By Rick Warren –
May 16, 2019
“Lời hứa không chỉ cho
người sống dưới luật Môi-se. Nó cho
bất cứ ai sống bởi đức tin như Áp-ra-ham” (Rô-ma 4:16 ICB).
Bất kể bạn là
ai và bất kể điều gì bạn đã làm, God yêu bạn và muốn bạn trở về
nhà với Ngài. Ngài muốn tưới ân
sủng Ngài lên bạn. Ngài muốn mở
tiệc cho bạn khi bạn trở về.
Kinh Thánh nói
trong Rô-ma 4:16, “Lời hứa không
chỉ cho người sống dưới luật Môi-se.
Nó cho bất cứ ai sống bởi đức tin như Áp-ra-ham” (4:16 ICB).
Người Do Thái,
nước Isarel, sống dưới luật pháp Môi-se trong thời Cựu Ước. Câu này nói rằng ân sủng God dành sẵn
không chỉ cho người Do Thái sống dưới Môi-se. Nó dành sẵn cho mọi người có đức tin.
Đó là tin tức
lạ lùng! Ân sủng God không chỉ cho người Do Thái. Nó cho tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta có thể đến với God cùng
một cách: qua đức tin nơi ân sủng God qua Con Ngài, là Chúa Giêsu
Christ.
Có phải “mọi
người” bao gồm người lùn không?
Phải. Có phải nghĩa là
người giàu và người nghèo
không? Phải. Có phải bao gồm chính trị gia và công
nhân cổ áo xanh không? Phải. Có phải bao gồm người từ mọi gốc sắc
tội không? Phải. Có phải nghĩa là người từ mọi xứ sở
trên thế giới không? Phải!
Nghĩa là mọi
người. Mọi người! Ân
sủng God dành sẵn cho bạn.
Bạn không thể
hiểu điều gì nghĩa là có mối quan hệ với God mà không cần hiểu ân
sủng. Không ân sủng, bạn không có
bất cứ quan hệ gì với God. Nó là
trọng tâm đạo Chúa. Nó là trọng
tâm việc theo đấng Christ và làm tín đồ.
Hãy nhớ, bất kể điều gì bạn đã làm và bất kể bạn là ai, ân
sủng God dành sẵn cho bạn.
THẢO LUẬN
· Tại sao nhiều người khó tin ân sủng
God?
· Trong ánh sáng của sự ban cho ân sủng
God, thể nào bạn có thể đối xử người khác, cả khi họ không xứng
đáng ân sủng bạn?
· Thể nào ân sủng ảnh hưởng cách bạn
đến God?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét