TG: Rick
Warren - ngày 17 tháng 3 năm 2020
Thông điệp
Đặc Biệt từ Mục Sư Rick Warren về Coronavirus
Trước khi chúng ta đến với bài dưỡng linh
hôm nay, tôi muốn nói sự bất ổn
liên quan đến coronavirus. Chúng ta chỉ đơn giản là không
biết những gì tương lai nắm giữ. Nhưng một điều bạn không muốn là bất ổn về sự cứu rỗi của bạn. Hôm
nay là ngày bước qua ranh giới đó và
cam kết với đấng Christ.
Nếu bạn sẵn sàng làm
điều đó, hãy cầu nguyện: "Chúa ơi, tôi xin Ngài hãy đến với đời tôi và cứu tôi. Tôi biết tôi đã phạm tội và
tôi không thể tự cứu mình. Tôi cần Ngài làm Cứu Chúa
tôi. Tôi muốn biết Ngài và học cách tin cậy Ngài. Xin hãy giúp tôi trong danh Ngài. Amen."
_________
“Gióp đứng dậy, xé áo choàng mình trong
đau buồn, và cạo đầu. Rồi ông sấp mình xuống và thờ phượng” (Gióp 1:20 GW).
Khi bạn là con
trẻ, bạn có bao giờ nói, “Gậy
và đá có thể làm gãy xương tôi, nhưng lời nói sẽ không bao giờ làm tôi đau?” Nếu bạn đã trưởng thành không còn tuổi thơ, bạn biết điều đó
không đúng.
Chúng ta bị
thương bởi lời nói và rất nhiều thứ khác. Khi vết thương đời sâu đậm, thật khó biết cách chữa
lành.
Ông Gióp
trong Kinh Thánh bị thương qua mọi cách, nhưng ông tìm chữa lành qua thờ phượng—và bạn cũng có thể.
Gióp khôn
ngoan, tốt bụng, và rất giàu.
Ông
là người chồng và người cha. Nhưng trong một ngày, ông mất gần như tất cả. Ông
mất của cải, tất cả những đứa con ông, và rồi sức khỏe ông vì một căn bệnh rất đau đớn.
Ông bị thương
trong mọi cách rõ ràng mà
bạn có thể bị. Tuy
nhiên ông thờ phượng Đức Chúa Trời thay vì trở nên
cay đắng. Và,
cuối cùng, Chúa đã phục hồi và thậm chí nhân đôi tất cả gì ông mất.
Gióp 36:15-16 nói, “Những lúc khó khăn và hoạn nạn là cách Chúa gây sự chú ý của chúng ta! Và ngay thời điểm này, Chúa mong muốn sâu sắc để dẫn bạn khỏi
hoạn nạn và để trãi lên bàn bạn đầy thức ăn khoái khẩu của bạn” (CEV).
Bất cứ khi nào bạn bị thương, Chúa đang chờ đợi để xoay chuyển
tình hình. Ngài muốn giúp bạn tăng trưởng qua nó và ban phước bạn.
Lúc quan
trọng nhất để bạn thờ phượng là
khi lòng bạn đang tan vỡ. Giờ
đen tối nhất của bạn chính là lúc bạn cần hướng đến Chúa nhất và để Ngài giúp bạn.
Cách đầu tiên để thờ phượng khi bạn bị thương là đau buồn. Hãy nói với Chúa chính xác thể nào bạn cảm giác. Lòng tin cậy Ngài bằng những cảm giác của bạn chính là sự thờ thượng.
Đó là điều
Gióp đã làm: “Gióp đứng dậy, xé áo choàng mình trong đau buồn, và cạo đầu. Rồi ông sấp mình xuống và thờ phượng”
(Gióp 1:20 GW).
Chúa không tạo cơ thể bạn để ngậm đắng nuốt cay. Nếu bạn làm vậy, một ngày nào đó bạn giống chai
soda bị lắc, và bạn sẽ phát
nổ.
Thay vì kìm nén cảm xúc bạn, hãy bày tỏ những cảm xúc bạn với Chúa. Ngài
không sợ chúng. Thật ra, Ngài cũng có cảm xúc. Kinh Thánh nói về Chúa cảm giác yêu thương,
giận dữ, ghen tỵ, và đau buồn. Chúa có thể đối phó cảm xúc bạn.
“Hãy kêu khóc
trong đêm . . . Hãy trút lòng ngươi ra như nước qua lời cầu nguyện với
Chúa” (Ca Thương 2:19 NCV).
THẢO LUẬN
·
Thể
nào bạn đã đáp ứng trong
quá khứ khi bạn bị thương?
·
Điều gì kết quả từ kiểu đáp ứng đó?
·
Vết thương nào trong đời bạn vẫn chưa lành? Hãy bắt đầu dành thời gian hôm nay để
đau buồn. Hãy nói với Chúa chính xác thể nào bạn cảm giác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét