By Rick Warren –
May 18, 2107
“Giờ đây đức tin là tự
tin vào điều chúng ta hy vọng và là bảo đảm về điều chúng ta không
thấy. Đây là điều các người xưa
được khen” (Hê-bơ-rơ 11:1-2 NIV).
Sợ bị khước
từ là nguyên nhân chính hầu hết các Cơ-đốc-nhân không chia sẻ đức tin
họ với người khác. Chúng ta sợ
điều người khác sẽ nghĩ. God đã
ban cho chúng ta Tin Mừng, tuy nhiên chúng ta sợ chia sẻ nó. Chúng ta lo rằng bạn chúng ta sẽ từ
chối chúng ta hoặc rằng người ta sẽ nghĩ chúng ta cuồng tín hoặc “quái
vật Giêsu.”
Vậy thể nào
chúng ta vượt thắng sợ bị khước
từ? Chúng ta làm thế bằng cách
đặt God vị trí đầu, và điều đó giúp chúng ta hiểu vị trí chúng ta
trong gia đình God và cho phép chúng ta thấy ý kiến người khác qua
tầm nhìn vĩnh cữu.
Bạn có từng
tìm đến người khác để thỏa đáp một nhu cầu mà chỉ God có thể thỏa
đáp không? Bạn có từng sống làm
vui lòng người sai lạc không? Coi
chừng! Bạn hướng đến rắc rối. God muốn là ánh sáng và sự cứu rỗi
của bạn. Ngài đưa ra tình yêu, tiếp
nhận, và tán thành của Ngài. Ngài
biết mọi điều về bạn, và Ngài vẫn yêu bạn. Chúa Giêsu Christ đã trả giá cho tội
lỗi bạn để bạn có thể được tha thứ và được tiếp nhận bởi God.
Tôi khích lệ
bạn đơn giản hóa đời bạn bằng cách nói, “Tôi sẽ tập trung vào sự
tán thành của God. Đó là điều đáng
kể. Tôi muốn đời tôi làm vui lòng
Ngài. Vào cuối đời tôi, tôi muốn
đứng trước God và nghe Ngài nói, ‘Làm tốt lắm, hỡi đầy tớ tốt lành
và trung tín.”
Kinh Thánh nói
chỉ có một cách nhận được sự tán thành của God: bằng cách tiếp nhận
tình yêu của Ngài và điều Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta tín thác đời mình cho
Ngài. Nếu bạn chưa từng làm điều
đó, bạn có thể ngay bây giờ cầu nguyện, “God ôi, con muốn xoay tập
trung đời con khỏi sống vì sự tán thành của người khác để sống vì
sự tán thành của Ngài mà thôi. Con
đặt đức tin con vào Ngài và tín thác điều Chúa Giêsu Christ đã làm
cho con. Con tận hiến đời con cho
Ngài.” (Nếu bạn vừa cầu nguyện vậy, xin cho tôi biết
qua rick@pastor.com.)
Nếu bạn đã là
Cơ-đốc-nhân, thì ai bạn biết cần nghe về tình yêu của Chúa Giêsu
Christ? Ai bạn có thể mời đến hội
thánh tuần này? Đừng để cái sợ
bị khước từ của bạn khiến bạn hữu bạn không được nghe tin tức vĩ
đại nhất trên thế giới. Hãy hứa
nguyện điều này hôm nay: “Tôi muốn sống cho một thính giả và làm vui lòng
duy nhất God.”
THẢO LUẬN
· Vài hệ lụy gì cho bạn hữu bạn nếu
chúng ta để cái sợ bị khước từ khiến chúng ta không chia sẻ Phúc Âm
hoặc mời họ đến hội thánh?
· Nếu bạn cảm thấy không xứng đáng
tình yêu của God, thể nào bạn cần God giúp thay đổi cái nhìn của
bạn về ân sủng Ngài?
· Điều gì bạn tin God muốn bạn làm mà
vì sợ bị từ khước đã khiến bạn không làm? Hãy nói với God về điều đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét