TG: Rick
Warren - ngày 7 tháng 4 năm 2020
“Đức Chúa
Trời đã cứu chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đã đưa chúng ta vào vương quốc
Con của Ngài, là đấng mà Ngài yêu mến” (Cô-lô-se 1:13 GW).
Satan thích thao túng con người. Nó
làm điều đó mọi lúc. Cám dỗ và lên án là hai phương pháp yêu thích của Satan để làm vậy.
Đầu tiên, nó
cám dỗ chúng ta bằng cách giảm
thiểu tội lỗi trước khi chúng ta
làm điều đó. Nó sẽ thì thầm với chúng ta như, “Không có vấn đề gì lớn” và “Mọi người đều làm vậy.” Rồi, khi chúng ta phạm tội, nó lên án và bảo chúng
ta, “Chà, Chúa sẽ không bao giờ yêu bạn nữa.”
Satan giảm thiểu tội lỗi chúng ta trước khi chúng ta phạm và
tối đa hóa nó sau đó. Qua cám dỗ và lên
án, Satan cố điều khiển
chúng ta.
Nhưng nhờ Chúa Giê-su, bạn không cần để mặc nó. Trên thập giá, Chúa Giêsu chết để tiêu diệt quyền lực Satan điều khiển bạn.
Phao-lô viết trong Cô-lô-se 1:13, “Đức Chúa Trời đã cứu
chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đã đưa chúng ta vào vương quốc Con của
Ngài, là đấng mà Ngài yêu mến” (Cô-lô-se 1:13 GW).
Một trận
chiến vũ trụ đang diễn ra giữa thiện và ác. Khi Chúa Giêsu ở trên thập
giá, có vẻ như Satan đã thắng.
Nhưng trên thập giá,
Chúa Giêsu hét lớn, “Việc kết thúc,” không phải “Ta kết thúc.” Ba
ngày sau Ngài trỗi dậy từ mộ. Chúa Giêsu không kết thúc. Sa-tan kết thúc! Với công việc của Chúa Giêsu trên thập giá, Ngài đã đánh bại mãi mãi khả năng của Satan điều khiển chúng ta.
Nếu bạn đã tiếp
nhận lời đề nghị cứu rỗi của Chúa
Trời và có Thánh Linh
trong bạn, Satan chỉ có quyền năng mà bạn trao cho nó. Qua sợ hãi, cay đắng, và lo lắng, bạn có thể trao quyền năng lại cho Satan. Nhưng khi bạn tin cậy Chúa và chọn sự tha thứ
và hy vọng, Satan bất lực trong đời
bạn.
Bởi vì Chúa Giê-su đã phá hủy quyền lực Satan điều khiển bạn, bạn không cần rơi vào nạn nhân của sự thao túng
của nó. Bạn có thể sống trong tự do—cách mà Chúa tạo bạn sống.
THẢO LUẬN
·
Sa-tan thao túng chúng ta như thế nào qua sự lên
án?
·
Bạn thấy mình rơi vào nạn nhân của sự cám dỗ hay lên án của Satan?
·
Nếu Satan không còn quyền lực điều khiển chúng ta, tại sao
chúng ta thường trao quyền lực
đó lại cho nó?
Kinh Thánh
nói rằng tất cả chúng ta đều thiếu tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa vẫn yêu thương chúng ta mặc dù chúng ta phạm tội và thiếu
sót. Thật
ra, Chúa yêu thương chúng ta
đến nỗi Ngài đã sai Con của
Ngài là Chúa Giêsu đến để
thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi chúng ta và đưa chúng ta vào gia đình Đức Chúa Trời.
Nếu bạn chưa bao giờ
tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời và mời Chúa Giêsu vào lòng bạn, tôi muốn bạn có cơ
hội đó ngay bây giờ. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này: “Thiên Chúa thân mến, tôi không hiểu
tất cả, nhưng tôi cảm ơn Ngài
rằng Ngài yêu tôi. Cảm ơn Ngài rằng Ngài là vì tôi và Ngài đã không sai Chúa Giêsu đến lên án tôi nhưng để cứu tôi. Tôi thừa nhận tôi cần Chúa
Giêsu là Cứu Chúa của tôi, và hôm nay tôi muốn xin Chúa Giêsu vào lòng tôi. Tôi
muốn có một mối quan hệ với Chúa Giêsu. Tôi muốn theo Ngài và làm những điều Ngài bảo tôi làm.
“Tôi xin Ngài cứu tôi khỏi quá khứ tôi, hối tiếc tôi, lỗi lầm tôi, tội lỗi tôi, thói quen tôi, tổn thương tôi, và tự ty tôi. Tôi yêu cầu Ngài cứu tôi vì
mục đích của Ngài. Tôi muốn biết tại sao Ngài đặt tôi trên hành tinh này. Và tôi muốn hoàn thành những gì Ngài tạo ra tôi để làm. Tôi muốn học cách yêu Ngài và tin cậy Ngài và ở trong gia
đình Ngài mãi mãi. Trong
danh Ngài tôi cầu nguyện. Amen.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét