Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

KHI BẠN CẢM THẤY VÔ VỌNG, HÃY KHỞI SỰ CẦU NGUYỆN


TG: Rick Warren – ngày 31/7/2020

DG: Thang Chu

 

“Từ trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện với Chúa của mình(Giô-na 2:1 NIV).

 

Bạn đã bao giờ cảm thấy bị nuốt chửng bởi cuộc đời?  Có thể bạn bị bao vây bởi chán nản, xung đột, lo lắng, hoặc cảm giác tội lỗi—và bạn cảm thấy vô vọng.

 

Tôi hy vọng bạn không cảm thấy vậy ngay bây giờ, nhưng một lúc nào đó bạn sẽ vậy.  Bạn có thể mất người thân, công việc, hoặc sức khỏe bạn.

 

Khi bạn phải đối diện tình huống vô vọng, hãy nghĩ về điều Giô-na đã làm.

 

Sau khi Giô-na chạy trốn sứ mạng Chúa ban cho đời ông, Chúa đã chuẩn bị cá lớn để nuốt chửng ông.  Khi ngồi trong bụng cá lớn đó, Giô-na ngửa trông Chúa.

 

Thật ra, toàn bộ chương hai của sách này là Giô-na cầu nguyện trong khi ông chìm vào đại dương và bị một con cá khổng lồ nuốt chửng.  Đó là bài học cho chúng ta rằng khi chúng ta cảm thấy bị phủ ngợp, chúng ta cần ngửa trông Chúa trong lời cầu nguyện.

 

Ngay từ câu đầu tiên chương này, bạn thấy Giô-na quay về với Chúa: “Từ trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện với Chúa của mình” (Giô-na 2:1 NIV).

 

Một số vấn đề trong cuộc sống sẽ không bao giờ biến mất trừ khi chúng ta học cách ngửa trông Chúa trong lời cầu nguyện.

 

Trong Mác 9, một số tín đồ Chúa Giêsu cố đuổi quỷ khỏi người kia, nhưng họ không thể.  Họ hỏi Chúa Giêsu tại sao.

 

Chúa Giêsu trả lời: Loại này chỉ có thể xuất ra bằng lời cầu nguyện (Mác 9:29 NIV).

 

Một số vấn đề quá ăn sâu đến độ chỉ có cầu nguyện kiên trì mới giải quyết được chúng. Nó không chỉ là cầu nguyện một lần.  Nếu bạn chỉ quan tâm đến cái gì đó đủ để cầu nguyện về nó một lần, thì bạn không thực sự quan tâm nó.  Nếu bạn thực sự muốn thấy điều gì đó xảy ra trong đời bạn, bạn sẽ cầu nguyện về điều đó nhiều lần.

 

Chúa muốn xem bạn có muốn nó tuyệt vọng đủ để tiếp tục cầu nguyện không!  Ngài quan tâm nhiều đến việc xây dựng đức tin bạn hơn là trả lời từng lời cầu nguyện nhỏ.

 

Nếu hôm nay bạn cảm thấy vô vọng, hãy ngửa trông Chúa và tiếp tục cầu nguyện.  Đừng bao giờ bỏ cuộc!

 

THẢO LUẬN

·      Tại sao chúng ta thường coi cầu nguyện là phương sách cuối cùng của chúng ta khi chúng ta cảm thấy vô vọng?

·      Những gì trong đời bạn mà bạn đã cầu nguyện kiên trì nhất?

·      lĩnh vực nào trong đời bạn mà bạn cảm thấy vô vọng và cần cầu nguyện không?  Ai bạn có thể yêu cầu cầu nguyện với bạn kiên trì về vấn đề này?

https://pastorrick.com/when-you-feel-hopeless-start-with-prayer/


Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

BA PHÉP LẠ BẠN CÓ THỂ KỲ VỌNG KHI BẠN NẮM SỨ MẠNG CHÚA


TG: Rick Warren – ngày 30/7/2020

DG: Thang Chu

 

Các thủy thủ kính sợ quyền năng vĩ đại của CHÚA, và họ dâng Ngài tế vật và thề phục vụ Ngài” (Giô-na 1:16 NLT).

 

Khi bạn nắm lấy sứ mệnh Chúa cho đời bạn, phép lạ sẽ xảy ra.

 

Bạn có thể thấy điều này trong cuộc đời Giô-na.  Chúa bảo ông cảnh báo dân thành Ni-ni-ve rằng sự phán xét đã gần, nhưng Giô-na không muốn làm điều đó.  Nên ông chạy theo hướng ngược lại và lên tàu đến Tạc-sít, cách xa nơi Chúa muốn ông đến.

 

Để đưa Giô-na trở lại sứ mạng, Chúa sai cơn bão dữ dội để chặn con tàu.  “‘Hãy quăng tôi xuống biển,’ Giô-na nói, ‘và trời sẽ yên trở lại.  Tôi biết rằng cơn bão khủng khiếp này là do tất cả lỗi tôi’” (Giô-na 1:12 NLT).

 

Khi Giô-na cuối cùng vâng phục Chúa, ba phép lạ xảy ra.  Những phép lạ tương tự sẽ xảy ra khi bạn nắm lấy sứ mệnh Chúa cho đời bạn.

 

Cuộc đời dịu xuống.  Đột nhiên sẽ có bình an nơi trước đây bão tố.  o tố thường không dừng ngay lập tức, nhưng chuyện này có.

 

Chúa chấm dứt cơn bão ngay lúc Giô-na bị ném xuống biển.  Chúa có mục đích cho những cơn bão bạn đối mặt trong đời.  Ngàilẽ đang cố gây chú ý của bạn.  Mục đích Ngài luôn lớn hơn vấn đề của bạn.  Khi bạn chấp nhận sứ mệnh Chúa, Ngài sẽ làm dịu bão tố được gửi đến để gây sự chú ý của bạn.

 

Người không tin sẽ tin.  Giô-na ở trên con tàu đầy người không tin Chúa.  Họ kinh ngạc rằng Chúa đã ngăn bão tố khi họ quăng Giô-na xuống biển.  Và vì thế, “Các ông đó khiếp sợ Chúa.  Họ dâng tế vật và hứa nguyện với Chúa” (Giô-na 1:16 NLT).  Bởi người tin Chúa thình lình đi đúng đường thay vì sai đường, thì người không tin bèn tin.

 

Bạn có thể có người bạn hoặc người thân không phải là tín đồ Chúa Giêsu.  Bạn đã bao giờ nghĩ bạn có thể ảnh hưởng sự sẵn lòng của họ để đặt niềm tin họ vào Chúa Giêsu không?  Có lẽ đời sống bạn và lựa chọn của bạn đang ngăn họ đến với đấng Chrsit.  Khi cuối cùng bạn trao 100 phần trăm cho Chúa, người thân của bạn sẽ muốn điều bạn có.

 

Chúa cho bạn thấy lòng thương xót.  Kinh Thánh nói trong Giô-na 1:17, Chúa sai cá lớn nuốt chửng Giô-na” (GW).  Điều đó không nghe như lòng thương xót, nhưng nó là vậy.  Giô-na sống sau khi bị ném xuống biển trong bão tố vì Chúa đã gửi cá lớn để nuốt chửng ông.

 

Một số người nghĩ rằng nếu họ quay lại và thực hiện sứ mệnh Chúa, Ngài sẽ trừng phạt họ vì suốt thời gian họ lãng phí.  Điều đó không đúng.

 

Nắm lấy sứ mệnh độc đáo của Chúa cho đời bạn là quyết định tốt nhất mà bạn có thể thực hiện.  Ngài muốn bạn hoàn thành sứ mạng mình, vì vậy Ngài sẽ nghênh đón bạn trở lại với vòng tay rộng mở.

 

Phép lạ sẽ theo sau.

 

THẢO LUẬN

·      Khi nào bạn từng thấy Chúa làm dịu bão tố một khi bạn tuân theo điều Ngài đã bảo bạn làm?

·      Khi Giô-na bị cá lớn nuốt chửng, hóa ra đó là hành động thương xót của Chúa.  Bạn có từng thấy những ví dụ trong đời bạn về những sự kiện mà bạn nghĩ là tiêu cực, nhưng Chúa thực sự đang cứu bạn khỏi điều gì đó khác?

·      Hãy nghĩ về những người trong đời bạn không theo Chúa Giêsu.  Thể nào bạn có thể cầu nguyện cho họ—và thế nào bạn có thể nắm lấy sâu đậma hơn sứ mệnh của Chúa cho đời bạn?

https://pastorrick.com/three-miracles-you-can-expect-when-you-embrace-gods-mission/


Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI BẠN CHẠY TRỐN CHÚA


TG: Rick Warren – ngày 29/7/2020

DG: Thang Chu

 

“Giô-na liền cố chạy trốn khỏi Chúa bằng cách đến Tạc-sơ” (Giô-na 1:3 GW).

 

Thiên Chúa ban cho mỗi chúng ta một nhiệm vụ độc đáo—và Ngài cho chúng ta lựa chọn để chúng ta có hoàn thành sứ mệnh đó hay không.

 

Thiên Chúa đã ban cho Giô-na một sứ mệnh: cảnh báo dân thành Ni-ni-ve rằng sự phán xét đang đến.  Nhưng “Giô-na liền cố chạy trốn khỏi Chúa bằng cách đến Tạc-sơ” (Giô-na 1:3 GW).

 

Giô-na phải đối diện những hệ lụy cho quyết định của mình, cùng loại hệ lụy mà bạn có thể gặp nếu bạn chạy trốn khỏi sứ mệnh Thiên Chúa ban cho đời bạn.

 

Kinh Thánh nói rằng khi Giô-na lên tàu để thoát khỏi sứ mạng mình, Thiên Chúa đã gửi cơn gió mạnh đẩy thuyền trở lại(Giô-na 1:4).

 

Tại sao Chúa làm điều đó?  Bởi Ngài yêu thương Giô-na và muốn ông lập quyết định tốt  mang lại ông cuộc sống có mục đích và thỏa mãn.  Thiên Chúa gửi sự đối nghịch chắn lối chúng ta để khích lệ chúng ta lập quyết định tốt hơn.

 

Sự bất tuân của Giô-na cũng đe dọa mạng sống người trên tàu đến Tạc-sơ.  Khi bạn chạy trốn khỏi Chúa, những người vô tội, kể cả những người bạn quan tâm, có thể bị tổn thương.  Có thể đó là người phối ngẫu của bạn, con cái bạn, cháu chắt bạn, hoặc bạn hữu bạn.  Thỉnh thoảng đó là người mà bạn không biết.  Mọi người có thể bị tổn thương vì sự bất tuân của bạn.

 

Giô-na cho thấy rằng khi bạn chạy trốn khỏi Chúa, đời bạn bắt đầu quỹ đạo đi xuống.  Sự bất tuân của bạn sẽ khiến bạn phải trả giá về tài chính, thể chất, và mối quan hệ.

 

Ni-ni-ve cách xa hơn 550 dặm, nhưng Giô-na đã cố chạy đến Tạc-sơ cách xa 2.500 dặm theo hướng ngược lại.  Sự thật là, bạn không thể chạy trốn khỏi Chúa suốt quãng đời còn lại của bạn  Ngài ở khắp mọi nơi và Ngài biết mọi thứ.  Nhưng Ngài cho bạn lựa chọn vì Ngài muốn bạn yêu Ngài và tự nguyện theo Ngài.

 

Vì Chúa quan tâm điều tốt nhất cho bạn ngay trong lòng, tại sao lại chạy trốn Ngài?

 

THẢO LUẬN

·      Tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta có lựa chọn để yêu và theo Ngài?

·      Có phải bạn đang chạy trốn khỏi điều gì đó mà Thiên Chúa đã bảo bạn làm?  Tại sao bạn nghĩ bạn đang cưỡng lại?

·      Bạn đã trải qua những hệ lụy gì khi bạn đặt mình vào thế đối lập với Chúa?

·      Thể nào việc biết Chúa luôn vì bạn và không nghịch lại bạn khiến thay đổi lòng sẵn sàng của bạn để vâng phục Chúa?

https://pastorrick.com/what-happens-when-you-run-from-god/


Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

HOÀN THÀNH SỨ MẠNG CHÚA CẦN BƯỚC ĐỨC TIN


TG: Rick Warren – ngày 28/7/2020

DG: Thang Chu

 

“Hãy đến thành phố vĩ đại Ni-ni-ve và rao giảng nghịch lại nó, bởi gian ác nó đã hiện trước mắt Ta” (Giô-na 1: 2 NIV).

 

Khi lần đầu Chúa ban Giô-na sứ mệnh, nó đòi hỏi bước đức tin rất lớn.  Trong thực tế, bước này lớn đến độ ban đầu Giô-na chạy trốn nó.

 

Vào thời điểm đó, Ni-ni-ve là thành phố lớn nhất và quan trọng nhất thế giới.  Nó là thủ đô của A-si-ri, đế chế mạnh nhất thời đó.  Ni-ni-ve cũng là thành phố tuyệt đẹp với đại lộ rộng, công viên, kênh đào, kiến ​​trúc tuyệt diệu, cung điện, và đền thờ.

 

Với Giô-na để rao giảng cho họ, cần bước đức tin.  Tại sao?  Trước hết,  Giô-na lớn lên trong làng nhỏ.  Tuy nhiên Thiên Chúa kêu gọi ông đến thành phố lớn nhất thế giới.  Thêm vào đó, nó xa hơn 550 dặm.  Không dễ đến được đó.

 

Quan trọng nhất, A-si-ri đã chiếm bắt, thống trị, và nô lệ hóa người Do Thái nhiều lần.  Dân A-si-ri ghét dân Do-tháidân Do-thái ghét dân A-si-ri.  Họ là kẻ thù trần gian.  Họ là kẻ thù chính trị.  Họ là kẻ thù tôn giáo.  Họ là kẻ thù chủng tộc.

 

Nhưng Chúa cũng muốn cứu những người này, vì vậy Ngài sai Giô-na đi truyền giáo cho họ.  Tuy nhiên, thay vì vâng phục, Giô-na chạy trốn kế hoạch Chúa.  Ông không thực hiện bước đức tin cần thiết để bắt đầu sứ mệnh mình, chứ đừng nói đến chuyện hoàn thành nó.

 

Giống như sứ mệnh của Giô-na, sứ mệnh Chúa ban cho bạn sẽ trắc nghiệm đức tin bạn. Nó có thể thách thức nơi ở thoải mái của bạn.  Nó có thể thách thức định kiến ​​của bạn.  Nó có thể thách thức quan điểm chính trị của bạn.

 

Nhưng bạn không thể hoàn thành sứ mạng của Chúa cho đời bạn mà không có đức tin. Không có đức tin, không thể làm hài lòng Chúa, bởi bất kỳ ai đến với Ngài phải tin rằng  Ngài hiện hữu và Ngài thưởng cho người tha thiết tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6 NIV).

 

Điều cuối cùng Giô-na học được là Chúa sẽ ở cùng chúng ta từng bước trong sứ mệnh của chúng ta, hướng dẫn và cung cấp cho chúng ta.  Chúa Giêsu đã hứa điều này khi Ngài ban cho Đại Sứ Mạng.

 

Vậy hãy đi và môn đồ hóa muôn dân, làm báp-têm cho họ nhân danh Đức Cha và Đức Con và Đức Thánh Linh, và dạy họ tuân theo mọi điều Ta đã truyền cho các con.  Và chắc chắn Ta luôn ở bên các con, đến cuối kỳ tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20 NIV).

 

THẢO LUẬN

·      Điều gì là phần đáng sợ nhất của việc đi theo sứ mạng của Chúa cho đời bạn?  Tại sao?

·      Một số điều cụ thể nào bạn có thể làm để tự nhắc mình về sự hiện diện của Chúa khi bạn thực hiện các bước đức tin?

·      Thể nào bạn có thể thu hút người khác cầu nguyện cho bạn khi bạn thực hiện bước kế của đức tin?

https://pastorrick.com/fulfilling-gods-mission-will-take-a-step-of-faith/

 


Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐỂ CHÚA LÀM CHỦ?


TG: Rick Warren – ngày 27/7/2020

DG: Thang Chu

 

“Đừng để tội lỗi kiểm soát cách anh chị em sống; đừng đầu hàng những ham muốn tội lỗi . . . . Thay vì thế, hãy hiến dâng hoàn toàn cho Chúa, vì anh chị em đã chết, nhưng bây giờ anh chị em có cuộc sống mới.  Vậy, hãy dùng toàn thân mình như công cụ làm điều phải cho sự vinh hiển của Chúa(Rô-ma 6:12-13 NLT).

Mỗi ngày bạn bị điều khiển bởi điều gì đó.  Bạn có thể bị kiểm soát bởi cái tôi của bạn hoặc bởi kỳ vọng của người khác.  Bạn có thể bị kiểm soát bởi sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, oán giận, hoặc cay đắng.  Bạn có thể bị kiểm soát bởi chất say hoặc thói quen.  Nhưng bạn bị kiểm soát bởi cái gì đó mỗi ngày.

Tự do đến khi bạn chọn cái sẽ kiểm soát bạn.  Nếu Chúa không là số một trong đời bạn, thì cái gì đó khác, và nó sẽ kiểm soát bạn ở mức độ tiêu cực.  Khi đấng Christ kiểm soát đời bạn, Ngài luôn đưa bạn đi đúng hướng.

Rô-ma 6:12-13 nói, “Đừng để tội lỗi kiểm soát cách anh chị em sống; đừng đầu hàng những ham muốn tội lỗi . . . . Thay vì thế, hãy hiến dâng hoàn toàn cho Chúa, vì anh chị em đã chết, nhưng bây giờ anh chị em có cuộc sống mới.  Vậy, hãy dùng toàn thân mình như công cụ làm điều phải cho sự vinh hiển của Chúa” (Rô-ma 6:12-13 NLT).

Các bước trong nào trong lựa chọn này là để được đấng Christ kiểm soát?

·      Thừa nhận rằng bạn đã cố gắng đóng vai Chúa.

·      Thừa nhận rằng bạn không thể tự mình thay đổi.

·      Hạ mình cầu xin Chúa thay đổi bạn.

·      Thành thật với người khác về những điều cần thay đổi trong đời bạn.

·      Hãy giao Chúa Giêsu Christ toàn quyền sở hữu đời bạn.

Bạn có thật muốn thay đổi?  Bạn có lẽ nói, “Tôi rất mệt mỏi vì cứ cố gắng và thất bại. Hãy ngừng cố gắng.  Thay vào đó, hãy bắt đầu tin cậy.  Chúa cho bạn lựa chọn hoặc phụ thuộc vào Ngài hoặc phụ thuộc vào chính mình.  Kết quả là hoặc tự do hoặc thất vọng.

Tại sao không trao tất cả cho đấng Christ?  Bạn có gì để mất?

 

THẢO LUẬN

·      Những dấu vết cá tính hoặc hoàn cảnh nào ảnh hưởng ý muốn của bạn để trao quyền kiểm soát đời bạn cho Chúa?

·      Những cách nào bạn từng cố đóng vai Chúa?

·      Bạn nghĩ hiến dâng hoàn toàn cho Chúa nghĩa là sao?

https://pastorrick.com/why-wont-i-let-god-take-control/


Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

ĐỪNG CHỈ HY VỌNG BẠN SẼ VÀO THIÊN ĐÀNG


TG: Rick Warren – ngày 25/7/2020

DG: Thang Chu

 

“Và đây là bằng chứng: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống này ở trong Con của Ngài.  Ai có Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống(1 Giăng 5:11-12 NIV).

 

Nếu bạn hỏi mọi người rằng họ sẽ vào thiên đường hay địa ngục, nhiều người trong số họ sẽ nói, “Tôi hy vọng tôi sẽ vào thiên đàng.”

 

Nhưng hy vọng không đủ tốt.  Tôi cầu nguyện rằng đó không phải là câu trả lời của bạn.  Số phận vĩnh cửu của bạn quá quan trọng không thể không biết chắc chắn.

 

Thật dại dột không chuẩn bị cho những gì chúng ta biết là không thể tránh khỏi: cái chết. Thống kê gần đây nhất cho thấy tỷ lệ tử vong trên thế giới vẫn là 100%!

 

Bạn không được bảo đảm một phút nào nữa trên hành tinh này, chứ đừng nói một giờ nữa.  Đừng gạt qua sự lựa chọn quan trọng nhất mà bạn sẽ làm.

 

Kinh Thánh nói trong 1 Giăng 5:11-12, “Và đây là bằng chứng: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống này ở trong Con của Ngài.  Ai có Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống” (1 Giăng 5:11-12 NIV).

 

Điều đó rõ ràng như bạn có thể nhận được.  Nếu bạn có Chúa Giêsu, bạn có sự sống.  Nếu bạn không có Chúa Jesus, bạn không có sự sống.  Bạn có một lựa chọn.

 

Bạn sẽ không vào thiên đàng vì đức tin của người khác.  Và đồng thời, bạn sẽ không bao giờ đi địa ngục vì lựa chọn của người khác.

 

Đó là lựa chọn của bạn!  Bạn quyết định nơi bạn sẽ trải đời vĩnh cửu.

 

Đây là lý do Giáng Sinh và Phục Sinh rất quan trọng.  Nếu Chúa Giêsu không đến lúc Giáng Sinh, và sau đó nếu Ngài không chết và sống lại lúc Phục Sinh, chúng ta sẽ ở trong tình huống vô vọng.  Không gì chúng ta làm sẽ quan trọng.  Bạn sẽ không có lựa chọn này.

 

Thập tự giá là câu trả lời cho vấn đề sâu sắc nhất của chúng ta: sự xa cách của chúng ta khỏi Thiên Chúa.

 

Kinh Thánh nói rằng, “Anh chị em đã chết vì tội lỗi mình và vì bản chất tội lỗi của anh chị em chưa bị cắt bỏ.  Rồi Thiên Chúa khiến anh chị em sống với đấng Christ, vì Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta.  Ngài đã hủy bỏ hồ sơ buộc tội nghịch chúng ta cất nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá (Cô-lô-se 2:13-14 NLT).

 

THẢO LUẬN

·      Không ai trong chúng ta được bảo đảm một phút nữa trên Trần Thế.  Thể nào điều đó khiến thật cấp bách cho quyết định của bạn để theo Chúa Giêsu?  n về gia đình và bạn hữu bạn thì sao?

·      Khi bạn cầu nguyện cho sự cứu rỗi của một người chưa được cứu, bạn đang làm điều đẹp lòng Chúa.  Lời cầu nguyện của bạn sẽ không phải không được ngher.  Hãy tiếp tục cầu nguyện, và đừng nản lòng.  Quyền năng Thiên Chúa là vô hạn, và sự tha thứ của Ngài là vô tận.

 

Lời mời của Chúa rộng mở.

 

Chúng ta sống trong những thời kỳ không chắc chắn, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ lên thiên đàng.  Bất kể bạn đã làm gì hay bạn đã ở đâu, lời mời của Thiên Chúa vẫn rộng mở.

 

Bạn sẵn sàng chưa?  Đây là lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu: Chúa ơi, tôi biết rằng khi tôi chết tôi sẽ trực tiếp khai trình đời mình trước Ngài.  Tôi biết tôi đã bỏ lơ Ngài.  Tôi thú nhận tôi đã phạm tội nghịch Ngài, và tôi đã sống theo kế hoạch của tôi chứ không của Ngài.  Tôi muốn điều đó thay đổi, bắt đầu ngay bây giờ.  Tôi muốn quay lưng khỏi tội lỗi tôi nghịch Ngài.

 

Cảm ơn Ngài đã gửi Chúa Giêsu đến để chết vì tất cả điều tôi đã làm sai để tôi không phải trả giá phạt.  Tôi biết rằng tôi không xứng đáng được tha thứ.  Tôi biết rằng chỉ có ân sủng Ngài mới có thể cứu tôi, Chúa ôi.  Tôi không bao giờ có thể đủ tốt để đến một nơi hoàn hảo.

 

Chúa Giêsu ôi, cảm ơn Ngài đã yêu tôi rất nhiều đến nỗi Ngài đã gánh tất cả tội lỗi tôi lên chính Ngài.  Ngài khiến tôi được tiếp nhận vào thiên đàng, và tôi khiêm tốn cầu xin Ngài cứu tôi.  Tôi cầu xin Ngài cứu tôi khỏi những tội lỗi và những thói quen đang làm xáo trộn đời tôi ngay bây giờ.  Tôi tin cậy Ngài, Chúa Giêsu ôi.  Và tôi tin rằng Ngài sẽ giữ lời hứa cứu tôi lập tức, chắc chắn, hoàn toàn, và vĩnh viễn. Trong danh Chúa Giêsu. A-men.


Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

THIÊN CHÚA THẬT SỰ RA SAO?


TG: Rick Warren – ngày 24/7/2020

DG: Thang Chu

 

“Vì Chúa luôn thiện lành. Ngài luôn yêu thương và nhân từ, và sự thành tín của Ngài cứ mãi tiếp diễn cho từng thế hệ sau” (Thi Thiên 100:5 TLB).

 

Nếu việc biết Thiên Chúa là ai sẽ định hình cách chúng ta cầu nguyện, thì Thiên Chúa thực sự là gì?

 

, Chúa có nhiều đặc điểm.  Ngài biết tất cả (toàn tri), Ngài làm được tất cả (toàn năng), và Ngài có thể ở khắp mọi nơi cùng lúc (toàn tại).  Kinh Thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa là thánh khiết, công bằng, nhân từ, yêu thương, và thành tín.

 

Thiên Chúa là thiện lành.  Thật ra, tin cậy vào lòng thiện lành của Ngài là nền tảng cho tất cả lời cầu nguyện.  Nếu Thiên Chúa không là Thiên Chúa thiện lành, thì tại sao chúng ta lại mong đợi Ngài trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta?  Tại sao chúng ta được thúc giục cầu nguyện Thiên Chúa hoài?

 

Lý do duy nhất có bất kỳ điều thiện lành nào trên thế giới là vì Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo thế giới, và Ngài là Thiên Chúa thiện lành.  Lòng thiện lành của Ngài ngay trong vũ trụ.  Bạn không thể đánh vần chữ “thiện” mà không chữ “Thiên.”  Nếu không có Thiên Chúa, thì không có đúng và sai hoặc tốt và xấu.

 

Mọi người thường hỏi, “Tại sao có ác quỷ trong thế giới? Thật đơn giản: Chúa không ép chúng ta phải làm thiện.  Cái ác tồn tại vì Chúa đã cho chúng ta tự do lựa chọn và chúng ta chọn không làm thiện nhiều lắm.  Cái ác thực sự dễ giải thích.  Điều khó giải thích là tại sao có điều thiện trên thế giới.  Trong một thế giới cạnh tranh tàn khốc và cái gọi là may mắn ghê, lý do duy nhất có điều thiện là vì Chúa là Chúa thiện lành.

 

Bởi vì Chúa luôn thiện lành, chúng ta có thể biết những điều chắc chắn về cầu nguyện. Khi bạn hiểu những điều này bởi vì bạn hiểu thể nào Chúa thực sự thiện lành, bạn sẽ vui hưởng cầu nguyện.   sẽ không là nhiệm vụ nữa.  Nó sẽ là niềm vui!

 

THẢO LUẬN

·      Tại sao lòng tốt của Chúa là động lực chính để cầu nguyện?

·      Cầu nguyện là nhiệm vụ hay niềm vui cho bạn?  Tại sao?

·      Thể nào lòng thiện lành của Chúa đã ảnh hưởng cách bạn cầu nguyện Ngài?

https://pastorrick.com/what-is-god-really-like-2/


Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

TÔI CÓ THỂ CHẮC CHẮN TÔI SẼ VÀO THIÊN ĐÀNG KHÔNG?


TG: Rick Warren – ngày 23/7/2020

DG: Thang Chu

 

Ai nghe lời Ta và tin vào Đấng sai Ta sẽ nhận sự sống đời đời. Họ sẽ không bị phán xét” (Giăng 5:24 GNT).

 

Cái chết và Phục Sinh của Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi phán xét.

 

Bạn có thể tưởng tượng ngày phán xét nơi bạn đứng ngoài cổng thiên đàng theo một hàng thật dài, và bạn đang dần tiến về trước, từng bước một.  Khi bạn đến gần hơn, bạn bắt đầu toát mồ hôi và tự hỏi, “Tôi được vào không?  Tôi sẽ đạt được chứ?  Có phải Chúa sẽ dung màn hình TV khổng lồ để chiếu mọi điều ngu ngốc hoặc sai lầm mà tôi từng làm? Có phải mỗi tội lỗi tôi sẽ bị phơi bày?

 

Tôi có tin tốt lành cho bạn; đó là lời hứa của Chúa Giêsu Christ.  Kinh Thánh nói trong Giăng 3:18 rằng ai tin vào Chúa Giê-su—cái chết và Phục Sinh của Ngài—sẽ không bị phán xét.

 

Đây là bức tranh thật: Bạn đang đứng xếp hàng chờ phán xét.  Chúa Giêsu thấy bạn và nói, “Ta biết con.  Chúng ta từng bạn trong nhiều năm.  Con đặt niềm tin vào Ta năm kia trong lễ Phục Sinh.  Hãy đi với Ta.  Hãy vào hàng nhanh.  Con được vào tuyến nhanh.  Con vượt qua phán xét. Đó có phải là tin lành không?  Ồ, vâng!

 

Tôi có người bạn tên Buddy nói rằng, khi anh còn nhỏ, giáo viên trường Chủ Nhật của anh dạy anh rằng Chúa đang ngồi trên thiên đường, viết ra mọi điều tồi tệ mà Buddy từng làm.  Cô ấy thực sự khiến cả lớp hát mỗi một bài hát mỗi tuần, đó là, “Chúa tôi đang viết mãi.  Viết, viết, viết mãi. Buddy nói, “Nó làm tôi sợ.  Tôi cứ nghĩ, ‘Tôi sẽ không bao giờ lên thiên đàng.  Bảng kê của tôi ngày càng dài hơn.’”

 

Có phải đó là cách Chúa đối xử với chúng ta khi chúng ta đến và đặt niềm tin vào đấng Christ?  Không!  Thật ra, Chúa đang xóa, xóa, xóa mãi.  Tha, tha, tha mãi.  Ngài đang ngồi trên thiên đường, nhấn nút “xóa.”

 

Tại sao?  Bởi Kinh Thánh nói rằng Chúa là tình yêu (1 Giăng 4:8 NIV) và tình yêu không giữ hồ sơ về lỗi lầm (1 Cô-rinh-tô 13:5 NIV).  Nếu bạn đặt niềm tin vào tình yêu của Chúa Giêsu Christ, tội lỗi bạn được xóa sạch.

 

Không còn kết án nào đối với người thuộc về Chúa Giêsu Christ” (Rô-ma 8:1 NLT).

 

THẢO LUẬN

·      Bạn nghĩ gì khi nghe người ta nói về ngày phán xét?

·      Thể nào lòng tự tin về tương lai trên thiên đường định hình hành động và lựa chọn hàng ngày của bạn?

·      Nếu Chúa không giữ hồ sơ về lỗi lầm, tại sao thật quan trọng để vẫn cố gắng làm điều đúng?

https://pastorrick.com/can-i-be-sure-ill-get-into-heaven-2/


Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

ĐIỀU GÌ KHUẤY ĐỘNG BẠN? HÃY LÀM CÁI GÌ ĐÓ VỀ ĐIỀU ĐÓ


TG: Rick Warren – ngày 20/7/2020

DG: Thang Chu

 

“Khi các nữ tỳ và hoạn quan của hoàng hậu Ê-xơ-tê nói với bà những gì Mạc-đô-chê đang làm, bà rất bị khuấy động” (Ê-xơ-tê 4:4 GNT).

 

Nếu bạn muốn khám phá định mệnh mình, bước đầu tiên là tìm xem thể nào Chúa đã ban ân tứ cho bạn.  Sau đó, bạn phải nhận diện những nhu cầu khuấy động lòng bạn.  Điều gì làm bạn khó chịu?  Điều gì khiến bạn suy nghĩ, “Ai đó phải làm gì đó về điều đó?  Điều gì quá làm phiền bạn đến nỗi nó đẩy bạn đến hành động?

 

Bất kể nó là gì, đó là chìa khóa cho định mệnh bạn.

 

Những người hầu hoàng hậu Ê-xơ-tê nói với bà rằng cậu của bà, ông Mạc-đô-chê, đang than khóc công khai vì âm mưu của Ha-man và chiếu chỉ của vua giết tất cả người Do Thái.  Khi bà nghe điều Mạc-đô-chê đang làm, thật sự khuấy động bà.  Bà có lẽ nghĩ rằng rất nhiều người sẽ chết trừ khi bà làm điều gì đó.

 

Có điều gì khuấy động bạn không, hay là đời bạn quá ngăn cách đến nỗi không điều gì khiến bạn phải nói, “Ai đó phải làm gì đó về điều đó?

 

Nhà thờ Saddleback trở thành nhà thờ dẫn đầu ở Mỹ trong cuộc chiến chống bệnh AIDS vì vợ tôi là Kay đã đọc một bài báo trên Newsweek nói rằng 14 triệu trẻ em phải mồ côi vì bệnh AIDS,điều đó đã khuấy động cô nghiêm trọng.

 

Và cô không cô đơn.  Trong nhà thờ chúng tôi có hơn 300 mục vụ được bắt đầu bởi những người nhìn thấy một vấn đề, nhu cầu, tổn thương, hoặc bất công và quyết định làm điều gì đó về nó.

 

Ê-sai 58:6-11 đưa ra 10 lời hứa tuyệt diệu cho những ai hành động chống bất công.  Đức Chúa Trời hứa rằng ân huệ Ngài sẽ chiếu sáng trên bạn, vết thương bạn sẽ được lành, Ngài sẽ luôn ở bên bạn, Ngài sẽ cứu bạn và bảo vệ bạn, Ngài sẽ trả lời những lời cầu nguyện của bạn, Ngài sẽ biến tối thành sáng, Ngài sẽ hướng dẫn bạn, Ngài sẽ làm thỏa lòng bạn bằng những điều tốt lành, và Ngài sẽ giữ bạn mạnh mẽ và lành mạnh.

 

Tất cả những lời hứa đó được xây dựng dựa trên lòng đại lượng với những người kém may mắn hơn vì Chúa muốn chúng ta học biết lòng đại lượng.

 

THẢO LUẬN

·      Lập danh sách các nhu cầu bạn thấy khuấy động bạn.  Sau đó, cầu nguyện và cầu xin Chúa chỉ cho bạn những cách bạn có thể sử dụng những ân tứ mình để tạo khác biệt.

·      Những hạn chế nào bạn thấy về bản thân khiến bạn không đáp ứng được những nhu cầu đó mà bạn thấy quanh mình?

·      Tại sao Chúa muốn người theo Ngài hành động chống bất công?

https://pastorrick.com/what-disturbs-you-do-something-about-it/