By Rick Warren –
May 17, 2017
“Dẫu vậy Ngài tạo [loài người] chỉ kém chính Ngài; Ngài đội mão
cho họ bằng vinh hiển và tôn quý” (Thi Thiên 8:5 GNT).
Thật khó cho
chúng ta thật sự hiểu thể nào chúng ta thật độc đáo và giá trị cho
God. Và đó là lý do chúng ta dễ sợ
bị khước từ, vì chúng ta đầy tự nghi ngờ. Và đó là lý do đôi khi người khác chỉ
trích chúng ta, tự sâu thẳm bên trong chúng ta nghi ngờ và sợ rằng họ
đúng. Nên nó làm tổn thương thêm.
Ví dụ, nếu ai
đó dường như bỏ lơ bạn trong buổi tiệc, bạn có lẽ nói, “Người ấy
chắc chắn không thích mình!” Nhưng có lẽ người đó quá tập trung
vào điều gì khác, đến nỗi họ không thấy bạn ở đó. Nếu chúng ta nhìn qua cặp mắt sợ hãi,
chúng ta dễ bị cảm giác như đó là bị khước từ.
Đây là trường
hợp khác: Ảnh hưởng của tội lỗi luôn là bất an. Chúng ta càng tội lỗi, chúng ta càng trở
nên bất an. Đó là vì chúng ta trở
nên sợ rằng người ta sẽ thấy điều chúng ta đang dấu hoặc rằng họ sẽ
khước từ chúng ta, và có lẽ ngưng yêu thương chúng ta, vì tội lỗi
chúng ta.
Thuốc chữa cho
sợ bị khước từ là gì? Bắt đầu
bằng đặt God vào vị trí đầu. Thứ
hai, nhìn ý kiến người khác bằng tầm nhìn vĩnh cữu. Rồi, tiếp nhận điều God nói về bạn.
Trong Thi Thiên 8:5,
Kinh Thánh nói, “Dẫu vậy Ngài tạo [loài người] chỉ
kém chính Ngài, Ngài đội mão cho họ bằng vinh hiển và tôn quý” (GNT). Bạn được tạo ra bởi God, và God không tạo thứ rẻ.
God đã tạo ra
chúng ta, và Ngài tiếp nhận chúng ta qua đấng Christ – không bởi điều
chúng ta đã làm, vì chúng ta không bao giờ tốt đủ để được tiếp nhận
bởi God toàn hảo. Trong Ê-phê-sô 1:4,
Kinh Thánh nói, “Vì Ngài đã chọn chúng ta trong Ngài
trước khi có tạo vật thế giới để là thánh và không trách được
trước mắt Ngài” (NIV). Chúa
Giêsu Christ đã chết trên thập giá, đã trả giá cho tất cả tội lỗi
chúng ta, và đã che phủ chúng ta bằng tình yêu của Ngài. God nhìn xuống bạn và nói, “Con được
tiếp nhận.” Tất cả gì bạn phải
làm là tiếp nhận điều Chúa Giêsu đã làm cho bạn.
Vì God đã sáng
tạo bạn và đấng Christ đã khiến bạn được tiếp nhận, đừng lo lắng
về điều người khác nói về bạn.
God ở với bạn và Ngài là cho bạn.
God sẽ không bao giờ lìa khỏi bạn.
THẢO LUẬN
· Hãy nói về tầm quan trọng câu này: “Vì Ngài đã chọn chúng ta trong Ngài
trước khi có tạo vật thế giới để là thánh và không trách được
trước mắt Ngài” (Ê-phê-sô 1:4 NIV).
· Vì God đã sáng tạo bạn và đấng
Christ đã khiến bạn tiếp nhận được, bạn không phải lo lắng về điều
người khác nói về bạn. Sống theo
chân lý này sẽ ra sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét