Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019


Nhờ đạo Chúa mà Mỹ phú cường
Thế mà cộng sản cứ chơi cương
Lệnh ra khắp phố phường diệt đạo
Là diệt tôn giáo của tình thương.
In God We Trust Mỹ in tiền
Đô-la thế giới sướng như tiên.
Tiền Mao Hồ gặm khiên oan lại
Tiền đổi tới lui mãi não phiền.
Từ Mao chết đạo Chúa hồi sanh
Đông biến Xuân về trái chín cành
Trăm triệu tín đồ tràn khắp nước
Tập nay lập lại bước Mao chăng?
Chúa Trời kiên nhẫn đợi ân tha
Vô đạo vô thần hãy mau ra
Xưng tội ăn năn và hoán cải
Trời thương xuống phước trải bình an.

Không có nhận xét nào: