TG: RICK WARREN - 15/12/2020
DG: Thang Chu
“Với lòng quảng đại tuyệt đối, Đức Chúa Trời đặt chúng
ta ngay lại với chính Ngài. Một món quà thuần khiết.
Ngài đem
chúng ta khỏi hỗn loạn mà chúng ta lậm vào và hồi phục chúng ta về chỗ Ngài luôn mong muốn. Và Ngài làm điều đó qua Chúa Giê-su Christ. Đức
Chúa Trời đã hy sinh Chúa Giê-su trên bàn thờ thế gian để làm sạch thế gian tội lỗi đó” (Rô-ma 3:24-25 The Message).
Món quà lớn nhất từng được tặng không mua ở cửa hàng. Không tiền mặt trao tay. Nó thậm
chí không được gói theo truyền thống—thay vào đó, quà này được gói bằng vải quấn và đặt trong máng cỏ.
Tuy nhiên nó đòi
giá Đấng Ban Tặng mọi điều.
Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã gửi Con Ngài đến Trần Gian như món quà lớn nhất từng
có. Ngài đến để chết và khiến bạn ngay lại với Đức Chúa Trời. Rô-ma 3:24-25 nói, “Với lòng quảng đại
tuyệt đối, Đức Chúa Trời đặt chúng ta ngay lại với chính Ngài. Một món quà thuần khiết. Ngài đem chúng ta khỏi hỗn loạn mà chúng
ta lậm vào và hồi phục chúng ta về chỗ Ngài luôn mong muốn. Và Ngài làm điều đó qua Chúa Giê-su Christ. Đức
Chúa Trời đã hy sinh Chúa Giê-su trên bàn thờ thế gian để làm sạch thế gian tội
lỗi đó” (Rô-ma 3:24-25 The Message).
Vậy tại sao Chúa Giê-su phải chết? Hãy quay lại điều căn bản.
·
Không ai toàn hảo. Tôi
chưa bao giờ gặp được người
nào toàn hảo, và bạn cũng vậy.
Tôi
không đo lường theo kỳ vọng của chính mình, ít hơn nhiều so với tiêu chuẩn toàn hảo của Chúa—và bạn cũng vậy. Tất
cả chúng ta đã thổi bay nó. Kinh
Thánh cho biết, “Hết thảy chúng ta đều phạm tội và
thiếu mất vinh hiển của
Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23 CNV).
·
Đức
Chúa Trời công
bình. Chúa muốn công bằng. Khi
ai đó phạm luật, phải có hình phạt cho nó. Khi bạn phạm luật con người, bạn phải
trả tiền phạt của con người. Khi bạn phạm luật Đức Chúa Trời, bạn phải
trả các hình phạt của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, “Trả giá cho tội lỗi là cái chết” (Rô-ma 6:23 NCV).
·
Chúa Giê-su trả giá cho tội lỗi chúng ta. Kinh
Thánh cho biết, “Đức Chúa
Trời đem Đấng Christ
vô tội và đổ vào Ngài tội lỗi của chúng ta. Rồi,
đổi lại, Ngài đổ sự tốt lành của Đức Chúa Trời vào chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 5:21 TLB). Chúa Giê-su đã gánh lấy tội lỗi của tôi, tội lỗi của bạn, và tất cả tội lỗi từng phạm. Đó
là Tin Mừng, Phúc Âm. Chúa Giê-su đã trả cái giá
mà bạn không bao giờ có thể trả nổi.
·
Tiếp
nhận món quà miễn phí của Đức
Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho chúng
ta món quà cứu rỗi miễn phí bởi Chúa Giê-su đã tự mình gánh lấy tội lỗi chúng ta—nhưng đó là món quà mà chúng
ta phải chọn để nhận. Kinh Thánh nói, “Đối với tất cả người đã tiếp nhận Ngài, đối với người tin danh Ngài, thì Ngài ban
quyền trở thành con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12 NIV).
Nếu bạn chưa tiếp
nhận món quà cứu rỗi miễn phí của Chúa, tôi cầu nguyện bạn sẽ lập quyết định đó hôm nay. Điều
cần là hiểu căn bản cách có mối quan hệ với Chúa
Giê-su. Điều khác nữa là nhận món quà đó.
Và nếu bạn đã lập
quyết định đó, tôi cầu nguyện bạn chia sẻ Tin Mừng về Chúa
Giê-su với những ai cần nghe nó.
THẢO LUẬN
·
Ngoài sự cứu rỗi của bạn, món quà đáng nhớ nhất nào bạn từng nhận được?
·
Tại sao khó tiếp nhận một món quà miễn phí, xa hoa?
·
Bạn có thể nói với người nào trong tuần này về
món quà cứu rỗi miễn phí của Đức Chúa Trời?
Bạn đã tin cậy Chúa Giê-su để được cứu rỗi chưa?
Kinh Thánh
cho biết chúng ta chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời qua
Con Ngài, là Chúa Giê-su Christ. Và chúng ta không cần phải ra công kiếm tình yêu thương của Đức
Chúa Trời hoặc làm việc tìm lối
của chúng ta để lên thiên đàng. Kinh Thánh nói, “Chính bởi ân sủng mà anh chị em được cứu, qua đức tin—và điều này không đến từ chính anh chị em, đó là sự ban cho của Đức Chúa
Trời—không phải bởi việc làm, hầu không ai có thể khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9 NIV) .
Nếu bạn chưa tin cậy nơi Chúa Giê-su và tận hiến theo Ngài, tại sao chờ lâu hơn? Nếu
bạn sẵn sàng bước qua đường ranh
đó và quyết định tin vào Chúa Giê-su
Christ và đi theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:
“Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã hứa rằng nếu tôi
tin Ngài, mọi điều tôi từng làm sai đều sẽ được tha
thứ, tôi sẽ học được mục đích đời mình, và Ngài sẽ tiếp
nhận tôi vào nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đàng ngày nào đó.
“Tôi thú nhận tội lỗi mình, và tôi tin rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi tôi. Ngài hứa rằng nếu tôi thú nhận tội lỗi mình và tin cậy Ngài, tôi sẽ được cứu. Tôi
tin cậy Ngài khi Ngài phán
rằng sự cứu rỗi đến bởi ân sủng,
qua đức tin, không bởi bất cứ
gì tôi làm. Tôi tiếp nhận Ngài vào đời tôi làm Chúa tôi. Hôm
nay tôi giao mọi phần đời mình
cho Ngài quản trị.
Ngài có quyền ra
lệnh đời tôi.
“Chúa Giê-su ôi,
tôi muốn thư giãn trong tình yêu của Ngài. Tôi tạ ơn Ngài rằng tôi không phải ra công
kiếm hay làm việc cho sự cứu rỗi đó. Tôi muốn dùng phần đời còn lại của mình để phục
vụ Ngài thay vì phục vụ bản
thân. Tôi khiêm tốn tận hiến đời tôi cho Ngài và xin Ngài cứu tôi và tiếp nhận tôi vào gia đình Ngài.
Nhân danh Ngài tôi cầu nguyện. A-men.”
https://pastorrick.com/gods-great-gift-isnt-traditionally-wrapped-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét