TG: Rick Warren - ngày 19 tháng 11 năm 2019
“Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi anh chị em một ân tứ từ những nguồn đa dạng ân tứ tuyệt diệu của Ngài. Hãy dùng
chúng tốt để phục vụ lẫn nhau” (1 Phi-e-rơ 4:10 NLT).
Bạn không bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong thú vui, quyền lực, tài sản, địa vị, hoặc thanh danh.
Bạn cũng sẽ
không tìm được nó
trong thành công, tình dục, lương
bổng, hoặc vị thế. Tất cả đó là tạm thời.
Hạnh phúc vĩnh viễn, liên tục chỉ đến khi bạn dâng đời mình. Chúa đã cài đặt bạn để dâng đời bạn đi. Tại sao?
Vì Chúa muốn
bạn giống Ngài.
Hầu hết mọi người không biết điều này, nhưng có những bí quyết về niềm vui. Và
bạn có thể tìm thấy cả hai lối
bí mật này đến niềm vui thông qua phục
vụ.
Đây là cách để tìm thấy niềm vui:
Đầu tiên, hãy để
tâm trí ra khỏi bản thân bạn. Bạn càng tập trung vào bản
thân, bạn sẽ càng trở nên đau khổ. Để tìm được niềm vui thực sự, bạn phải
chuyển từ người tập trung vào trong—“tất
cả là về tôi”—để tập trung ra ngoài—“tất cả là
về Chúa và phục vụ người
khác.”
Dĩ nhiên,
điều này phản văn hóa. Xã
hội của chúng ta hét lên rằng
tất cả là về bạn. Nhưng Kinh Thánh nói, “Tôi sẽ vui mừng ngay cả khi tôi mất mạng,
đổ nó ra như nước lễ
dâng Chúa, y như sự phục vụ trung thành của anh chị em là của lễ dâng Chúa. Và tôi muốn tất cả anh chị em chia sẻ niềm vui đó” (Phi-líp 2:17 NLT).
Sự thật là, những người hữu ích nhất là những người hạnh
phúc nhất.
Thứ hai, dùng ân
tứ bạn để giúp đỡ người khác. Thật
cảm thấy thoải mái
khi dùng ân tứ của bạn để
giúp đỡ người khác.
Kinh Thánh
nói, “Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi anh chị em một ân tứ từ những nguồn đa dạng ân tứ tuyệt diệu của Ngài. Hãy dùng chúng tốt để phục vụ lẫn nhau”
(1 Phi-e-rơ 4:10 NLT).
Chúa ban phước bạn để bạn có thể ban phước người khác. Khi
bạn ban phước người khác, Chúa sẽ ban phước bạn.
Nếu bạn đang vật
lộn qua
sự thiếu niềm vui trong đời
bạn, hãy thử phục vụ người trong cộng đồng và trong hội thánh bạn.
Sau đó xem Chúa thay đổi quan điểm bạn.
THẢO LUẬN
·
Kể tên một số cách cụ thể Chúa đã đem đến bạn niềm vui
khi bạn phục vụ người khác.
·
Thể
nào xã hội chúng ta gây khó chuyện
chuyển tập trung của chúng ta khỏi
chính mình? Tại
sao thật hữu ích để nhận diện những thực tế văn hóa?
·
Trong bài dưỡng linh hôm nay, Mục Sư Rick nói, “Những
người hữu ích nhất là những người hạnh phúc nhất.” Bạn
thấy điều này đúng không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét