TG: Rick Warren - 28/03/2024
DG: Thang Chu
“Vì Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết, chúng ta được ban cho đời mới và có mọi điều để sống, kể cả tương lai trên
thiên đàng—và tương lai bắt đầu bây giờ!” (1 Phi-e-rơ 1:3-4 MSG).
Sợ hãi không có gì mới. Nó đã ở với chúng ta ngay từ đầu!
Những lời đầu tiên được ghi lại của A-đam trong Vườn Địa Đàng Ê-đen là: “Tôi sợ, và tôi trốn.” Con
người từng sống trong sợ hãi Chúa Trời và lẫn nhau từ đó.
Sợ hãi dựa trên sự thiếu hiểu biết. Nghĩa
là lẽ thật là thuốc chữa duy
nhất—và lẽ thật chỉ có thể được tìm thấy trong Lời Chúa.
Sự phục sinh của Chúa Jêsus vào Lễ Phục Sinh đầu tiên cho bạn năm sự thật đánh tan sợ hãi
trong đời bạn. Hôm qua, tôi đã chia sẻ hai điều đầu:
·
Bạn biết Chúa Giêsu nói với bạn sự thật.
·
Bạn biết cái chết không phải là hết.
Thứ ba, bạn biết Đức Chúa Trời
yêu bạn vô chừng mực.
Chúa
không chỉ gửi bạn tấm thiệp với dòng chữ nói nhiều
thể nào Ngài yêu bạn. Ngài quan tâm đủ để gửi điều tốt đẹp nhất—là chính Ngài! Khi Chúa Jêsus hấp hối trên thập giá với đôi tay dang rộng, Ngài nói: “Ta yêu con nhiều thể này.”
Sợ hãi và tình yêu không thể tồn tại cùng chỗ. Kinh Thánh bảo chúng ta: “Không có sợ hãi
trong tình yêu. Nhưng tình yêu toàn hảo xua tan sợ hãi” (1 Giăng 4:18
NIV). Khi bạn mời Đấng Christ vào cửa trước lòng bạn, sợ hãi
sẽ đi ra cửa sau.
Thứ tư, bạn biết Đức Chúa Trời
có kế hoạch tốt lành cho đời bạn. Khi
bạn mở chính mình đón nhận
tình yêu của Chúa, Ngài sẽ chăm sóc quá khứ, hiện tại, và tương lai bạn. Qua phục sinh, tội bạn được tha, bạn có mục
đích sống, và bạn có nhà trên
thiên đàng.
Kinh Thánh mô tả điều đó thế này: “Vì Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết,
chúng ta được ban cho đời mới và có mọi điều để sống, kể cả tương lai trên
thiên đàng—và tương lai bắt đầu bây giờ!” (1 Phi-e-rơ 1:3-4 MSG). Bạn
sẽ không có kiểu sống đó ở bất cứ đâu
khác. Bạn chỉ có được nó nhờ quyền năng phục
sinh của Chúa Jêsus.
Cuối cùng, bạn biết Chúa sẽ chăm sóc nhu cầu bạn.
Một
trong những lý do bạn vật lộn
với sợ hãi là vì bạn lo lắng về ngày mai—và lo lắng không thể thay đổi bất cứ gì! Nó sẽ không thêm một khắc vào đời bạn, và nó sẽ không giải quyết được một vấn đề.
Nhưng phục sinh bảo đảm rằng
Đức Chúa Trời sẽ thỏa đáp tất cả
nhu cầu bạn—bắt đầu với sự cứu rỗi của bạn—bằng cách cung cấp bạn quyền năng phục sinh của
Ngài. Phao-lô viết: “Tôi cũng cầu nguyện rằng anh chị em hiểu được sự vĩ đại lạ thường của quyền năng Đức Chúa Trời dành cho
chúng ta là những người tin Ngài. Đây chính là quyền năng mạnh mẽ đã vực Đấng Christ từ kẻ chết và đặt Ngài ngồi nơi tôn kính bên hữu Đức Chúa Trời
trên các tầng trời” (Ê-phê-sô
1:19-20 NLT).
Năm nay, khi bạn cử hành Lễ Phục Sinh, hãy nhắc chính mình rằng vì Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết, bạn không còn là tù nhân của sợ hãi nữa. Đó là tin quá tốt lành đến
nỗi bạn phải chia sẻ nó!
THẢO LUẬN
·
Có
phải đôi khi khó tin rằng Đức
Chúa Trời có kế hoạch
tốt lành cho đời bạn? Tại sao bạn nghĩ điều này là vậy?
·
Tại sao sợ hãi thường dựa trên thiếu hiểu biết?
·
Nhu
cầu nào trong đời bạn cần cầu xin Chúa thỏa đáp với quyền năng phục sinh của
Ngài?
Khi bạn mời Đấng Christ vào cửa trước của lòng bạn, sợ hãi sẽ đi ra cửa sau.
Nếu bạn muốn loại bỏ sợ hãi, hãy bắt đầu bằng cách cầu nguyện
lời cầu nguyện đơn giản này: “Lạy Đức
Chúa Trời, tôi mệt mỏi việc giả vờ và làm-vui người ta và sự căng thẳng cố toàn hảo khi tôi không thể toàn hảo. Tôi mệt mỏi bám giữ tổn thương
và những ký ức cứ gây đau
đớn trong đời tôi. Tôi mệt mỏi vì sợ bị từ khước và sợ để người ta biết người thật của tôi. Tôi muốn bỏ tất cả điều đó.
“Tôi tin lời hứa của Ngài rằng không còn
sợ hãi trong tình yêu bởi tình yêu toàn
hảo của Ngài sẽ xua tan sợ
hãi. Và tôi muốn Ngài xua tan sợ hãi khỏi đời tôi.
“Chúa ôi, tôi đem đến Ngài mọi điều đem lại tôi xấu hổ, hối
hận, oán giận, và lo lắng. Tôi
không muốn sống lối đó nữa!
Tôi
muốn sống đời tự do, và tôi
biết điều đó chỉ có thể tìm được qua Con của Ngài, là Chúa Jêsus Christ.
“Hôm nay, tôi xưng
tội tôi với Ngài và xin Ngài tha thứ tôi. Cảm
ơn Chúa Jêsus đã mở lối cho tôi được tha thứ và được tiếp nhận vì điều Ngài đã làm trên thập giá và sự phục sinh
của Ngài. Tôi xin vâng phục Ngài là Chúa đời tôi và muốn theo Ngài đến hết đời.
Xin đổ đầy tôi bằng tình yêu và hy vọng của Ngài và giúp tôi bước đi trong đức tin, không trong sợ hãi. Tôi cầu xin điều này nhân danh Ngài. Amen.”
https://pastorrick.com/why-the-forgiven-dont-have-to-fear-2/?hemail=
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét