Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

Tình Yêu Là Hành Động

 Tình Yêu Là Hành Động

Rick Warren – Ngày 24/9/2023

 

“Ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu.  Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa ngã từ đâu;  hãy ăn năn và làm lại công việc mình đã làm lúc đầu.” (Khải Huyền 2:4-5 ESV)

 

 Tình yêu là hành động, không chỉ là cảm xúc.   Tình yêu là điều gì đó bạn làm.

 

 Thật dễ yêu người yêu bạn phải không?  Nó không mất gì cả.

 

 Nhưng tình yêu thật sẽ hành động và làm điều yêu thương khi người kia không xứng đáng tình đó, khi họ không đáp lại tình đó hoặc khi bạn không cảm nhận được tình đó.  Thực ra, hành động trong yêu thương khi bạn không cảm thấy yêu thương là hình thức yêu thương cao nhất.  Đó là tình yêu trưởng thành hơn khi bạn hành động yêu thương đối với người không đáp lại cùng cách.

 

Bạn có nhận thấy rằng thật dễ hành động theo cảm xúc hơn là cảm xúc theo hành động?

 

Một số bạn đã kết hôn một thời gian dài và sự thật là lửa đã tắt.  Hồi hộp đã mất.  Bạn đang sống cuộc sống riêng biệt trong cùng ngôi nhà.  Thể nào bạn khơi lại mối tình lãng mạn đó?  Thể nào bạn khơi lại cảm giác yêu đương?

 

Bạn hành động theo cách của bạn để tạo ra cảm xúc.  Bạn có thể nói: “Tôi không cảm xúc muốn hành động yêu thương đối với người phối ngẫu của mình”.  Vậy thì sao?  Nếu bạn bắt đầu hành động trongtình yêu, tôi đảm bảo với bạn rằng cảm xúc sẽ theo sau-bởi cảm xúc theo sau hành vi.

 

 Trong Khải Huyền 2:4-5, Chúa Jêsu nói với hội thánh: “Các ngươi đã bỏ lòng yêu thương thuở ban đầu.  Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa ngã từ đâu;  hãy ăn năn và làm lại công việc mình đã làm lúc đầu”(ESV).

 

 Điều Chúa Giêsu nói với hội thánh cũng là nguyên tắc tương tự để làm mới tình yêu trong hôn nhân hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác.  Bạn nhớ lại, bạn ăn năn, và làm những điều bạn đã làm lúc đầu.  Nguyên nhân tình yêu ra đi là do bạn ngừng làm những việc tạo nên tình yêu thuởA đầu.

 

 Chúa không muốn bạn sống theo cảm xúc mình.  Ngài muốn bạn sống bằng đức tin.  Vậy bạn biết Ngài làm gì không?  Đôi khi Ngài để cảm xúc trôi đi.  Rồi bạn phải sống bằng đức tin và yêu thươngbằng đức tin.

 

 Khi bạn yêu ai đó và làm điều yêu thương, ngay cả khi họ không đáp lại và thậm chí có thể khi họ trả đũa, bạn đang yêu bằng đức tin.  Đó là hành động.

 

 Thảo Luận

 

·      Thể nạo bạn bày tỏ tình yêu thương với người xung quanh bằng hành động?

·      Người khó thương nào quanh bạn cần thấy tình yêu của bạn bày tỏ với họ qua hành động?

·      Bạn cần phục hồi “những công việc bạn đã làm lúc đầu” nào để giúp phát triển mối quan hệ?

 

https://pastorrick.com/love-is-an-action-3/

 

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

TA YÊU VÌ CHÚA YÊU TA TRƯỚC

 

TA YÊU VÌ CHÚA YÊU TA TRƯỚC

Rick Warren - 22/09/2023

 

"Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước." (1 Giăng 4:19 NIV).

 

Thiên Chúa luôn là người đầu tiên trong mọi việc.  Ngài khởi bước đầu.  Lý do duy nhất bạn có thể yêu Chúa hay bất kỳ ai khác là vì Chúa đã yêu bạn trước.

 

Kinh Thánh nói trong 1 Giăng 4:19, “Chúng ta yêu vì [Đức Chúa Trời] đã yêu chúng ta trước” (NIV).

 

Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta tình yêu của Ngài bằng nhiều cách.  Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách gửi Chúa Jêsus Christ đến Trần Gian để chết cho bạn.  Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách tạo ra bạn.  Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách cho bạn mọi điều bạn có trong cuộc sống.  Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

 

Nếu bạn muốn học cách yêu thương người khác, trước tiên bạn phải hiểu và cảm nhận được Chúa yêu bạn biết bao.  Khi bạn cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của Ngài, bạn sẽ bắt đầu dễ dãi hơn với người khác rất nhiều.  Bạn sẽ không tức giận như trước nữa. Bạn sẽ kiên nhẫn hơn.  Bạn sẽ dễ tha thứ hơn.  Bạn sẽ trở nên nhân từ hơn.  Bạn sẽ bày tỏ ân sủng với người khác.

 

Lý do bạn thấy người ta hay phán xét, mỉa mai, giận dữ, tự xưng công chính, và luôn hạ thấp người khác là vì họ không thực sự nắm bắt nhiều thể nào Chúa yêu thương họ.  Và điều đó thường nghĩa là họ không cảm thấy tốt bản thân vì họ không cảm thấy được yêu thương hay được tha thứ.  Họ chưa hiểu đủ ân sủng Chúa nên họ cảm thấy tội lỗi và xấu xa bản thân.  Và nếu họ cảm thấy xấu xa bản thân họ, chắc chắn họ không muốn bạn cảm thấy tốt đẹp bản thân bạn.

 

Có lẽ bạn là một trong những người đó.  lẽ bạn đã bị cha mẹ, bạn hữu, hoặc người đồng hành làm tổn thương.  Có thể bạn bị xách nhiễu, lạm dụng, bị từ chối, bị bỏ rơi hoặc bị phản bội.  Bạn mang sẹo trong lòng.

 

Đây là sự thật: Bạn không thể cho người khác điều mà chính bạn cũng chưa nhận được. Những người không đáng yêu là những người không được yêu thương.  Người bị tổn thương gây tổn thương người khác.  Nếu bạn đang đầy giận dữ và thiếu kiên nhẫn và không cảm thấy được yêu thương, hãy đoán xem?  Bạn sẽ không thể yêu được ai khác.

 

Bạn phải học biết Chúa yêu bạn nhiều thể nào và để nó chữa lành lòng bạn để tình yêu của Ngài có thể tuôn chảy qua bạn.  Không thể yêu người khác cho đến khi bạn thực sự cảm thấy chính mình được yêu.

 

Kinh Thánh nói: “Chúng ta biết và nương cậy tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta” (1 Giăng 4:16 NIV).

 

Bạn biết tình yêu của Chúa không?  Bạn có trông cậy vào tình yêu Chúa dành cho bạn không?  Bạn sẽ dễ yêu thương người khác hơn khi tình yêu của Chúa tuôn chảy qua bạn.

 

Thảo Luận

 

·      Bạn có yêu thương người khác bằng tình yêu của Thiên Chúa không?  Nếu vậy, bạn bày tỏ yêu thương đó với họ thế nào?

·      Tại sao hiểu được tình yêu của Chúa giúp bạn bày tỏ ân sủng với người khác?

·      Điều tổn thương nào trong quá khứ đang khiến bạn không thể tiếp nhận tình yêu của Chúa và bày tỏ tình yêu đó với người khác?

https://pastorrick.com/we-love-because-god-first-loved-us/?hemail=thangtchu@yahoo.com&el=DHDevo-09/22/2023-EN&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=We+Love+Because+God+First+Loved+Us&utm_campaign=Daily+Hope+-+English+RSS+Feed+-+Ongoing+Daily+Emails&vgo_ee=7s1EN8kvuUpjqLPPGUNHV2ucr1POrA7e0md9SpZvjHwuCEA%3D%3AwVvRU00fbSKxneO2fzQJT7udvoYIthax

 

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

Tin Cậy Chúa Điều Bất Khả Thi


Rick Warren - 19/09/2023

 

“Điều gì loài người không làm được thì Thiên Chúa làm được” (Lu-ca 18:27 NIV).

 

Bạn có thể cảm thấy mình đang trong tình huống bất khả thi.  lẽ hôn nhân bạn đang trên bờ vực tan vỡ.  Có lẽ phá sản ngay quanh góc.  lẽ bệnh mãn tính của bạn ụp đến mọi lĩnh vực đời bạn.

 

Tình huống đó có lẽ vượt tầm kiểm soát của bạn, nhưng nó không nằm vượt kiểm soát của Chúa.

 

Đó là bài học chúng ta có thể học được từ cuộc đời Áp-ra-ham.  Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham 75 tuổi hãy bỏ lại mọi điều ông biết và đi đến vùng đất ông chưa từng thấy (Sáng Thế Ký 12:4).  Và Đức Chúa Trời cũng nói với Áp-ra-ham rằng một ngày nào đó ông sẽ là cha của cả một dân tộc, dù ông và vợ là Sa-ra không có con và lúc đó đã khá già.

 

Nhưng Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời.  Rô-ma 4:17 nói, “[Áp-ra-ham] là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời,  Đấng mà ông tin—là Đức Chúa Trời ban sự sống cho kẻ chết và tạo ra những vật chưa có” (NIV).

 

Câu này cho định nghĩa phép lạ là: khi Đức Chúa Trời ban sự sống cho cái gì đó đã chết hoặc khi Ngài sáng tạo cái gì đó từ hư vô.

 

Đức Chúa Trời có thể ban sự sống cho sự nghiệp chết, hôn nhân chết, ước mơ chết, và tài chính chết.  Ngài có thể làm ra cái gì đó từ không gì cả.

 

Chúa Jêsus phán: “Mọi sự đều khả thi cho tín đồ (Mác 9:23 NCV).

 

Nhưng thật quan trọng hiểu Áp-ra-ham tin ai.  Ông không tin chính mình.  Ông không tin cảm xúc mình.  Ông cũng không đặt đức tin ông vào đức tin.  Rô-ma 4:17 nói Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời.

 

Đối tượng đức tin của ông là Đức Chúa Trời—không gì khác.

 

Tôi tin vào sự suy nghĩ tích cực, nhưng suy nghĩ tích cực và đức tin không giống nhau. Suy nghĩ tích cực chỉ có tác dụng khi bạn kiểm soát được tình hình.  Thật vô ích nếu tình huống ngoài tầm kiểm soát của bạn.  Khi bạn gặp tử lộ, bạn cần điều gì đó hơn là suy nghĩ lạc quan.

 

Bạn cần đặt đức tin vào Chúa vì “điều gì loài người không làm được thì Chúa làm được” (Lu-ca 18:27 NIV).

 

Thảo Luận

·      Hãy nghĩ về một tình huống bất khả thibạn từng đối diện trong đời.  Bạn có đến với Chúa để được giúp đỡ không?  Thể nào chuyện kết quả?

·      Tại sao khó tin cậy Chúa khi bạn cảm thấy mình đang trong một tình huống bất khả thi?

·      “Suy nghĩ tích cực chỉ tác dụng khi bạn kiểm soát được tình hình.”  Tại sao bạn nghĩ điều này đúng?

 

https://pastorrick.com/trusting-god-for-the-impossible/?hemail=thangtchu@yahoo.com&el=DHDevo-09/19/2023-EN&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Trusting+God+for+the+Impossible&utm_campaign=Daily+Hope+-+English+RSS+Feed+-+Ongoing+Daily+Emails&vgo_ee=z%2F26biDSg%2B3%2BmAG3IK211XOu2lwUyq49U1JAITrZ1k0Ipcw%3D%3Am1vSVnN91tKn2ohnpOEkhfyN0m71f9zS