chúa không sáng tạo bản ghép hay bản sao.  Ngay cả những cặp song sinh giống hệt cũng khác nhau theo hàng nghìn cách.

 

Vân ngón cái, giọng nói, dấu chân, nhịp tim, và mắt của bạn là độc đáo.  Bạn không phải là một trong một triệu.  Bạn là một trong hàng nghìn tỷ.  Chúa tạo riêng bạn.  Ngài muốn bạn là bạn.

 

Bạn có thể đã nghe suốt đời mình, Tại sao bạn không thể giống hơn [anh hoặc chị hoặc em hoặc bạn hữu bạn] nữa?"  Nhưng nếu Chúa không muốn bạn là bạn, thì bạn đã không hiện hữu.

 

Tuy nhiên, bạn có lẽ dành cả đời bạn để cố trở thành ai đó mà bạn không phải vậy.  Khi bạn làm điều đó, bạn bỏ lỡ toàn bộ mục đích mình.

 

Chúa không tạo ra bạn và đặt bạn đây trên hành tinh này chỉ để hít thở không khí, chiếm chỗ, và chết.   Nếu bạn ở đây, có sự đóng góp mà chỉ có bạn mới có thể làm.

 

“Vì chúng ta là tuyệt tác của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng chúng ta mới lại trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chúng ta có thể làm những điều tốt lành mà Ngài đã hoạch định cho chúng ta từ lâu” (Ê-phê-sô 2:10 NLT).

 

Bạn là tuyệt tác của Chúa.  Trước khi bạn được sinh ra, Đức Chúa Trời đã hoạch định những điều tốt đẹp mà Ngài muốn bạn làm qua đời mình.  Nói cách khác, Ngài đã giao bạn mục vụ.

 

Mỗi người đều có mục vụ.  Bạn có thể tìm thấy mục vụ mình bằng cách xem thể nào Đức Chúa Trời định hình bạn.  Ngài ban cho bạn những ân tứ độc đáo, khả năng, và kinh nghiệm để giúp người khác.

 

Khi bạn nhìn thấy thể nào bạn được định hình và sử dụng sự định hình đó để đem phước cho người khác, thì bạn sẽ tìm thấy mục vụ mình.  Và bạn sẽ tìm thấy mục đích mình.

 

THẢO LUẬN

·      Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thực hiện được mục đích mình?

·      Thể nào việc hoàn thành mục đích hoặc mục vụ của bạn ảnh hưởng đến hội thánh?

·      Hãy nghĩ về cách Chúa đã định hình bạn cách độc đáo.  Hãy kê những ân tứ, tấm lòng, khả năng, tính cách, và kinh nghiệm của bạn.  Thể nào Đức Chúa Trời có thể muốn bạn sử dụng chúng cho mục vụ?

https://pastorrick.com/if-youre-breathing-you-have-a-purpose/

 

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

CÁCH NÀO CHÚA GIÊSU KHIẾN BẠN ĐƯỢC TIẾP NHẬN đến ĐỨC CHÚA TRỜI?

TG: RICK WARREN - 25 tháng 9, 2020

DG: Thang Chu

 

“Vì chính từ Đức Chúa Trời duy nhất mà anh chị em được sự sống mình qua Chúa Giê-xu Christ.  Ngài bày tỏ cho chúng ta kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời; Ngàiđấng khiến chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận; Ngài khiến chúng ta trở nên sạch và thánh và dâng chính Ngài để mua sự cứu rỗi chúng ta(1 Cô-rinh-tô 1:30 TLB).

 

Hầu hết mọi người dành cả cuộc đời để cố được tiếp nhận.

 

Bạn có thể mặc quần áo bạn mặc hoặc lái chiếc xe bạn lái vì bạn muốn được tiếp nhận. Bạn hữu bạn chọn, thức ăn bạn ăn,điều bạn nói trên internet thường được thúc đẩy bởi nhu cầu lớn để được tiếp nhận.

 

Nhưng bạn ơi, bạn đã được tiếp nhận bởi Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo bạn.

 

“Vì chính từ Đức Chúa Trời duy nhất mà anh chị em được sự sống mình qua Chúa Giê-xu Christ.  Ngài bày tỏ cho chúng ta kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời; Ngài là đấng khiến chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận; Ngài khiến chúng ta trở nên sạch và thánh và dâng chính Ngài để mua sự cứu rỗi chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 1:30 TLB).

 

Bạn không kiếm được sự tiếp nhận của Đức Chúa Trời.  Chúa tự ý ban nó cho bạn.  Chỉ duy Ngài khiến bạn có thể ở trong Chúa Giêsu Christ.  Và Chúa Giêsu là đấng khiến bạn được Đức Chúa Trời tiếp nhận.

 

Cách nào Chúa Giêsu khiến bạn được Đức Chúa Trời tiếp nhận?  Trước hết, đây là vấn đề lâu đời: Đức Chúa Trời toàn hảo, và loài người thì không.  Vậy thể nào Đức Chúa Trời toàn hảo lại có thể cho những người không toàn hảo vào một nơi toàn hảo gọi là thiên đàng?  Điều gì đó phải xảy ra.

 

Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề.  Ngài đến Trần Thế như một người dưới hình dạng Chúa Giêsu Christ và chết cho tội lỗi bạn.  Đây được gọi là ân sủng, sự cứu chuộc, hoặc được giải cứu bởi Đức Chúa Trời.  Thuật ngữ thần học nàyxưng công chính, là nơi Đức Chúa Trời khiến bạn trở nên sạch và toàn hảo trong mắt Ngài, bất kể gì bạn đã làm.

 

Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến chết thay cho bạn để bạn được tiếp nhận đến Ngài.  Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời tiếp nhận bạn, tại sao bạn lại cần sự chấp thuận của người khác? Một trong những điều giải thoát nhất trong đời là cuối cùng tin rằng bạn không cần sự chấp thuận của người khác mới được tiếp nhận và hạnh phúc.

 

Bạn được chọn, bạn được yêu, và bạn được tiếp nhận.  Hãy để sự thật này dẫn bạn vào cuộc sống vui tươi, tràn đầy mục đích.

 

THẢO LUẬN

·      Bạn có cảm thấy được Chúa tiếp nhận không?  Tại sao có hoặc tại sao không?

·      Thể nào việc biết Đức Chúa Trời tiếp nhận bạn sẽ giúp bạn hoàn thành mục đích của mình?

·      Một số câu Kinh Thánh nào có thể khích lệ bạn khi bạn bắt đầu nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thể tiếp nhận bạn?

 

Cách gia nhập gia đình Đức Chúa Trời

 

Kinh Thánh cho biết tất cả mọi người hụt mất tiêu chuẩn toàn hảo của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn yêu bạn—dù bạn phạm tội và bạn thiếu sót.  Thật vậy, Đức Chúa Trời yêu bạn quá nhiều đến nỗi đã sai Con Ngài, là Chúa Giê-su, đến để tẩy bạn khỏi tội lỗi bạn và đưa bạn vào gia đình Đức Chúa Trời.

 

Nếu bạn sẵn sàng bước vào gia đình Đức Chúa Trời, thì đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể bắt đầu: “Lạy Chúa, con biết rằng khi con qua đời, con sẽ trực tiếp khai trình đời mình cho ngài.  Con thú thậtcon đã lơ là Ngài.  Con biết con đắc tội với Ngài, và con sống theo kế hoạch của con, không phải của Ngài.  Con muốn điều đó thay đổi, bắt đầu ngay bây giờ.  Con muốn từ bỏ tội lỗi con đối với Ngài.

 

Tạ ơn Ngài đã sai Chúa Giê-su đến chết vì tất cả những gì con đã làm sai để con không phải trả hình phạt.  Con biết rằng con không xứng đáng được Ngài tha thứ.  Con biết rằng chỉ có ân điển Ngài mới có thể cứu con, Đức Chúa Trời ơi.

 

“Chúa Giêsu ơi, tạ ơn Ngài vì yêu con nhiều đến nỗi Ngài đã gánh tất cả tội lỗi con lên chính Ngài.   Ngài khiến con được tiếp nhận vào thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Ngài cứu con.  Con cầu xin Ngài cứu con khỏi những tội lỗi và thói quen đang làm xáo trộn đời con lúc này.  Con tin vào Ngài, Chúa Giêsu ôi.  con tin rằng Ngài sẽ giữ lời hứa cứu con lập tức và chắc chắn và hoàn toàn và vĩnh viễn.  Trong danh Ngài.  A-men.

 

https://pastorrick.com/how-does-jesus-make-you-acceptable-to-god/

 

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

BẠN CÓ THỂ KHIẾN CHÚA HẾT YÊU BẠN KHÔNG?

TG: RICK WARREN - 24 tháng 9 năm 2020

DG: Thang Chu

 

“Vì tôi tin chắc rằng không sự chết hoặc sống, không thiên thần hoặc ác quỷ, không hiện tại hoặc tương lai, cũng không bất cứ quyền lực nào, không chiều cao hoặc sâu, cũng không bất cứ gì khác trong mọi tạo vật, sẽ có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu ngự trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39 NIV).

 

Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô 1 rằng, trước khi đặt nền móng trái đất, Đức Chúa Trời đã chọn bạn.  Nhưng Ngài không chỉ chọn bạn.  Ngài đặt tình yêu Ngài vào bạn.  Ngài sáng tạo thế giới vì Ngài yêu bạn và muốn có một nơi cho gia đình Ngài.

 

Bạn không chỉ được chọn. Bạn được yêu.

 

Trước khi trái đất được tạo ra, Đức Chúa Trời đã thiết định trên bạn làm trọng tâm tình yêu của Ngài.  Bạn có lẽ hiếm khi tập trung vào Chúa.  Nhưng Chúa luôn tập trung vào bạn. Thật ra, Đức Chúa Trời có thể tập trung vào tất cả mọi người cùng lúc.  Tại sao? Bởi NgàiĐức Chúa Trời.

 

Tại mọi thời điểm đời bạn, Chúa đều tập trung vào bạn.  Ngài nhìn thấy mỗi thăng, mỗi giáng, mỗi khoảnh khắc tốt, mỗi khoảnh khắc xấu, mỗi núi, mỗi trũng, mỗi niềm vui, và mỗi giọt nước mắt.  Chúa tạo ra bạn để yêu bạn, và Ngài sẽ không bao giờ hết yêu bạn.

 

“Vì tôi tin chắc rằng không sự chết hoặc sống, không thiên thần hoặc ác quỷ, không hiện tại hoặc tương lai, cũng không bất cứ quyền lực nào, không chiều cao hoặc sâu, cũng không bất cứ gì khác trong mọi tạo vật, sẽ có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu ngự trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39 NIV).

 

Bạn không thể phân rẽ khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời vì hai lý do: Nó là vĩnh cửu,nó là vô điều kiện.  Chúa không bao giờ nói, "Ta yêu con nếu . . .”  Ngài không nói, “Ta yêu con bởi . . .Chúa nói, “Ta yêu con . . . chấm hết.”  Chúa ban cho bạn tình yêu vĩnh cửu, vô điều kiện vì Chúa là tình yêu.

 

Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn không dựa trên những gì bạn làm mà dựa trên con người Ngài.  Nó không dựa trên công đức bạn.  Nó dựa trên đức tính Ngài.  Bạn có thể dành cả cuộc đời để cố khiến Chúa hết yêu bạn, nhưng bạn sẽ thất bại.

 

Không gì bạn có thể làm để khiến Chúa yêu bạn bớt đi.  Và không gì bạn có thể làm để khiến Chúa yêu bạn nhiều hơn.  Ngài yêu bạn đủ để tạo ra bạn và tập trung vào bạn.  Ngài yêu bạn đủ để muốn ở với bạn mãi mãi, bất chấp tội lỗi bạn nghịch lại Ngài.  Ngài yêu bạn đến mức sai Con của Ngài đến cứu bạn khỏi tội lỗi bạn.

 

Bạn sẽ không bao giờ tìm được một tình yêu lớn hơn thế.

 

THẢO LUẬN

·      Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng Đức Chúa Trời luôn tập trung vào bạn?  Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng mình luôn là tâm điểm tình yêu của Ngài?

·      Bạn đã bao giờ sợ mình đã làm điều gì đó khiến Chúa yêu bạn bớt đi?  Thể nào bạn đã yên tâm về tình yêu của Ngài?

·      Bạn biết gì về đức tính của Đức Chúa Trời khiến bạn tin chắc tình yêu của Ngài?

https://pastorrick.com/can-you-make-god-stop-loving-you/

 

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CHỌN và ĐƯỢC YÊU

TG: RICK WARREN - 23 tháng 9, 2020

DG: Thang Chu

 

“Ngay cả trước khi tạo dựng thế giới, Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và chọn chúng ta trong Đấng Christ để nên thánh và không chỗ trách trước mặt Ngài.  Đức Chúa Trời đã định trước để nhận chúng ta vào gia đình Ngài bằng cách đưa chúng ta đến chính Ngài qua Chúa Giê-xu Christ.  Đây là điều Ngài muốn làm, và nó cho Ngài niềm vui lớn (Ê-phê-sô 1:4-5 NLT).

 

Mỗi người đều muốn ba điều này—hơn bất cứ điều gì khác: được yêu, được nhận, và được chọn.

 

Những khao khát này có ở những người thậm chí không muốn thừa nhận nó.

 

Nhưng có tin tốt lành: Bạn không cần phải tìm kiếm tình yêu và sự tiếp nhận nữa.  Bạn đã được Chúa Giê-su Christ chọn, yêu, và nhận.

 

Mọi người đều muốn được chọn—từ những ngày thơ ấu của bạn trong giờ giải lao đến nơi làm việc của người lớn và cuộc đời yêu thương.  Được chọn là chìa khóa thiết lập giá trị bản thân của bạn.

 

Kinh Thánh cho biết trong Ê-phê-sô 1:4-5, “Ngay cả trước khi tạo dựng thế giới, Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và chọn chúng ta trong Đấng Christ để nên thánh và không chỗ trách trước mặt Ngài.  Đức Chúa Trời đã định trước để nhận chúng ta vào gia đình Ngài bằng cách đưa chúng ta đến chính Ngài qua Chúa Giê-xu Christ.  Đây là điều Ngài muốn làm, và nó cho Ngài niềm vui lớn” (Ê-phê-sô 1:4-5 NLT).

 

Chúa sáng tạo toàn bộ vũ trụ bởi Ngài muốn có một gia đình.  Toàn bộ lý do vũ trụ tồn tại là vì Chúa muốn có con cái để yêu thương.

 

Theo câu này, Chúa chọn bạn khi nào?  Chúa chọn bạn trước khi thế giới được tạo ra!

 

Trước khi Chúa chọn sáng tạo vũ trụ, Ngài đã chọn bạn rồi.  Thật ra, đó là lý do Ngài quyết định tạo ra vũ trụ.  Ngài muốn một nơi mà bạn có thể sống.  Trước khi Chúa chọn bất kỳ cây nào, Ngài đã chọn bạn.  Trước khi Chúa chọn đại dương, Ngài đã chọn bạn. Trước khi Chúa chọn mọi tảng đá mà còn tồn tại, Ngài đã chọn bạn.

 

Thật là tư tưởng tuyệt diệu—ngay cả trước khi Ngài chọn sáng tạo mặt trời, mặt trăng và tinh tú, Chúa đã biết bạn và chọn yêu bạn.  Đó là nền tảng căn cước của bạn.

 

Không ai muốn được chọn cuối cùng. Nhưng bạn không bao giờ là người cuối cùng trong suy nghĩ của Chúa.  Bạn luôn là người đầu tiên trong tâm trí Ngài.  Ngài đã chọn bạn, Ngài yêu bạn, và Ngài nhận bạn.  Bạn có thể yên nghỉ trong sự thật này hôm nay.

 

THẢO LUẬN

·      Biết rằng Chúa đã chọn bạn trước khi Tạo Thế, thể nào bạn nghĩ đời bạn khớp vào kế hoạch lớn hơn của Ngài cho thế giới?

·      Tại sao việc biết mình được Chúa yêu và nhận sẽ giúp bạn tìm được sự yên nghỉ?

·      Được nhận vào gia đình Đức Chúa Trời nghĩa là gì?

 

Thế nào bạn trở thành một phần gia đình Đức Chúa Trời?

 

Kinh Thánh nói tất cả mọi người hụt mất tiêu chuẩn toàn hảo của Đức Chúa Trời.  Tuy nhiên Đức Chúa Trời chọn bạn—mặc dù bạn phạm tội và bạn thiếu sót.  Thật vậy, Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi đã sai Con Ngài, Chúa Giê-su, đến để tẩy sạch tội lỗi bạn và đưa bạn vào gia đình Đức Chúa Trời.

 

Nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời và quyết định đi theo Chúa Giê-xu, tôi muốn bạn có cơ hội đó ngay bây giờ.  Bắt đầu với lời cầu nguyện này:

 

“Lạy Chúa, tôi không hiểu hết, nhưng tôi cảm ơn vì Ngài yêu tôi.  Tôi cảm ơn vì Ngài đã dành cho tôi và Ngài không gửi Chúa Giê-xu đến để kết án tôi nhưng để cứu tôi.

 

“Tôi thú nhận rằng tôi đã phạm tội chống Ngài, và tôi thừa nhận tôi cần Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của tôi.  Tôi muốn có mối quan hệ với Chúa Giêsu.  Tôi muốn theo Đấng ấy và làm điều Đấng ấy bảo tôi phải làm.

 

“Tôi cầu xin Ngài cứu tôi khỏi quá khứ của tôi, những hối tiếc của tôi, sai lầm của tôi, tội lỗi của tôi, thói quen của tôi, nỗi đau của tôi,tật xấu của tôi.

 

“Tôi cầu xin Ngài cứu tôi vì mục đích của Ngài.  Tôi muốn biết tại sao Ngài lại đặt tôi lên hành tinh này.  Và tôi muốn hoàn thành những gì Ngài tạo ra tôi để làm.  Tôi muốn học cách yêu Ngài, tin cậy Ngài, và ở trong gia đình Ngài mãi mãi.  Nhân danh Ngài, tôi cầu nguyện.  A-men.”

 

https://pastorrick.com/youre-already-chosen-and-loved/

 

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

CHỈ DUY MỘT NGUỒN cho CĂN CƯỚC và MỤC ĐÍCH

TG:: RICK WARREN - 22 tháng 9, 2020

DG: Thang Chu

 

“Chính trong Đấng Christ mà chúng ta tìm ra chúng ta là ai và chúng ta đang sống vì điều gì” (Ê-phê-sô 1:11 The Message).

 

Cách duy nhất để biết bạn là ai và mục đích sống của bạn là gì là nhìn vào Chúa Giê-su Christ.  Tại sao?  Ngài đã tạo ra bạn!

 

“Chúng ta nhìn vào Nhân Tử này và thấy mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời trong mọi vật được tạo ra . . . mọi vật bắt đầu trong Ngài và tìm thấy mục đích nó trong Ngài (Cô-lô-se 1:15-16 The Message).

 

Cụm từ “trong Đấng Cơ-đốc” là một trong những cụm từ quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Trong Tân Ước, cụm từ này được sử dụng 89 lần, và cụm từ “trong Ngài” được sử dụng 79 lần.

 

Nếu bạn đã tin cậy Chúa Giê-su Cơ-đốc (Christ) để được cứu, bạn có thể tự gọi mình là một Cơ-đốc-nhân, nhưng từ “Cơ-đốc-nhân” chỉ được dùng hai lần trong toàn bộ Kinh Thánh. Trong thời Kinh Thánh, mô tả phổ biến nhất được sử dụng cho người theo Chúa Giê-su là “trong Đấng Cơ-đốc.

 

Điều đó trực tiếp chỉ ra nơi bạn nên tìm thấy căn cước của mình là môn đồ của Chúa Giê-su.  Ê-phê-sô 1:11 nói, “Chúng ta nhìn vào Con này và thấy mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời trong mọi vật được tạo ra . . . mọi vật bắt đầu trong Ngài và tìm thấy mục đích nó trong Ngài” (Cô-lô-se 1:15-16 The Message).

 

Trong Đấng Christ, bạn tìm ra bạn là ai—đó là căn cước của bạn.  Và bạn tìm thấy điều gì bạn đang sống cho—đó là mục đích của bạn.

 

Cách duy nhất để biết căn cước và mục đích sống của bạn là tìm biết Đấng Tạo Hóa của bạn.  Bạn có lẽ nghĩ rằng bạn hiểu rõ bản thân mình nhất, nhưng Chúa biết mọi thứ về bạn.  Ngài khiến bạn yêu bạn, và Ngài ban cho bạn mục đích mà chỉ bạn mới có thể thực hiện được.  Nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu mục đích đó là gì và cách nào để theo đuổi nó, bạn phải tìm biết Chúa Giê-xu Christ và cầu xin sự khôn ngoan và hướng dẫn của Ngài.

 

Khi bạn tìm kiếm căn cước mình ở những người khác, bạn sẽ không tìm thấy nó.  Khi bạn tìm kiếm căn cước mình trong công việc mình hoặc sở thích mình hoặc thành tích mình hoặc mục tiêu mình, bạn sẽ chỉ thấy thất vọng.

 

Khi bạn tìm thấy căn cước mình trong Đấng Christ, bạn sẽ tìm thấy mục đích và động lực của mình để bắt tay vào việc đó.

 

THẢO LUẬN

·      Điều gì bạn đã cố tìm ra căn cước mình ngoài Chúa Giê-xu Christ?  Kết quả là gì?

·      Tại sao bạn nghĩ việc biết Chúa Giê-su và có mối quan hệ với Ngài sẽ thúc đẩy bạn theo đuổi mục đích mình?

 

Bạn đã tin cậy Chúa Giê-su Christ để được cứu rỗi chưa?

 

Kinh Thánh cho biết bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài, là Chúa Giê-su Christ.  Và bạn không cần phải kiếm được tình yêu của Đức Chúa Trời hoặc làm công đức để lên thiên đàng.  Kinh Thánh nói, “Đó là bởi ân sủnganh chị em được cứu, bởi đức tin—và điều này không phải do bản thân, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời—không phải bởi công đức, để không ai có thể khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9 NIV ).

 

Nếu bạn chưa tin cậy nơi Chúa Giê-su và tận hiến theo Ngài, thì còn chần chừ gì nữa? Nếu bạn sẵn sàng bước qua lằn ranh đó và quyết định tin vào Chúa Giê-su Christ và đi theo Ngài, hãy cầu nguyện sau:

 

“Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, mọi điều con làm sai sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích cuộc đời mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp nhận con vào nhà vĩnh cửu trên thiên đàng.

 

Con xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi con.  Ngài đã hứa rằng, nếu con xưng nhận tội lỗi mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu.  Con tin cậy Ngài khi Ngài nói rằng sự cứu rỗi đến bởi ân sủng, qua đức tin, chứ không bởi bất cứ điều gì con làm.  Con tiếp nhận Ngài vào đời con như là Chúa của con.  Hôm nay, con sẽ giao mọi phần trong đời mình cho Ngài quản trị.  Ngài có quyền khởi xướng đời con.

 

“Chúa Giê-su ơi, con muốn dùng phần đời còn lại của mình để phục vụ Ngài thay vì phục vụ bản thân.  Con tận hiến đời con cho Ngàicầu xin Ngài cứu contiếp nhận con vào gia đình Ngài.  Nhân danh Ngài con cầu nguyện.  A-men. ”

https://pastorrick.com/theres-only-one-true-source-for-identity-and-purpose/