TG: Rick
Warren - ngày 31 tháng 3 năm 2020
“Đừng
lo lắng về sự sống
mình, cái gì mình sẽ ăn hoặc uống; hoặc về thân thể mình, cái gì mình sẽ mặc. Không
phải sự sống quý hơn thức ăn sao, và thân thể hơn y phục sao?” (Ma-thi-ơ 6:25 NIV)
Lo lắng thực ra là vấn đề điều khiển. Nó cố gắng điều khiển cái không thể điều khiển. Chúng ta không thể điều khiển
kinh tế, nên chúng ta lo lắng về kinh tế. Chúng
ta không thể điều khiển con cái chúng ta, nên chúng ta lo lắng về con cái chúng ta. Chúng ta không thể điều khiển
tương lai, nên chúng ta lo lắng
về tương lai.
Nhưng lo lắng không bao giờ giải quyết được bất cứ gì! Nó hầm mà không chín.
Chúa Giê-su thực sự đưa ra bốn lý do bạn không cần lo lắng trong Bài Giảng trên Núi.
1. Lo lắng là vô lý.
Ma-thi-ơ 6:25 nói, “Đừng lo lắng về sự sống mình, cái
gì mình sẽ ăn hoặc uống; hoặc về thân thể mình, cái gì mình sẽ mặc. Không phải sự sống quý hơn thức ăn sao, và
thân thể hơn y phục sao?” (Ma-thi-ơ 6:25 NIV).
Chúa Giêsu đang nói, nếu nó không bền, thì đừng lo lắng nó. Lo lắng
cái gì đó bạn có thể thay đổi được thì thật là ngu ngốc. Lo lắng cái gì đó bạn không thể thay đổi được thì thật là vô ích. Dẫu cách
nào, thật vô lý khi lo lắng.
2. Lo lắng là bất thường.
Chúa Giêsu cho chúng ta minh họa từ thiên nhiên trong
Ma-thi-ơ 6:26: “Hãy nhìn chim
trời; chúng không
gieo hoặc gặt hoặc chứa kho,
nhưng Cha trời các con
cho chúng ăn. Các con há
chẳng quý hơn chúng nhiều sao?" (NIV).
Có một cái
duy nhất trong tất cả các tạo vật
của Chúa mà lo lắng: loài
người. Chúng ta là tạo vật duy
nhất được Chúa tạo ra mà không tin tưởng Ngài, và Chúa nói điều này không tự nhiên.
3. Lo lắng là vô ích.
Nó không thay đổi được bất cứ gì. Ma-thi-ơ 6:27 nói, “Có ai trong các con vì lo
lắng mà thêm một khắc nào cho đời mình không?” (NIV). Khi bạn lo lắng về một vấn đề,
nó không mang cho bạn một tấc nào
gần hơn cho giải pháp. Nó
giống như ngồi trong ghế đu đưa—rất
nhiều hoạt động, năng lượng,
và chuyển động, nhưng không tiến được.
Lo
lắng không thay đổi bất cứ gì ngoại trừ bạn. Nó khiến bạn khốn khổ!
4. Lo lắng là không cần thiết.
Ma-thi-ơ 6:30 nói, “Nếu đó là cách Chúa mặc khoác cho cỏ đồng,
là giống nay còn và mai bị ném vào lửa, Ngài sẽ không mặc khoác nhiều hơn cho các con sao—hỡi kẻ yếu đức tin?” (NIV). Nếu bạn tin Chúa, bạn không cần
phải lo lắng. Tại sao? Bởi Ngài đã hứa sẽ chăm sóc tất cả các nhu cầu
của bạn: “Chúa sẽ đáp ứng
mọi nhu cầu anh chị em
theo sự giàu có vinh hiển
của Ngài trong Chúa Giêsu Christ” (Phi-líp 4:19
NIV).
Điều đó gồm các
hóa đơn của bạn, xung đột quan hệ, ước mơ, mục tiêu, ước vọng, và các vấn đề sức khỏe mà bạn không biết phải làm gì. Chúa
sẽ thỏa đáp tất cả nhu cầu
bạn trong đấng Christ.
Đừng lo lắng
nó!
THẢO LUẬN
·
Những lời hứa nào từ Chúa bạn có thể tập trung vào thay vì lo lắng?
·
Hãy nghĩ về cái
gì đó mà bạn từng lo lắng. Một bước hành động nào bạn có thể thực hiện thay vì lo lắng?
·
Thể
nào cầu nguyện giúp giữ bạn
không lo lắng?
Chúa ban cho bạn sự cứu rỗi. Và hôm nay là ngày để tiếp nhận nó.
Khi bạn nói, “Chưa,” bạn đang thực sự nói “không” với Chúa. Kinh Thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô 6:2, “Ngay lúc
này Chúa sẵn sàng chào đón anh
chị em. Hôm nay Ngài sẵn sàng cứu anh chị em” (TLB).
Cách nào
bạn tiếp nhận sự cứu rỗi? Bạn xoay từ chính mình vào Chúa. Bạn tin cậy đấng Christ sẽ đến trong đời bạn, tha thứ tội
lỗi bạn và khiến bạn thành người mà Ngài muốn bạn là.
Nếu bạn sẵn
sàng tiếp nhận sự cứu rỗi của
Chúa, bạn có thể cầu nguyện lời
cầu nguyện này: “Chúa
Giêsu ôi, tôi muốn biết Ngài cách riêng tư. Cảm ơn Ngài đã chết trên thập giá vì tội lỗi tôi. Tôi mở cửa đời tôi và nhận Ngài là Đấng Cứu Thế và Chúa tôi. Cảm ơn Ngài đã tha thứ tôi về tội lỗi tôi và cho
tôi sự sống đời đời. Hãy điều khiển đời tôi. Hãy khiến tôi là kiểu người mà Ngài muốn tôi là.