By Rick Warren –
Nov 3, 2017
“Đừng
bao giờ hổ thẹn nói với người khác về Chúa chúng ta . . . Bằng sức
God ban cho con, hãy sẵn sàng chịu khổ với ta vì cớ Tin Mừng” (2
Ti-mô-thê 1:8 NLT).
Chuyện đứng lên
cho God khi bạn sợ không phải chỉ là chuyện đáng phải làm.
Nó cũng xây dựng đức tin bạn và đức tính
bạn.
Danh tiếng là
điều bạn muốn người ta nghĩ bạn là ai.
Đức tính là điều bạn thật là ai.
Đức tính là thật chính bạn khi không ai thấy.
Đức tính và
đức tin giống bắp thịt. Cách duy
nhất bạn xây bắp thịt qua cách ép nó.
Đó là điều chúng ta làm khi cử tạ. Khi bạn cử tạ, bạn căng bắp thịt bạn,
bạn duỗi bắp thịt bạn, và bạn ép bắp thịt bạn. Bắp thịt bạn không phát triển trừ khi nó
được căng, duỗi, và ép.
Cũng đúng vậy
với “bắp thịt can đảm” bạn.
Bạn không phát
triển bắp thịt tâm linh, tình cảm, hoặc mối quan hệ bạn khi bạn đầu
hàng sợ hãi. Khi bạn tránh liều
lĩnh, và để sợ hãi thắng, bạn mất can đảm đi theo ý chỉ God cho đời
bạn.
Khi bạn đứng
vững cho điều God muốn thay vì khóa vào sợ hãi, lòng can đảm bạn
tăng trưởng.
Can đảm không
phải là không sợ hãi, nó là tiến tới điều God muốn dẫu gì đi nữa.
Kinh Thánh nói,
“Đừng bao giờ hổ thẹn nói với
người khác về Chúa chúng ta . . . Bằng sức God ban cho con, hãy sẵn
sàng chịu khổ với ta vì cớ Tin Mừng” (2 Ti-mô-thê 1:8 NLT).
Điều gì bạn
sẵn sàng làm để sống đúng theo đức tin bạn? Bạn sẵn sàng bị chế diễu không? Bạn sẵn sàng để người ta nhìn bạn
cười nhạo không? Bạn sẵn sàng để
người ta đồn xấu bạn không?
Theo lịch sử,
Cơ-đốc-nhân đã đi ra trước sư tử và bị đóng đinh vì đức tin họ trong
đấng Christ. Thậm chí ngày nay,
người ta đang tử đạo vì đức tin họ.
Rất phổ biến hơn là bạn có thể nhận ra.
THẢO LUẬN
· Khi nào đã có người khích lệ bạn
đứng vững cho đức tin trong đấng Christ?
· Thể nào bạn từng thấy đức tính bạn
tăng trưởng qua việc đứng lên theo lối God?
· Như Mục Sư Rick hỏi trong bài dưỡng
linh này, điều gì bạn sẵn sàng làm để sống đúng theo đức tin bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét