TG: Rick
Warren - ngày 9 tháng 4 năm 2020
“Vì
tội lỗi của người này, là Adam, khiến
sự chết cai
trị nhiều người. Nhưng lớn hơn nữa là ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời và
món quà công chính
của Ngài, vì tất cả những ai nhận được nó sẽ sống trong chiến thắng tội
lỗi và sự chết qua người này, là Chúa Giêsu Christ.” (Rô-ma 5:17 NLT).
Ai cũng sợ chết.
Nhưng khi chúng ta chuẩn bị ăn mừng lễ Phục Sinh, điều quan trọng cần nhớ là những gì
Chúa Giêsu đã làm trên thập giá đã chấm dứt nỗi sợ hãi đó.
Trong Rô-ma 5:17, Phao-lô viết, “Vì tội lỗi của người
này, là Adam, khiến sự chết cai trị nhiều người. Nhưng lớn hơn nữa là ân sủng diệu kỳ của
Đức Chúa Trời và món quà công chính của Ngài, vì tất cả những ai nhận được
nó sẽ sống trong chiến thắng tội lỗi và sự chết qua người này, là Chúa Giêsu
Christ.” (NLT).
Cách nào
Chúa Giêsu phá vỡ quyền lực
tội lỗi và sự chết trong đời chúng ta?
Kinh Thánh
nói, “Vì tất cả con trai
và con gái này đều có thịt và huyết, Chúa Giêsu đã mang lấy thịt và huyết
để giống như họ. Ngài làm điều này để qua sự chết Ngài sẽ tiêu diệt kẻ có quyền lực đối với sự chết (tức là, ma quỷ). Bằng
cách này Ngài sẽ giải
thoát những ai nô lệ
suốt đời vì họ sợ chết”
(Hê-bơ-rơ 2:14-15 GW).
Đức Chúa Trời
trở thành loài người để Ngài có thể chết. Chỉ
loài người mới có thể chết. Và chỉ khi chết, Chúa
Giêsu mới có thể phá vỡ quyền
năng sự chết. Đó là cách duy nhất Ngài có thể giải thoát tất cả những ai đã sống cuộc đời họ như những nô lệ cho nỗi sợ chết.
Đó là những gì
về báp-têm. Báp-têm là bức tranh về Chúa Giêsu đánh bại sự chết. Báp-têm đại diện cho sự thật rằng ngày đến bạn sẽ chết và được chôn xuống đất. Nhưng rồi bạn sẽ sống lại vì những gì Chúa Giêsu
đã làm trên thập giá.
Rô-ma 6:3-4 nói thế này: “Anh chị em không biết rằng tất cả chúng ta, là người được báp-têm trong Chúa Giê-su Christ, được báp-têm trong sự chết của Ngài sao? Khi
chúng ta được báp-têm trong sự chết của Ngài,
chúng ta được đặt vào mộ cùng Ngài. Như đấng Christ được đem lại từ chết đến sống bởi quyền
năng vinh hiển của
Chúa Cha, nên chúng ta,
cũng vậy, nên sống nếp sống mới.”
Báp têm của bạn là một biểu tượng cho thế
giới—và đối với bạn—sự chết đó sẽ không là kết thúc của bạn.
Bạn không có gì phải sợ vì Chúa Giêsu đã chinh phục tử thần.
THẢO LUẬN
·
Điều
gì bạn nghĩ mọi người sợ nhất về cái chết? Tại sao?
·
Thể
nào sự phục sinh của Chúa Giêsu
làm thay đổi cách bạn nghĩ về cái chết?
·
Nếu bạn theo Chúa Giêsu nhưng chưa được báp-têm, điều gì đã khiến bạn
không thực hiện bước đó? Tại sao điều quan trọng là bạn được báp-têm?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét