TG: RICK WARREN - 9 tháng 10 năm 2020
DG: Thang Chu
“Đừng
chú ý mọi điều người ta nói” (Truyền Đạo 7:21 GNT).
Điều gì khiến
mạng xã hội gây nghiện? Tại sao bạn phải quay lại và kiểm tra một
bức ảnh 50 lần sau khi bạn đăng? Tại sao bạn liên tục kiểm tra điện thoại
bạn?
Mọi người đều muốn sự chấp thuận của người khác. Mọi
người rất cần được yêu thích! Khi bạn nghe thấy tiếng “ding” của một
thông báo, chất dopamine được
tiết ra trong não bạn và nó khiến bạn vô cùng sảng khoái. Mỗi tiếng “ding” đều nuôi
dưỡng nhu cầu được chấp thuận
của bạn, và có vẻ như
bạn không thể nhận đủ.
Nhưng Kinh Thánh nói: “Anh chị em mến, đừng để dư luận ảnh hưởng thể nào anh chị em sống theo đức tin vinh
hiển, bắt nguồn từ Đấng Christ của chúng ta” (Gia-cơ 2:1 Thê Message).
Sự thật là dư luận không liên quan gì đến đức tin của bạn. Vậy
đừng để dư luận quyết định điều
bạn tin, cảm nhận, hoặc làm.
Nó
sẽ không bao giờ dẫn bạn theo hướng của Chúa Giê-su Christ.
Kinh Thánh cũng nói trong Truyền Đạo 7:21, “Đừng chú ý mọi điều người
ta nói” (GNT).
Ngay cả khi bạn
đăng bài trên mạng xã hội
khôn ngoan nhất, hạnh phúc nhất, khích lệ nhất, một số người vẫn sẽ đăng những nhận xét không đáp ứng
mong đợi của bạn hoặc có thể chỉ là hoàn toàn ác ý. Nếu bạn đăng bài vì bạn cần một số lượng likes nhất định để cảm thấy tốt hơn
về bản thân, thì bạn sẽ thất vọng.
Tuy nhiên, khi bạn không sống vì sự chấp thuận của người
khác, điều một người nói
trên mạng xã hội sẽ không khiến
bạn vui hoặc thất vọng. Mọi
người đều muốn sự chấp thuận của người khác. Nhưng hãy sống vì sự chấp thuận của Một Đấng sẽ giúp bạn dùng mạng xã hội như công cụ hữu
ích chứ không phải chiếc nạng.
THẢO LUẬN
·
Động lực gì của bạn khi bạn đăng bài trên mạng xã hội?
·
Lượng thời gian bạn dành cho điện thoại phản ánh
sự chấp thuận của ai mà bạn đang sống cho?
·
Cách
nào bạn từng để dư
luận ra lệnh điều bạn tin tưởng
hoặc cách bạn hành động?
https://pastorrick.com/is-social-media-a-helpful-tool-or-a-crutch/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét