By Rick Warren –
August 31, 2108
“Vậy hãy ra khỏi bản
chất cũ, là cái khiến anh chị em sống như nếp cũ – là bản chất cũ
đã bị hư hoại bởi những ước muốn lừa dối của nó. Tâm và trí anh chị em phải được đổi mới
hoàn toàn, và anh chị em phải mặc vào bản chất mới, là cái được
tạo ra trong sự giống God và tự lộ ra trong đời sống thật sự ngay
thẳng và thánh khiết” (Ê-phê-sô
4:22-24 GNT).
Dù God có thể
lập tức biến hóa chúng ta, Ngài đã chọn phát triển chúng ta từ
từ. Chúa Giêsu tỉ mỉ trong việc
phát triển môn đồ Ngài, y như God cho phép dân Israel chiếm lấy Đất
Hứa “từng chút từng chút” để họ không bị bù đầu (Phục Truyền 7:22). Ngài
muốn hành động theo bước tích lũy trong đời bạn hơn.
Tại sao cần
quá lâu để thay đổi và tăng trưởng?
Có nhiều lý do:
· Chúng ta học chậm. Chúng ta thường phải học lại
một bài học 40 hoặc 50
lần mới thật hiểu nó. Những nan đề tiếp tục xảy ra, và chúng
ta nghĩ, “Không nữa đâu! Tôi đã học nó rồi!” Nhưng
God biết rõ hơn. Lịch sử Israel minh
họa nhanh thể nào chúng ta quên những bài học God dạy chúng ta và
nhanh chóng thể nào chúng ta quay lại những khuôn hành xử cũ của
chúng ta. Chúng ta cần sự phơi trần
được lập lại.
· Chúng ta có quá nhiều nhơ bẩn. Vì hầu
hết những nan đề chúng ta – và tất cả những thói quen xấu chúng ta –
không phát triển qua đêm, thật không thực tế mong chúng tan đi lập tức. Không có viên thuốc, lời cầu nguyện,
hoặc nguyên tắc nào sẽ lập tức gỡ bỏ thiệt hại của nhiều năm. Nó đòi hỏi việc làm gian nan tháo bỏ
và thay thế. Kinh Thánh gọi đó là “cởi
ra cái tôi cũ” và “mặc vào cái tôi mới” (Rô-ma 13:12; Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:7-10, 14).
· Tăng trưởng thường đau đớn và đáng sợ. Không có
tăng trưởng nào không có thay đổi, không có thay đổi nào không sợ hãi hoặc mất mác. Mỗi thay đổi dính dáng mất mác. Chúng ta sợ những mất mác này, thậm
chí nếu những lối cũ này là tự hại mình, vì, như đôi giầy mòn,
chúng ít ra cũng thoải mái và quen thuộc.
· Những thói quen tốt cần thời gian phát triển.
Hãy nhớ rằng đức tính bạn là tổng số những thói quen
bạn. Bạn không thể tự xưng là tử
tế trừ khi bạn có thói quen tử tế.
Những thói quen bạn xác định đức tính bạn.
Chỉ có một
cách phát triển những thói quen mang đức tính giống đấng Christ: Bạn
phải thực tập chúng – và điều đó cần thời gian! Không
có thói quen lập tức. Phao-lô thúc
Ti-mô-thê, “Hãy tập những điều này.
Hãy tận hiến đời con cho chúng để mọi người có thể thấy sự tiến
bộ của con” (1 Ti-mô-thê
4:15 GW).
THẢO LUẬN
· Tại sao bạn nghĩ God cho phép chúng
ta trải qua đau đớn và mất mác trong khi chúng ta đang tăng trưởng tâm
linh?
· Một thói quen xấu nào bạn từng khó
thay đổi? Thể nào God đang giúp bạn
điều này ngay bây giờ trong đời bạn?
· Một điều nào bạn cần tập làm mỗi
ngày để bạn phát triển đức tính giống đấng Christ hơn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét