By Rick Warren –
August 12, 2018
“Vì chúng ta nhắm tập
trung, không vào những điều thấy được, nhưng vào những điều chưa
thấy. Điều thấy được chỉ tồn tại có
hạn, nhưng điều không thể thấy tồn tại đời đời” (2 Cô-rinh-tô 4:18 GNT).
Khi bạn cố vươn
đến những mục tiêu mà God đã ban cho bạn, thật quan trọng nhớ rằng
cuộc sống Trần Thế chỉ là công tác tạm.
Biết được sự thật này phải triệt để thay đổi những giá trị
của bạn và nhắm tập trung bạn vào những điều quan trọng vĩnh cữu.
Như C. S. Lewis
nhận xét, “Tất cả cái không đời đời đều đời đời vô ích.”
Thật lầm lỗi
tai hại khi tưởng rằng mục đích God cho đời bạn là thịnh vượng vật
chất hoặc thành công nổi tiếng như thế gian định nghĩa thành công. Sự sống dư dật không liên quan gì đến dư
dật vật chất. Trung tín với God
không bảo đảm thành công trong sự nghiệp hoặc thậm chí trong mục vụ. Đừng bao giờ tập trung vào những vương
miện tạm thời.
Phao-lô trung
tín, tuy nhiên ông chấm dứt trong tù ngục.
Giăng Báp-tít trung tín, nhưng ông bị chặt đầu. Hàng triệu người trung tín đã bị tử
đạo, đã mất mọi thứ, hoặc đến cuối đời không có gì để trưng ra
cả. Nhưng chấm dứt cuộc đời không
phải là chấm dứt!
Kinh Thánh nói
trong 2 Cô-rinh-tô 4:18,
“Vì chúng ta nhắm tập trung, không
vào những điều thấy được, nhưng vào những điều chưa thấy. Điều thấy được chỉ tồn tại có hạn,
nhưng điều không thể thấy tồn tại đời đời” (GNT).
Khi cuộc sống
khó khăn, khi bạn bị tràn ngập nghi ngờ, hoặc khi bạn tự hỏi có
đáng nỗ lực sống cho đấng Christ không, hãy nhớ rằng bạn chưa về
nhà. Vào lúc chết bạn không rời
nhà – bạn sẽ về nhà.
THẢO LUẬN
· Hãy nghĩ về những mục tiêu bạn cố vươn
đến mỗi ngày. Thể nào nỗ lực của
bạn phản ảnh quan niệm về cõi vĩnh hằng?
· Thể nào quan niệm về cõi vĩnh hằng
phản ảnh những mối quan hệ của bạn?
Thái độ bạn? Việc làm chứng
của bạn?
· Tại sao bạn nghĩ God ban phước bạn
về tài chánh hoặc sự nghiệp bạn nếu những vương miện thế gian không
quan trọng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét