TG: RICK WARREN - 14/12/2020
DG: Thang Chu
“Khôn ngoan thật, là khôn ngoan của Đức Chúa Trời,
bắt đầu bằng đời sống thánh khiết và có đặc điểm là hòa đồng với người khác. Khôn ngoan đó nhẹ nhàng và hợp lý,
tràn ngập thương cảm và phước hạnh, không nóng nay lạnh mai, không hai mặt. Anh chị em có thể phát triển
một cộng đồng lành mạnh, sống động mà sống đúng với Đức
Chúa Trời và vui hưởng kết quả của nó chỉ khi anh chị em nổ lực hòa
thuận nhau, đối xử người khác với phẩm giá và tôn trọng” (Gia-cơ 3:17-18 The Message).
Với nhiều người ở nhà nhiều hơn trong đại dịch này, bạn có lẽ thấy mình nhạy cảm hơn bình thường một
chút. Có lẽ bạn vội chỉ
ra mọi điều sai trên thế giới hoặc trong nhà mình. Có lẽ bạn nhảy vào mọi lầm và lỗi và cảm thấy
có trách nhiệm nhắc người ta điều không được làm. Có lẽ bạn quá khó chịu
về mọi điều và quyết tâm cứ nhắc lại quá khứ.
Đây là kỳ
căng thẳng, và dễ hiểu rằng bạn sẽ cảm thấy muốn hành động
theo cách này vào những lúc
nhất định.
Nhưng nếu bạn muốn gieo mầm bình an trong các mối quan hệ của mình, thì bạn sẽ không nhấn mạnh
sai lầm của người khác. Bạn sẽ bỏ đi kiêu hãnh
của mình và chọn đặt nhu cầu người khác trên nhu cầu mình. Điều đó không dễ, cả khi bạn không bị căng thẳng! Nhưng
đó là dấu ấn trưởng
thành tâm linh khi bạn có thể
bỏ qua điều gì đó vì cớ mối quan hệ lành mạnh.
“Khôn ngoan thật, là khôn ngoan của Đức Chúa Trời … nhẹ nhàng và hợp
lý, tràn ngập thương cảm và phước hạnh, không nóng nay lạnh mai, không hai mặt” (Gia-cơ 3:17 The Message).
Kinh Thánh
cho biết thương cảm là dấu
hiệu khôn ngoan. Thương cảm mang lại cho con người điều họ cần chứ không phải điều họ đáng được. Khi
ai đó vấp ngã, bạn không lên án
họ. Bạn
khích lệ họ. Thương cảm là tha thứ và ân sủng. Nó
đối xử người ta theo cách Chúa đối xử bạn.
Châm Ngôn
17:9 nói, “Tình yêu thương tha thứ lỗi lầm; cằn nhằn về lỗi lầm sẽ chia rẽ bạn thân” (TLB).
Clara Barton, người lập Hội Hồng Thập Tự Mỹ, được một người bạn nhắc về
một điều đặc biệt tàn nhẫn mà ai đó đã làm với cô ấy nhiều năm trước. Barton
hành xử như thể cô không nhớ
điều đó, và người bạn hỏi, “Bạn
không nhớ sao?” Câu trả lời nổi tiếng của cô là, “Không, tôi nhớ rõ đã quên nó.”
Bạn đang chọn điều gì để quên vì tình yêu và khôn ngoan? Việc nhấn mạnh lỗi lầm không ích gì. Thương cảm là điều
hữu ích và yêu thương.
“Lời nói tử tế mang lại sự sống, nhưng lời nói độc ác
nghiền nát tinh thần con”
(Châm Ngôn 15:4 GNT).
Những lời bạn nói tạo khác biệt. Hãy học bỏ đi những điều trong quá khứ gây xích mích trong mối quan hệ hiện tại
của bạn. Hãy nói lời sống với người mà bạn yêu thương.
THẢO LUẬN
·
Điều gì bạn cần ngưng khơi lại trong mối
quan hệ cụ thể để cả hai bạn
có thể có hòa bình?
·
Khi bạn quyết định bỏ qua điều gì đó, bạn có nghĩ luôn cần
thiết bảo người kia rằng bạn
tha thứ cho họ không? Tại sao có hoặc tại sao không?
·
Bạn từng
bị nghiền nát bởi lời nói độc ác của ai đó chưa? Bạn sẽ làm gì hôm nay để bảo đảm rằng bạn không khiến người
khác cảm thấy vậy vì điều bạn
nói?
https://pastorrick.com/you-cant-have-peace-until-you-learn-to-let-go/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét