By Rick Warren –
May 2, 2017
“Tôi đi hướng đông, nhưng
Ngài không ở đó. Tôi đi hướng tây,
nhưng tôi không thấy Ngài. Tôi không
thấy Ngài ở hướng bắc, vì Ngài ẩn dấu.
Tôi tìm hướng nam, nhưng Ngài che dấu. Nhưng Ngài biết nơi tôi đi” (Gióp
23:8-10a NLT).
Hôm qua chúng ta
thấy Đa-vít thường phàn nàn về sự vắng mặt rõ ràng của God. Nhưng sự thật là, God thực sự không rời
Đa-vít, y như God sẽ không bao giờ rời bạn. Ngài từng hứa lập đi lập lại, “Ta sẽ
không bao giờ rời con cũng không bỏ con.”
Tuy nhiên God
không hứa rằng bạn sẽ luôn cảm
nhận sự hiện diện của Ngài. Thật
ra, God thừa nhận rằng đôi khi Ngài dấu mặt khỏi chúng ta (xem
Isa 45:15).
Có lần Ngài
dường như mất-tích-khi-làm-nhiệm-vụ trong đời bạn.
Floyd McCung
diễn tả nó cách này, “Bạn thức dậy một sáng và tất cả cảm giác
tâm linh tiêu tan. Bạn cầu nguyện, nhưng
không gì xảy ra. Bạn quở ma quỷ,
nhưng chẳng thay đổi gì. Bạn dợt
qua những thể thao tâm linh . . . bạn nhờ bạn hữu cầu nguyện cho bạn .
. . bạn xưng mọi tội lỗi bạn có thể tưởng tượng ra, rồi đi quanh xin
sự tha thứ của mọi người bạn biết.
Bạn kiêng ăn . . . vẫn không có gì.
Bạn bắt đầu tự hỏi bao lâu ảm đạm tâm linh này sẽ kéo
dài. Nhiều ngày? Nhiều tuần?
Nhiều tháng? Nó sẽ chấm dứt
chứ? . . . Cảm giác như lời cầu
nguyện bạn dội lên trần nhà. Trong
tuyệt vọng hoàn toàn, bạn khóc oà, “Chuyện gì với tôi?” (Finding Friends with God; Ann Arbor,
MI: Vine Book, 1992, 186).
Sự thật là,
không gì sai với bạn! Đây là
một phần bình thường trắc nghiệm và trưởng thành tình bạn của bạn với God. Mỗi Cơ-đốc-nhân trải qua nó ít nhất
một lần và thường là nhiều lần. Nó
đau đớn và làm rối loạn, nhưng nó tuyệt đối cần thiết cho sự phát
triển đức tin bạn.
Biết điều này
đem lại cho Gióp hy vọng khi ông không thể cảm nhận sự hiện diện của
God trong đời ông. Ông nói, “Tôi đi hướng đông, nhưng Ngài không ở
đó. Tôi đi hướng tây, nhưng tôi không
thấy Ngài. Tôi không thấy Ngài ở
hướng bắc, vì Ngài ẩn dấu. Tôi
tìm hướng nam, nhưng Ngài che dấu.
Nhưng Ngài biết nơi tôi đi” (Gióp 23:8-10a NLT).
Khi God dường
như xa xôi, bạn cảm thấy Ngài giận dữ với bạn hoặc kỷ luật bạn vì
tội lỗi. Thực ra, tội lỗi không
cắt đứt chúng ta khỏi tình bạn thân mật với God. Chúng ta làm buồn Thánh Linh God và dập
tắt mối thông công chúng ta với Ngài vì bất tuân, xung đột với người
khác, bận rộn, làm bạn thế gian, và những tội lỗi khác (xem Thi Thiên 51; Ê-phê-sô 4:29-30; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19; Giê-rê-mi 2:32; 1 Cô-rinh-tô 8:12; Gia-cơ 4:4).
Nhưng thường
thường cảm giác bị bỏ rơi hoặc xa lạ này khỏi God không liên quan gì
đến tội lỗi. Nó là thử nghiệm
đức tin, là cái tất cả chúng ta ai cũng đối diện: Có phải bạn sẽ
tiếp tục yêu thương, tin cậy, vâng phục, và thờ phượng God, ngay cả khi
bạn không cảm giác gì về sự hiện diện hoặc bằng chứng thấy được
về công việc Ngài trong đời sống bạn?
Lỗi lầm phổ
thông nhất Cơ-đốc-nhân phạm trong thờ phượng ngày nay là tìm kinh
nghiệm hơn là tìm God. Họ tìm cảm
giác, và nếu nó xảy ra, họ kết luận rằng họ thờ phượng.
Sai! Thực
ra, God thường lấy đi những cảm giác chúng ta để chúng ta không dựa
vào chúng. Tìm cảm giác, ngay cả
cảm giác gần gũi God, không phải là thờ phượng.
THẢO LUẬN
· Thể nào hiểu những chân lý này về
thờ phượng sẽ thay đổi thái độ bạn về lúc thờ phượng God trong hội
thánh bạn?
· Tại sao bạn nghĩ God trắc nghiệm đức
tin bạn? Điều gì Ngài muốn hoàn thành
trong đời bạn?
· Nếu bạn kinh nghiệm lúc nào đó trong
đời bạn khi bạn không cảm thấy hiện diện của God, thể nào bạn sẽ
chọn cách đáp ứng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét