TG: Rick
Warren - ngày 19 tháng 4 năm 2020
“Hạnh
phúc thay cho người đọc sách này” (Khải Huyền 1:3 GNT).
Bạn có bao giờ cảm thấy như bạn không hiểu Kinh Thánh không? Bạn
có tự hỏi tại sao nó không tạo khác biệt lớn trong đời bạn không? Nếu vậy, để tôi hỏi bạn câu này: Bạn dành bao nhiêu thời gian đọc Kinh
Thánh?
Trong phần lớn lịch sử Cơ-đốc-giáo, chỉ có các linh mục mới có Kinh Thánh. Kết quả là, họ là những người duy nhất
giải thích Kinh Thánh. Mọi
người khác chỉ cần chấp nhận những gì họ nói.
Sau đó, khoảng năm 1440, Johannes Gutenberg đã phát minh máy
in kiểu di động. Lần đầu tiên, thường dân có lối thường xuyên vào Kinh Thánh. “Điều linh mục
đang bảo tôi và điều tôi đọc trong Kinh Thánh không khớp!” họ nói.
Đưa Kinh Thánh vào tay thường dân đã dẫn đến một loại cách mạng—một chấn động lớn của hội thánh mà ngày nay chúng ta gọi là Tin Lành Giáo.
Nhờ có báo in và Tin Lành Giáo, bạn và tôi có thể đọc Kinh Thánh mỗi ngày—nhưng bạn có đọc không?
Tôi biết một số Cơ-đốc-nhân
trung thành với trang thể thao hơn là với Lời Chúa. Người ta có thể dành ba giờ một ngày
trên truyền thông xã hội hoặc xem TV,
trong khi chỉ dành vài phút đọc Kinh Thánh. Họ hy vọng rằng công thức đó
sẽ biến hóa họ thành những
khổng lồ tâm linh, nhưng nó không tác
dụng cách đó.
Để hiểu và tăng
trưởng từ Kinh Thánh, bạn phải đọc nó. Và đọc Kinh Thánh dễ hơn bạn
tưởng. Nếu
bạn đọc nó trong 15 phút mỗi ngày, bạn sẽ đọc nó một lần trong một năm. Nếu bạn
thay thế một chương trình truyền hình 30 phút mỗi ngày bằng việc đọc Kinh
Thánh, bạn sẽ đọc qua Kinh Thánh hai lần một năm.
Hãy suy nghĩ về những gì bạn dành thời gian để đọc mỗi ngày—một blogger yêu thích, báo sáng, hoặc nguồn cấp dữ liệu truyền
thông xã hội của bạn. Bạn có tin tất cả mọi thứ bạn đọc ở những
nơi đó? Còn những gì bạn đọc trong Kinh Thánh thì sao? Nhiều
người nói, “Tôi tin Kinh Thánh từ bìa này đến bìa kia.” Và tôi muốn trả lời, “Bạn đã đọc nó từ bìa này đến bìa kia chưa?”
Nếu bạn không có thói quen đọc Kinh Thánh thường xuyên, hãy
bắt đầu hôm nay. Hãy lấy một trong
những nguồn kia là nguồn không hoàn toàn đáng tin cậy và thay thế nó bằng Lời Chúa. Hãy
nhớ điều sách Khải Huyền
nói: “Hạnh phúc thay cho người đọc sách này” “Khải Huyền 1:3 GNT).
THẢO LUẬN
·
Bạn tiêu thụ phương tiện gì mỗi ngày? Những
nguồn nào là hoàn toàn đáng tin cậy?
·
Liệt kê những cách cụ thể mà bạn đã định hình bằng
phương tiện bạn đọc hoặc xem mỗi ngày. Tạo một danh sách khác về những cách đọc
Kinh Thánh hàng ngày có thể định hình bạn.
·
Hãy suy nghĩ về danh sách phương tiện truyền
thông bạn tiêu thụ hàng ngày. Trong tuần tới, bạn có thể thay thế một nguồn
truyền thông nào bằng việc đọc Kinh Thánh? Ví dụ: nếu bạn dành 10 phút mỗi tối
để lướt qua Twitter, thay
vào đó bạn có thể dành 10 phút đó trong Lời Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét