TG: Rick Warren –
ngày 22/6/2020
DG: Thang Chu
“Bây giờ ai
đó có lẽ tranh luận, ‘Người thì có đức tin; người khác có việc lành.’ Nhưng tôi nói, ‘Thể nào anh chị em có thể
cho tôi thấy đức tin mình nếu anh chị em không có việc lành?’ Tôi sẽ cho anh
chị em thấy đức tin của tôi bằng việc lành của tôi” (Gia-cơ 2:18 NLT).
Một số người nghĩ
đức tin chỉ là một cuộc đàm thoại. Nó
là một ý tưởng được thảo luận hoặc một thần học được tranh luận.
Nhưng đức tin
còn nhiều hơn thế. Gia-cơ dạy chúng ta rằng
đức tin thật biến hóa cuộc sống.
Gia-cơ 2:18 nói, “Bây
giờ ai đó có lẽ tranh luận, ‘Người thì có đức tin; người khác có việc
lành.’ Nhưng tôi nói, ‘Thể nào anh chị
em có thể cho tôi thấy đức tin mình nếu anh chị em không có việc lành?’ Tôi
sẽ cho anh chị em thấy đức tin của tôi bằng việc lành của tôi” (NLT). Ở đây, Gia-cơ đang mô tả người nghĩ rằng đức
tin có thể tách rời khỏi hành động—thể nào việc tin vào Lời Chúa và việc
lành được kết nối.
Tuy nhiên, Gia-cơ
cũng nói rằng ông không thể thấy đức tin của bạn nếu bạn không bày tỏ nó
bằng việc lành của bạn.
Đời ông được
thay đổi bởi đức tin của ông, vì vậy Gia-cơ nói rằng ông có thể chứng minh đức
tin của mình bằng cách chỉ ra cách ông phục vụ Chúa và cách ông phục vụ người
khác.
Một cách để giải
thích điều này là xem xét tình yêu thương. Tình yêu không thể thấy được trừ khi bạn có
thể thấy nó qua hành động. Theo cùng
cách ấy, cách duy nhất bạn biết ai đó có đức tin thật hay không là bằng cách
nhìn cách họ sống.
Gia-cơ cốt yếu
nói, “Nếu bạn tự nhận mình là Cơ-đốc-nhân, thì tôi có quyền yêu cầu bạn chứng
minh nó qua hành động của bạn.”
Vấn đề là, một
người nào đó lớn như Đức Chúa Trời không thể có thể bước vào đời bạn mà lại
không thay đổi bạn một cách hiển nhiên. 2 Cô-rinh-tô 5:17 nói, “Điều này nghĩa là bất
cứ ai thuộc về đấng Christ đều trở thành người mới. Đời cũ đi mất; đời mới bắt đầu!” (NLT).
THẢO LUẬN
· Thể nào đức tin của bạn vào Chúa đang
biến hóa bạn?
· Khi Gia-cơ nói về đức tin, ông nói, “Hãy bày
tỏ cho tôi.” Thể nào bạn bày tỏ cho
người khác thấy đức tin của bạn?
Gia-cơ không
nói rằng chúng ta được cứu bởi công đức chúng ta. Kinh Thánh
rõ ràng rằng chúng ta được cứu bởi đức tin vào Chúa Giêsu, không hơn không kém.
Kinh Thánh nói, “Thiên Chúa cứu anh
chị em bởi ân sủng Ngài khi anh chị em tin. Và anh chị em không thể dành công việc này;
đó là món quà từ Thiên Chúa. Sự cứu rỗi
không phải là phần thưởng cho việc lành chúng ta từng làm, để không ai
trong chúng ta có thể tự hào về điều đó” (Ê-phê-sô 2:8-9 NLT).
Nhưng, xuyên qua
đức tin của chúng ta, Thiên Chúa biến hóa chúng ta để thái độ và hành động của
chúng ta trở thành bằng chứng cho lòng tin cậy của chúng ta vào Ngài. Ê-phê-sô 2:10 nói, “Vì chúng ta là tuyệt
tác của Chúa. Ngài đã tạo ra chúng ta
mới lại trong Chúa Giêsu Christ, vì vậy chúng ta có khả năng làm điều lành
mà Ngài đã lên kế hoạch cho chúng ta cách đây đã lâu” (NLT).
Nếu bạn chưa
từng đặt lòng tin cậy vào Chúa Giêsu, đây là lúc làm điều đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét