TG: Rick Warren - 25/03/2024
DG: Thang Chu
“Ta là Đấng khiến kẻ chết sống lại và ban cho họ sự sống. Ai tin Ta, thì dù họ chết như bao người khác, cũng sẽ sống lại. Họ được ban sự sống đời đời vì tin
Ta và sẽ không
bao giờ hư mất” (Giăng
11:25-26 TLB).
Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã thay đổi mọi điều. Điều
đó thực sự chia lịch sử thành T.C. và S.C. Đó là sự kiện quan trọng nhất trong
lịch sử loài người. Và điều đó chứng minh ba điều.
Thứ nhất,
phục sinh chứng minh rằng Chúa Giêsu chính là Đấng
mà Ngài đã tuyên bố. Ngài nhiều lần phán Ngài là Con của Đức Chúa Trời đến để chết vì tội lỗi chúng ta. Và Ngài đã làm y điều đó. Sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ là một trong những sự kiện có tài liệu rõ nhất trong lịch
sử. Nó
sẽ đứng vững trước bất kỳ tòa án nào. Thật ra, nó đã xảy ra rất nhiều, nhiều lần suốt nhiều thế kỷ.
Sứ đồ Phao-lô nói: “Vì điều tôi đã nhận, tôi truyền lại cho anh chị em như điều quan trọng nhất: rằng
Đấng Christ đã chịu
chết vì tội chúng ta theo Kinh thánh, rằng Ngài đã
bị chôn, rằng Ngài đã
sống lại ngày thứ ba
theo Kinh thánh, và rằng Ngài đã hiện ra với Sê-pha, và rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em cùng lúc, phần lớn
vẫn còn sống, tuy một số đã ngủ. Rồi Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi
cho tất cả các sứ đồ, và cuối cùng Ngài hiện ra choo tôi nữa” (1 Cô-rinh-tô 15:3-8
NIV).
Thứ hai, phục sinh chứng minh
Chúa Giêsu giữ lời hứa. Chúa Jêsus bảo các môn đồ rằng ngài sẽ “bị giết và
ngày thứ ba sẽ phục sinh”
(Ma-thi-ơ 16:21 NIV). Vì Chúa Jêsus đã giữ lời hứa đó,
bạn có thể tin cậy những lời hứa khác trong Lời Chúa. Kinh Thánh nói, “Vì bất kể bao nhiêu lời hứa Chúa phán, chúng đều là ‘Có’ trong Đấng Christ. . . . [Ngài] ấn chứng quyền sở hữu của Ngài
lên chúng ta, và đặt Thánh Linh Ngài vào lòng
chúng ta như vật bảo chứng,
bảo đảm điều sẽ đến”
(2 Cô-rinh-tô 1:20, 22 NIV).
Thứ ba, phục sinh chứng minh
có đời sống sau khi
chết. Nhờ sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ, chúng ta có hy vọng về tương
lai. Và đó là hy vọng sẽ không làm thất vọng (xem
Rô-ma 5:5). Chúa Giêsu nói: “Ta là Đấng khiến
kẻ chết sống lại và ban cho họ sự sống. Ai tin Ta, thì dù họ chết như bao
người khác, cũng sẽ sống lại. Họ được ban sự sống đời đời vì tin Ta và sẽ
không bao giờ hư mất” (Giăng 11:25-26 TLB). (Giăng 11:25-26 TLB).
Nơi nào khác bạn sẽ nhận được một lời hứa như vậy? Không đâu cả! Ai khác có thể ban điều đó cho bạn? Không
ai cả! Nếu
bạn không nhận được nó từ Chúa Jêsus,
bạn sẽ không có được nó. Đó là phúc lợi kinh ngạc,
và nó có sẵn cho bạn hôm nay. Đòi hỏi là gì? Bạn
phải tin.
Kinh Thánh nói: “Tin Mừng này bảo chúng ta cách Đức Chúa Trời khiến chúng ta được công chính trước mặt Ngài. Điều này được thực hiện từ đầu đến cuối bởi đức tin. Như Kinh Thánh nói: ‘Chính nhờ đức tin mà
người công chính được sự sống’” (Rô-ma 1:17 NLT). Lời Đức Chúa Trời cũng
nói: “Ấy bởi ân sủng mà anh em được cứu qua đức tin—điều này không đến từ chính mình, nó là quà của Đức Chúa Trời - cũng không
bởi công đức, để
không ai có thể khoe mình”
(Ê-phê-sô 2:8-9 NIV ).
Tin Mừng là sự
chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus
ban cho chúng ta lối
đến Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể vào thiên
đàng bằng cách tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài, là Chúa Jêsus Christ. “Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ tiếp nhận và miễn tội chúng ta—tức là công bố chúng ta ‘vô tội’—nếu
chúng ta tin cậy Chúa Jêsus
Christ gánh tội chúng ta. Và tất cả chúng ta đều có thể được cứu y vậy, bằng cách đến với Đấng
Christ, bất kể chúng ta là ai hay chúng ta như thế nào” (Rô-ma 3:22 TLB).
THẢO LUẬN
·
Ý
nghĩa gì cho bạn khi biết
rằng sự sống lại của Chúa Jêsus
là sự kiện lịch sử đầy đủ tài
liệu?
·
Sự sống lại của Chúa Jêsus có giúp bạn tin cậy những lời hứa
trong Kinh Thánh hơn không? Tại
sao có hoặc tại sao không?
·
Bạn tận
hiến đời mình cho Đấng
Christ chứ? Nếu
vậy, khác biệt nào quyết định
đó đã tạo ra cho bạn? Nếu không, điều gì đang ngăn bạn thực hiện tận hiến đó hôm nay?
Lời cầu nguyện tận hiến cho Đấng Christ
Nếu bạn sẵn sàng tận hiến đời mình cho Chúa Jêsus Christ, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:
“Lạy Chúa Jêsus,
Ngài hứa rằng nếu tôi tin Ngài, mọi điều tôi làm sai sẽ được tha, tôi sẽ học được mục đích đời mình, và Ngài sẽ tiếp nhận tôi vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng ngày đến.
“Tôi xưng nhận
tội mình và tôi tin rằng Ngài
là Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế
của tôi. Tôi tiếp nhận Ngài vào đời tôi làm Chúa tôi. Hôm nay tôi giao mọi phần đời mình cho Ngài quản trị.
Ngài có thẩm quyền
trên đời tôi.
“Chúa Jêsus ôi,
tôi muốn vui thỏa
trong tình yêu của Ngài. Cảm ơn Ngài vì tôi không cần phải kiếm điều đó hoặc phải xứng đáng điều đó hoặc tạo công đức. Tôi muốn dùng phần đời còn lại của mình để phục
vụ Ngài thay vì phục vụ
chính mình. Tôi hạ mình phó đời tôi cho
Ngài và cầu xin Ngài
cứu tôi và tiếp nhận tôi vào
gia đình Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus tôi cầu nguyện. Amen.”
https://pastorrick.com/the-resurrection-of-jesus-changed-everything-2/?hemail=
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét