By Rick Warren –
Nov 26, 2017
“God có thể làm nhiều,
nhiều hơn bất cứ gì chúng ta có thể xin hoặc tưởng tượng” (Ê-phê-sô 3:20 NCV).
Khi chúng ta
muốn God trả lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta phải sẵn
lòng không chỉ để God trả lời bất
cứ khi nào Ngài nghĩ là tốt nhất nhưng cũng BẤT CỨ CÁCH NÀO Ngài nghĩ là tốt nhất. Những cách của God luôn luôn tốt hơn và
lớn hơn và cao hơn.
Chuyện gì sẽ
xảy ra trong chuyện Xa-cha-ri và Ê-li-za-bét nếu như God trả lời thỉnh
cầu họ xin một đứa con lập tức?
Họ sẽ không nhận được một đứa con mà họ yêu và ấp ủ. Nhưng God trì hoãn yêu cầu đó trong
nhiều năm, và rồi khi Ngài trả lời, Ngài ban cho họ Giăng Báp-tít,
bà con của Chúa Giêsu Christ, tiên tri duy nhất thấy được những lời
tiên tri về Chúa Giêsu được ứng nghiệm, và là người kế đấng Mê-si-a.
Vấn đề của
chúng ta có hai phương diện: Chúng ta xin quá ít, và chúng ta muốn
quá sớm. Ê-phê-sô 3:20 nói, “God
có thể làm nhiều, nhiều hơn bất cứ gì chúng ta có thể xin hoặc
tưởng tượng” (Ê-phê-sô 3:20 NCV). Hãy
nghĩ về điều vĩ đại nhất trong trí tưởng tượng bạn, và God có thể
thậm chí làm lớn hơn điều đó.
Đôi khi tôi tin
câu đó, và cố công bố nó. Tôi
tưởng tượng điều lớn nhất tôi có thể cầu xin và nghĩ, “Điều này
thật sẽ gây ấn tượng cho God.” Tôi
cầu xin nó và đợi chữ “Wow!” từ God. Thay vì thế tôi nhận được,
“Con à, con không thể làm bất cứ gì tốt hơn điều đó sao? Sức sáng tạo con ở đâu? Sức tưởng tượng con ở đâu? Ta có thể làm điều đó không khó khăn
chi! Tại sao con không thử tin Ta về chuyện vượt
quá điều con có thể tưởng tượng?”
Nếu God đã trả
lời một số cầu nguyện của tôi chính xác như tôi đã xin chúng, tôi đã
bị đáp lại không tương xứng. Những
trả lời của Ngài vĩ đại hơn nhiều những thỉnh cầu của tôi. Tôi tạ ơn rằng God đã không trả lời tất
cả những lời cầu nguyện của tôi.
Một số đó sẽ là thảm họa!
Khi Kay và tôi
kết hôn, chúng ta nhận được một thiệp cưới nói, “God luôn ban điều
tốt nhất của Ngài cho người để dành sự lựa chọn cho Ngài.” Chúng ta hãy học để God trả lời theo thời điềm Ngài và theo
cách Ngài.
THẢO LUẬN
· Hãy nghĩ điều gì đó bạn từng cầu
nguyện mới đây. Thể nào bạn cầu
nguyện nó khác đi khi bạn xem xét thấy những cách của God luôn luôn
tốt hơn và lớn hơn và cao hơn?
· Hãy tả lúc God cung ứng câu trả lời
cho lời cầu nguyện bạn mà vượt quá bất cứ gì bạn xin hoặc tưởng
tượng.
· Thể nào bạn minh chứng rằng bạn
muốn điều tốt nhất của God và không theo ý riêng bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét