TG: Rick
Warren - ngày 17 tháng 4 năm 2020
“Mỗi
lời Chúa đều không
lỗi” (Châm ngôn 30: 5 NIV).
Em bé cần
nhiều thứ để phát triển, nhưng đòi
hỏi rõ ràng nhất là dinh
dưỡng. Bạn có thể bế, đu, và hát cho bé nghe nhưng không có sữa,
bé sẽ không lớn.
Tấm lòng
chúng ta cũng vậy. Để tăng trưởng tâm linh, chúng ta cần
thức ăn tâm linh. Chúng ta được điều đó từ Kinh Thánh, là Lời Chúa. Phi-e-rơ thứ nhất 2:2 nói, “Như ấu nhi, hãy
khát sữa nguyên chất của lời này để anh
chị em có thể lớn lên trong sự cứu rỗi của mình” (CSB).
Nhưng có thể đọc Kinh Thánh mà không nhận
được gì từ nó. Bạn cần một số chìa khóa để mở khóa Kinh Thánh. Một trong những chìa khóa đó là tiếp nhận thẩm quyền của nó.
Kinh Thánh
nói đó là Lời Chúa: “Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa liên tục bởi vì,
khi anh chị em nhận lời
Chúa, mà anh chị em đã
nghe từ chúng tôi, anh chị
em đã tiếp nhận
nó không như lời loài
người, nhưng thực sự y như
nó, lời Chúa, mà thực
sự hành động trong anh chị
em là người tin” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 NIV).
Một trong những lý do tại sao có quá nhiều bối rối trên thế giới ngày nay là vì mọi
người đang lắng nghe rất nhiều thẩm
quyền khác nhau, và mọi người hỏi, “Ai đúng?”
Cho dù bạn nhận ra hay không, bạn có một thẩm quyền cho đời bạn. Chính điều
bạn dùng để đưa ra lựa chọn của bạn.
Có bốn nguồn thẩm quyền không đáng tin cậy mà mọi người thường
sử dụng thay vì Kinh Thánh:
1. Văn
hóa. Những người theo nguồn thẩm
quyền này nói rằng, “Nhưng
ai cũng làm điều đó.” Tuy
nhiên, Xuất Ê-díp-tô 23:2 cảnh báo
nghịch điều đó: “Đừng
theo đám đông trong việc làm sai” (NIV).
2. Truyền
thống. Những người này nói, “Nhưng
chúng ta luôn làm cách đó!” Chúa
Giê-su nói với một số người sùng
đạo trong thời đại Ngài:
“Các ngươi bỏ các mệnh lệnh của Thiên Chúa và giữ truyền thống loài người” (Mác 7:8 NIV).
3. Lý
trí. Nguồn không đáng tin này nói, “À, có vẻ lý luận; có vẻ hợp lý.” Nhưng
Kinh Thánh cảnh báo chống lại
việc sử dụng trí tuệ của chúng ta làm nguồn thẩm quyền của chúng ta: “Có con đường dường như đúng cho loài người,
nhưng cuối cùng, nó dẫn đến cái chết” (Châm Ngôn 16:25 NIV).
4. Cảm giác cá nhân. Khắp
nước Mỹ, bạn sẽ thấy mọi người nói rằng, “Tôi tin điều đó bởi vì tôi cảm nhận điều đó” Nhưng Kinh Thánh kể về một thời thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn vì thái độ
này: “Mỗi người làm
theo ý riêng mình cho là đúng” (Quan Xét 21:25 KJV).
Chỉ có một
thẩm quyền hoàn toàn đáng
tin cho cuộc sống: Lời Chúa. Như 2 Ti-mô-thê 3:16-17 nói, “Cả Kinh Thánh được ban cho chúng ta bởi thần cảm từ Thiên Chúa và hữu
ích để dạy chúng ta điều đúng
và khiến chúng ta nhận ra điều sai trong đời mình; nó làm
ngay chúng ta lại
và giúp chúng ta làm điều
đúng. Đó là cách Chúa khiến chúng ta chuẩn bị tốt ở mọi điểm” (TLB).
Và Châm ngôn 30:5 nói một cách khá đơn giản: “Mỗi lời Chúa
đều không lỗi” (NIV).
Hãy giải
quyết điều này trong lòng bạn hôm nay: “Tôi sẽ tiếp nhận
Kinh Thánh như là thẩm quyền chung thẩm cho mọi vấn đề đời tôi.” Khi
bạn tiếp nhận thẩm quyền đó,
bạn sẽ bắt đầu nhận được nhiều hơn từ Kinh Thánh.
THẨM QUYỀN
·
Em bé cần sữa để tăng trưởng. Bạn
đã dựa vào điều gì cho sự tăng trưởng
tâm linh bạn?
·
Một số nguồn thẩm quyền không đáng tin mà mọi
người tin là văn hóa, truyền thống, lý trí, và cảm xúc cá nhân. Cái nào trong số này bạn bị cám dỗ dựa vào? Thế nào bạn thấy chúng làm bạn thất bại?
·
Kinh Thánh là thẩm quyền
đáng tin cậy, chung thẩm cho
đời bạn. Đời bạn trông như thế nào khi bạn dựa vào nó, chứ không vào nguồn
không đáng tin,
như là thẩm quyền của
bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét