By Rick Warren –
February 1, 2019
“Chắc chắn lòng lành và
tình thương không phai của Ngài sẽ theo đuổi tôi trọn những ngày sống
của tôi, và tôi sẽ sống trong nhà CHÚA vĩnh viễn” (Thi Thiên 23:6 NLT).
Khi Vua Đa-vít
công bố rằng lòng lành của God sẽ theo đuổi ông, ông không nói, “Chắc
chắn chỉ những điều tốt sẽ xảy ra cho tôi!” Ông
biết rõ như bất cứ ai rằng những điều xấu xảy ra cho người tốt.
Thay vì nói
thế, Đa-vít nói rằng chỉ có lòng lành của God sẽ theo sau ông hoặc
đeo đuổi ông. Bất kể điều gì đó
xấu hoặc dữ hoặc khó thể nào, God có thể biến nó ra điều tốt.
Một trong những
lời hứa lớn của God mà Ngài ban cho tín đồ là: Mọi việc xảy ra cho
chúng ta sẽ làm thành điều tốt của chúng ta – nếu chúng ta yêu God
và khớp vào những kế hoạch của Ngài (xem Rô-ma 8:28). Nếu bạn
là tín đồ, Kinh Thánh nói tất cả mọi điều làm hiệp lại cho điều
tốt – không phải tất cả mọi điều
đều tốt, nhưng mọi điều làm
hiệp lại cho điều tốt.
Không có khó
khăn, tiến thoái lưỡng nan, hoặc thảm họa nào trong đời tín đồ mà
God không thể cuối cùng dẫn đến mục đích Ngài.
Như lòng lành,
tình yêu không phai của God theo chúng ta trong đời. Vua Đa-vít nói nó đeo đuổi chúng ta!
Hãy hình dung
cha mẹ theo sau con nhỏ loanh quanh đón rước chúng. Khi chúng ta vật lộn với những tổn
thương, thói quen, và tật nghiện, God đến ngay cạnh chúng ta, giúp nhặt
lên những xáo trộn của chúng ta và bảo chúng ta rằng tình yêu không
phai của Ngài luôn còn đó.
Vậy thay vì
bước vào tương lai với dấu hỏi, bạn có thể bước vào với dấu chấm
than! God sẽ ở với bạn bất kể gì xảy ra. Ngài sẽ giúp bạn thoát ra: “Chắc chắn lòng lành và tình thương
không phai của Ngài sẽ theo đuổi tôi trọn những ngày sống của tôi, và
tôi sẽ sống trong nhà CHÚA vĩnh viễn” (Thi Thiên 23:6 NLT).
· Lòng lành của God sẽ cung cấp và
bảo vệ.
· Lòng nhân của God (tình yêu không phai) của God sẽ ân xá và tha thứ.
· Lòng lành của God sẽ cung ứng.
· Lòng nhân của God sẽ làm dịu.
· Lòng lành của God sẽ giúp đỡ.
· Lòng nhân của God sẽ chữa lành.
Lòng lành là sự
kiện God ban cho chúng ta những điều lành trong đời mà chúng ta không
xứng đáng. Lòng nhân nghĩa là God
giữ lại sự đoán xét mà chúng ta đáng bị.
Khi Vua Đa-vít
nói ông sẽ sống trong nhà Chúa vĩnh viễn, ông nói rằng God đã chuẩn
bị một nơi cho ông trên thiên đàng.
Đó là một
trong những nối kết quan trọng nhất chúng ta thấy trong Kinh
Thánh. Nó nối kết hôm qua với hôm
nay và rồi nối kết cả hai với ngày mai.
God nói, “Ta đã
có cuộc đời lớn này được kế hoạch cho con và chắc chắn lòng lành
và lòng nhân sẽ theo con suốt lối, nhưng đó không chấm hết! Ta đã có điều khác lúc cuối!” God
xây nó tăng mạnh dần.
Nên Đa-vít dứt
thi thiên ông qua câu, “Chúng ta sẽ vào thiên đàng!” Chúa
Giêsu để dành cái tốt nhất cho đến lúc cuối. Với God sự
việc trở nên tốt hơn và tốt hơn.
Cái tốt nhất chưa đến. “Hiện giờ chúng ta biết rằng nếu lều
trần thế chúng sống trong đó sẽ bị hủy diệt, thì chúng ta có một
binhđing từ God, nhà vĩnh hằng trên thiên đàng, không xây bởi tay người”
(2 Cô-rinh-tô 5:1 NIV).
THẢO LUẬN
· Vài cách nào bạn thấy tình yêu không
phai của God theo sau bạn?
· Kinh Thánh dạy rằng bất kể thể nào
điều xấu hoặc dữ hoặc khó dường như đến, God có thể hành động đem ra
điều tốt lành (xem Rô-ma 8:28). Thể
nào sự thật này ảnh hưởng đời bạn?
· Thể nào bạn từng thấy God dùng khó
khăn, tiến thoái lưỡng nan, thất bại, hoặc thảm họa trong đời bạn –
hoặc đời tín đồ khác – cho mục đích tốt lành của Ngài?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét