By Rick Warren –
May 16, 2017
Tôi thích cách
vợ tôi là Kay xem phim kinh dị. Nếu
có gì giống Người Hành Tinh hiện
lên tivi, nàng bật hết đèn trong phòng và đôi khi kéo chăn lên che
mắt. Có phải nàng xem phim kinh dị
trong bóng tối hoàn toàn? Tuyệt
đối không. Nhiều bạn cũng không, vì
ánh sáng giúp bạn thấy sự việc rõ hơn.
Đa-vít nói
trong Thi Thiên 27:1a, “Chúa là
ánh sáng tôi và sự cứu rỗi tôi.
Tôi sẽ chẳng sợ ai” (GNT). God được diễn tả theo hai cách:
là ánh sáng và là sự cứu rỗi.
Tuy nhiên nhiều
Cơ-đốc-nhân sống cuộc đời sợ bị khước từ, hoàn toàn bỏ qua sự kiện
là nếu God là sự cứu rỗi chúng ta, thì chúng ta không có gì phải
sợ – thậm chí không sợ mất sự tán thành của người quanh mình.
Sống vì sự
tán thành của người khác là lối sống thật đáng thương. Nó sẽ làm què quặt đời bạn.
Nhưng God là
ánh sáng và sự cứu rỗi bạn!
Ánh sáng có ba
điều:
· Nó thắp sáng và cho bạn thẩy rõ
hơn.
· Nó bảo vệ và cung cấp nguồn bảo an.
· Nó tăng lực bạn.
Đa-vít nói
trong Thi Thiên 27 rằng quan
hệ ông với God giống ba ảnh hưởng như ánh sáng, nên ông sẽ không sợ
hãi. Bạn có quan hệ với God như
thế không? Nếu bạn không có, bạn
có lẽ nhạy cảm chuyện sợ bị khước từ.
Để thắng nỗi
sợ bị khước từ, chúng ta tiếp nhận trong đức tin rằng Chúa là ánh
sáng và sự cứu rỗi, không một ai khác.
Đừng tìm bất cứ ai khác thắp sáng ngày bạn. Đừng tìm bất cứ ai khác cứu rỗi đời
bạn. Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi bạn. Đừng sợ!
God cứu bạn
khỏi điều gì? Thi Thiên 119:39-42
nói, “Xin cứu tôi khỏi những sỉ nhục mà tôi sợ . . . Tôi muốn vâng
theo mạng lệnh Ngài . . . Xin bày tỏ cho tôi Ngài yêu tôi biết bao
nhiêu, Chúa ơi, và cứu tôi như lời hứa Ngài. Rồi tôi có thể đáp lời kẻ sỉ nhục tôi”
(GNT).
Đây là sự
việc: Không có sợ hãi trong yêu thương.
Khi bạn hiểu God yêu bạn sâu thẳm biết bao, nó sẽ đơn giản hóa
đời bạn. Nó sẽ thắp sáng, bảo
vệ, và tăng lực bạn. Hãy tắm trong
ánh sáng tình yêu của God. Hãy để
nó cứu bạn khỏi cả đời sợ hãi.
THẢO LUẬN
· Khi bạn tin sự cứu rỗi bạn cứu bạn
khỏi nỗi sợ hàng ngày, điều đó trông ra sao?
· Khi bạn quyết định tuần này, hãy tự
hỏi, “Có phải tôi làm quyết định này trong sợ hãi, hay tôi làm nó
qua sự tin cậy Chúa Giêsu?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét