TG: Rick
Warren - ngày 18 tháng 3 năm 2020
Thông điệp Đặc Biệt từ Mục Sư Rick Warren về
Coronavirus
Trước khi chúng ta đến với
bài dưỡng linh hôm nay, tôi muốn nói sự bất ổn liên quan đến
coronavirus. Chúng ta chỉ đơn giản là
không biết những gì tương lai nắm giữ.
Nhưng một điều bạn không muốn là bất ổn về sự cứu rỗi của bạn. Hôm nay là ngày bước qua ranh giới đó và cam
kết với đấng Christ.
Nếu bạn sẵn sàng làm điều đó, hãy cầu nguyện: "Chúa ơi,
tôi xin Ngài hãy đến với đời tôi và cứu tôi.
Tôi biết tôi đã phạm tội và tôi không thể tự cứu mình. Tôi cần Ngài làm Cứu Chúa tôi. Tôi muốn biết Ngài và học cách tin cậy
Ngài. Xin hãy giúp tôi trong danh
Ngài. Amen."
_________
“Chúa
đã cho tôi tất cả những gì tôi có, và chúng là của Ngài khi lấy lại. Phước thay là danh Chúa." (Gióp 1:21 TLB).
Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi điều trong cuộc sống của bạn trở
nên tồi tệ? Bạn còn tin vào Chúa nếu kế hoạch của bạn
không thành công? Nếu mọi thứ sụp đổ? Nếu
bạn mất tất cả? Bạn có thể tôn vinh Chúa ngay cả trong
nỗi đau của bạn?
Toàn bộ sách Gióp trong Kinh Thánh là về việc trả lời một
câu hỏi: Bạn sẽ tôn thờ Chúa khi mọi thứ trong đời bạn đi sai?
Đối
với Gióp, hầu hết mọi thứ có thể đi
sai, đã sai, nhưng ông vẫn trung tín. Ông
thờ phượng Chúa bằng cách
tôn vinh Ngài, ngay cả khi
ông bị thương.
Vậy thế nào bạn tôn vinh Chúa khi bạn không hiểu được những
gì xảy ra trong đời bạn? Thể nào bạn chăm mắt vào
Chúa khi chúng đầy nước mắt?
Bạn tôn vinh Chúa, không phải bằng cách cảm ơn Ngài vì những vấn đề của bạn mà bằng cách cảm
ơn Ngài giữa những vấn
đề của bạn. Bạn làm điều Gióp đã làm.
Gióp 1:21-22 cho chúng ta biết thể nào Gióp trả lời: “Chúa đã cho tôi tất cả những gì tôi có, và
chúng là của Ngài khi lấy lại. Phước
thay là danh Chúa." (Gióp 1:21 TLB).
Tại mỗi thời điểm trong đời bạn, bạn có thể tìm thấy lý do để ca ngợi Chúa. Cuộc
đời không bao giờ tất cả đều tốt, và cuộc đời không bao giờ tất cả đều xấu. Trong mỗi khoảnh khắc bạn có tốt và xấu cùng
nhau.
Xuyên suốt sách Gióp, Gióp tìm thấy điều tốt mà ông có thể ca ngợi Chúa, ngay cả
khi ở giữa điều xấu. Bạn có thể dùng bảng kê này giúp bạn ca ngợi Chúa,
bất kể điều gì xảy ra. Đây là những gì bạn có thể ca ngợi Chúa vì:
·
Rằng Ngài tốt lành và yêu thương (Gióp 10:12)
·
Rằng Ngài toàn năng (Gióp 36:22, 37: 5, 23)
·
Rằng Ngài chú ý từng chi tiết trong đời bạn (Gióp 23:10, 31: 4)
·
Rằng Ngài đang kiểm soát (Gióp 34:13)
·
Rằng Ngài có kế hoạch cho đời
bạn (Gióp 23:14)
·
Rằng Ngài sẽ bảo vệ bạn (Gióp 5:11)
Bất cứ gì đang xảy ra trong đời bạn hôm nay, hãy chọn tôn vinh Chúa trong đức tin.
THẢO LUẬN
·
Chúng ta không cần phải cảm ơn Chúa vì những vấn đề của
chúng ta nhưng cảm ơn Ngài giữa những
vấn đề của chúng ta. Khác biệt gì giữa hai điều đó?
·
Bạn đã thay đổi thể nào hoặc điều gì
về đời bạn đã thay đổi khi bạn
cảm ơn Chúa giữa lúc khó khăn?
·
Nếu bạn đã mất tất cả, bạn có nghĩ rằng bạn vẫn
sẽ tôn vinh Chúa? Tại sao hoặc tại sao không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét