By Rick Warren –
May 14, 2019
“Hãy tin cậy God suốt
luôn. Hãy nói với Ngài tất cả những vấn đề bạn, vì God là nguồn
bảo vệ bạn” (Thi 62:8 NCV).
Bạn làm gì
với cảm giác đến từ thất vọng trong mối quan hệ? Bạn không thể quăng xó nó, vì nó sẽ
trồi dậy nơi khác.
Bạn cần tin
cậy God và bảo Ngài tất cả những vấn đề bạn vì Ngài là nguồn bảo
vệ bạn.
Hãy nói với
Ngài bạn giận hoặc thất vọng hoặc rằng bạn cảm thấy trống
rỗng. Trong những lúc khi bạn cảm
thấy trống rỗng, khi bạn cảm thấy mất đi yêu thương, hãy đến God và
bảo Ngài điều đó—và rồi tin cậy Ngài.
Hê-bơ-rơ 10:23 dạy
chúng ta, “Chúng ta có thể tin cậy
God làm điều Ngài đã hứa” (NCV). Và
Ngài hứa tuôn đổ tình yêu Ngài vào lòng chúng ta.
Yêu thương là
cảm giác, nhưng nó cũng là hành động.
Và khi bạn mất cảm giác yêu thương ai đó, hãy tiến tới với hành động yêu thương họ, và điều
đó sẽ giúp bạn khai hóa cảm giác yêu thương. Vậy có giả nhân giả nghĩa? Không, đó là con người. Tất cả chúng ta mất cảm giác yêu thương
vào lúc nào đó. Nó thường xảy ra
khi chúng ta quyết định sống với một vấn đề thay vì quẳng nó đi
hoặc công khai đối diện nó.
Hãy bắt đầu
nói với God những cảm giác bạn về vấn đề đó. Từ đó, Ngài có thể bắt đầu ban cho
bạn sức mạnh để nói với người bạn thương yêu về nó. Khi bạn làm vậy, God sẽ bắt đầu hồi
phục cảm giác bạn về yêu thương đối với người đó. Ngài làm điều Ca Thương 5:21 nói, “Xin
xoay chúng tôi lại và đem chúng lại với Ngài lần nữa! Đó
là hy vọng của chúng tôi! Xin
cho chúng tôi lại niềm vui chúng tôi đã thường có!” (TLB).
Đó là lời cầu
nguyện của tôi cho bạn. Hoặc bạn
là chồng hoặc vợ, là người cần bỏ đi thất vọng hoặc hiểu lầm, hoặc
nếu bạn cần tiếp nhận những khác biệt bạn gặp với một người bạn—tôi
cầu nguyện rằng God sẽ bắt đầu đem bạn lại niềm vui của bạn. Nhưng đó là một tiến trình, và nó bắt
đầu khi bạn quyết định tin cậy God và nói với Ngài những cảm giác
bạn.
THẢO LUẬN
· Tại sao bạn nghĩ God muốn bạn nói về
những cảm giác bạn với Ngài khi Ngài biết thể nào bạn cảm giác
rồi?
· Thất vọng nào bạn cần nói với God
hôm nay?
· Thể nào việc được đổ đầy tình yêu
của God giúp bạn yêu thương người khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét