TG: Rick Warren
- ngày 14 tháng 4 năm 2020
“Hễ ai nghe lời đó nhưng không làm
theo điều nó bảo thì giống như kẻ soi mặt
mình trong gương và, sau khi soi chính mình, bỏ đi và lập tức quên mình giống gì” (Gia-cơ
1:23-24 NIV).
Lần cuối bạn soi gương là khi nào? Bạn có thể nhìn một lần mỗi ngày—thậm chí nhiều lần! Tại
sao bạn soi gương? Bạn
sử dụng nó để đánh giá chính mình. Và sau đó bạn làm điều gì đó về những gì bạn thấy.
Kinh Thánh
nói rằng Lời Chúa giống tấm gương: “Hễ ai nghe lời đó nhưng không làm theo
điều nó bảo thì giống như kẻ soi mặt mình trong gương và, sau khi soi
chính mình, bỏ đi và lập tức quên mình giống gì” (Gia-cơ 1:23-24 NIV).
Giống như tấm gương phản chiếu cái bạn trông thế nào ở bên ngoài, Lời Chúa phản chiếu
những gì bạn giống ở bên
trong.
Bạn đã bao giờ nhìn thấy mình trong Kinh Thánh chưa? Hê-bơ-rơ
4:12 nói rằng Lời Chúa dò xét những suy nghĩ và ý định lòng bạn. Đó là lý do nhiều người không
đọc Kinh Thánh. Họ sợ nhìn vào gương Lời Chúa và thấy chính mình thật.
Nếu bạn sẵn sàng dùng Lời Chúa như tấm gương soi vào linh hồn chính bạn, sách Gia-cơ cho bạn ba
cách thực tế để làm điều này.
Đầu tiên, hãy đọc
nó. Nhưng
đừng chỉ đọc nó thỉnh thoảng. Hãy đọc nó cẩn thận, giống như người
trong Gia-cơ 1:25 “là
người chăm chú nhìn vào luật pháp toàn hảo” (CSB). Tất cả chúng ta chỉ liếc vào gương, bước ra nhanh, và quên tất cả chi tiết điều mình thấy. Nhưng Chúa muốn chúng ta dành thời gian nhìn
vào gương của Lời Ngài.
Tiếp theo, xem lại
nó. Cùng câu trong Gia-cơ nói về người mà không chỉ nhìn một lần vào Lời Chúa nhưng “tiếp tục
làm thế” (Gia-cơ 1:25 EHV). Người
này đến với Lời Chúa nhiều lần.
Chúa
Giê-su bảo người theo Ngài: “Nếu các con cứ ở trong
Lời Ta, các con thực sự là môn đệ Ta” (Giăng 8:31 NRSV). Và
Thi-thiên 119:97 nói, “Thật
tôi yêu lời dạy của Ngài
biết bao! Tôi nghĩ về chúng suốt ngày dài” (NCV).
Cuối cùng, hãy nhớ Kinh Thánh. Gia-cơ 1:25 nói về những người, sau khi
đọc Lời Chúa, nhớ những gì họ đã nghe. Không gì sẽ làm nhiều cho đời sống tâm linh bạn hơn là phát triển thói
quen ghi nhớ Kinh Thánh. Thi-thiên
119:11 nói, “Lời Chúa tôi giấu trong lòng tôi, để tôi không phạm tội nghịch Chúa” (KJV).
Một cách khác để ghi nhớ Lời Chúa là bằng cách viết ra những gì Chúa dạy bạn. Hê-bơ-rơ
2:1 nói, “Vậy chúng ta nên nôn nả bám gót nhiều hơn nữa những điều mà chúng ta đã
nghe, kẻo e có lúc chúng
ta để chúng trượt đi”
(KJV). Lần tới, Chúa dạy bạn điều gì đó trong một bài
giảng hoặc giờ
dưỡng linh, hãy viết
nó xuống. Hãy “nôn nả bám gót” nó một cách nghiêm túc chú ý để nó
không trượt đi.
Bạn có
nhớ người nhìn chằm chằm vào gương và rồi dùng nó để thay đổi chính mình? Bạn có thể là người đó khi bạn
suy ngẫm về Lời Chúa bằng cách đọc, xem lại, và ghi nhớ nó.
THẢO LUẬN
·
Hãy
nghĩ về đời bạn gần
đây. Bạn
đã liếc nhìn hay nhìn chăm
vào tấm gương Lời Chúa? Một cách nào bạn có thể nhìn chăm vào Lời Chúa trong tuần này?
·
Bạn đã bao giờ “thấy bản thân mình”
trong gương của Kinh Thánh chưa?
Điều gì bạn đã làm về những
gì bạn thấy?
·
Cố ý ghi nhớ Kinh Thánh và ghi chép lại điều Chúa dạy bạn là hai cách để nhớ Lời Chúa. Hãy nhìn
lại bài dưỡng linh hôm nay. Hãy chọn một câu Kinh Thánh để ghi nhớ
hoặc viết xuống điều gì đó
Chúa đã dạy bạn qua những gì bạn đã đọc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét