TG: Rick Warren –
Ngày 23/04/2020
“Bây giờ các con biết những điều này, các con sẽ được phước nếu các con làm chúng” (Giăng
13:17 NIV).
D. L. Moody là nhà truyền giáo và nhà giáo dục Cơ-đốc-giáo vĩ đại cuối thế kỷ 19. Ông
thường nói, “Kinh Thánh không
được ban cho để tăng kiến thức chúng ta, mà là để thay đổi đời chúng ta.”
Bạn có thể nhận được Lời Chúa với trái tim rộng mở. Bạn
có thể thuộc lòng nó. Bạn
có thể suy gẫm nó. Và
một khi bạn hoàn thành những điều đó, bạn sẽ có khối kiến thức Kinh Thánh. Nhưng mục tiêu tối hậu là để Chúa sử dụng Kinh Thánh để
thay đổi đời bạn.
Chúa Giê-su nói với những người theo Ngài: “Bây giờ các con biết những điều này,
các con sẽ được phước nếu các con làm chúng” (Giăng 13:17 NIV).
Sách
Hê-bơ-rơ mạnh lời cho người không áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh: “Chúng ta có nhiều điều để nói về điều này, nhưng
thật khó khiến anh chị em
rõ ra vì anh chị em không cố hiểu. Trên thực tế, mặc dù đến lúc
này anh chị em phải
là giáo sư, anh chị em lại cần người ta dạy anh chị em những lẽ thật sơ học của Chúa lại lần
nữa. Anh chị em cần sữa chứ không phải thức ăn đặc! Bất
cứ ai sống bằng sữa, vẫn còn là ấu nhi, không quen việc giảng dạy về sự công chính” (Hê-bơ-rơ 5: 11-13 NIV).
Hãy nghĩ
về đời bạn. Bạn
có liên tục áp dụng lẽ thật Kinh Thánh mà bạn đã học không? Hay bạn vẫn đang học những điều sơ học?
Sách Hê-bơ-rơ
tiếp tục nói: “Thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là người qua việc thường xuyên sử dụng đã tự rèn
luyện để phân biệt thiện và
ác. Vì vậy, chúng ta hãy vượt xa những giáo lý cơ bản về đấng Christ và
được đưa đến sự trưởng thành”
(Hê-bơ-rơ 5:14-6; 1 NIV).
Bạn có thấy đó
là cách
bạn chuyển sang trưởng thành không? Không phải cách thường xuyên nghiên cứu Kinh Thánh hoặc thường xuyên đi hội nghị. Bạn
trở nên trưởng thành bằng cách cố ý, liên tục áp dụng những gì bạn học được
trong Kinh Thánh. Bạn
phải đặt kiến thức của bạn
vào thực hành.
Nếu bạn đã thực hành những gì bạn đã học được, thì đến lúc bạn bắt
đầu dạy người khác. Dạy là một trong những cách nhanh nhất để tăng trưởng trong sự trưởng thành tâm
linh. Chúa không cần bạn là một giáo sư toàn hảo; Ngài chỉ
cần bạn sẵn sàng cho Ngài.
Tôi thách thức bạn thực hiện ba hứa nguyện hôm nay:
1. Bắt
đầu một chương trình thường xuyên về thu thập Kinh Thánh bằng cách đọc nó, nghiên cứu nó, thuộc lòng nó, và suy ngẫm nó.
2. Tiếp nhận Lời Chúa là thẩm quyền tối hậu trong đời bạn và bắt đầu làm những gì nó
nói.
3. Tham
gia nhóm nhỏ nghiên cứu Kinh Thánh,
nơi bạn có thể học và dạy.
Hãy làm những điều này, và bạn sẽ thấy lời hứa của Chúa Giêsu trong Giăng 13:17 trở thành sự
thật cho bạn: “Bây giờ
các con biết những điều này, các con sẽ được phước nếu các con làm chúng”
(NIV).
THẢO LUẬN
Hãy dành vài phút
cầu nguyện, hứa nguyện tăng trưởng trong
việc trưởng thành thông qua việc biết, áp dụng, và dạy Lời Chúa. Nếu bạn không biết
phải nói gì, hãy bắt đầu với điều này: “Chúa ôi, từ giờ
trở đi tôi sẽ tiếp nhận Kinh
Thánh là thẩm quyền tối thượng đời tôi. Những gì Kinh Thánh nói, tôi sẽ làm theo sự hiểu biết
tốt nhất của tôi. Tôi muốn nhận lời Ngài thường xuyên. Xin giúp tôi thuộc lòng nó. Xin giúp
tôi học để nghiên cứu nó. Xin giúp tôi tìm một nhóm nhỏ các Cơ-đốc-nhân khác là nơi tôi có thể học và dạy. Amen.”
Bạn có thể không cảm thấy sẵn sàng để dạy qua toàn bộ sách
Kinh Thánh hoặc giảng luận một bài giảng, nhưng nếu bạn
đã học và áp dụng bất kỳ phần
Kinh Thánh nào, bạn có thể dạy
điều đó cho người khác. Điều gì Chúa
đã dạy bạn mà bạn cần truyền
lại cho người khác?
Chúa ban
cho bạn sự cứu rỗi
Và hôm nay là ngày tiếp nhận nó. Kinh Thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô 6:2, “Ngay bây giờ
Chúa sẵn sàng chào đón bạn. Hôm nay Ngài sẵn sàng cứu bạn” (TLB).
Làm thế nào để bạn chấp nhận sự cứu rỗi? Bạn xoay khỏi chính mình hướng đến Chúa. Bạn tin cậy đấng Christ sẽ đến trong đời bạn, tha thứ
tội bạn, và khiến bạn thành người mà bạn luôn được định trở thành.
Nếu bạn sẵn sàng tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, bạn có thể cầu nguyện thế này:
Chúa
Giêsu ôi, tôi muốn biết
Ngài cách riêng tư. Cảm ơn Ngài đã chết trên thập giá vì tội
lỗi tôi. Tôi mở cửa đời tôi và nhận Ngài là Cứu Chúa và Chúa tôi. Cảm
ơn Ngài đã tha thứ tôi
về tội lỗi tôi và cho tôi sự sống đời đời. Hãy kiểm soát đời tôi. Hãy khiến tôi trở thành loại người
mà Ngài muốn tôi trở
thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét