By Rick Warren –
May 29, 2017
“Có đáng gì nểu con thu
cả thế giới – và mất đời sống vĩnh cữu? Cái gì sánh được giá trị đời sống
vĩnh cữu?” (Ma-thi-ơ
16:26 TLB).
Phao-lô bảo chúng ta trong 1 Cô-rinh-tô 15:19, “Nếu hy vọng chúng ta
tốt cho đời này thôi và không gì nữa, thì chúng ta [Người-theo-Chúa]
xứng đáng thương hại hơn cả bất cứ ai trong thế giới này” (GNT).
Tại sao Phao-lô
nói điều này? Về một phương diện,
chẳng dễ sống cho đấng Christ trong một thế giới không thích đấng
Christ.
Vì thế đây là
một trong những câu hỏi quan trọng bạn có thể hỏi. Đạo Chúa có đáng giá không?
Mọi thứ trong
đời đều có bảng giá. Bất cứ khi nào bạn nói vâng với điều gì đó,
bạn nói không với điều gì đó khác.
Cái giá đó có đáng cái giá đi theo đấng Christ không?
Trong Ma-thi-ơ 16:26
Chúa Giêsu nói, “Có đáng gì nểu con thu cả thế giới –
và mất đời sống vĩnh cữu? Cái gì
sánh được giá trị đời sống vĩnh cữu?” (TLB).
Một số người
đang đổi chác linh hồn họ cho những thứ thế gian – chẳng hạn tiền bạc,
danh vọng, và vật chất. Linh hồn
bạn đáng giá hơn nhiều.
Phao-lô nhận ra
điều này. Khi Phao-lô chia sẻ lời chứng trong Phi-líp 3:7-8,
ông nói, “Tôi đã có lần nghĩ tất cả những điều này thật rất quan trọng,
nhưng nay tôi xem chúng vô giá trị vì điều đấng Christ đã làm. Vâng, mọi thứ khác vô giá trị so với
việc thu được vô giá khi biết Chúa Giêsu Christ Chúa tôi. Tôi đã vất đi mọi thứ khác, kể nó tất
cả như rác, để tôi có thể được đấng Christ” (NLT).
Phao-lô nhận ra
rằng không gì – không địa vị nào, không lượng tiền nào, không thú vui
nào – là đáng giá hơn Chúa Giêsu.
Chúng ta cần
định nghĩa mới về thành công. Thành
công thực sự, có ý nghĩa không dựa vào cái chúng ta có, hình dạng
chúng ta, hoặc “thấy thoải mái.”
Thành công thực sự đến từ việc sống đời sống chúng ta theo
những giá trị của God – và phần thưởng tối hậu được vui hưởng cõi
vĩnh hằng trong Thiên Đàng.
THẢO LUẬN
· Tại sao bạn nghĩ quá nhiều người
đổi chác linh hồn họ cho tiền bạc, danh vọng, và thú vui?
· Nếu bạn nghe gia đình và bạn hữu
hỏi giá trị của đạo Chúa, thể nào bạn đáp lại?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét