TG: RICK WARREN - Ngày 5 tháng 12 năm 2020
DG: Thang Chu
“Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần khiến chúng ta sợ hãi nhưng tinh thần mạnh mẽ, yêu thương, và tự chủ” (2 Ti-mô-thê 1:7 NCV).
Chỉ ba tháng sau khi tôi và Kay kết hôn, tôi đã suy sụp hoàn
toàn thể chất lẫn tinh thần và kết
thúc tại nhà thương. Tôi ngập
tràn nỗi sợ thất bại, và tôi nghĩ đời mình xong—dù tôi mới 21 tuổi. Bác sĩ tâm thần tại nhà thương bảo tôi rằng tôi cần lấy thời gian nghỉ.
Vì vậy chúng tôi đến
nhà bố mẹ tôi ở bắc California, nơi tôi tiếp tục cảm thấy như thất bại hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng tôi
không thể đối phó bất cứ
gì. Mọi
điều khiến tôi giận lên và căng thẳng.
Rồi một đêm, tôi có một giấc mơ—vì tất cả những căng thẳng từ cảm giác thất
bại của tôi—cảm thấy thật xấu
xa. Tôi
tỉnh dậy toát mồ hôi lạnh. Khi
tôi đang nằm đó trên giường, thở hổn
hển, thì tôi nghe tiếng chuông phone. Mẹ tôi nhấc nó lên. Anh chàng trên phone nói: “Đây có phải nhà Rick
Warren ở không? Tôi có thể nói chuyện với anh ấy không?”
Khi tôi nhấc phone,
anh đó nói: “Rick, anh không
biết tôi. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Cách
nào tôi có được số phone này
không thực sự quan trọng. Nhưng tôi sống ở San Diego, và Đức Chúa Trời bảo
tôi gọi anh và ban cho anh câu này: “Đức Chúa Trời
không ban cho chúng ta tinh thần khiến chúng ta sợ hãi nhưng tinh thần mạnh
mẽ, yêu thương, và tự chủ” (2 Ti-mô-thê 1:7 NCV). Và,
Rick à, bạn có quyền trong
Chúa Giê-su Christ để được tâm trí sáng suốt.” Và
rồi anh ta cúp máy.
Bạn không nghĩ rằng Chúa sử dụng những người như vậy sao? À, Ngài dùng. Đó có thể là một thiên sứ, nhưng không nhất thiết phải vậy. Có lẽ Chúa vừa nói với một người: “Hãy gọi anh chàng đó.” Và, trong sự vâng lời, anh ấy đã làm.
Tôi đã bám câu kinh thánh
đó trong suốt năm trầm cảm đó khi tôi nghĩ rằng tôi thất bại như vậy, mặc dù đời tôi thậm chí chưa bắt đầu. Nhưng Chúa chưa xong với tôi, và Ngài
đã làm nhiều điều trong đời
tôi kể từ đó.
Chúa cũng chưa
xong với bạn. Bất
kể bạn trải qua gì không quan
trọng. Tôi xin lỗi vì tất cả những nỗi đau mà
bạn có thể đã trải qua, nhưng bạn không thể để nỗi sợ hãi kìm hãm mình. Hãy tự thúc đẩy mình tin cậy
Chúa trong mọi việc bạn làm. Rồi hãy sống trong đức tin và yêu thương.
THẢO LUẬN
·
Giấc
mơ nào Chúa đã ban cho bạn mà bạn ắt sẽ hết lòng theo đuổi nếu bạn biết mình ắt không thất bại?
·
Thể
nào 2 Ti-mô-thê 1:7 áp dụng cho nỗi sợ thất bại của
bạn khi theo đuổi ước mơ
bạn? Thể
nào bạn có thể tiến phía trước trong đức tin?
·
Bạn có đang cho phép một thất bại trong quá khứ níu kéo bạn khỏi mục đích mình
không? Hãy cầu xin Chúa giúp bạn thấy rằng
Ngài vẫn yêu bạn và muốn bạn thực hiện mục đích Ngài cho bạn.
https://pastorrick.com/dont-let-the-fear-of-failure-hold-you-back/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét