By Rick Warren – Nov
23, 2017
“Vì
God không ban cho chúng ta tinh thần sợ hãi và nhút nhát, nhưng quyền
năng, yêu thương, và tự chủ” (2 Ti-mô-thê 1:7 NLT).
Khi God ban cho
một ý tưởng – một lời rhema –
Ngài ban nó trong ba phần.
Trước hết,
Ngài nói điều gì Ngài sẽ làm, rồi Ngài nói cách nào Ngài sẽ làm,
và rồi Ngài cho bạn thời gian.
Lỗi lầm lớn
nhất người ta phạm là nhận phần đầu tiên nhưng quên hai phần kia. Chúng ta nhận ý tưởng God và đi ra cố
làm nó như thể Ngài không quan tâm cách nào nên làm. Chúng ta cố làm nó theo cách mình, và
chúng ta thường thất bại. Chúng ta
không biết thời điểm, nên chúng ta cố vội việc.
Ba năm trước khi
chúng tôi khởi lập Hội Thánh Saddleback, tôi cố khởi lập một hội
thánh khác. Tôi ở Riverside,
California, và God đã nói với lòng tôi rằng tôi sẽ khởi lập một hội
thánh. Vì thế tôi mướn Canyon Hills
High School và chuẩn bị. Khoảng một
tháng trước khi chúng tôi bắt đầu, God nói, “Ý đúng, nhưng sai chỗ và
sai giờ. Đừng làm nó, vì Ta không
ở đó.” Nên tôi hủy kế hoạch đó,
trở lại Fort Worth, và học tiếp học vị thạc sĩ trong ba năm. Sau đó God nói, “Bây giờ, đây là nơi con
sẽ làm,” và Ngài đặt tôi vào Saddleback Valley, nơi chúng tôi mở Hội
Thánh Saddleback Church.
Cách nào bạn
biết thời điểm God? God bắt đầu gom
tất cả mảnh nhỏ lại nhau. Nhưng
bạn phải đợi nó! Rồi, khi God nói, “Đi,” bạn lao vào
hành động. Lúc đó, bạn phải thực
hiện bước đức tin.
Thực hiện bước
đức tin dường như không thể được cho bạn hôm nay vì bạn đang đối diện
một vấn nạn lớn. Có lẽ bạn gặp
những quyết định khó thực hiện.
Năm 1975, tôi bị vấn
nạn sức khỏe trầm trọng dẫn tôi đến vừa chuyên gia bệnh tim vừa bác
sỹ giải phẫu thần kinh. Tôi sợ
hãi, nản lòng, và bị trầm cảm.
Một sáng kia, một người xa lạ gọi tôi và nói, “Tôi không biết
anh, nhưng tôi biết anh đang gặp vấn nạn sức khỏe. Tôi gọi vì tôi thật cảm giác như God
muốn tôi chia sẻ câu này với anh.”
Qua ông đó, God cho tôi lời rhema
và nhắc tôi thể nào Ngài đang hành động trong đời tôi.
Câu đó trong 2
Ti-mô-thê 1:7, và đó là câu một số bạn cần ngay lúc
này. Lời God hứa cho bạn là đây: “Vì God không ban cho chúng ta tinh thần
sợ hãi và nhút nhát, nhưng quyền năng, yêu thương, và tự chủ” (NLT).
God muốn hành
động trong tất cả đời sống chúng ta – đó là logos. Nhưng Ngài cũng
muốn hành động trong đời sống bạn qua
lời rhema. God vẫn làm những phép lạ ngày nay
chứ? Bạn đoan chắc Ngài làm. Nhưng Ngài làm chúng trong thời điểm
Ngài, theo ý chỉ siêu việt Ngài.
Hãy tin God đang hành động trong đời bạn, hãy nhận chắc lời
hứa Ngài, và hãy tiến tới với quyền năng Ngài!
THẢO LUẬN
· Hãy nghĩ về lúc God cho bạn lời rhema – một khao khát hoặc mệnh
lệnh làm điều gì đó. Phản ứng
bạn là gì? Điều gì bạn làm kế
đó?
· Tại sao khó khăn cho bạn chờ đợi
thời điểm God?
· Vấn nạn lớn bạn đang đối diện hôm
nay là gì khiến bạn không tiến tới bằng đức tin được? Hãy cầu nguyện, và xin God cho bạn đức
tin để tin cậy quyền năng Ngài để bạn có thể thực hiện bước đức
tin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét