TG: Rick
Warren - ngày 12 tháng 4 năm 2020
“Đấng
Christ đã hiến
máu Ngài
chúng ta, nghĩa là tội lỗi chúng ta giờ đã được tha. Đấng Christ đã làm điều này bởi vì
Thiên Chúa rất nhân
từ với chúng ta” (Ê-phê-sô 1: 7 CEV).
Bạn có bao giờ tự hỏi ai đã đặt Chúa Giêsu lên thập giá?
Không phải
dân Giu-đa hay Cai-phe. Không phải quan Phi-lát. Không
phải ngay cả những nhà lãnh đạo tôn giáo ghét Chúa Giêsu.
Điều này có thể gây sốc bạn, nhưng có hai câu trả lời.
Đầu tiên, chính
là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói đó là kế hoạch của Ngài ngay thưở đầu. Đó là lý do Ngài đến trần gian. Kinh Thánh đã tiên đoán cái chết của Ngài hàng trăm năm trước.
Nhưng câu trả lời khác là chúng ta. Bạn
đặt Chúa Giêsu trên thập giá, và tôi cũng vậy. Nếu chúng ta chưa
bao giờ phạm tội, Chúa Giêsu
không cần phải chết. Rô-ma 4:25 nói, “Ngài đã bị kết án tử hình vì tội lỗi chúng ta và được
sống lại để xưng công chính
cho chúng ta”
(NIV).
Bởi vì Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, tội lỗi chúng ta được
tha.
Chúng ta tất
cả đều không toàn hảo. Chúng
ta có tội lỗi khiến chúng ta mặc cảm tội
lỗi về quá khứ mình. Chúng ta có những hối tiếc. Nhưng Đức Chúa Trời tkhông muốn
chúng ta sống với mặc cảm tội lỗi đó. Đó là lý do Chúa Giêsu chết!
Ê-phê-sô 1:7 nói rằng, “Đấng Christ đã hiến máu Ngài
chúng ta, nghĩa là tội lỗi chúng ta giờ đã được tha. Đấng Christ đã làm điều này bởi vì Thiên
Chúa rất nhân từ với chúng ta” (Ê-phê-sô 1: 7 CEV).
Mặc cảm
tội lãng phí cả tấn năng lượng. Nó
làm ta kiệt sức và cướp đi bình an
tâm trí.
Quá nhiều tín đồ được cứu nhưng không hành động như thế. Họ
đầy xấu hổ và mặc cảm tội lỗi.
Nó
chi phối mọi thứ họ làm. Họ tin vào Chúa Giêsu, nhưng họ không được tự do thoát khỏi sự kết án của tội lỗi.
Rô-ma 8:1 nói, “Bây giờ không còn
sự kết án nào đối với những người thuộc về Chúa Giêsu Christ” (NLT).
“Không còn kết án” nghĩa là Chúa không phán xét bạn vì tất cả
những điều bạn từng làm sai
nếu bạn tin cậy vào Chúa Giêsu.
Ngài đã nhận hình phạt của bạn trên thập giá. Đức Chúa Trời không phải kết án bạn, bởi vì Chúa Giêsu đã nhận sự kết án bạn.
Đó là tất cả
những gì về Phục Sinh. Bạn được tha thứ. Chúa Giêsu đã chết cho bạn. Bạn
có thể sống với hy vọng và không bị
kết án.
Bạn có thể được tự do.
THẢO LUẬN
·
Thể
nào bạn cảm giác khi
nhận ra rằng Chúa Giêsu ắt chẳng cần
phải chết, rằng ắt chẳng cần lễ
Phục sinh, nếu bạn không phạm
tội?
·
Điều gì khiến bạn khó chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời và thực sự được tự do khỏi mặc cảm tội lỗi?
·
Thể
nào việc hiểu rằng bạn được
tha thứ vì điều Chúa Giê-su
đã làm cho bạn trên thập giá đã
thay đổi cách bạn đối phó cách người khác làm tổn thương bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét