TG: Rick Warren –
ngày 4/8/2020
DG: Thang Chu
“Tuyệt diệu thay khi biết ơn và cất lời ngợi khen của con, CHÚA
Đấng Tối Cao! Tuyệt diệu thay mỗi
sáng kể về tình yêu của Ngài và buổi tối công bố thể nào sự thành tín của Ngài” (Thi Thiên 92:1-2 CEV).
Thiên Chúa thích ban cho cơ hội thứ hai. Hãy xem xét Giô-na. Chúa
ban cho ông sứ mạng bảo dân thành Ni-ni-ve ăn năn. Nhưng
Giô-na không thích Ni-ni-ve và
muốn họ trải qua phán xét của Chúa.
Vì vậy, Giô-na
chạy trốn khỏi Thiên Chúa và kết thúc trong bụng cá.
Tuy nhiên, Chúa
ban cho ông cơ hội hai!
Ngài cũng sẽ
ban cho bạn. Bạn làm gì khi Ngài làm vậy?
Sống
biết ơn.
Đó là cách Giô-na đáp ứng, ít
nhất là lúc đầu. Trên thực tế, ông cảm tạ Chúa trước khi ông
được cứu: “Về phần tôi, tôi sẽ
dâng hiến cho Ngài bằng lời tạ ơn” (Giô-na 2:9 CSB).
Khi Chúa cho bạn cơ hội hai, hãy làm điều Giô-na đã làm. Thức
dậy mỗi ngày với lòng biết ơn sâu sắc về cơ hội mà Chúa đã ban cho bạn.
Kinh Thánh
nói, “Tuyệt diệu thay khi biết ơn và cất lời ngợi khen của con, CHÚA
Đấng Tối Cao! Tuyệt diệu thay mỗi
sáng kể về tình yêu của Ngài và buổi tối công bố thể nào sự thành tín
của Ngài” (Thi Thiên 92:1-2 CEV).
Đó không
chỉ là lời cầu nguyện một lần. Đó
là lối sống của lòng biết ơn. Tác
giả Thi Thiên đã hát ca ngợi Chúa mỗi sáng và mỗi tối.
Nếu bạn sống và còn máu chảy qua huyết quản, sứ mạng
bạn vẫn ở phía trước bạn. Bất kể gì đã xảy ra trong quá khứ, bạn
có thể cảm tạ Chúa vì cơ hội
hai để hoàn thành kế hoạch
của Ngài cho đời bạn.
Thật rất
đáng ca hát!
THẢO LUẬN
·
Cơ hội hai cụ thể nào mà bạn có thể biết ơn hôm nay?
·
Trông
như thế nào nếu bạn sống biết ơn hơn? Bạn sẽ làm gì khác? Những
thói quen nào ắt trở thành một
phần trong đời bạn?
·
Bạn có cần cơ hội hai bây giờ
không? Hãy ăn năn, và nói chuyện với Chúa về nó. Rồi chọn thức dậy
mỗi ngày với lòng biết ơn sâu sắc về cơ hội mà Chúa đã ban cho bạn.
https://pastorrick.com/thank-god-for-second-chances/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét