By Rick Warren –
May 26, 2016
“Chúa là cho tôi, nên tôi
sẽ không sợ. Loài xác thịt làm gì
được tôi?” (Thi Thiên
118:6 NLT).
Nếu bạn cố
làm điều giá trị trong đời, người-bàn-ra sẽ cản lối bạn. Họ có thể nhạo báng bạn, phao tin xấu
bạn, hoặc thậm chí đe dọa bạn.
Nhưng đừng tập
trung vào người-bàn-ra. Đừng tập
trung vào vấn nạn bạn. Hãy tập
trung vào God và những lời hứa Ngài.
Hãy trở thành người được lời
hứa.
Trong 1 Sa-mu-ên 30:6, Kinh Thánh bảo chúng ta về phản ứng Đa-vít
về một ví dụ về chỉ trích: “Đa-vít
rất lo lắng, vì trong đau đớn cay đắng của họ về con cái họ, những
binh sĩ của vua bắt đầu bàn chuyện giết vua. Nhưng Đa-vít lấy sức mạnh từ Chúa” (TLB).
Khi một
người-bàn-ra cản đường bạn, đừng đến với bạn đồng nghiệp hoặc bạn
hữu để nhiều chuyện. Hãy tìm sức
mạnh trong Chúa. Hãy cầu nguyện, “Chúa
ơi, con biết Ngài yêu con. Con biết
Ngài có kế hoạch cho đời con. Con
sẽ tin cậy Ngài.”
Đa-vít nói như
vầy: “Chúa là cho tôi, nên tôi sẽ
không sợ. Loài xác thịt làm gì
được tôi?” (Thi Thiên 118:6 NLT).
Người ta có
thể không thích bạn, và điều đó không hại bạn. Bạn không cần sự tán thành của bất cứ
ai thì mới hạnh phúc. Bạn hạnh
phúc theo như bạn chọn. Bạn không
cần sự tán thành của cha mẹ, tán thành của anh em, tán thành của
chị em, hoặc của vài bạn hữu.
Chúa là cho bạn. Bạn không
phải sợ. Người ta có ý kiến của
họ. Thì sao chứ?
Đa-vít viết
trong Thi Thiên 119:11a, “Tôi chất những lời hứa Ngài vào
tận sâu lòng tôi” (The
Message).
Đó là điều
bạn cần làm. Hãy ngưng chất trong
tâm trí bạn tất cả gì tiêu cực cản lối bạn. Thay vì thế, hãy chất vào những lời
hứa của God. Và tin cậy rằng Ngài
sẽ làm chính xác điều Ngài nói Ngài sẽ làm.
THẢO LUẬN
· Nếu
sự thật là “bạn hạnh phúc theo như bạn chọn,” tại sao người ta lại
không hạnh phúc hơn?
· Một số lời hứa nào từ God giúp bạn
khi đối diện người-bàn-ra trong đời bạn?
· Sự tán thành của ai mà bạn vật lộn
nhiều nhất để đạt được trong đời bạn?
Tại sao bạn mong ước sự tán thành của người đó? Hãy xin God giúp bạn chỉ nhìn vào sự
tán thành của Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét