TG: Rick
Warren - ngày 8 tháng 4 năm 2020
“Chúng
ta mắc
nợ vì chúng ta
đã phạm luật Đức
Chúa Trời. Nợ đó liệt kê tất cả các quy tắc
chúng ta không
tuân theo. Nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta nợ đó. Ngài cất đi nợ đó và đóng đinh nó vào thập giá” (Cô-lô-se 2:14 ICB).
Tất cả chúng ta đang mắc nợ một ai đó. Bạn có thể không mắc
nợ về tài chính, nhưng bạn đã xúc phạm, làm tổn thương, hoặc phạm tội nghịch ai đó. Tất cả chúng ta đều mắc.
Nhưng bạn mắc
nợ thậm chí còn lớn hơn. Kinh Thánh nói rằng chúng ta nợ món nợ lớn nhất của Chúa.
Phao-lô mô tả khoản nợ đó thế này trong Cô-lô-se 2:14: “Chúng ta mắc nợ vì chúng ta đã
phạm luật Đức Chúa Trời. Nợ đó liệt
kê tất cả các quy tắc chúng ta không tuân theo.
Nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta nợ đó. Ngài cất đi nợ đó và đóng đinh nó vào thập
giá” (Cô-lô-se 2:14 ICB).
Bạn có thể tưởng tượng nếu tối nay bạn về nhà, và tất cả các
chủ nợ tài chính của bạn gọi bạn và bảo bạn rằng họ đã xóa sạch nợ của bạn?
Bạn vui mừng vì bạn được tự do. Đó là những gì Chúa Giêsu đã
làm cho chúng ta trên thập giá.
Kinh Thánh
nói rằng, “Con của Ngài đã
trả giá để giải thoát chúng ta” (Cô-lô-se 1:14 GW).
Chúa Giêsu Chrsit
đã trả hết nợ của bạn đối với
Đức Chúa Trời; bạn không còn cần phải trả bất cứ gì.
Hê-bơ-rơ 10:18 bảo
chúng ta, “Khi
tội lỗi được tha thứ, không cần phải dâng thêm bất kỳ sinh
tế nào nữa”
(NLT).
Chúa Giêsu Christ
đã trả giá cho mỗi tội lỗi bạn
từng phạm và sẽ phạm. Ngài đã trả giá cho những tội lỗi mà bạn sẽ phạm vào tuần tới, năm sau và
trong 10 năm.
Chúa Giêsu đã trả tất cả! Không còn gì nữa mà bạn cần làm.
THẢO LUẬN
·
Bạn cảm thấy thế nào khi bạn mắc nợ người khác?
·
Thể
nào mặc cảm tội lỗi và nợ nần ảnh hưởng
đời một người?
·
Thể
nào mà sự thật mà bạn từng được
tha thứ thay đổi cách bạn đáp ứng với người làm tổn thương bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét