By Rick Warren –
Nov 6, 2017
“Ta ra chiếu chỉ trong mỗi
địa phận vương quốc ta, người dân phải kính sợ và tôn kính God của
Đa-ni-ên. Vì Ngài là God sống và
Ngài còn mãi; vương quốc Ngài sẽ không bị hủy, sự tể trị Ngài sẽ
không hề dứt” (Đa-ni-ên
6:26 NIV).
Đôi khi thật
khó đứng lên cho điều bạn biết God muốn và mong khi mọi người khác
chỉ chế giễu.
Nhưng khi bạn
làm, bạn sẽ kéo người chưa tin đến God.
Bạn thấy điều
này trong cuộc đời Đa-ni-ên. Khi Đa-ni-ên
can đảm đứng lên vì God và công khai cầu nguyện với God thật (thay
vì thờ phượng Vua Đa-ri-út),
anh bị quăng vào hang sư tử
đói. Nhưng như chúng ta thấy trong
những bài dưỡng linh mới đây, God đã giải cứu Đa-ni-ên.
Và Vua Đa-ri-út
để ý.
Kinh Thánh nói
chuyện sau đây về ông vua ngoại đạo này.
“Rồi Vua Đa-ri-út viết cho tất cả các nước
và dân tộc mọi ngôn ngữ trong cả trái đất: ‘Nguyện ngươi được thịnh
vượng lớn! Ta
ra chiếu chỉ trong mỗi địa phận vương quốc ta, người dân phải kính sợ
và tôn kính God của Đa-ni-ên. Vì Ngài
là God sống và Ngài còn mãi; vương quốc Ngài sẽ không bị hủy, sự tể
trị Ngài sẽ không hề dứt.’ Vậy
Đa-ni-ên được thịnh vượng trong thời trị vì vua Đa-ri-út và thời vua
Si-rus Ba-tư” (Đa-ni-ên
6:25-28 NIV).
Những vua ngoại
đạo không ra chiếu chỉ giống vậy.
Rõ ràng Đa-ri-út trở thành người theo một God thật. Đa-ni-ên tỏ ra can đảm và đứng lên vì
God giữa một tình huống rất khó khăn.
Và lời chứng Đa-ni-ên cho God đã dẫn đến quyết định của vua
Đa-ri-út đi theo God.
Khi bạn đứng
lên cho God trong hoàn cảnh bạn – hoặc đó là trong văn phòng bạn, trên
sân gôn, hoặc trong lớp học – người khác sẽ để ý.
Lòng can đảm –
can đảm thật, tôn kính God – kéo người ta đến God.
THẢO LUẬN
· Tại sao những hành động can đảm lại
quá mạnh khiến kéo người chưa tin đến God?
· Thể nào một hành động can đảm đặc
biệt đã kéo bạn gần Chúa Giêsu hơn?
· Thể nào God đang đưa dẫn bạn để tin
cậy Ngài và để tỏ ra can đảm qua đó có thể đưa dẫn người khác đến
Chúa Giêsu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét