By Rick Warren –
Nov 18, 2017
“Bạn mến, nếu lòng
chúng ta không cáo trách chúng ta, thì chúng ta vững lòng trước mặt
God và nhận từ Ngài bất cứ gì chúng ta xin, vì chúng ta giữ những
mạng lệnh Ngài và làm điều vui lòng Ngài. Và đây là mạnh lệnh Ngài: tin vào danh
Con Ngài, là Chúa Giêsu Christ, và yêu thương lẫn nhau như Ngài đã ra
lệnh chúng ta” (1 Giăng
3:21-23 NIV).
Kinh Thánh nói God đã đặt ra năm điều kiện cho lời
cầu nguyện được nhậm: bạn có quan hệ ngay thẳng với God, bạn không
ấp ủ lòng không tha thứ ai đó, bạn sẵn lòng chia sẻ những gặt hái cho người khác, bạn xin God
trong đức tin, và bạn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
Bạn có bỏ qua
những điều kiện này không?
Có lẽ bạn
từng có ác cảm. Có lẽ bạn từng
nuôi dưỡng hận thù và bạn từng cho phép cay đắng chồng chất trong đời bạn.
Có lẽ bạn
từng từ khước thừa nhận điều sai trong đời bạn. Bạn biết nó có đó, nhưng bạn không
muốn đến God và nói, “Ngài đúng, God ơi; điều đó sai. Con xin thừa nhận nó.”
Có lẽ bạn
từng cầu nguyện, nhưng bạn chưa từng thực mong đợi God trả lời. Nếu bạn không mong God trả lời, bạn chỉ
phí thời giờ bạn. Hoặc có lẽ bạn
chưa từng gắn chặt trong Lời God và tăng trưởng trong đức tin.
Có lẽ bạn chưa
từng sẵn lòng chia sẻ những phước hạnh của God cho người khác. Bạn lưỡng lự dâng lại God phần trăm tất
cả những thứ Ngài đã ban phước cho bạn.
Còn về cầu
nguyện trong danh Chúa Giêsu thì sao?
Bạn không thể
cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu trừ khi bạn biết Ngài là Chúa và
Đấng Cứu Rỗi bạn. Câu hỏi quan
trọng nhất là, “Bạn có quan hệ ngay thẳng với God không?” Tôi không nói về thành viên trong hội
thánh hoặc chuyện tôn giáo. Tôi đang
nói về mối quan hệ, nơi bạn biết God cách cá nhân. Bạn có thể bắt đầu mối quan hệ với
Ngài hôm nay.
Rồi, bạn có
thể cầu nguyện: “God ôi, con chưa thỏa đáp một hoặc hơn những điều
kiện này, và bây giờ con hiểu tại sao con thấy quá ít kết quả trong
đời sống cầu nguyện của con. Hôm
nay con muốn tái tận hiến đời con cho việc tha thứ và đại lượng, cho
việc sẵn lòng chia sẻ và dâng lại Ngài cái Ngài đã ban cho con. Con muốn tin trong đức tin. Chúa ôi, tạ ơn Ngài cho Kinh Thánh – thể
nào nó giúp con và quá thực tế và hợp lý cho đời con. Khi con thỏa đáp những điều kiện mà
Ngài đặt ra cho con, con có thể thấy kết quả lớn trong đời con. Tạ ơn Ngài rằng cầu nguyện không phải
là điều huyền bí lớn nhưng chỉ đơn giản là đàm thoại với Ngài. Tạ ơn Ngài về đặc ân cầu nguyện
đó. Trong danh Chúa Giêsu. A-men.”
Nếu bạn đã
cầu nguyện lời cầu nguyện trên, vui lòng viết và cho tôi biết tại Rick@PastorRick.com.
Nếu bạn quyết định hôm
nay đi theo Chúa Giêsu, tôi muốn gửi bạn vài tài liệu để bạn bắt đầu
hành trình với Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét